Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngu Yên, on 23/03/2021 - 14:12, said:
Giải đáp: Người này có đường gia đạo rất hạnh phúc , không có vấn đề gì với vợ , đến giờ vẫn yêu thương nhau đậm đà. Chỉ là bước đầu bị cha mẹ bên mình phản đối , không cho cưới đến sau chịu thì bên đàng gái ông cụ ức nên không chịu nữa ! Phải mất gần 3 năm bà mẹ vợ tương lai mới thuyết phục chồng cho gã con. Ngoài ra vợ là giáo sư trường Nữ trung học Gia Long môn Việt văn nổi danh một thời dạy hay (Cự tí, ngọ + Triệt, đào riêu xương khúc ? ) nhưng sau 75 xuất ngoại thì không được hành nghề yêu thích nữa (mà làm hoạ sĩ trên lụa để may áo dài). Công danh sau 75 thì bị gián đoạn khi lúc đầu là dạy học ở trường Dược SGN cũ , trưởng môn , được học bổng của Pháp làm tiến sĩ , dự định về sẽ được phong Giáo sư . Năm 1974 là năm được phép đi du học sau khi bị ngăn vì có ông anh đi du học từ lâu bị nghi là thân CP miền Bắc nhờ may mắn được học trò cũ giúp. Đỗ tiến sĩ nhưng phải ra làm công nghệ cho hãng Dược vài tháng thì may gặp thầy cũ là giáo sư trưởng khoa Bệnh viện - Đại học nên được ông này mang về nối lại nghề giáo dục . Nhưng do vào ngang , đến trễ và không quốc tịch lúc đầu nên không có cơ hội đi xa ( PGS, GS) dù được trọng dụng (được làm cả với bên Bệnh viện lẫn đại học). Số không giàu chỉ trung bình cao . Đường con cái tốt 1 trai 3 gái , đều khoa bảng, 2 người công danh tốt.
Số này Mệnh Tuần Thân Triệt nên rắc rối ban đầu hay gián đoạn nửa chừng, khá tốt vì Quyền Lộc Kỵ. Nhưng Thân cư Thê làm sao chuyển thành không xấu dù có kinh sợ thì thật khó đoán . Không biết anh Expander có cao kiến gì không ? (mở bát rồi nên chuyện anh không tham gia chắc không phạm lời chứ?).