1/ công danh , khoa bảng cao thấp ? Mệnh Cơ Lương tại Thìn nhưng ngộ Cô Quả, Thiên Hình, Song sát (Âm sát, Kiếp sát), Kiếp Không, lại rơi trục La Võng nên Mệnh cách thuộc dạng đỉnh cao của sự lạnh lùng, khô khắc, e rằng khắc kỵ cả lục thân và vợ con, thậm chỉ chẳng thèm có vợ con, sống chẳng cần lục thân. Kết hợp Quan vcd, dẫu có "bùa mê thuốc lú" Khoa Quyền Lộc thì cũng như tờ giấy mỏng, sao gói được cục than hồng, bởi tính cách như vậy cũng khó mà thuận buồm xuôi gió trong cả cuộc sống đời thường lẫn công việc, nên kết luận là công danh bất xứng ý toại lòng... Lúc trẻ tuổi còn có được chút thành tựu, càng già càng "chán". (Chi tiết xem phần luận bên dưới)
2/ nghề nghiệp nào đã từng trải qua 2 /5 dưới đây.
nhà giáo, thể tháo gia nhà nghề, thợ điện, thợ làm vườn , buôn bán có cửa tiệm bán lẻ.
Tôi quen nhiều người Mệnh Thủy ở Thủy Cung (Thủy Mộ) rất khéo khâu trồng trọt chăn nuôi, nhưng Tài có Hình Kiếp, ngộ tam Hóa thì phải làm nghề gì đó đòi hỏi trình độ cao, nhưng có liên quan đến cơ khí, y dược, lực lượng vũ trang, máy tính, điện tử. Nhưng trong các đáp án trên thì có "làm vườn" và "thợ điện" là có vẻ ứng hơn so với mấy cái kia, nên chọn 2 cái này.
3/ đại vận quyết định cuộc đời.
Mệnh (Cơ) Lương ngộ Không Kiếp, Hình Riêu, Cô Quả, Song Sát... thì nổi bật ngay lên chữ "hình". Can Đinh làm Cự hóa Kỵ, như vậy vào vận Thiên Tướng (hãm) ngộ cả Tuần Triệt (không có cát hóa đắc lực) thì gặp ngay hung cách "Hình Kỵ giáp Ấn", vận này hung hiểm, cuộc đời với bao lựa chọn bất ngờ, tưởng ăn đến nơi nhưng kỳ thực là tan nát. Nên vận đầu đời 16 - 25 đã hỏng.
Bản thân Mệnh Cơ Lương hóa Khoa, ngộ thêm Quyền Lộc thì suy nghĩ cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, nhưng đến hạn có Cự Môn hóa Kỵ, đồng độ Thái Dương, bị cả Tuần Triệt án ngữ thì đây là đại vận của sự "xung đột" trong suy nghĩ. Là tự tin, cố thủ, cho rằng mình đúng, hoặc bị tư tưởng lệch lạc nghĩ mình đúng nên chung cuộc là hành động sai lầm, dần già bản thân mất đi sự nhạy bén vốn có. Sang đại vận Vũ Tham ngộ Phá Toái, Tuế Phá thì không còn giữ nổi chính mình nữa. Vì một lựa chọn sai lầm, cộng với tình tình lạnh lùng, khô khắc thì cuộc đời bị chính đương số đẩy xuống vực sâu của sự cô đơn. Đương nhiên đến vận Đồng Âm với cái nhân Kiếp Hình thì lãnh đủ...
Vậy chốt lại và Vận Thiên Tướng và Vũ Tham là 2 mốc quyết định cuộc đời, những cái sau đó chỉ là hậu quả đương nhiên mà có thôi.
P/s: gõ xong mới đọc được comment của ThienRi. Thôi nhé, ThienRi bịt mặt lại, không được ti hí đâu nhen!
Sửa bởi Expander: 21/03/2021 - 15:53