←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 29/02/2012 - 18:18, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu muốn cùng nhau trầm luân vô lượng kiếp
Em cứ quấn tóc vào cổ tôi.
....
Và xiết chặt vòng tay.


yêu đương với cụ sao giống kết án quá

tự dưng muốn viết truyện liêu trai trong đó cụ Bê là nhân vật chính quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Penguin, on 29/02/2012 - 19:55, said:

tóc dư lày mà quấn chắc chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



pen thứ mấy? hí hí
Trích dẫn

pen's Photo pen 29/02/2012

pen tóc mà dư này chắc chả thấy người đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 29/02/2012 - 18:18, said:

Lão fu làm thơ. Các cụ cấm cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cứ cười, làm j đc nhau, ờ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


P/S: Cuối ngày nhìn mail mới nhớ ra hôm nay là 29/2, ngày nhuận, tự dưng nhớ ra phim "Leap Year", nên vào cổ vũ các chị em đang muốn úp sọt anh nào tranh thủ úp ngay hôm nay nhé, ngày con gái tỏ tình đấy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Mục đích chính là vào kiếm chỗ cười, dạo này sao mình khoái cặp Kiwi - Ngựa vằn thế hok bít!!!!!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Post trùng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tocvanghoe: 29/02/2012 - 20:35
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 29/02/2012

chị Ấy, chị Ấy tỏ tềnh với Sát ka kìa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 13:32, said:

À, thế là đến đời bác vẫn làm "hàng xóm" nhà em, em học cái trường mà bị kí túc của trường "Trâu Điên Chó Dại" nhà bác nó chiếm 1 phần đất đấy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Hoe cô nương: Tranh thủ nghỉ trưa vào trả lời cô nương. Mượn tạm cái đất của hội Thất Sát này cho đỡ phải mở topic mới tốn tài nguyên diễn đàn.

Thời tôi học nhiều người mong thành Trâu, thành Chó và nó là mode thời đấy cô nương ạ không như giờ. Ngày đấy Trâu, Chó bên trường tôi nhiều nên chúng nó toàn bắt nạt trường cô nương thôi. Thời đấy Trần Lập và Bức Tường vừa ra bông hồng thủy tinh nên Trâu, Chó cũng được thơm lây.

Tôi có đọc cái đoạn Ngọa Long "tiên sinh" kể vụ tắm lá mùi ngày tất niên tôi đã đoán ít nhiều nhà cô nương phải ở cái đất Hà Thành từ 2 thế kỷ trước. Bởi gia đình cô nương vẫn giữ nếp xưa. Cô nương có hay đị chợ hoa Hàng Lược những ngày giáp tết không? Nhà có gọt thủy tiên chơi giao thừa không? Còn nhiều nhiều thứ lắm nhưng cũng mai một rồi. Tả về nó thì tỉ mỉ lắm nếu có thời gian cô nương tìm đọc Nguyễn Tuân (3 tập) ấy sẽ hay hơn tôi tả. Nhà cô nương có thú chơi đào muộn vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch không. Đấy mới chỉ có mỗi cái chuyện tắm bằng nước lá mùi thơm mà khơi ra đã bao nhiêu chuyện. Có dịp rảnh rỗi tôisẽ kể thêm cho cô nương nghe những chuyện hấp dẫn khác coi như làm quà cho cô nương sang Mỹ làm "vốn" văn hóa để khỏi quên gốc gác mình. Thấy cô nương và NL tiên sinh đúng là cặp nhân duyên lý thú, hơn nữa lại đồng hương đồng khói, hàng xóm láng giềng nên tán nhảm tí.
Thôi đến đây là tận ngôn rồi, chào cô nương.
Sửa bởi voiva: 29/02/2012 - 20:50
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 29/02/2012 - 20:20, said:

yêu đương với cụ sao giống kết án quá

tự dưng muốn viết truyện liêu trai trong đó cụ Bê là nhân vật chính quá

Em xin lỗi cụ Bờ Nờ Gờ trước nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cụ Bờ ngồi câu
Ma nữ từ đâu
Xuất hiện
Áo trắng
Tóc xõa buông dài
Lạnh gáy
Giật mình
Cụ Bờ quay lại
Buông rơi cần
Vãi đái.....!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Tốt nhất để chữ trắng cho đỡ...phản cảm!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 21:18, said:

Em xin lỗi cụ Bờ Nờ Gờ trước nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cụ Bờ ngồi câu
Ma nữ từ đâu
Xuất hiện
Áo trắng
Tóc xõa buông dài
Lạnh gáy
Giật mình
Cụ Bờ quay lại
Buông rơi cần
Vãi đái.....!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Tốt nhất để chữ trắng cho đỡ...phản cảm!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hí hí, thí quote lại post Điểu, mà nhắc ma nữ, chắc nhắc chị Kiss

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mà bạn Vàng viết này là tỏ tềnh với cụ Bê hả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

À, tại Điểu nói muốn viết truyện liêu trai trong đó cụ Bờ là N/Vật chính, nên nổi hứng làm thơ liêu trai dzị mà!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ma Nữ là chị Kiss chứ ai, mà tỏ tềnh là tỏ tềnh thế nào, bị trói gô oy`!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgurluver, on 29/02/2012 - 15:58, said:



@ Gió: còn vụ Đà Nẵng kia thì em nghĩ cũng phải 1 năm nữa mới gặp nhau ở Mĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) mà từ h đến lúc đấy cũng khó duy trì lắm anh ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))
anh ko nhớ lá số nó nhưng hình như 2 năm nữa nó mới có hạn kết hôn
hai đứa mà cưới nhau thì đúng là thật lãng mạn , tình yêu không biên giới , mà khi cưới 2 đứa định đánh piano bài gì đây ?
Trích dẫn

Ren's Photo Ren 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 29/02/2012 - 16:24, said:

Lạc ơi xem cho anh đi em ? nóng lòng quá
anh sn 27-12-1987 lúc 16h ?

Nàng Gió tương lai đây :

Cô ấy là một người nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác kể cả khi không được yêu cầu. Công việc của cô ấy có liên quan đến trẻ con. Tính cách cẩn trọng, không dễ tin tưởng với mọi việc xung quanh bởi cuộc sống của cô ấy luôn tồn tại những mối nguy hiểm. Điểm yếu của cô ấy là đôi lúc sẽ có phần độc đoán , áp đặt với người khác. Có thể vì những trải nghiệm không tốt trong quá khứ khiến cô ấy bị ám ảnh, quá mức đề phòng với những người khác, xây bức tường kiên cố xung quanh mình khiến người khác không thể bước vào. Vẻ bề ngoài của cô ấy sang trọng, giàu có nhưng giá trị của cô ấy không phải nằm ở những thứ trần tục ấy .

Ấn tượng đầu tiên của cô ấy về anh là cảm thấy anh giống một người mang cả gánh nặng trên vai, ôm đồm quá nhiều thứ mà không biết chính nó đã cản bước đi của mình. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy là một cô gái mong manh, bất an, nhiều mâu thuẫn trong lòng. Cảm xúc của cô ấy với anh là tin tưởng, dõi theo anh âm thầm , lặng lẽ mà không cho anh biết. Cảm xúc của anh với cô ấy thì dù anh không muốn để lộ cho cô ấy biết nhưng cuối cùng cô ấy đều có thể đoán được tâm tư anh nghĩ gì.

Điểm mạnh của mối quan hệ là hai người có thể cùng nhau ngồi chung một con thuyền kể cả khi sóng yên biển lặng hay khi mưa gió , bão bùng , sóng to, gió cả. Điểm yếu của mối quan hệ này thì này thì là hai bên quá hiểu nhau. Nhiều lúc càng hiểu ý nhau càng khó ở gần nhau, vì sao? Vì hiểu ý quá sẽ hiểu ngầm nhau. Hiểu ngầm tuy là lợi đấy, nhưng có 1 tác hại là hiểu lầm. Cần phải biết chọn lọc thôg tin nha, cái gì nên tin, cái gì không nên tin từ một người mà mình thân thiết đến độ có thể "hiểu nhầm" họ.

Cũng giống như trong lục đỉnh ký của KD. Tiểu Bảo tính quậy phá, hiếu động thì sợ vua Càn Long vì ngai vị mà giết mình. còn Càn Long phải nối nghiệp cha thì lại sợ Tiểu Bảo lăn lộn ở phường kỹ viện giang hồ phản mình. Vì vậy tiểu Bảo chọn cách bỏ đi.

Nên tin một người = trái tim tĩnh thức. Đừng vì 1 vài ba cái lý thoáng qua trước mặt mà vội cho rằng họ lạnh lùng. Cái người lạnh lùng mà thân thiết là tình cảm dồi dào lắm đấy. Nhưng vì tình cảm lớn nên nghĩ xa. Còn người tính trẻ con hơn thì luôn muốn đc thấy sự quan tâm, khi ko đc nhận điều như mình muốn thì sinh buồn bã và nghi hoặc ( Cái đoạn này là em đi nhặt về vì thấy đúng với hoàn cảnh, có diễn đạt lại cũng không hết ý )

Kết quả thì tình cảm hai người cứ chậm rãi phát triển, không quá nồng nhiệt nên có lúc sẽ cảm thấy nó hơi phẳng lặng .

Ps : Cái phần bắt người hỏi tập trung suy nghĩ thì em thấy không có tác dụng mấy nên nhìn ls, lấy cảm hứng rồi tự lên bài thôi .
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 29/02/2012 - 15:09, said:

Em ơi, chị xin xếp sau Gió với LacDuPhong nhé.
Chị sinh lúc 18h ngày 16/12/1981. Chị cũng muốn hỏi về chồng tương lai của chị, có thể gặp nhau ntn nhé.
Thank em trước nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em ơi xong đến lượt chị nhá, hồi hộp hồi hộp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 29/02/2012

khủng hoảng giờ mới để ý Gió có cùng ngày tháng năm sinh với tui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LacDuPhong, on 29/02/2012 - 21:58, said:


Nàng Gió tương lai đây :

Cô ấy là một người nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác kể cả khi không được yêu cầu. Công việc của cô ấy có liên quan đến trẻ con. Tính cách cẩn trọng, không dễ tin tưởng với mọi việc xung quanh bởi cuộc sống của cô ấy luôn tồn tại những mối nguy hiểm. Điểm yếu của cô ấy là đôi lúc sẽ có phần độc đoán , áp đặt với người khác. Có thể vì những trải nghiệm không tốt trong quá khứ khiến cô ấy bị ám ảnh, quá mức đề phòng với những người khác, xây bức tường kiên cố xung quanh mình khiến người khác không thể bước vào. Vẻ bề ngoài của cô ấy sang trọng, giàu có nhưng giá trị của cô ấy không phải nằm ở những thứ trần tục ấy .

Ấn tượng đầu tiên của cô ấy về anh là cảm thấy anh giống một người mang cả gánh nặng trên vai, ôm đồm quá nhiều thứ mà không biết chính nó đã cản bước đi của mình. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy là một cô gái mong manh, bất an, nhiều mâu thuẫn trong lòng. Cảm xúc của cô ấy với anh là tin tưởng, dõi theo anh âm thầm , lặng lẽ mà không cho anh biết. Cảm xúc của anh với cô ấy thì dù anh không muốn để lộ cho cô ấy biết nhưng cuối cùng cô ấy đều có thể đoán được tâm tư anh nghĩ gì.

Điểm mạnh của mối quan hệ là hai người có thể cùng nhau ngồi chung một con thuyền kể cả khi sóng yên biển lặng hay khi mưa gió , bão bùng , sóng to, gió cả. Điểm yếu của mối quan hệ này thì này thì là hai bên quá hiểu nhau. Nhiều lúc càng hiểu ý nhau càng khó ở gần nhau, vì sao? Vì hiểu ý quá sẽ hiểu ngầm nhau. Hiểu ngầm tuy là lợi đấy, nhưng có 1 tác hại là hiểu lầm. Cần phải biết chọn lọc thôg tin nha, cái gì nên tin, cái gì không nên tin từ một người mà mình thân thiết đến độ có thể "hiểu nhầm" họ.

Cũng giống như trong lục đỉnh ký của KD. Tiểu Bảo tính quậy phá, hiếu động thì sợ vua Càn Long vì ngai vị mà giết mình. còn Càn Long phải nối nghiệp cha thì lại sợ Tiểu Bảo lăn lộn ở phường kỹ viện giang hồ phản mình. Vì vậy tiểu Bảo chọn cách bỏ đi.

Nên tin một người = trái tim tĩnh thức. Đừng vì 1 vài ba cái lý thoáng qua trước mặt mà vội cho rằng họ lạnh lùng. Cái người lạnh lùng mà thân thiết là tình cảm dồi dào lắm đấy. Nhưng vì tình cảm lớn nên nghĩ xa. Còn người tính trẻ con hơn thì luôn muốn đc thấy sự quan tâm, khi ko đc nhận điều như mình muốn thì sinh buồn bã và nghi hoặc ( Cái đoạn này là em đi nhặt về vì thấy đúng với hoàn cảnh, có diễn đạt lại cũng không hết ý )

Kết quả thì tình cảm hai người cứ chậm rãi phát triển, không quá nồng nhiệt nên có lúc sẽ cảm thấy nó hơi phẳng lặng .

Ps : Cái phần bắt người hỏi tập trung suy nghĩ thì em thấy không có tác dụng mấy nên nhìn ls, lấy cảm hứng rồi tự lên bài thôi .
đọc như miêu tả ỉn vậy! thôi nhá! k yêu đương rôì thì đừng dụ dỗ nhau cưới nhá
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 29/02/2012

Lạc ơi xem cho anh xem gặp trong hoàn cảnh nào đi ?
Trích dẫn