←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 02/03/2012 - 10:38, said:

Tui đang muốn rủ NTT đi Đài Loan du học lý số đây, ai muốn theo ko ?
EM!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 02/03/2012

cần gì đi Đài , trên Chợ Lớn cũng có nhà chân truyền coi đâu trúng đó , nhưng ko truyền phổ biến . Cái môn này nó vậy , qua Đài học cũng ko ai truyền bí kiếp đâu
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 02/03/2012 - 11:30, said:

cần gì đi Đài , trên Chợ Lớn cũng có nhà chân truyền coi đâu trúng đó , nhưng ko truyền phổ biến . Cái môn này nó vậy , qua Đài học cũng ko ai truyền bí kiếp đâu
Taiwan vui hơn nhiều, định qua đó học Tứ hóa của Khâm Thiên phái, cái này Chợ Lớn ko có, chỉ Tam hợp thôi ...
Taiwan có truyền thống dạy hàm thụ lý số từ lâu, qua du hí một chuyến cũng hay ...
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 02/03/2012

Suy cho cùng, mọi sự cũng từ hư không trỗi dậy.

Lục tổ thuyết: Không phải lá cờ động, mà là tâm quý vị động.

Các cụ bà iu quý của toy hôm nay thế nào?

- Cụ cô má Pi đã lấy lại tâm trạng chưa? Tay còn đau hok?
- Cụ Ấy có quyết định ăn hành Thái Âm hok?
- Cụ Đào định tháng mấy lưu kình?
- Cụ bé đã đi xui dại người ta xong chưa?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Người iu đã hết nhớ Owen chưa?
- Cụ nàng, đã ngủ chưa hay đang đi gieo hạt cây ăn thịt?

haizzz.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 02/03/2012

em chưa quyết ăn hành, dấm để đấy
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 02/03/2012 - 13:35, said:

Suy cho cùng, mọi sự cũng từ hư không trỗi dậy. Lục tổ thuyết: Không phải lá cờ động, mà là tâm quý vị động.

like mạnh

hết quota ời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 02/03/2012 - 01:05, said:

Định ngủ nhưng trước khi ngủ muốn gửi cụ cái này cái này ,gửi cụ bng và mọi người cho ý kiến : cụ cứ cho ý kiến


Trong tử vi địa bàn 12 cung
Mệnh thân cặp tương hỗ với nhau :
Mệnh : là tính tình , cá tính , suy nghĩ , tư duy , nhân sinh quan , hình dáng 1 con người , thụ hưởng trong suy nghĩ để chỉ đạo hành động ( phần động trong suy nghĩ chiếm đến 70-80% tính một con người )
Thân : hoàn cảnh của hành động , tính chất hành đông ( nhanh chậm ) , suy nghĩ của hành động , thụ hưởng bản thân và tác động ngược lại tính tình , suy nghĩ ( mệnh )
Tật : nội tâm tiềm ẩn của 1 con người , tình cảm , tật chị phối hành đông ( thân ) , nhiều lúc con người hành động theo bản năng ( nội tâm là phần tĩnh trong suy nghĩ chiếm khoảng 20- 30 % tính 1 con người )
Trong khoa tử vi : có phần lý thuyết mệnh cường tât yếu : con người này làm chủ được bẩn thân mình , suy nghĩ và hành động sảy ra là 1 , ko có yếu tố thứ 3 xen vào nhiều
nếu trường hợp mệnh yếu tật cường : hành đông theo cảm tính nhiều , thường hành động theo bản năng mà họ cũng khó có thể hiểu được
Liên kết nhau qua biểu đồ này : ( quả biểu đồ mai em gửi )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xét biếu đồ trên có mối tương quan
mệnh tư duy cho thân hành động , thân tư duy ứng với hoàn cảnh lá số ban đầu + ( đại tiểu hạn ) để tạo ra kết quả mà mình muốn đạt được
ngược lại khi thân hành đông ra kết quả ko như mong muốn sẽ tác động ngược lại mệnh , sẽ sảy ra 2 trường hợp
mệnh tư duy tiếp để tìm cách thào gỡ cho thân hoặc bỏ cuộc
khi bỏ cuộc thường ứng với cung tật nội tâm
1 lá số cung tật có hao , tuần triệt , giải , đức thường từ bỏ , từ đó hướng tới cung thân ngừng làm việc đó
1 lá số cung tật có : mã ,bạch hổ , cơ , lương , xương khúc khôi việt : thường ko ko từ bỏ ngay lúc đầu ( máu ăn thua ) mà sẽ tư duy theo cảm tính , bản năng để tiếp tục chỉ đạo thân
Tại sao : phá quân lại là ngôi sao khó hiểu , lúc nóng lúc lạnh , lúc từ bỏ lức lại muốn ôm đồn tất cả , khi hiền khi ác , lúc mạnh bạo , lúc trầm đến khó tả , trọng ân tình tất cả đều do cung tật thiên lương ( vốn chủ suy nghĩ , tư duy , thiện lương mà ra cả ) phần này đọc ở đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỏi rồi mai viết tiếp về thân đóng đâu và mục đích hướng tới của hành động
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 02/03/2012

anh Gió phán cho Vân chị vài lời đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 02/03/2012

Gió đi tìm quần đỏ rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 02/03/2012

Shan13 có thể cho vài lời về lá số Ảo ảnh được không?
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 02/03/2012

Đang lăn lê bò toài tập bắn súng. Muốn được chém gió cùng mọi ng quá mà cứ lôi Cái Đt ra Cái Là bị dọa tịch thu máy:((
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 02/03/2012 - 13:35, said:

Suy cho cùng, mọi sự cũng từ hư không trỗi dậy.

Lục tổ thuyết: Không phải lá cờ động, mà là tâm quý vị động.

Các cụ bà iu quý của toy hôm nay thế nào?

- Cụ cô má Pi đã lấy lại tâm trạng chưa? Tay còn đau hok?
..........
haizzz.
Dạ, cháu xin trả lời :"cháu nhớ người ta mà không biết làm thơ nên cháu vẫn hụt hẫng lắm cụ ạ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tay thì xinh lắm, 1 màu xanh xanh, 1 màu tím tím nữa..."
Cháu xin hết ạ
Sửa bởi PIANO: 02/03/2012 - 15:39
Trích dẫn

BachLinh's Photo BachLinh 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DungLe, on 02/03/2012 - 14:29, said:

Gió đi tìm quần đỏ rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ce qui estvotre pantalon taille?
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 02/03/2012 - 15:39, said:

Dạ, cháu xin trả lời :"cháu nhớ người ta mà không biết làm thơ nên cháu vẫn hụt hẫng lắm cụ ạ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tay thì xinh lắm, 1 màu xanh xanh, 1 màu tím tím nữa..."
Cháu xin hết ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

haizzz, cụ lại tranh thủ nhéo một cái òy. Làm thơ nguy hiểm lắm, màu mè thế thoy mà sát khí nghi ngút đoá...tim rụng máu chảy như chơi.

BI giờ mong có người lặng lẽ nhớ mình đến hụt hẫng thực là xa xỉ quá đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mong cánh tay cầu vồng của cụ chóng lành.
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 02/03/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 02/03/2012 - 16:01, said:

BI giờ mong có người lặng lẽ nhớ mình đến hụt hẫng thực là xa xỉ quá đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bát tổ thuyết: không phải kg ai nhớ, mà là do quí vị kg biết ai đang nhớ thâu

tiện tay
tiện tay
Sửa bởi yeudieuthucnu: 02/03/2012 - 16:57
Trích dẫn