Nhật ký thành tỷ phú
MHTH
25/12/2022
MHTH không phải bắt bẻ, mà là thích chuẩn chỉ !
trong mộng cô gái đó rất đáng thương. trên đời có nhiều chuyện thương tâm, ba bích cũng chỉ là tuỳ duyên.
chuyện hứa với người dù là trong mộng thì ba bích cũng làm.
đang tưởng tượng hoa nở trên dải phù sa trong mộng.
Trên thế giới này ai chả đáng thương.
Lần sau làm chứ đừng hứa. Hứa mà không thực hiện ăn cám đó !
emcobabich, on 25/12/2022 - 10:03, said:
trong mộng cô gái đó rất đáng thương. trên đời có nhiều chuyện thương tâm, ba bích cũng chỉ là tuỳ duyên.
chuyện hứa với người dù là trong mộng thì ba bích cũng làm.
đang tưởng tượng hoa nở trên dải phù sa trong mộng.
Trên thế giới này ai chả đáng thương.
Lần sau làm chứ đừng hứa. Hứa mà không thực hiện ăn cám đó !
kyvibach
25/12/2022
MHTH, on 25/12/2022 - 10:34, said:
MHTH không phải bắt bẻ, mà là thích chuẩn chỉ !
Trên thế giới này ai chả đáng thương.
Lần sau làm chứ đừng hứa. Hứa mà không thực hiện ăn cám đó !
Trên thế giới này ai chả đáng thương.
Lần sau làm chứ đừng hứa. Hứa mà không thực hiện ăn cám đó !
thứ dẫn nhân và quả liền mạch là chữ tín. tin có nhân quả thì có nhân quả, không tin có nhân quả, thì nhân quả diệt.
hứa với người trồng hoa là người trong mộng hứa, thời không khác. nếu trong tâm ba bích có thấy tín sẽ có làm, nếu tín bị diệt, tức nhân duyên diệt, thì mộng là mộng, nhưng cũng là thực, cũng là đã thành toàn cho mộng, cũng là đã làm. đạo thành thì mọi chuyện thế gian đều thành.
bạn nghĩ hoa là Liễu đó là bóng dáng cây hoa trong tâm, đau buồn, tang thương, yếu đuối.
người khác nghĩ hoa là Thạch Thảo, đó là cũng là hoa trong tâm.
hoa trong mộng vô danh, nhưng tại sao thế nhân nhìn vào lại thấy? đó là hoa trong tâm của mỗi người.
nhân quả không sai biệt, vậy thì chẳng sợ lời hứa không thành..
MHTH
25/12/2022
Tre, on 25/12/2022 - 10:17, said:
May Ba Bích chưa phải là của ai trên diễn đàn này chứ nếu phải, chắc hổng dám khen.
Sáng Chủ Nhật vui vẻ nhé các ACE, uống trà được rồi đừng uống rượu.
Trong đời sống này không ai là của ai hết !
MHTH không là của ai, cũng không chiếm hữu ai cả !
MHTH có thể thích nhưng cũng có thể buông !
Đến MHTH còn không của MHTH nữa !
Các bạn nhìn góc nhìn của người đời, MHTH nhìn góc nhìn của Đạo !
Sáng ra uống cafe xót hết cả bụng =))))
emcobabich, on 25/12/2022 - 10:52, said:
hứa và làm xét về mặt lý thì đó là hai thứ tách biệt, cũng như nhân với quả, nhân sinh ra quả nhưng nhân và quả thời không khác nhau.
thứ dẫn nhân và quả liền mạch là chữ tín. tin có nhân quả thì có nhân quả, không tin có nhân quả, thì nhân quả diệt.
hứa với người trồng hoa là người trong mộng hứa, thời không khác. nếu trong tâm ba bích có thấy tín sẽ có làm, nếu tín bị diệt, tức nhân duyên diệt, thì mộng là mộng, nhưng cũng là thực, cũng là đã thành toàn cho mộng, cũng là đã làm. đạo thành thì mọi chuyện thế gian đều thành.
bạn nghĩ hoa là Liễu đó là bóng dáng cây hoa trong tâm, đau buồn, tang thương, yếu đuối.
người khác nghĩ hoa là Thạch Thảo, đó là cũng là hoa trong tâm.
hoa trong mộng vô danh, nhưng tại sao thế nhân nhìn vào lại thấy? đó là hoa trong tâm của mỗi người.
nhân quả không sai biệt, vậy thì chẳng sợ lời hứa không thành..
X phải ! Nói cây Liễu vì cây Liễu hay dính đến ma quỷ nên mới nói bị ám !
MHTH
25/12/2022
Đừng có hứa vì không có mộng hay thực đâu.
Bạn hứa là hứa với linh hồn cô gái kia !
Nhắm mắt lại thì trên đời này tràn ngập linh hồn qua lại, mở mắt ra thì bạn chỉ thấy người sống vì người sống có thân xác !
Vậy đi ! Bai !
Bạn hứa là hứa với linh hồn cô gái kia !
Nhắm mắt lại thì trên đời này tràn ngập linh hồn qua lại, mở mắt ra thì bạn chỉ thấy người sống vì người sống có thân xác !
Vậy đi ! Bai !
kyvibach
25/12/2022
MHTH, on 25/12/2022 - 11:03, said:
Đừng có hứa vì không có mộng hay thực đâu.
Bạn hứa là hứa với linh hồn cô gái kia !
Nhắm mắt lại thì trên đời này tràn ngập linh hồn qua lại, mở mắt ra thì bạn chỉ thấy người sống vì người sống có thân xác !
Vậy đi ! Bai !
Bạn hứa là hứa với linh hồn cô gái kia !
Nhắm mắt lại thì trên đời này tràn ngập linh hồn qua lại, mở mắt ra thì bạn chỉ thấy người sống vì người sống có thân xác !
Vậy đi ! Bai !
nhắm mắt lại cũng là mộng, mở mắt ra cũng là mộng.
ký ức cũng đang sống, thế gian này làm gì có vật chết...
LinhThao
25/12/2022
Bạn Ba Bích có sự nhẫn nại và sự mềm mỏng rất đặc trưng.
P/s: Nếu có thể, mong bạn không reply. Mình không có thêm lời sau lời này.
P/s: Nếu có thể, mong bạn không reply. Mình không có thêm lời sau lời này.
MHTH
25/12/2022
emcobabich, on 25/12/2022 - 11:09, said:
đúng là tràn ngập linh hồn, nhưng mà mọi thứ đều được đặt đúng chỗ.
nhắm mắt lại cũng là mộng, mở mắt ra cũng là mộng.
ký ức cũng đang sống, thế gian này làm gì có vật chết...
Vậy là bạn vẫn trong thế giới Nhị Nguyên rồi. Ít nhất tâm tưởng chưa bước vào Đạo !
Người chơi hệ tâm linh tiếp xúc với linh hồn là bình thường nhé !
kyvibach
25/12/2022
kyvibach
25/12/2022
MHTH, on 25/12/2022 - 11:47, said:
Vậy là bạn vẫn trong thế giới Nhị Nguyên rồi. Ít nhất tâm tưởng chưa bước vào Đạo !
Người chơi hệ tâm linh tiếp xúc với linh hồn là bình thường nhé !
Người chơi hệ tâm linh tiếp xúc với linh hồn là bình thường nhé !
thân đi trong mộng mà lại thấy bước vào đạo tức đạo cũng là mộng. chỉ là cái mộng đạo đó cao cấp hơn.
mình thích Đạo Cô bởi Đạo Cô giống như cây hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, hoa không biết rằng nếu thật sự ở trong mặt trời thì hoa sẽ thành cát bụi.
Mặt trời rất rực rỡ, nhưng hoa chỉ có thể tồn tại khi ngắm từ xa. Khung cảnh đó rất mĩ lệ, sự đấu tranh đó gợi lên cảm giác yêu mến trong mình.
MHTH
25/12/2022
Hem phải đâu. Bạn còn phân biệt mộng thực là còn trong giới Nhị Nguyên. Cái Đạo mà bạn nói là cái Đạo bạn tự nghĩ ra thôi.
Cảm ơn ba bích ! Mình cũng thích bạn vì bạn dịu dàng với mình hí hí hí
Nhưng mà sao gọi Đạo Cô rồi ?
Tuy nhiên gọi gì cũng được hehee
Cảm ơn ba bích ! Mình cũng thích bạn vì bạn dịu dàng với mình hí hí hí
Nhưng mà sao gọi Đạo Cô rồi ?
Tuy nhiên gọi gì cũng được hehee
kyvibach
25/12/2022
MHTH, on 25/12/2022 - 12:11, said:
Hem phải đâu. Bạn còn phân biệt mộng thực là còn trong giới Nhị Nguyên. Cái Đạo mà bạn nói là cái Đạo bạn tự nghĩ ra thôi.
Cảm ơn ba bích ! Mình cũng thích bạn vì bạn dịu dàng với mình hí hí hí
Nhưng mà sao gọi Đạo Cô rồi ?
Tuy nhiên gọi gì cũng được hehee
Cảm ơn ba bích ! Mình cũng thích bạn vì bạn dịu dàng với mình hí hí hí
Nhưng mà sao gọi Đạo Cô rồi ?
Tuy nhiên gọi gì cũng được hehee
nếu không thể nói và nghĩ tại sao lại thấy trong mộng và thấy bước vào đạo... lấy tiêu chuẩn nào để xác định các điểm đó trên hành trình, và nếu tiêu chuẩn đó tồn tại thì nó lại trở thành thứ trong mộng. nên mình nói đó là cái mộng cao cấp, phải có một tiêu chuẩn để so sánh, khi so sánh lại rơi vào nhị nguyên. vậy cái Đạo Cô thấy có phải là thật không.
ba bích dịu dàng? ba bích rất nhẫn tâm.
dịu dàng với cảnh là hoá duyên, tàn nhẫn với cảnh là gieo duyên.
muốn nặng duyên nợ thì tàn nhẫn khắc nghiệt, muốn hoá giải vạn duyên chỉ có thể dịu dàng...
MHTH
25/12/2022
Tâm thấy và mắt thấy là khác nhau !
Cái bạn đang thấy là mắt thấy.
Như việc bạn nhìn cô gái đáng thương. Cô ta đáng thương trước mặt bạn thôi. Vì cô ta cần như vậy !
Bạn từng nói Đạo của mỗi người là khác nhau. Đạo của bạn là chắp cánh cho người mình yêu. Nhưng thực ra đó là cái Đạo mà bạn tự huyễn hoặc !
Đạo thực sự chả có gì cả !
Cái bạn đang thấy là mắt thấy.
Như việc bạn nhìn cô gái đáng thương. Cô ta đáng thương trước mặt bạn thôi. Vì cô ta cần như vậy !
Bạn từng nói Đạo của mỗi người là khác nhau. Đạo của bạn là chắp cánh cho người mình yêu. Nhưng thực ra đó là cái Đạo mà bạn tự huyễn hoặc !
Đạo thực sự chả có gì cả !
MHTH
25/12/2022
Nếu bạn thấy mọi thứ bằng tâm thì bạn sẽ không thấy cô gái đó đáng thương !
Vì có trước rồi có sau, có nhân rồi có quả ! Hiểu ??
Và nếu thấy bằng tâm bạn sẽ không hứa hẹn gì cả. Bởi bạn thấy bằng mắt nên mới xúc động như vậy. Bạn vẫn luẩn quẩn trong vòng tình ái vì thấy bằng mắt !
Thế sao đã nói bước vào Đạo ?
Bước vào Đạo rồi thấy mọi thứ bằng tâm. Có yêu thích cũng bằng tâm mà không bằng mắt !
Tâm này không phải tâm tư tình cảm cảm xúc kích động. Mà là tâm quan sát mọi sự vật hiện tượng trước sau. Khách quan !
Khi mắt thấy cô gái đáng thương thì tâm phải rõ là cô ta đã làm gì trước đó nên giờ mới như vậy. Sao gọi là đáng thương ??
Ấy là điều hiển nhiên !
Vì có trước rồi có sau, có nhân rồi có quả ! Hiểu ??
Và nếu thấy bằng tâm bạn sẽ không hứa hẹn gì cả. Bởi bạn thấy bằng mắt nên mới xúc động như vậy. Bạn vẫn luẩn quẩn trong vòng tình ái vì thấy bằng mắt !
Thế sao đã nói bước vào Đạo ?
Bước vào Đạo rồi thấy mọi thứ bằng tâm. Có yêu thích cũng bằng tâm mà không bằng mắt !
Tâm này không phải tâm tư tình cảm cảm xúc kích động. Mà là tâm quan sát mọi sự vật hiện tượng trước sau. Khách quan !
Khi mắt thấy cô gái đáng thương thì tâm phải rõ là cô ta đã làm gì trước đó nên giờ mới như vậy. Sao gọi là đáng thương ??
Ấy là điều hiển nhiên !
Hihihaha
25/12/2022
Ba Bích ơi đi chơi với chị ....
Đi trồng hoa đi ....
*Nắm tay* ba bích dắt đi =)))))
*Xô té* con bé mnth nói nhiều =))))))
Đi trồng hoa đi ....
*Nắm tay* ba bích dắt đi =)))))
*Xô té* con bé mnth nói nhiều =))))))


