Lời bình của chủ thớt ThienPhucThienQuan cho case 5
Đáp án cho hồ sơ bà Ất Hợi bị giết chết: đó là năm 1987, Đinh Mão, khoảng tháng 8, 9, hay 10 DL gì đó, không nhớ rõ.
LNDH vào Thân hội đủ tứ hung sát - Thiên Hình, Kình Duơng, Kiếp Sát Đà La. TH vào Dậu xung với Lưu Thái Tuế. Tang Mã Khốc Hư thành lập trong song hạn (TH và Lưu Thái Tuế).
Tam ám Đà Riêu Kỵ đầy Thủy khắc chế mạng Hỏa. Tuổi Ất sợ Hình Kình Đà. Hạn kỳ cung VCD đụng Đà La hãm khắc tuổi Ất trong cung VCD, bên ngoài có Hóa Kỵ triệt tiêu mạng Hỏa.
Người này ốm o gày mòn (ảnh hưởng của Hỏa Tinh thiêu đốt mệnh), tính cuơng cường, gia đình Công Giáo, không giàu có, gia cảnh bình thường, mới qua Mỹ chừng ít năm nên con cái học hành, sau này cả 3 đứa con đều tốt nghiệp DH (cung Tử có Thái Duơng sáng), trong đó có 1 người tuổi Dần vong mạng trong DH cung Nô của bà (1). Chồng bình thường, tướng tá bệ vệ giống đại nhân quyền cao chức trọng (Thiên Phủ) nhưng cũng không có công danh gì cả, qua Mỹ làm nghề cắt cỏ dĩ nhiên cho gia đình Mỹ khá giả. Sau này lấy vợ thứ 2 gần như ngay sau khi vợ mất, có lẽ Phu Quân của mình có Tả Hữu là chồng mình có nhân tình ngay khi mình còn sống. Ông ta ít nói, mặt dài có vẽ buồn và chán đời (Tang Hổ).
TPTQ
(1) tức mẹ chết trước, con trai chết sau đó 3 năm tức năm Ngọ: lúc đó Khốc Hư đánh vào tượng Thái Duơng và LNDH vào Hợi có KK cũng là cung Lưu Tử Tức. Lưu Tang Lưu Hổ song chiếu vào gốc DH cũng là cung Thái Tuế Nhập Quái của con trai tuổi Dần của bà có sẳn Đà Riêu Kỵ, chết vì mạch máu trong đầu vỡ tung ra, phải tắt máy trợ sinh vì não không còn sống nữa. Lạ kỳ làm sao, mệnh của người này có Đà Kỵ ứng với Riêu Đà Kỵ chiếu về cung Dần cũng là cung Thái Tuế nhập quái của lá số Mẹ anh ta, nên anh ta cận thị rất nặng trong 3 người con đều bị cận thị từ lúc nhỏ.
Một người con gái tuổi Giáp Thìn tức em gái của anh ta, ẩn tại Thìn có cách Kình Hình Riêu Kỵ nên cũng bị cận thị rất nặng (Hóa Kỵ thủ mệnh Thân). Bị thuơng tật tay chân, yếu sức không đi làm ngành nghề chuyên môn được, công việc bấp bênh, thay đổi công việc trợ giáo cho các trường trung học đắp đổi qua ngày (ảnh hưởng của Cự Đồng hãm).
Người thứ ba con gái, tuổi Mậu Thân, tôi không rõ lúc này ra sau qua hơn 20 năm xa cách.
Hết (khi rãnh sẽ mang lá số con trai của ds lên đây)
Sửa bởi LamPhong: 22/09/2011 - 21:21