

Những người như thế nào thì có khả năng coi TV
#121
Gửi vào 24/02/2012 - 14:08
#122
Gửi vào 24/02/2012 - 14:19
NhuThangThai, on 22/02/2012 - 15:15, said:
Nếu cái rõ ràng như thế này không trả lời được thì trả lời cái học tử vi sao được.
Tự bản thân mình có thể trả lời câu hỏi trên???
NhuThangThai, on 23/02/2012 - 10:45, said:
Ví dụ: bác Bích Hằng và Ông VDTT, cụ Hà Uyên có gọi là biết xem tử vi không? Ba người này xem tử vi thi xem ai thắng? Và cách cục của họ ra sao?
Đừng quen thói lôi kéo các vị trưởng bối để làm ví dụ cho bài viết của bản thân mình!!! Đã xin phép ý kiến những vị đó để đưa tên các vị đó vào bài viết chưa, trình độ tiến sĩ chắc cũng phải hiểu luật bản quyền cơ bản của bài viết chứ nhì!!!
Bản thân viết gì ở trên, thử đọc lại xem bản thân có hiểu gì không?!
Ở trên thì ra rả cái miệng nói phải hiểu bản chất, tính lý của vấn đề thì mới tìm ra cách cục. Vậy không còn dựa vào âm dương ngũ hành căn bản để đoán cách cục nữa à??? Thấy trường phái dùng "Tượng" đoán cách cục chính xác rồi bây giờ bảo nên dựa vào lý tính sao??
NhuThangThai, on 23/02/2012 - 10:45, said:
Thế bây giờ, tôi nói "các thầy xem tử vi thường kém trí tuệ, thất học, lá số xấu, cuộc đời chẳng ai ra gì và bị mù", lấy sample tử mấy ông thầy bói mù ngày xưa, ai cũng bị trời hành mù mắt què tay cụt chân mới mở quán xem tử vi được được. Vậy thì phúc của họ phải xấu lắm. Thế nên nhiều người không hiểu vấn đề, nói phải Âm Dương hãm mới làm được tử vi, thật ra bởi vì âm dương mà đắc miếu thì họ đã có vô khối thứ trí tuệ hơn để làm thay vì xem bói kiếm cơm. Vậy ai thích thành kiểu thầy xem tử vi kiểu này?
Ở đây, tôi chỉ muốn nói một chút về phương pháp luận nghiên cứu, ai hiểu được đến đâu thì tùy.
Có biết xem số không mà biết phúc của những ông thầy bói đó xấu??? Có phải là ông trời hay không mà biết những người đó bị trời hành??? Những người đó cũng chẳng ngửa tay xin bạn 1 đồng. Bạn có quyền gì khinh miệt người ta. Ông trời lấy của họ cái này sẽ bù đắp cho họ cái khác. Những người đó xem bói được là vì họ được bù đắp thiên khiếu khác.
Xem bói lấy tiền có gì mà đáng khinh nếu họ không có ác ý hay gạt gẫm người khác?! Nếu so với 1 thầy giáo đại học sơmi + tie , mà lừa trò dối bạn thì như thế nào?
Nói lại 1 lần nữa, anh chẳng là ai để có quyền phán xét và khinh khi người khác!!!!
Sửa bởi Kiwi: 24/02/2012 - 14:24
Thanked by 4 Members:
|
|
#123
Gửi vào 24/02/2012 - 14:35
Nói chung là thế này, nếu ai cương quyết không công nhận chuyện nghiệp do xem bói toán tiết lộ thiên cơ thì tôi đành chịu. Xét cho cùng, đó là niềm tin, có thuyết phục cũng chẳng được. Nói chung, ai đã hiểu thì hiểu rồi, ai không hiểu thì nói thêm cũng vậy. Thôi thì tùy duyên và xin miễn trả lời, đôi co thêm mất thời gian cả hai lại chuốc bực vào thân. Xét cho cùng thì vẫn là bạn làm khổ mình nhiều nhất, còn tôi thì chỉ cười xòa rồi thôi.
KW rảnh thế thì nghe tạm kinh vậy, hi vọng là bạn sẽ không còn tự làm khổ mình nữa.
Sửa bởi NhuThangThai: 24/02/2012 - 14:53
#124
Gửi vào 24/02/2012 - 14:40
NhuThangThai, on 24/02/2012 - 13:48, said:
Nói chuyện KTS trưởng là đùa vui, nói quá lên tí để người ta có thể hiểu, nhưng trong chuyện tử vi là thật. Nếu giả sử ngày mai (Đây là tưởng tượng hoàn toàn) nói dại Thất Sát đứng ra nói "Toàn Không Cách chỉ là cái bịa ra cho vui để mọi người cùng nghiệm lý, giờ đây tôi có chiêu Toàn Không Cách cải biến, vì có một số chi tiết tôi không dám chắc. Xin lỗi vì mọi người đã mất thời gian 1 năm nghiệm lý. Sorry Sorry." Vậy thì làm sao?
Rõ ràng khi đó Thất Sát là KTS trưởng, còn Kiwi với những người khác chính là thợ nề. Lúc đó chỉ có trách mình chỉ là thợ nề, không hiểu bản thiết kế, không chịu động não hay đổ lỗi cho anh Thất Sát? Và nếu không phải Thất Sát mà là một nick không ai biết đứng ra công bố thì sao? Cuối cùng chỉ có thợ nề là chết, còn KTS trưởng thì ngồi cười ở một hàng nét nào đó, làm gì nhau?
Còn hàng trăm ông KTS trưởng như thế, và cũng có hàng ngàn thợ nề như thế xảy ra mỗi ngày, mình có nhận ra hay không. Người thiểu trí thì quay ra quy kết, người sáng dạ thì hiểu ngay hoàn cảnh của mình.
Thôi thì KW tức giận làm gì. Tức Giận là phạm vào trong cái gọi là Tham Sân Si, xét cho cùng cũng là cái không tốt, chính mình là người khổ đầu tiên. Kẻ tiểu nhân tranh luận thì giành thắng thua, người quân tử tranh luận hòng tìm ra chân lý. Vậy nên cứ cười xòa một cái là xong.
Đúng là hoang tưởng !!!
Lại lôi kéo Thatsat vào nữa à?!?! Có quá rảnh thì vào đọc lại những topic đó đi. Kiwi vì tình bằng hữu nên vào tham gia topic cho vui. Tham gia không có nghĩa là đồng hóa, đồng tình. Thợ nề thì đã sao? KTS trưởng thì đã sao? Nghĩ làm KTS trưởng thì không bao giờ chết à??? Nghĩ KTS thì sẽ thông minh hơn thợ nề sao???
Tôi không tính tu, nên cũng không nghĩ mình bỏ được tính Tham Sân Si, thấy chuyện trái tai gai mắt với mình là lên tiếng đập thôi!!!
Thanked by 3 Members:
|
|
#125
Gửi vào 24/02/2012 - 16:00
NhuThangThai, on 24/02/2012 - 12:32, said:
@bác HC: Ở VN cũng có trung tâm nghiên cứu chuyên sâu đặc biệt của chính phủ về tâm linh ấy chứ, thậm chí còn mở từ xưa. Một trong những người ấy lấy nick là Hà Uyên.
Tháng Giêng vừa qua, Ban cơ yếu CP đã chuyển sang trực thuộc Bộ quốc phòng, theo QĐCP - phương Đông gọi là thuộc Bộ Tổng tham mưu - phương Tây gọi là Tổng cục tâm lý chiến, ...
Trích... thậm chí còn mở từ xưa. Đúng là như vậy ! Chữ úy đã có từ thời ngài Lý Thường Kiệt, với chức danh phó úy, thái úy, rồi tuyên úy,..., Nay, Chính phủ cũng mới bổ nhiệm tướng Dũng bên Bộ CA với chức vụ: Trưởng Ban tôn giáo CP.
Thanked by 10 Members:
|
|
#126
Gửi vào 24/02/2012 - 16:23
Đọc đến đoạn:
Quote
thì em thấy buồn cười quá. Em là dân trong nghề xây dựng, bôn ba từ thiết kế qua thi công và giám sát, em thấy anh chàng NTT này nói ngây ngô quá, em đoán chắc chắn anh chàng này còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm bao nhiêu trong chuyên môn xây dựng, thiết kế, kiến trúc, nhưng lại có khả năng nổ bom thuộc loại siêu hạng. Em đây bôn ba gần chục năm trong ngành mà còn chưa dám to mồm như anh này.
Một anh KTS (tức chuyên gia thiết kế) muốn thiết kế giỏi thì anh ta ngoài việc học tốt, nắm vững các vấn đề của chuyên môn từ kiến thức được học (từ trường hoặc tự đọc sách) thì còn phải thường xuyên xuống nghiền ngẫm các công trình thực tế, để cảm nhận thế nào là đẹp, các đường nét tô trát, ốp lát thế nào là chuẩn (cái này thì KTS ko bằng Kỹ sư đâu), cảm nhận phối màu thực tế so với trên bản vẽ (phần mềm vẽ đồ họa), cảm nhận các hình khối ở thực tế khác với bản vẽ thế nào (thường thì ở bản vẽ đẹp lắm nhưng ra ngoài thực tế nhiều khi thấy ko như vậy). Anh KTS chẳng cần phải biết tô trát, nhưng bắt buộc phải biết việc tô trát như thế nào là chuẩn, điều mà ít người thợ hiểu được. Nói cụ thể thì hơi dài dòng nhưng em ko có thời gian vì đang ở cơ quan.
Em nói sơ lược về nghề xây dựng và thiết kế để các anh chị hiểu. Em thấy mọi người ko hiểu về nghề xây dựng nên bị NTT lên mặt/qua mặt nhiều quá, nên em góp một tiếng phản biện. Theo kinh nghiệm trong nghề thì em đoán anh chàng NTT này có kinh nghiệm chưa đến 5 năm, đi xin việc thuộc loại nhờ vả, thiếu kiến thức, thiếu thực tiễn, nói chung nếu tuyển dụng thì em cho anh chàng NTT này rớt ngay từ vòng giữ xe vì chẳng có kiến thức nhưng rất loạn ngôn, múa rìu qua mắt thợ (cứ tưởng ai ở đây cũng là dân ngoài ngành đấy)
Ngoài ra còn đoạn quan điểm của anh chàng này về xem Tử vi, về Đạo thì càng đọc càng thấy anh ta kém mà cực kỳ loạn ngôn. Đang làm việc ko thể bàn luận dài, hẹn dịp khác bàn tiếp.
Thanked by 4 Members:
|
|
#127
Gửi vào 24/02/2012 - 16:29
Cá nhân tôi chỉ sợ học thuật ko tinh để giúp ng cứu đời như Đông Phương Sóc. Tìm minh chúa mà theo, sống thời thịnh ko uổng sinh ra trên đời.
Tu gì thì TU, học gì thì học cũng fải CHÍNH TÂM THÀNH Ý đã.
Thanked by 2 Members:
|
|
#128
Gửi vào 24/02/2012 - 16:32
Ví dụ Lê Thị Công Nhân, một đối tượng được Tổng Cục 2 nhắm mục tiêu tiêu diệt, bây giờ sẽ được thêm chiêu mới.
@TPVTLS:Tôi chưa từng làm ngành xây dựng, mà chỉ lấy nó ra làm ví dụ điển hình thôi vì nó là cái dễ dàng ai ai cũng hiểu. Nhưng cảm ơn bạn đã nói một cái rất đúng, một ông KTS có thể hoàn toàn không biết cầm bay thợ nề, nhưng cần biết thẩm định đánh giá chất lượng thi công. Công nhân thi công láo khoét người ta vẫn biết. Tôi cũng vậy, nhìn chiêu thức Toàn Không Cách, Thành trụ hoại diệt thì hiểu và đánh giá được ngay tầm cỡ của nó, nhưng bảo cầm xẻng và khuân bao ximang lên tầng 14 đua với mấy cậu thợ nề thì còn lâu.
Sửa bởi NhuThangThai: 24/02/2012 - 16:41
Thanked by 3 Members:
|
|
#129
Gửi vào 24/02/2012 - 16:40
Ở Diễn đàn này, Tôi nghĩ có cả bạn Việt Mão, cũng lâu không thấy viết bài !
Sửa bởi HaUyen: 24/02/2012 - 16:47
Thanked by 6 Members:
|
|
#130
Gửi vào 24/02/2012 - 17:03
quangdct, on 24/02/2012 - 16:29, said:
Cá nhân tôi chỉ sợ học thuật ko tinh để giúp ng cứu đời như Đông Phương Sóc. Tìm minh chúa mà theo, sống thời thịnh ko uổng sinh ra trên đời.
Tu gì thì TU, học gì thì học cũng fải CHÍNH TÂM THÀNH Ý đã.
Bản thân tôi thấy việc coi bói tương tự như dự báo thời tiết. Nếu dự báo thời tiết là xem xét và tác động vào quy luật tự nhiên (cụ thể là thời tiết như mưa nắng gió bão...) để đưa ra các cảnh báo giúp cải thiện cuộc sống con người tốt hơn thì Bói toán dựa trên quy luật xã hội và quy luật tự nhiên để vạch đường hướng cải tạo cuộc sống con người trên phương diện cá nhân, từ đó xem xét và thúc đẩy xã hội (tất nhiên cách thức có vẻ huyền bí ko rõ ràng nên chưa mang tính thuyết phục cao- nên tất lẽ dĩ ngẫu mới tiếp tục phải nghiên cứu ko ngừng). Vì thế nếu coi Bói toán là NGHIỆP quả nặng do tiết lộ THIÊN CƠ thì những người làm dự báo thời tiết cũng phạm ĐẠI TỘI vì cũng tiết lộ THIÊN CƠ nên xứng đáng bị THIÊN LÔI đánh chết, bị SÓNG Thần cuốn trôi.
Tội nghiệp thay.
Nam mô quan thế âm BỒ TÁT đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn.
Ghi chú: Hiện nay không biết các tổng thống Mỹ gây chiến tranh ở Việt Nam có bị đày dưới địa ngục ko nhỉ? Con cái họ có chịu nghiệp quả nặng nề vì ông cha họ gây tội ác giết, ra lệnh hãm hiếp biết bao triệu người dân Việt nam vô tội và hàng vạn lính Mỹ bị bắt phải cầm súng chết oan nơi chiến trường hay không?
Nói theo Khổng Tử chuyện người sống còn chưa biết hết nói chi chuyện ma quỷ. Và suy ra cá nhân tôi thấy: Đời mình còn chưa biết hết nói gì đến nghiệp quả đời sau.
Sửa bởi quangdct: 24/02/2012 - 17:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#131
Gửi vào 24/02/2012 - 17:05
NhuThangThai, on 24/02/2012 - 16:32, said:
@TPVTLS:Tôi chưa từng làm ngành xây dựng, mà chỉ lấy nó ra làm ví dụ điển hình thôi vì nó là cái dễ dàng ai ai cũng hiểu. Nhưng cảm ơn bạn đã nói một cái rất đúng, một ông KTS có thể hoàn toàn không biết cầm bay thợ nề, nhưng cần biết thẩm định đánh giá chất lượng thi công. Công nhân thi công láo khoét người ta vẫn biết. Tôi cũng vậy, nhìn chiêu thức Toàn Không Cách, Thành trụ hoại diệt thì hiểu và đánh giá được ngay tầm cỡ của nó, nhưng bảo cầm xẻng và khuân bao ximang lên tầng 14 đua với mấy cậu thợ nề thì còn lâu.
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Qua đi qua lại, đổi nick tới lui con người vẫn thế !
Vừa xem lịch, đúng hôm nay rơi vào ngày Tam Nương đúng ngay ngày húy kỵ ! Đã hiểu tại sao, đã đụng tác nhân đại kỵ và biết cần LOẠI
Thanked by 1 Member:
|
|
#132
Gửi vào 24/02/2012 - 17:12
Bác Hà Uyên làm ơn cho vài lời phân tích ạ.hi
Sửa bởi TanThuyHoang: 24/02/2012 - 17:15
#133
Gửi vào 24/02/2012 - 17:16
Như vậy, với động thái chính trị kiểu này thì khoa học huyền bí chắc chắn sẽ được nghiên cứu một cách rất sâu sắc và bản chất, đi về cấu trúc nội tại của lãnh vực. Tất nhiên, khi đã sử dụng trong Quân Sự thì bắt buộc sự nghiên cứu phải đặc biệt cốt lõi và bản chất, tránh xa cái kiểu xem bói vui mê tín dị đoan Sơn Đông Mãi Võ thường dùng, vì nó là cái gây ảnh hưởng lớn ở bình diện quốc tế. Sử dụng Thái Ất để đối phó các diễn biến chính trị, xem chừng chính phủ hiện nay đã thực sự nghiêm túc và đánh giá rất cao vấn đề tâm linh.
Vậy những người trong ban này nghiên cứu chủ yếu về Thái Ất hay Tử Vi hả bác? Và họ có tuyển sinh không ạ? Vì nếu không học mà chỉ thích nghiên cứu triết học thì không nói làm gì, nhưng nếu đã muốn nghiên cứu chuyên sâu thì phải ở level đấy mới đáng để dành 20 năm cho nó. Đã học thì phải học như thế mới đáng tầm, còn học thành anh bói dạo thì chán lắm.
Nhà cháu có quen với mấy ông ở Tổng Cục 2, phụ trách ban tôn giáo. Giờ biết bác làm ở đây, khi nào cháu sẽ hỏi xem, chắc là đồng nghiệp của bác.
@KW: Đã mệt chưa? Mệt rồi thì pha nước chanh mà uống cho nó giải cảm, sau đó nhớ đi ngủ đúng giờ cho đỡ nhức đầu. Tội thật đó! Toàn tự mình chuốc lấy bực vào thân.
@TPVTLS:nếu như tôi nói đúng ngành của tôi thì lại chẳng có ai hiểu, lại bảo là váng óc nhức đầu, nên mượn tạm 1 ngành học có vẻ rất xôi thịt và tham nhũng là xây dựng. Chắc ngoài đời, ai kể chuyện cười thì khi về đến nhà bạn mới được giải trí. Nếu bạn phật ý thì tôi đổi tiếp sang ngành Công An nhá? Hay chán công an thì tôi đổi tiếp sang ngành CS?
Sửa bởi NhuThangThai: 24/02/2012 - 17:26
Thanked by 4 Members:
|
|
#134
Gửi vào 24/02/2012 - 17:17
Vài dòng trao đổi với bạn
@Cụ Hà Uyên: Cụ ơi cụ có biết chú Th làm phó ban cơ yếu TƯ không ạ? Cháu chúc cụ luôn mạnh khỏe, vạn thọ vô cương.
P/S: post xong mới để ý thấy bạn NTT đã trả lời bạn rồi và nó trôi được gần 1 trang. Nhưng chả muốn sửa lại nữa. Coi như giúp bạn NTT chút lực công hưởng chống lại "bão tố"
Sửa bởi voiva: 24/02/2012 - 17:27
Thanked by 3 Members:
|
|
#135
Gửi vào 24/02/2012 - 17:24
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 13:35, said:
Tôi hiểu theo cách của tôi Đạo là cách sống suy nghĩ của con người trong cuộc sống sao cho hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Nếu thế học tử vi chả tốt cho đạo tý nào.
hình như đạo là cái này chị TPVT ạ:
Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vân hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo. Đạo mà diễn tả được thì đó không còn là đạo bất biến nữa, tên mà gọi ra được thì đó không còn là tên bất biến nữa.
(Ta gọi tiếng “trâu” để chỉ con trâu là do quy ước từ xưa đến nay, tiếng “trâu” không phải là tên bất biến. Nếu từ xưa ta quy ước gọi tiếng “bò” để chỉ con trâu thì ta sẽ gọi con trâu là “bò”. Đạo thì không như vậy. Đạo bất biến nên ta không thể diễn tả rõ ràng được, chỉ có thể dùng trực giác để hiểu).
cái này là Ông Lão Tử định nghĩa.
http://tuvilyso.org/...9-dao-duc-kinh/
Sửa bởi TanThuyHoang: 24/02/2012 - 17:26
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() “Thuyết Vũ Trụ Cổ Xưa" (bản hoàn chỉnh) |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












