Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
08/01/2023
MHTH, on 08/01/2023 - 00:32, said:
Ko phải vọng cầu, đó là phép lịch sự. Như mình xưng bạn là bạn là phép lịch sự mà đáng ra mình gọi bạn là em được. Nhưng bạn biết rõ mình hơn tuổi mà vẫn xưng bạn là hỗn láo.
Lần đầu tiên mình nhớ bạn có gọi chị, sau đó là xưng tên. Mình có nhắc khéo là ứ chơi nếu ko gọi chị rồi.
Mà nói thật, lúc đó còn định lon ton chơi chém gió cùng. Sau khỏi đi.
Nói chung, với cách hành xử của bạn thì tất cả lời bạn nói sau đó của bạn như rác !
Lần này thật ngủ thật, trách mình tham sân si. Mí cả đang tu, từ từ =)))
Lần đầu tiên mình nhớ bạn có gọi chị, sau đó là xưng tên. Mình có nhắc khéo là ứ chơi nếu ko gọi chị rồi.
Mà nói thật, lúc đó còn định lon ton chơi chém gió cùng. Sau khỏi đi.
Nói chung, với cách hành xử của bạn thì tất cả lời bạn nói sau đó của bạn như rác !
Lần này thật ngủ thật, trách mình tham sân si. Mí cả đang tu, từ từ =)))
LinhThao
08/01/2023
Mình sẽ hỏi thêm Ba Bích sau. Đọc thì mình cũng hiểu ý của Ba Bích rồi đó, chọn như Ba Bích là chọn đường khó.
Nay khuya rồi nên sẽ nói tiếp sau nhen.
Còn chuyện xưng hô, LinhThao không có nhầm lẫn và không có giải thích. Ai trao đổi cùng được thì trao đổi, ai không (thèm) trao đổi thì bỏ qua.
Nay khuya rồi nên sẽ nói tiếp sau nhen.
Còn chuyện xưng hô, LinhThao không có nhầm lẫn và không có giải thích. Ai trao đổi cùng được thì trao đổi, ai không (thèm) trao đổi thì bỏ qua.
kyvibach
08/01/2023
chúc mọi người ngủ ngon. chúng ta nói chuyện để chục năm sau nhớ lại, trăm năm sau nhớ lại và mỉm cười nhé.
Tre
08/01/2023
kyvibach
08/01/2023
Tre
08/01/2023
Cầu mong tới lúc đó vẫn có Cha Mẹ và người thân bên cạnh, càng lâu càng tốt...
Người đồng hành cùng mình sẽ là người đối xử với mình như cách mình đối xử với họ, và hành trình cả hai song hành cùng nhau càng dài càng tốt...
Tre rất thích ý trong câu bôi đậm, tre cũng quen với việc phải nỗ lực để từng bước đạt được mình điều mong ước. Với chuyện tình cảm, tre không tin mình đủ may mắn để không làm gì hết mà người ta vẫn thương ơi là thương mình. Chỉ có khi mình thương mình, đủ đầy để thương người, và đối xử với người tốt thì anh sẽ làm điều tương tự với mình.
Người đồng hành cùng mình sẽ là người đối xử với mình như cách mình đối xử với họ, và hành trình cả hai song hành cùng nhau càng dài càng tốt...
Tre rất thích ý trong câu bôi đậm, tre cũng quen với việc phải nỗ lực để từng bước đạt được mình điều mong ước. Với chuyện tình cảm, tre không tin mình đủ may mắn để không làm gì hết mà người ta vẫn thương ơi là thương mình. Chỉ có khi mình thương mình, đủ đầy để thương người, và đối xử với người tốt thì anh sẽ làm điều tương tự với mình.
Tre, on 08/01/2023 - 07:51, said:
Không biết chục năm sau người bên cạnh mỗi đứa sẽ là Ai ha ? (◕ᴗ◕✿)
emcobabich, on 08/01/2023 - 08:28, said:
Nghe thú vị, dù không biết trước nhưng mong ai cũng được như ý nguyện. Ai bên cạnh cũng là người thương nhất với mỗi người.
kyvibach
08/01/2023
Tre, on 08/01/2023 - 09:35, said:
Cầu mong tới lúc đó vẫn có Cha Mẹ và người thân bên cạnh, càng lâu càng tốt...
Người đồng hành cùng mình sẽ là người đối xử với mình như cách mình đối xử với họ, và hành trình cả hai song hành cùng nhau càng dài càng tốt...
Tre rất thích ý trong câu bôi đậm, tre cũng quen với việc phải nỗ lực để từng bước đạt được mình điều mong ước. Với chuyện tình cảm, tre không tin mình đủ may mắn để không làm gì hết mà người ta vẫn thương ơi là thương mình. Chỉ có khi mình thương mình, đủ đầy để thương người, và đối xử với người tốt thì anh sẽ làm điều tương tự với mình.
Người đồng hành cùng mình sẽ là người đối xử với mình như cách mình đối xử với họ, và hành trình cả hai song hành cùng nhau càng dài càng tốt...
Tre rất thích ý trong câu bôi đậm, tre cũng quen với việc phải nỗ lực để từng bước đạt được mình điều mong ước. Với chuyện tình cảm, tre không tin mình đủ may mắn để không làm gì hết mà người ta vẫn thương ơi là thương mình. Chỉ có khi mình thương mình, đủ đầy để thương người, và đối xử với người tốt thì anh sẽ làm điều tương tự với mình.
bạn đi tìm cẩn thận kẻo tìm sai người lại lỡ một đời.
Sửa bởi emcobabich: 08/01/2023 - 12:56
LinhThao
08/01/2023
emcobabich, on 08/01/2023 - 12:55, said:
một ước mơ thật đẹp. Ba bích cũng mong bạn sẽ tìm thấy người như vậy, yêu một người có thể cùng nhau đi đến cùng.
bạn đi tìm cẩn thận kẻo tìm sai người lại lỡ một đời.
bạn đi tìm cẩn thận kẻo tìm sai người lại lỡ một đời.
Có những kết nối tồn tại mãi mãi nhưng không được bên nhau trong đời này mà.
tony99
08/01/2023
LinhThao
08/01/2023
kyvibach
08/01/2023
với ba bích thì để đi được cùng nhau cần thấu hiểu, chấp nhận, và sức mạnh.
thấu hiểu để nhìn thấy rõ xấu và đẹp ở thân và tâm của người ấy. thấu hiểu mới thấy con đường người ấy sẽ đi, và mình sẽ cần chuẩn bị những gì để đi cùng, hỗ trợ. thấu hiểu mới thông cảm được, thông cảm được mới không mâu thuẫn. nếu có bất trắc xảy ra thì người thấu hiểu đối phương là người không đau khổ, bởi đã tính trước hành trình của đối phương sẽ như thế, như thế.. người không thấu hiểu thì luôn bị động, bất ngờ... rồi khổ đau.
chấp nhận, thấu hiểu được rồi mình có chấp nhận con người đang biến thiên của họ hay không, họ sẽ thay đổi theo năm tháng, tính cách và ngoại hình. một ngày họ trở nên xấu xí cả tâm hồn lẫn ngoại hình thì mình có chấp nhận họ nữa không... có còn thấy vẻ đẹp ban sơ ngày đầu mình gặp họ ẩn dấu trong khối cát bụi già nua kia không, hoặc là từ ngày đầu đã thấy họ xấu xí đi, sau này còn xấu xí hơn nữa, còn có yêu thương nổi hay không. một ngày họ rơi xuống vực thẳm cuộc đời, mình còn dám đi cùng hay không. có chấp nhận được niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay không.
rồi còn cần có sức mạnh. một ngày biết trước người ta sắp gặp nạn mình làm gì để giúp. ở cõi khác có quỷ ma phá hoại chia rẽ làm sao mà giữ cho gia đình bình an. có kẻ khởi tâm niệm cướp đoạt đồ đạc của mình phải làm sao để xoay chuyển tình huống ngay từ đầu nữa.. nhiều lắm. mà trong đạo tình lại không thể chìa hai tay bố thí vợ con của mình cho người như bồ tát được. cũng không thể mạnh tay quá tạo nghiệp báo làm ảnh hưởng cả hai. có sức mạnh mới làm được mấy chuyện đó. có thể kinh tế không có nhiều dư dả, nhưng sức mạnh nội tâm nhất định có. để có khả năng bảo vệ gia đình hạnh phúc dù ở bất cứ thời điểm nào, dù xã hội có thăng trầm ra sao. có sức mạnh mới dẫn dắt nửa đi đi đúng đường, đi một cách bình an, đi không tạo nghiệp.
thấu hiểu để nhìn thấy rõ xấu và đẹp ở thân và tâm của người ấy. thấu hiểu mới thấy con đường người ấy sẽ đi, và mình sẽ cần chuẩn bị những gì để đi cùng, hỗ trợ. thấu hiểu mới thông cảm được, thông cảm được mới không mâu thuẫn. nếu có bất trắc xảy ra thì người thấu hiểu đối phương là người không đau khổ, bởi đã tính trước hành trình của đối phương sẽ như thế, như thế.. người không thấu hiểu thì luôn bị động, bất ngờ... rồi khổ đau.
chấp nhận, thấu hiểu được rồi mình có chấp nhận con người đang biến thiên của họ hay không, họ sẽ thay đổi theo năm tháng, tính cách và ngoại hình. một ngày họ trở nên xấu xí cả tâm hồn lẫn ngoại hình thì mình có chấp nhận họ nữa không... có còn thấy vẻ đẹp ban sơ ngày đầu mình gặp họ ẩn dấu trong khối cát bụi già nua kia không, hoặc là từ ngày đầu đã thấy họ xấu xí đi, sau này còn xấu xí hơn nữa, còn có yêu thương nổi hay không. một ngày họ rơi xuống vực thẳm cuộc đời, mình còn dám đi cùng hay không. có chấp nhận được niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay không.
rồi còn cần có sức mạnh. một ngày biết trước người ta sắp gặp nạn mình làm gì để giúp. ở cõi khác có quỷ ma phá hoại chia rẽ làm sao mà giữ cho gia đình bình an. có kẻ khởi tâm niệm cướp đoạt đồ đạc của mình phải làm sao để xoay chuyển tình huống ngay từ đầu nữa.. nhiều lắm. mà trong đạo tình lại không thể chìa hai tay bố thí vợ con của mình cho người như bồ tát được. cũng không thể mạnh tay quá tạo nghiệp báo làm ảnh hưởng cả hai. có sức mạnh mới làm được mấy chuyện đó. có thể kinh tế không có nhiều dư dả, nhưng sức mạnh nội tâm nhất định có. để có khả năng bảo vệ gia đình hạnh phúc dù ở bất cứ thời điểm nào, dù xã hội có thăng trầm ra sao. có sức mạnh mới dẫn dắt nửa đi đi đúng đường, đi một cách bình an, đi không tạo nghiệp.
tony99
08/01/2023
LinhThao, on 08/01/2023 - 15:26, said:
Cái tôi là như nào anh Tony? Em nghĩ cái tôi lên ngôi thì câu chuyện chung đôi kết thúc =)))
Ai chả có cái tôi hả em :v Khi yêu thì cái tôi chỉ ngang vs bầu trời, Còn khi hết yêu thì cái tôi cao hơn bầu trời độ gang tay em ạ.
Mọi lý thuyết đều là lời nói dối hết, tâm lý của 2 kẻ khi yêu là coi trọng mặt này và hi sinh 1 chút vì mặt yếm thế khác của đối phương, cho nên tạo thế quân bình. Khi thế quân bình đó bị cắt đứt, 1 là game end, tan vỡ, 2 là phụ thuộc, chạy long nhong theo tình yêu của 'cục đời' đó.
emcobabich, on 08/01/2023 - 16:07, said:
với ba bích thì để đi được cùng nhau cần thấu hiểu, chấp nhận, và sức mạnh.
thấu hiểu để nhìn thấy rõ xấu và đẹp ở thân và tâm của người ấy. thấu hiểu mới thấy con đường người ấy sẽ đi, và mình sẽ cần chuẩn bị những gì để đi cùng, hỗ trợ. thấu hiểu mới thông cảm được, thông cảm được mới không mâu thuẫn. nếu có bất trắc xảy ra thì người thấu hiểu đối phương là người không đau khổ, bởi đã tính trước hành trình của đối phương sẽ như thế, như thế.. người không thấu hiểu thì luôn bị động, bất ngờ... rồi khổ đau.
chấp nhận, thấu hiểu được rồi mình có chấp nhận con người đang biến thiên của họ hay không, họ sẽ thay đổi theo năm tháng, tính cách và ngoại hình. một ngày họ trở nên xấu xí cả tâm hồn lẫn ngoại hình thì mình có chấp nhận họ nữa không... có còn thấy vẻ đẹp ban sơ ngày đầu mình gặp họ ẩn dấu trong khối cát bụi già nua kia không, hoặc là từ ngày đầu đã thấy họ xấu xí đi, sau này còn xấu xí hơn nữa, còn có yêu thương nổi hay không. một ngày họ rơi xuống vực thẳm cuộc đời, mình còn dám đi cùng hay không. có chấp nhận được niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay không.
rồi còn cần có sức mạnh. một ngày biết trước người ta sắp gặp nạn mình làm gì để giúp. ở cõi khác có quỷ ma phá hoại chia rẽ làm sao mà giữ cho gia đình bình an. có kẻ khởi tâm niệm cướp đoạt đồ đạc của mình phải làm sao để xoay chuyển tình huống ngay từ đầu nữa.. nhiều lắm. mà trong đạo tình lại không thể chìa hai tay bố thí vợ con của mình cho người như bồ tát được. cũng không thể mạnh tay quá tạo nghiệp báo làm ảnh hưởng cả hai. có sức mạnh mới làm được mấy chuyện đó. có thể kinh tế không có nhiều dư dả, nhưng sức mạnh nội tâm nhất định có. để có khả năng bảo vệ gia đình hạnh phúc dù ở bất cứ thời điểm nào, dù xã hội có thăng trầm ra sao. có sức mạnh mới dẫn dắt nửa đi đi đúng đường, đi một cách bình an, đi không tạo nghiệp.
thấu hiểu để nhìn thấy rõ xấu và đẹp ở thân và tâm của người ấy. thấu hiểu mới thấy con đường người ấy sẽ đi, và mình sẽ cần chuẩn bị những gì để đi cùng, hỗ trợ. thấu hiểu mới thông cảm được, thông cảm được mới không mâu thuẫn. nếu có bất trắc xảy ra thì người thấu hiểu đối phương là người không đau khổ, bởi đã tính trước hành trình của đối phương sẽ như thế, như thế.. người không thấu hiểu thì luôn bị động, bất ngờ... rồi khổ đau.
chấp nhận, thấu hiểu được rồi mình có chấp nhận con người đang biến thiên của họ hay không, họ sẽ thay đổi theo năm tháng, tính cách và ngoại hình. một ngày họ trở nên xấu xí cả tâm hồn lẫn ngoại hình thì mình có chấp nhận họ nữa không... có còn thấy vẻ đẹp ban sơ ngày đầu mình gặp họ ẩn dấu trong khối cát bụi già nua kia không, hoặc là từ ngày đầu đã thấy họ xấu xí đi, sau này còn xấu xí hơn nữa, còn có yêu thương nổi hay không. một ngày họ rơi xuống vực thẳm cuộc đời, mình còn dám đi cùng hay không. có chấp nhận được niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay không.
rồi còn cần có sức mạnh. một ngày biết trước người ta sắp gặp nạn mình làm gì để giúp. ở cõi khác có quỷ ma phá hoại chia rẽ làm sao mà giữ cho gia đình bình an. có kẻ khởi tâm niệm cướp đoạt đồ đạc của mình phải làm sao để xoay chuyển tình huống ngay từ đầu nữa.. nhiều lắm. mà trong đạo tình lại không thể chìa hai tay bố thí vợ con của mình cho người như bồ tát được. cũng không thể mạnh tay quá tạo nghiệp báo làm ảnh hưởng cả hai. có sức mạnh mới làm được mấy chuyện đó. có thể kinh tế không có nhiều dư dả, nhưng sức mạnh nội tâm nhất định có. để có khả năng bảo vệ gia đình hạnh phúc dù ở bất cứ thời điểm nào, dù xã hội có thăng trầm ra sao. có sức mạnh mới dẫn dắt nửa đi đi đúng đường, đi một cách bình an, đi không tạo nghiệp.
Quan điểm của anh, nếu thấy có vấn đề, anh diệt luôn cái vấn đề, đơn giản, có người thứ 3, anh biết, anh diệt, có đối phương tác động, anh diệt, bằng gì à, có có đủ nền tảng theo tháp Maslow nên mới ở tầng cao hơn để quan tâm điều khác, vậy mình đập nát cái họ có, là xong. Quan điểm của anh, luôn là sức mạnh tự thân và sự phù trợ của ông trời :v
tony99
08/01/2023
Eh babich ơi, anh hỏi tí.
Móa, dạo này thi thoảng mấy cái vòi tắm nhà anh nó lại xả 1 tí (khóa rồi nhớ) lúc anh có 1 mình :v Anh ếch biết sao trăng gì hết, chắc là nó thay đổi áp suất gì trong đường ống.
Mà dm, sao nó giống đứa nào muốn trêu anh thế nhờ.
Móa, dạo này thi thoảng mấy cái vòi tắm nhà anh nó lại xả 1 tí (khóa rồi nhớ) lúc anh có 1 mình :v Anh ếch biết sao trăng gì hết, chắc là nó thay đổi áp suất gì trong đường ống.
Mà dm, sao nó giống đứa nào muốn trêu anh thế nhờ.
kyvibach
08/01/2023
tony99, on 08/01/2023 - 17:57, said:
Quan điểm của anh, nếu thấy có vấn đề, anh diệt luôn cái vấn đề, đơn giản, có người thứ 3, anh biết, anh diệt, có đối phương tác động, anh diệt, bằng gì à, có có đủ nền tảng theo tháp Maslow nên mới ở tầng cao hơn để quan tâm điều khác, vậy mình đập nát cái họ có, là xong. Quan điểm của anh, luôn là sức mạnh tự thân và sự phù trợ của ông trời :v
nhưng chế ngự sao duyên càng mỏng mới khó.
còn mạnh tay lại tạo nghiệp, mình là y báo của người, mình nghiệp nặng liên luỵ đến vợ con.
tony99, on 08/01/2023 - 19:19, said:
Eh babich ơi, anh hỏi tí.
Móa, dạo này thi thoảng mấy cái vòi tắm nhà anh nó lại xả 1 tí (khóa rồi nhớ) lúc anh có 1 mình :v Anh ếch biết sao trăng gì hết, chắc là nó thay đổi áp suất gì trong đường ống.
Mà dm, sao nó giống đứa nào muốn trêu anh thế nhờ.
Móa, dạo này thi thoảng mấy cái vòi tắm nhà anh nó lại xả 1 tí (khóa rồi nhớ) lúc anh có 1 mình :v Anh ếch biết sao trăng gì hết, chắc là nó thay đổi áp suất gì trong đường ống.
Mà dm, sao nó giống đứa nào muốn trêu anh thế nhờ.


