Long Hổ Đường
atmao
22/09/2011
Danh sách đoán cập nhật:
1986 :
1987 : Ankhoa
1988 : Ryan88
1989 : Phusuy
1990 : Mrskywalker
1991 : LamPhong // Atmao // NgoaLong
1992 : Thiendianhan // Zer0
1993 : Doananh
1994 :
1995 : Libra // Thatsat
Bác nào đã đoán đúng cứ giữ lấy, bác nào đoán sai nhanh nhanh vào đổi giờ theo lời gọi của bác ThienPhucThienQuan
1986 :
1987 : Ankhoa
1988 : Ryan88
1989 : Phusuy
1990 : Mrskywalker
1991 : LamPhong // Atmao // NgoaLong
1992 : Thiendianhan // Zer0
1993 : Doananh
1994 :
1995 : Libra // Thatsat
Bác nào đã đoán đúng cứ giữ lấy, bác nào đoán sai nhanh nhanh vào đổi giờ theo lời gọi của bác ThienPhucThienQuan
LamPhong
22/09/2011
Case 5:
- Chủ thớt: ThienPhucThienQuan
- Đề: Vậy mời n/c lá số quen biết tôi đã lâu, nay đã chết. Xin hỏi chết năm nào trong DH cung Nô ? Tức ds khởi hạn từ 1986 tới 1995 là DH cuối đời.
Bà bị người trong nhà đâm chết (Tật có Kình Hình áp chế tuổi Ất), tức con cháu (cung Nô là gốc DH) là nguyên nhân .
Nữ, ngày 14 tháng 9 DL, Ất Hợi 1935, giờ Tý. Mệnh Tử Tham tại Dậu. Cứ đoán, chủ yếu xem cách nhìn như thế nào, còn tôi coi không ra, cũng như tôi không coi ra năm nay tại sao ds lại bị xe húc với lá số giờ Dậu.
Danh sách đoán cập nhật:
1986 :
1987 : Ankhoa
1988 : Ryan88
1989 : Phusuy
1990 : Mrskywalker
1991 : LamPhong // Atmao // NgoaLong
1992 : Thiendianhan // Zer0
1993 : Doananh, quangdct
1994 :
1995 : Libra // Thatsat
Case này sẽ có chất lượng thi đấu không cao do chủ thớt nói gợi ý hơi nhiều. Có điều không bạn nào đổi giờ theo gợi ý nên có thể thấy sự tự tin của các cao thủ đối với cái nhìn học thuật của mình.
Vậy em xin phép chốt danh sách "xuống tiền" ở đây, những ai chưa đoán thì nếu lúc này đoán hay thay đổi sẽ bị phân tâm bởi những lời gợi ý, không còn mang tính khách quan nữa.
Chúng ta đợi chủ thớt mở bát
Sửa bởi LamPhong: 22/09/2011 - 10:09
- Chủ thớt: ThienPhucThienQuan
- Đề: Vậy mời n/c lá số quen biết tôi đã lâu, nay đã chết. Xin hỏi chết năm nào trong DH cung Nô ? Tức ds khởi hạn từ 1986 tới 1995 là DH cuối đời.
Bà bị người trong nhà đâm chết (Tật có Kình Hình áp chế tuổi Ất), tức con cháu (cung Nô là gốc DH) là nguyên nhân .
Nữ, ngày 14 tháng 9 DL, Ất Hợi 1935, giờ Tý. Mệnh Tử Tham tại Dậu. Cứ đoán, chủ yếu xem cách nhìn như thế nào, còn tôi coi không ra, cũng như tôi không coi ra năm nay tại sao ds lại bị xe húc với lá số giờ Dậu.
Danh sách đoán cập nhật:
1986 :
1987 : Ankhoa
1988 : Ryan88
1989 : Phusuy
1990 : Mrskywalker
1991 : LamPhong // Atmao // NgoaLong
1992 : Thiendianhan // Zer0
1993 : Doananh, quangdct
1994 :
1995 : Libra // Thatsat
Case này sẽ có chất lượng thi đấu không cao do chủ thớt nói gợi ý hơi nhiều. Có điều không bạn nào đổi giờ theo gợi ý nên có thể thấy sự tự tin của các cao thủ đối với cái nhìn học thuật của mình.
Vậy em xin phép chốt danh sách "xuống tiền" ở đây, những ai chưa đoán thì nếu lúc này đoán hay thay đổi sẽ bị phân tâm bởi những lời gợi ý, không còn mang tính khách quan nữa.
Chúng ta đợi chủ thớt mở bát
Sửa bởi LamPhong: 22/09/2011 - 10:09
LamPhong
22/09/2011
Case 6:
- Chủ thớt: atmao
- Đề: Mời định giờ sinh
Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1953 Dương lịch, giờ nào ?
Bố mẹ nghèo, là con út
Cha mất năm 1966
Làm nghệ thuật, có tư tưởng cách tân
Năm 1969 bị bắt đi tù
Giờ Tỵ, tháng Thìn, năm Canh ngọ (38 tuổi) bắn vào ngực tự tử
Danh sách đoán cập nhật:
TÝ :
SỬU :
DẦN :
MẸO : Libra
THÌN :
TỴ :
NGỌ :
MÙI :
THÂN :
DẬU :
TUẤT : quangdct
HỢI :
Lâu lắm mới có kỳ đại hội võ lâm như thế này, chúc các cao thủ võ công ngày càng tinh tiến. Từ lý thuyết đến thực tế là cả một quãng đường rất xa, nếu chúng ta không biết mình ở điểm nào trên quãng đường, thì làm sao có thể đi đến được đầu bên kia? Rồi lại rơi vào cái gọi là "hữu danh vô thực"
- Chủ thớt: atmao
- Đề: Mời định giờ sinh
Sinh ngày 17 tháng 7 năm 1953 Dương lịch, giờ nào ?
Bố mẹ nghèo, là con út
Cha mất năm 1966
Làm nghệ thuật, có tư tưởng cách tân
Năm 1969 bị bắt đi tù
Giờ Tỵ, tháng Thìn, năm Canh ngọ (38 tuổi) bắn vào ngực tự tử
Danh sách đoán cập nhật:
TÝ :
SỬU :
DẦN :
MẸO : Libra
THÌN :
TỴ :
NGỌ :
MÙI :
THÂN :
DẬU :
TUẤT : quangdct
HỢI :
Lâu lắm mới có kỳ đại hội võ lâm như thế này, chúc các cao thủ võ công ngày càng tinh tiến. Từ lý thuyết đến thực tế là cả một quãng đường rất xa, nếu chúng ta không biết mình ở điểm nào trên quãng đường, thì làm sao có thể đi đến được đầu bên kia? Rồi lại rơi vào cái gọi là "hữu danh vô thực"
hanhphuc
22/09/2011
Bạn nói Long Hổ thì gắn với phong Vân, tôi tên Vân kiếm một người nữa tên Phong là hợp với topic của bạn rùi,đầy đủ ý nghĩa, cần gì thông kê chi cho mệt, tốn thời gian, với lại hay không bằng hên
LamPhong
22/09/2011
hanhphuc, on 22/09/2011 - 11:02, said:
Bạn nói Long Hổ thì gắn với phong Vân, tôi tên Vân kiếm một người nữa tên Phong là hợp với topic của bạn rùi,đầy đủ ý nghĩa, cần gì thông kê chi cho mệt, tốn thời gian, với lại hay không bằng hên
hanhphuc
22/09/2011
Cám ơn vì bạn khen, người ta hơn nhau ở 1, 2 lần đó bạn, đậu rớt chênh nhau có nữa điểm đấy, nếu mún thông kê chính xác thì thống kê dùm cái hên lun nhé, nếu bạn thống kê được hết cái hên thì tôi tham gia như lời bạn rủ, đơn giản mà, có gì phức tạp đâu
Sửa bởi hanhphuc: 22/09/2011 - 11:12
Sửa bởi hanhphuc: 22/09/2011 - 11:12
LamPhong
22/09/2011
hanhphuc, on 22/09/2011 - 11:10, said:
Cám ơn vì bạn khen, người ta hơn nhau ở 1, 2 lần đó bạn, đậu rớt chênh nhau có nữa điểm đấy, nếu mún thông kê chính xác thì thống kê dùm cái hên lun nhé, nếu bạn thống kê được hết cái hên thì tôi tham gia như lời bạn rủ, đơn giản mà, có gì phức tạp đâu
hanhphuc
22/09/2011
Ai nói tôi không thích, tôi thích lắm đấy chứ, thích ơi là thích, thích cực kỳ, nhưng tôi chờ bạn thông kê cái hên bạn thông kê được thì tôi tham gia, còn bạn cảm thấy bất lực trong việc thông kê cái hên thì tôi đành hoãn cái sự thích thú đó lại, bởi đơn giản tôi nhào vô lỡ thích thú mất hết còn thấy nhảm nhí vì chả biết cái hên là cái nào để tránh để hứng mà nhỡ người ta hơn tôi vì mỗi cái hên, rồi bạn vịn vào đấy đăng tên tôi lên tờ báo lá cãi của bạn thì có phải vô duyên không
Vậy nhé, chúc bạn thành công trên còn đường tìm ra cao thủ của cao thủ, đại cao thủ của đại cao thủ, sư tổ của sư tổ đại cao thủ nhiều đời nhiều kiếp trước tổng biên tập báo lá cải ạh
Sửa bởi hanhphuc: 22/09/2011 - 11:46
Vậy nhé, chúc bạn thành công trên còn đường tìm ra cao thủ của cao thủ, đại cao thủ của đại cao thủ, sư tổ của sư tổ đại cao thủ nhiều đời nhiều kiếp trước tổng biên tập báo lá cải ạh
Sửa bởi hanhphuc: 22/09/2011 - 11:46
LamPhong
22/09/2011
hanhphuc, on 22/09/2011 - 11:37, said:
Ai nói tôi không thích, tôi thích lắm đấy chứ, thích ơi là thích, thích cực kỳ, nhưng tôi chờ bạn thông kê cái hên bạn thông kê được thì tôi tham gia, còn bạn cảm thấy bất lực trong việc thông kê cái hên thì tôi đành hoãn cái sự thích thú đó lại, bởi đơn giản tôi nhào vô lỡ thích thú mất hết còn thấy nhảm nhí vì chả biết cái hên là cái nào để tránh để hứng mà nhỡ người ta hơn tôi vì mỗi cái hên, rồi bạn vịn vào đấy đăng tên tôi lên tờ báo lá cãi của bạn thì có phải vô duyên không
Vậy nhé, chúc bạn thành công trên còn đường tìm ra cao thủ của cao thủ, đại cao thủ của đại cao thủ, sư tổ của sư tổ đại cao thủ nhiều đời nhiều kiếp trước tổng biên tập báo lá cải ạh
Vậy nhé, chúc bạn thành công trên còn đường tìm ra cao thủ của cao thủ, đại cao thủ của đại cao thủ, sư tổ của sư tổ đại cao thủ nhiều đời nhiều kiếp trước tổng biên tập báo lá cải ạh
tuphasonghanh
22/09/2011
ThienPhucThienQuan, on 19/09/2011 - 20:24, said:
To LamPhong,
Tôi chắc bạn còn nhỏ tuổi nên có giọng trêu chọc nên tôi không chấp. Mong bạn về học lại cách đối xử đàng hoàng từ cha mẹ của bạn nếu họ còn giữ nề nếp !
Tôi chắc bạn còn nhỏ tuổi nên có giọng trêu chọc nên tôi không chấp. Mong bạn về học lại cách đối xử đàng hoàng từ cha mẹ của bạn nếu họ còn giữ nề nếp !
Bảng phong thần này không ổn. Giả sử nhóc ryan88 đoán nhiều lần " có vẻ đúng " hơn thienquanthienphuc thì bảo lão già đầu bạc thua thằng thò lò mũi xanh. ???????? Vậy hoacai học tử vi gầnh nửa cuộc đời không bằng thanh niên học vài năm.
Ai dám đúng ra đảm bảo, khối dữ liệu kia là đúng. Để biết ai đoán sai, đúng?
Lập bảng thế này nhiều người không vô tư mà đoán. nên dẹp bạn ạ.
tuphasonghanh
22/09/2011
hanhphuc, on 22/09/2011 - 11:37, said:
Ai nói tôi không thích, tôi thích lắm đấy chứ, thích ơi là thích, thích cực kỳ, nhưng tôi chờ bạn thông kê cái hên bạn thông kê được thì tôi tham gia, còn bạn cảm thấy bất lực trong việc thông kê cái hên thì tôi đành hoãn cái sự thích thú đó lại, bởi đơn giản tôi nhào vô lỡ thích thú mất hết còn thấy nhảm nhí vì chả biết cái hên là cái nào để tránh để hứng mà nhỡ người ta hơn tôi vì mỗi cái hên, rồi bạn vịn vào đấy đăng tên tôi lên tờ báo lá cãi của bạn thì có phải vô duyên không
Vậy nhé, chúc bạn thành công trên còn đường tìm ra cao thủ của cao thủ, đại cao thủ của đại cao thủ, sư tổ của sư tổ đại cao thủ nhiều đời nhiều kiếp trước tổng biên tập báo lá cải ạh
Vậy nhé, chúc bạn thành công trên còn đường tìm ra cao thủ của cao thủ, đại cao thủ của đại cao thủ, sư tổ của sư tổ đại cao thủ nhiều đời nhiều kiếp trước tổng biên tập báo lá cải ạh
tuphasonghanh
22/09/2011
ThienPhucThienQuan, on 20/09/2011 - 03:40, said:
Tôi rất vui khi thế hệ sau này có các tay trẻ giỏi, nhanh, và cập nhật hóa (up-to-date), còn tôi là con chó già rồi. Các bạn trẻ bây giờ giỏi hơn tôi nhiều lắm so với cùng độ tuổi. Nhưng mà lý số giải đoán còn lệ thuộc vào cái may mắn do duyên phận đưa đẩy. Chưa có gì buồn và tủi bằng TQ hiếp đáp & lấn lướt VN nhiều mặt từ lãnh thổ cho đến văn hóa. Nhân tài VN cũng không thua gì ai, cũng có những người như Ngô Bảo Châu làm rạng danh VN.
ryan88
22/09/2011
cụ hành ko tham gia thì ko có tư cách phát biểu...lượn đi cho nc nó trong
tyty
22/09/2011
tyty cho là bọn trẻ chúng ta cần có cái động viên tinh thần là chính...
thấy sai thì học lại...
thấy đúng thì cũng...học hỏi luôn...
phân biệt giai cấp cao, thấp, học nhiều năm, học ít năm làm gì...???
câu này hoàn toàn là nêu vẻ khinh mạt cả 2 đối tượng !
lão già và người thò lò đều đoán trật thì cả 2 như nhau ở vị trí kiến thức...
khi mà bài hỏi chỉ hỏi đáp án...
không hỏi phong cách và quá trình đoán.
chỉ khi nào hỏi cách đoán mới có phân biệt học lâu ngày và mới học..
vài dòng thấy sao nói vậy...
chủ yếu là hãy dành một chỗ cho hậu học mới phải chớ!
thấy sai thì học lại...
thấy đúng thì cũng...học hỏi luôn...
phân biệt giai cấp cao, thấp, học nhiều năm, học ít năm làm gì...???
Trích dẫn
lão già đầu bạc thua thằng thò lò mũi xanh.
lão già và người thò lò đều đoán trật thì cả 2 như nhau ở vị trí kiến thức...
khi mà bài hỏi chỉ hỏi đáp án...
không hỏi phong cách và quá trình đoán.
chỉ khi nào hỏi cách đoán mới có phân biệt học lâu ngày và mới học..
vài dòng thấy sao nói vậy...
chủ yếu là hãy dành một chỗ cho hậu học mới phải chớ!
tuphasonghanh
22/09/2011
LamPhong, on 20/09/2011 - 09:51, said:
@TPVT: Thần kinh cô nương yếu vậy thì bước chân vào 'giang hồ' làm gì, đụng đâu cũng kêu...đau. Không phải 'yếu đuối' thì cũng là 'đuối yếu'.
Thớt này tên là 'long hổ đường', mà long hổ thường đi với 'phong vân', giang hồ có luật của giang hồ, lý lẽ thuộc về người chiến thắng.
Thớt này tên là 'long hổ đường', mà long hổ thường đi với 'phong vân', giang hồ có luật của giang hồ, lý lẽ thuộc về người chiến thắng.
Người ta góp ý, không vừa lòng không cần phải nhảy dựng lên. Em ấy tướng là nữ, đánh chị em bằng hoa hoét thôi.