mya, on 25/03/2021 - 06:37, said:
Tôi ngứa mắt thì hay nói thẳng chứ ko lịch sự như bác Expander đâu , bác vậy là còn hiền chán . Gặp tôi mà có đứa ất ơ đi theo vuốt đuôi , khen đểu với cà khịa tôi kiểu ý , tôi chỉ ngắn gọn 1 chữ thôi : Biến ^___^
Đơn giản vì ta muốn tạo cho mình một đối thủ xứng đáng, có kiến thức để ta có hứng thú đọc sách thôi
Cũng như ông Huyn Dai đã đem hàng túi tiền để cứu địch thủ khi họ phá sản
Ở đời muốn mạnh cần địch thủ xứng đáng
Chứ nếu ta nói ra sự thật và cho em gặp những người : bói rong rẻ tiền bên vỉa hè Móng Cái
Thì em sẽ trở về đây và nhận xét khác với những cái danh xưng đệ nhất, đệ nhị tự phong
Ta biết mình là ai, trình ta không bằng một người bói mù bên vỉa hè
Đau đớn vậy mya ạ
Expander, on 25/03/2021 - 06:39, said:
Bởi ít ai quen ai ngoài đời thực nên ở diễn đàn này thì đọc văn phong và thái độ để đoán xét con người.
Như vậy thì sự "hiểu nhầm" đương nhiên có thể xảy ra.
Còn đoạn này, đọc xong tôi nghĩ ngay đến "thần y" VHY, đang tốn nhiều giấy mực của báo giới. Hy vọng trường hợp của Nhị là thực tâm, không phải mượn đạo tạo đời như VHY, để không sớm thì muộn nhận quả báo nhãn tiền.
Tôi ban đầu còn tưởng ông là anh Quách Ngọc Bội giả danh nên tôi mới hay ghẹo anh Bội thôi
Tiếc rằng lớp xưa ẩn danh hết rồi