ĐỘ KIẾP
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/01/2021
Nói vậy thoai. Xã hội bây giờ muôn hình muôn vẻ. Ông nào thích thì bảo trứng có trước. Ông nào không thích thì bảo gà có trước đấy. Làm gì được nhau nào?! Thích thì lại cãi nhau tiếp.hehe
Đạo đức hay Chính Nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối. Bảo đúng thì đúng. Mà bảo không đúng chưa chắc đã sai. Bảo sai thì chưa chắc đã đúng...
Đạo đức hay Chính Nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối. Bảo đúng thì đúng. Mà bảo không đúng chưa chắc đã sai. Bảo sai thì chưa chắc đã đúng...
MR.Hoang
12/01/2021
Bởi vậy nên viết cho người chịu dụng công, còn với người khác thì tuỳ duyên thôi!
Lnd
12/01/2021
phapkhong, on 11/01/2021 - 17:45, said:
Trước năm 25 tuổi tại hạ thường mơ bay cao trên trời, nhìn xuống dưới là làng mạc sông suối...cũng hay mơ gặp các vị thần tiên tại những nơi đẹp đẽ nữa.
Từ 25 tuổi đến nay, sau một hồi nhẩy vào nhân gian giới mưu sinh chìm nổi, rượu bia, gái gú thì ít mơ bay mà hay mơ đi xuống thấp, tự biết là âm khí nặng, tạp khí tiêm nhiễm nhiều rồi nên thân thể thấy nặng nề.
Gần đây tự dưng sám hối muốn trở về tuổi thơ.
CóThày nào hữu duyên ghé qua dón tay làm phúc Độ giúp cho tại hạ với ạ.
Xin đa tạ.
Chú có thể sắp xếp mời các cao tăng, người có thể làm phép tẩy trần cho chú. Cô bạn thân của cháu vì trải qua vô vàn Đại nạn, bầm dập. Cơ duyên gặp được một Tử Y Nhân, vị ấy tẩy trần cho bạn cháu. Bắt đầu từ đó vận khí có sự thay đổi khởi sắc hơn.
Nhưng mà tùy cơ duyên của chú nữa ah!
phapkhong
12/01/2021
Lnd, on 12/01/2021 - 12:28, said:
Chú có thể sắp xếp mời các cao tăng, người có thể làm phép tẩy trần cho chú. Cô bạn thân của cháu vì trải qua vô vàn Đại nạn, bầm dập. Cơ duyên gặp được một Tử Y Nhân, vị ấy tẩy trần cho bạn cháu. Bắt đầu từ đó vận khí có sự thay đổi khởi sắc hơn.
Nhưng mà tùy cơ duyên của chú nữa ah!
Nhưng mà tùy cơ duyên của chú nữa ah!
Nếu đã DUYÊN thì thống nhất là TÙY....bạn nhé
Thanks!
pvcpvcp
12/01/2021
ChiNhan
12/01/2021
Chú @pvcpvcp và bác phapkhong có thể hướng dẫn CN cách thiện định mà cảm giác bay được ko ạ.
Cuctim
12/01/2021
ChiNhan, on 12/01/2021 - 20:43, said:
Chú @pvcpvcp và bác phapkhong có thể hướng dẫn CN cách thiện định mà cảm giác bay được ko ạ.
Ông lên Fb, search tìm group "Chữa lành để vào Trái Đất mới". Trong group này có nhiều phương pháp tu tập mà tôi đọc vào thấy nổ đom đóm 2 con mắt và đầu tôi quay mòng mòng... (( Tôi nghĩ chắc đó cũng là một dạng "cảm giác bay" đó! =.=
À mà đúng là tôi vừa đọc được 1 bài trong group này với nội dung đại khái là ngồi thiền định được mấy ngày thì bên tai văng vẳng tiếng chuông từ...vũ trụ luôn ((
Nói trước cho ông biết nếu ông vào group đó mà bị tẩu hỏa nhập ma thì đừng trách tôi nhé! ._.
Domlua
12/01/2021
MR.Hoang, on 12/01/2021 - 10:56, said:
...trứng non, trứng già...
Vì giữa con gà và quả trứng có tồn tại mối quan hệ tương quan nên trong con gà đã tồn tại cái nhân hình thành nên quả trứng và ngược lại rồi, cho nên trong cái quá trình biến đổi đó con gà có trước hay quả trứng có trước là tùy thuộc vào yếu tố người quan sát (có lẽ nên thay chữ "có" bằng chữ "xuất hiện" thì sẽ rõ nghĩa hơn).
Mình viết thêm cho rõ ý
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/01/2021
Cuctim, on 12/01/2021 - 20:53, said:
Ông lên Fb, search tìm group "Chữa lành để vào Trái Đất mới". Trong group này có nhiều phương pháp tu tập mà tôi đọc vào thấy nổ đom đóm 2 con mắt và đầu tôi quay mòng mòng... (( Tôi nghĩ chắc đó cũng là một dạng "cảm giác bay" đó! =.=
À mà đúng là tôi vừa đọc được 1 bài trong group này với nội dung đại khái là ngồi thiền định được mấy ngày thì bên tai văng vẳng tiếng chuông từ...vũ trụ luôn ((
Nói trước cho ông biết nếu ông vào group đó mà bị tẩu hỏa nhập ma thì đừng trách tôi nhé! ._.
Việc gì phải khổ sở như vậy.
Muốn bay chỉ cần làm điếu cỏ Mỹ. Hút quay vòng hai lượt là bay được ngay. Có buồn đến mấy sắp chết cũng quên hết, cười tươi như hoa nở luôn. Á đù
Domlua
12/01/2021
Khoai.To, on 12/01/2021 - 11:33, said:
Nói vậy thoai. Xã hội bây giờ muôn hình muôn vẻ. Ông nào thích thì bảo trứng có trước. Ông nào không thích thì bảo gà có trước đấy. Làm gì được nhau nào?! Thích thì lại cãi nhau tiếp.hehe
Đạo đức hay Chính Nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối. Bảo đúng thì đúng. Mà bảo không đúng chưa chắc đã sai. Bảo sai thì chưa chắc đã đúng...
Đạo đức hay Chính Nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối. Bảo đúng thì đúng. Mà bảo không đúng chưa chắc đã sai. Bảo sai thì chưa chắc đã đúng...
Và những trải nghiệm đó mới là vấn đề cốt lõi. Mình nghĩ vậy
Sửa bởi Domlua: 12/01/2021 - 21:28
Cuctim
12/01/2021
Khoai.To, on 12/01/2021 - 21:19, said:
Việc gì phải khổ sở như vậy.
Muốn bay chỉ cần làm điếu cỏ Mỹ. Hút quay vòng hai lượt là bay được ngay. Có buồn đến mấy sắp chết cũng quên hết, cười tươi như hoa nở luôn. Á đù
Khoai sùng điêu toa ngày nào cũng làm điếu lá khoai nên bay nhảy chẳng kém gì bươm bướm cả )) ông lo mà qua topic Today Hahaha bụp lão Memories hộ giá cô TA.O kìa )) Tôi đoán ông kiểu gì cũng có Điếu Khách trong tam phương tứ chính hả ))
ChiNhan
12/01/2021
Buổi tối CN cũng hay bay lắm. Nhưng mà có người yêu CN mới bay được. Người yêu CN nhiều lắm, toàn tên nước ngoài Heneiken, Tiger, Budwiser,... Hehehe. Thôi mấy thím tránh ra chỗ khác cho con tu. Năn nỉ.
Sửa bởi ChiNhan: 12/01/2021 - 21:42
Sửa bởi ChiNhan: 12/01/2021 - 21:42
Nghịch Thiên Cải Mệnh
12/01/2021
Cuctim, on 12/01/2021 - 21:30, said:
Khoai sùng điêu toa ngày nào cũng làm điếu lá khoai nên bay nhảy chẳng kém gì bươm bướm cả )) ông lo mà qua topic Today Hahaha bụp lão Memories hộ giá cô TA.O kìa )) Tôi đoán ông kiểu gì cũng có Điếu Khách trong tam phương tứ chính hả ))
Với lại cty cũng ít việc, ngày làm có 2-3 tiếng còn toàn chơi. Sáng ngủ 9h dậy xong đi ăn sáng, 10h đi làm 11h về. Chiều thì 2h đi làm 3-4h về rõ chán. Mà lương thấp được có hơn chục củ thôi.
Định thay đổi mà cái thế lực cc nó không cho thay. Cứ bắt như thế này. Còn hết sang năm nữa là qua đại vận nát 10 năm. Á đù
Sửa bởi Khoai.To: 12/01/2021 - 21:44