THẤT SÁT HỘI
Nết Na
01/03/2012
HIhi, em cũng thích ảnh tự nhiên, nếu có đk sau này em sẽ làm bộ ảnh k shop gì hết, mộc mạc. Lấy í tưởng ví dụ như từ buổi đầu gặp gỡ ở quán ăn đến lúc rủ rê " cởi áo cho nhau "chẳng hạn
. Trang điểm và ăn mặc nhẹ nhàng chứ k thích mặt trát phấn, váy áo xòe lung tung beng.
pen
01/03/2012
cụ Sát đi tàu ngầm ấy chứ có biến mất mô, thi thoảng vẫn thấy cụ ấy trồi lên thank cmt cụ Thái kịch liệt mờ. Chắc cụ ấy chờ cơn bão cặp đôi wa đi mới chịu ló dạng
Tử Phủ Vũ Tướng
01/03/2012
Bác Sát sợ vợ nên phải thế thôi. Chị hiểu nỗi khổ của Sát.
Về sau mình lấy chồng chắc cũng phải lén lút vào đây mất, chồng mình mà phát hiện ở trên này mình có chồng ảo, con ảo trên này thì ko biết tơi bời thế nào
Về sau mình lấy chồng chắc cũng phải lén lút vào đây mất, chồng mình mà phát hiện ở trên này mình có chồng ảo, con ảo trên này thì ko biết tơi bời thế nào
Ren
01/03/2012
voiva, on 01/03/2012 - 03:05, said:
@Cụ BN: Đọc đoạn này mà em thấy tiếc cho cụ. Cụ lại chuẩn bị ra đi rồi. Cụ không thấy đông tây, kim cổ lịch sử đã để lại bao nhiêu tấm gương anh hùng nhưng ô danh bởi mỹ nhân đó ư. Thật là "càn khôn nhất hí trường, nhân sinh thị bi kịch". Cụ ra đi để lại Đào Hoa đảo cho ai nhớ viết di chúc rõ ràng tránh kiện tụng mà rồi nằm xuống vẫn không yên. Chả biết cụ là người có số thự tự bao nhiêu trong danh sách nạn nhân "của cây ăn thịt người". Em chả biết nói gì nhiều hơn thôi thì gửi cụ 2 câu coi như văn tế tiễn cụ đi vui vẻ. "Đào Hoa Lạc Ảnh bay thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh chuỗi ngọc tiêu" Ô hô, ai tai.
P/S: Hôm nay em bận đi party mà vẫn phải cố vào cảnh tỉnh cụ mấy dòng. Mong cụ đại ngộ!
P/S: Hôm nay em bận đi party mà vẫn phải cố vào cảnh tỉnh cụ mấy dòng. Mong cụ đại ngộ!
Mỹ nữ quả là tai họa mà . Xem Thủy hử toàn thấy mấy anh hùng hảo hớn vì mỹ nữ mà tan cửa nát nhà phải lên Lương Sơn Bạc lánh nạn .
Dịu Dàng
01/03/2012
LDP chị thấy mấy thằng bạn nó nói" nếu được chết vì người đẹp nó cũng sẵn lòng"
Thanh.Long
01/03/2012
LacDuPhong, on 01/03/2012 - 09:30, said:
Mỹ nữ quả là tai họa mà . Xem Thủy hử toàn thấy mấy anh hùng hảo hớn vì mỹ nữ mà tan cửa nát nhà phải lên Lương Sơn Bạc lánh nạn .
con người cả đời truy tìm niềm vui ở cảm thụ ngũ quan " xúc , thanh , hương , vị , sắc '' . Mà Mỹ Nhân là người hội tụ cả 5 yếu tố đó . Cho nên đã là phàm phu , thì dù anh hùng cũng có lúc mất phương hướng trước giai nhân
Mrgio
01/03/2012
Tiên sinh Gió old : lời của tiên sinh , vãn sinh nghe đã hiểu
Gửi Ỉn thương mến !
Mới hôm qua viết đơn li dị cho Ỉn mà Gió đã nghĩ về Ỉn luôn rồi , ngồi uống bia một mình mà Gió hắt xì mấy phát ,vẫn biết là yêu là nhớ nhung vời vợi nhưng Ỉn ơi lần sau nhớ vừa thôi vì Gió ốm rồi ....
Cả đêm qua Gió nghĩ về Ỉn , những dòng kỉ niệm thân quen của ngày nào cứ ùa về làm trái tim Gió héo hắt , nằm trong chăn một mình mà mường tượng về Ỉn mới thấy thú vị biết bao , cái cảm giác nồng nàn của bao ngày chung sống cứ hiện về , từng hơi ấm của mỗi lần Ỉn ôm gió trong vòng tay êm ái , những nụ hôn nồng cháy bỏng rát mỗi lúc ăn cơm xong , những cái cắn tai dịu dàng tê tái khi chúng mình xem phim hành động , những cử chỉ ám hiệu lúc chúng ta đánh bài chéo cánh sát phạt đối thủ ,hay những tiếng thét " giật mình trong đêm " của Ỉn khi Gió trượt lô thua bóng về .... nhưng cảm giác nâng niu trừu mến ta trao cho nhau ôi sao cứ hiện về với Gió thế này .
Xa nhau có mấy ngày là mà Gió tưởng chừng mới đã mấy tháng trôi rồi , giờ chỉ còn nỗi buồn giang kín tâm hồn Gió , phải chăng một nhà thơ đã từng nói " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " để diễn tả tâm trạng Gió lúc này , cái cảm giác cô đơn ... trống vắng ... một mình lẻ loi trên con đường đầy lá vàng rơi , hàng cây sào xạc còn thằng giao thông tuýt còi theo điệu nhạc " tình thôi xót xa " như đồng cảm với Gió , dòng người vẫn tấp nập lo toan cho cuộc sống mà Gió đi cứ nghĩ đâu đâu , lạc lõng và bơ vơ thật .............
Nhớ ngày nào mới quen nhau , cái tuổi mới lớn muốn khám phá hêt chân trời , Gió đã làm quen với Ỉn , hồi đó Ỉn đẹp lắm ,mái tóc nhung huyền bay nhẹ trong gió , đôi môi chín mọng như quả táo đỏ , ánh mắt ướt lệ đen óng chớp chớp nhìn Gió , khuôn mặt xinh xắn pha chút lạnh lùng âm thầm lặng lẽ không biết đang nghĩ gì nữa ? , nụ cười dễ thương trong nắng làm những bông hoa tươi thắm nhòa dần đi dươi gót chân Ỉn , trên con đường vắng đó chúng mình nắm tay nhau thật vui vẻ và ngọt ngào biết bao .... haizzzzzzzzz ngày đó hạnh phúc thật ..... thế mà đã xa rồi , nhanh quá .
Mong Ỉn tha thứ để chúng mình nối lại tình xưa !
Gió
Gửi Ỉn thương mến !
Mới hôm qua viết đơn li dị cho Ỉn mà Gió đã nghĩ về Ỉn luôn rồi , ngồi uống bia một mình mà Gió hắt xì mấy phát ,vẫn biết là yêu là nhớ nhung vời vợi nhưng Ỉn ơi lần sau nhớ vừa thôi vì Gió ốm rồi ....
Cả đêm qua Gió nghĩ về Ỉn , những dòng kỉ niệm thân quen của ngày nào cứ ùa về làm trái tim Gió héo hắt , nằm trong chăn một mình mà mường tượng về Ỉn mới thấy thú vị biết bao , cái cảm giác nồng nàn của bao ngày chung sống cứ hiện về , từng hơi ấm của mỗi lần Ỉn ôm gió trong vòng tay êm ái , những nụ hôn nồng cháy bỏng rát mỗi lúc ăn cơm xong , những cái cắn tai dịu dàng tê tái khi chúng mình xem phim hành động , những cử chỉ ám hiệu lúc chúng ta đánh bài chéo cánh sát phạt đối thủ ,hay những tiếng thét " giật mình trong đêm " của Ỉn khi Gió trượt lô thua bóng về .... nhưng cảm giác nâng niu trừu mến ta trao cho nhau ôi sao cứ hiện về với Gió thế này .
Xa nhau có mấy ngày là mà Gió tưởng chừng mới đã mấy tháng trôi rồi , giờ chỉ còn nỗi buồn giang kín tâm hồn Gió , phải chăng một nhà thơ đã từng nói " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " để diễn tả tâm trạng Gió lúc này , cái cảm giác cô đơn ... trống vắng ... một mình lẻ loi trên con đường đầy lá vàng rơi , hàng cây sào xạc còn thằng giao thông tuýt còi theo điệu nhạc " tình thôi xót xa " như đồng cảm với Gió , dòng người vẫn tấp nập lo toan cho cuộc sống mà Gió đi cứ nghĩ đâu đâu , lạc lõng và bơ vơ thật .............
Nhớ ngày nào mới quen nhau , cái tuổi mới lớn muốn khám phá hêt chân trời , Gió đã làm quen với Ỉn , hồi đó Ỉn đẹp lắm ,mái tóc nhung huyền bay nhẹ trong gió , đôi môi chín mọng như quả táo đỏ , ánh mắt ướt lệ đen óng chớp chớp nhìn Gió , khuôn mặt xinh xắn pha chút lạnh lùng âm thầm lặng lẽ không biết đang nghĩ gì nữa ? , nụ cười dễ thương trong nắng làm những bông hoa tươi thắm nhòa dần đi dươi gót chân Ỉn , trên con đường vắng đó chúng mình nắm tay nhau thật vui vẻ và ngọt ngào biết bao .... haizzzzzzzzz ngày đó hạnh phúc thật ..... thế mà đã xa rồi , nhanh quá .
Mong Ỉn tha thứ để chúng mình nối lại tình xưa !
Gió
Ren
01/03/2012
@TLHC : Hổng phải đâu, mấy ông đó toàn là bị họa gián tiếp từ giai nhân thôi. Không phải là ham mê sắc đẹp mà toàn là có vợ đẹp rồi bị người ta nhòm ngó mà đâm sinh ra chuyện ><
Sửa bởi LacDuPhong: 01/03/2012 - 12:26
Sửa bởi LacDuPhong: 01/03/2012 - 12:26
Thanh.Long
01/03/2012
Ren
01/03/2012
Uh, cả Tống Giang nữa, nếu không lấy Diêm Tích Kiều thì làm sao bị họa giết vợ, rồi cả mấy người nữa nhưng quên tên mất tiêu rồi .