

THẤT SÁT HỘI
#3481
Gửi vào 29/02/2012 - 23:29
Thanked by 5 Members:
|
|
#3482
Gửi vào 29/02/2012 - 23:30
Thanked by 5 Members:
|
|
#3483
Gửi vào 29/02/2012 - 23:39
dtdt, on 29/02/2012 - 23:29, said:
Tử Phủ Vũ Tướng, on 29/02/2012 - 23:30, said:
Thanked by 6 Members:
|
|
#3484
Gửi vào 01/03/2012 - 02:52
LacDuPhong, on 29/02/2012 - 21:58, said:
Nàng Gió tương lai đây :
Cô ấy là một người nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác kể cả khi không được yêu cầu. Công việc của cô ấy có liên quan đến trẻ con. Tính cách cẩn trọng, không dễ tin tưởng với mọi việc xung quanh bởi cuộc sống của cô ấy luôn tồn tại những mối nguy hiểm. Điểm yếu của cô ấy là đôi lúc sẽ có phần độc đoán , áp đặt với người khác....
Phải gọi là "gió cái" tương lai đây mới đúng chứ nhỉ.
Đọc mấy trang mà thấy "gió đực" hắt hủi "gió cái" quá, lên bất bình lên tiếng hộ "gió cái" mấy câu. Căn bản cô bé cũng là người tốt.
Vật lý dạy chúng ta rằng gió nóng thì ở trên, gió lạnh ở dưới. Nóng tượng dương, màu đỏ, đàn ông, đực. Lạnh tượng âm, xanh, đàn bà, cái. "Gió đực" thuộc nóng lên nhẹ bay cao, ngược lại "gió cái" thuộc lạnh lên thấp. Nhìn nick MR GIO thấy nhẹ nhàng thanh thoát đối ngược nick .."béo" của "gió cái". Nên suy ra đó là chẳng phải duyên thì là gì. Chạy trời cho khỏi nắng. Hắt hủi nhiều qua sau lại hối không kịp.
Ngoài ra cha xứ thì cũng có sao nhỉ Meggi của tiếng chim hót trong bụi mận gai đã đánh đổi tất cả vì cha xứ đấy thôi. Ai dám nói mình hạnh phúc hơn Meggi?
Thanked by 5 Members:
|
|
#3485
Gửi vào 01/03/2012 - 03:05
bng, on 29/02/2012 - 18:18, said:
Tôi không phải là đại hiệp.
Nếu muốn cùng nhau trầm luân vô lượng kiếp
Em cứ quấn tóc vào cổ tôi.
....
Và xiết chặt vòng tay.
Lão fu làm thơ. Các cụ cấm cười
@Cụ BN: Đọc đoạn này mà em thấy tiếc cho cụ. Cụ lại chuẩn bị ra đi rồi. Cụ không thấy đông tây, kim cổ lịch sử đã để lại bao nhiêu tấm gương anh hùng nhưng ô danh bởi mỹ nhân đó ư. Thật là "càn khôn nhất hí trường, nhân sinh thị bi kịch". Cụ ra đi để lại Đào Hoa đảo cho ai nhớ viết di chúc rõ ràng tránh kiện tụng mà rồi nằm xuống vẫn không yên. Chả biết cụ là người có số thự tự bao nhiêu trong danh sách nạn nhân "của cây ăn thịt người". Em chả biết nói gì nhiều hơn thôi thì gửi cụ 2 câu coi như văn tế tiễn cụ đi vui vẻ. "Đào Hoa Lạc Ảnh bay thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh chuỗi ngọc tiêu" Ô hô, ai tai.
P/S: Hôm nay em bận đi party mà vẫn phải cố vào cảnh tỉnh cụ mấy dòng. Mong cụ đại ngộ!
Sửa bởi voiva: 01/03/2012 - 03:06
Thanked by 5 Members:
|
|
#3486
Gửi vào 01/03/2012 - 03:52
voiva, on 01/03/2012 - 03:05, said:
thật ra em sợ chị song kiếm hợp bích tiếu ngạo giang hồ với cụ rồi hông có thời gian bàn âm nhạc với em phải hông ??
được ăn bởi đại mỹ nhân.. không phải là chết cũng sướng, mà là chết vì sướng ...ho ho ho..
cụ tinh thông đạo giáo, chắc hẳn biết điều này
Thanked by 5 Members:
|
|
#3487
Gửi vào 01/03/2012 - 04:41
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#3489
Gửi vào 01/03/2012 - 05:41
kissintherain, on 01/03/2012 - 03:52, said:
được ăn bởi đại mỹ nhân.. không phải là chết cũng sướng, mà là chết vì sướng ...ho ho ho..
cụ tinh thông đạo giáo, chắc hẳn biết điều này
Ồi, uống nhiều quá say say lại mệt về sớm. Vừa nghe nhạc vừa đọc bài xem có ai comment xấu gì không.
@C Kiss: làm gì có chuyện em unfair play thế. Âm nhạc thiếu chị hay thiếu em thì nó vẫn tồn tại, mà em chỉ như người học trò nhỏ thôi khi sư phụ mải chinh chiến và yêu đương học trò học cái khác. Khi nào đối tác bị killed sư phụ lại về, lần nào chả thế nhanh thì 3 hôm, chậm 5 bữa nửa tháng. Học trò tranh thủ xuống núi ghẹo bướm bắt hoa.
@Ngài GIÓ: Tôi cũng như cậu thấy mình như gió, chắc bảo dạy dỗ thì ngàn lần không vì có tài cán gì đâu. Có điều chắc chắn là lang thang nhiều hơn nên tạm gọi là Gió Già. Gió Già khuyên thật SIR GIO là hãy quay đầu lại bến bờ vẫn rộng mở. Xưa đọc quyển sách nào đó có nói 1 tướng Do Thái sau khi thắng trận trở về việc đầu tiên làm là chạy vào quỳ xuống hôn lên tay người vợ. Đọc lâu quá rồi lại nửa tỉnh nửa say chả nhớ cụ thể tên nữa, mang máng thế.
@Ỉn Béo: Cũng nên lạt mềm trói chặt, đừng làm quá lại hỏng. Đàn ông nông nổi giếng khơi. Chấp làm gì. Có thể tìm xem lại cuốn Phim nước ngoài đoạt giải Oscar năm 1982 tại Mỹ, do Liên xô sản xuất"Moscow không tin vào nước mắt",có đoạn đối thoại rất hay về chuyện này.
Hôm nay mình say, vừa nghe nhạc vừa cố gắng làm chút việc tốt cho mối nhân duyên này. Lúc tỉnh chắc ignore rồi. Chúc vui nhé.
Thanked by 2 Members:
|
|
#3490
Gửi vào 01/03/2012 - 06:01
voiva, on 01/03/2012 - 05:41, said:
Hôm nay mình say, vừa nghe nhạc vừa cố gắng làm chút việc tốt cho mối nhân duyên này. Lúc tỉnh chắc ignore rồi. Chúc vui nhé.
cũng biết phim này nữa trời..
Lần này ra quân hiểm nguy trùng trùng, nếu sư phụ chẳng may chết dưới kiếm của Đào hoa đảo chủ , ta giao cho con quyền tổng quản Tình Tang đảo ..
Sửa bởi kissintherain: 01/03/2012 - 06:14
Thanked by 2 Members:
|
|
#3491
Gửi vào 01/03/2012 - 07:10
Việc 1: Sư phụ chắc mải yêu quá nên quên mất việc dụng binh rồi. Chí nguy, chí nguy. Con ở ngoài sáng hơn nhắc sư phụ như sau
- Không bao giờ được mất tự tin dù trong hoàn cảnh nào.
- Phải biết đich biết ta. Đào Hoa đảo chủ có dùng kiếm đâu, cụ dùng đạn chỉ thần công. Sư phụ cư lo đỡ kiếm rồi lại chết dưới đôi tay điêu luyện của cụ dù cụ là hàng fake.
- Binh pháp trong cổ thư dạy không bao giờ được phép hành quân vào hướng Thái Tuế đang cư ngụ. Vì thế là lành ít dữ nhiều. Thái tuế là vua địa chi nó không cho phép xâm phạm lãnh thổ nó. Ở phương nào sư phụ chắc tính được căn cứ theo tính chất lưu niên của nó. Cái này sư phụ dòng dõi đức thánh Trần cứ tìm đọc Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư khắc rõ. Còn nếu quân sư Google không giúp được sư phụ thì sư phụ tìm Quân Trung Từ Mệnh Tập cũng được nó popular hơn. Nếu cũng không thấy sư phụ chịu khó lên thư viện quốc gia ở Tràng Thi mà đọc. Sau khi hiểu sư phụ dụ BN đảo chủ xuất hành về hướng đó là đảo chủ cầm chắc phần thua.
Việc 2: sư phụ biết con rồi, con như gió vô thường nên không ở lâu 1 chỗ. Sư phụ lại gây thì chuốc oán với bao đại hiêp mà chuyến này sư phụ lại chuẩn bị chiến mà lơ mơ thế thì con e lành ít dữ nhiều. Tình Tang đảo của sư phụ con không nhận đâu. Nhận vào rồi lúc sư phụ thất thế con hết đường về cố quốc.
Kết hợp bài post trên cảnh báo cụ BN và bài này của sư phụ con xin phép đặt cửa 100 GBP cụ BN thắng để con lấy tiền mua cân đẩu vân đặng chạy khi sư phụ thua. Con cũng có ân tình với cụ BN lên con tin cụ ấy sẽ mở cho con con đường thoát.
Thế thôi sư phụ nhé con thức mấy đêm rồi con lại vừa say vừa mệt nữa con đi ngủ đây. Nếu sư phụ ra đi khi con chưa dậy con đợi sư phụ đến chủ nhật không về là con nhắm hướng thái tuế con kính sư phụ cái cho trọn đạo rồi con ra ngân hàng nhận tiền mua cân đẩu vân con thoát. Con thoát đây sư phụ ở lại mạnh giỏi.
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#3493
Gửi vào 01/03/2012 - 08:14
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#3495
Gửi vào 01/03/2012 - 08:33
Gabriel.Julian, on 01/03/2012 - 04:41, said:
DungLe thích những pic ảnh cưới ko thiên về shop kiểu này, sozi Gad , hihi.
1 bộ ảnh cưới hay 1 bức ảnh cươi đẹp thứ nhất phải tự nhiên: khung cảnh, diễn xuất tn của cô râu và chú rể
Nói chung tự nhiên 1 cách nghệ thuật , việc dùng photoshop chỉ làm nổi lên cái đẹp, cái tự nhiên của tấm ảnh---> shop chỉ là công cụ, nhìn vào ng ta ko thấy hiện lên bức ảnh đó shop quá nhiều, abuse vào shop nhiều sẽ ko thấy đc cái thần của ảnh, kothấy đc sự hp, sự tự nhiên...của 1 bức ảnh cưới.
Haizzz, có thể mình khó tính, hihih
Sửa bởi DungLe: 01/03/2012 - 08:33
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn