←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng thanh xuân



4 5 6 7 8 |»|

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 28/12/2019

Quyết định để tóc dài như các cụ thời xưa, thấy mấy minh sư trên mạng cũng để tóc dài, trông rất ngầu.
Khi ngồi rũ tóc xuống trông giống chúa Giê-su với các lão quái trong phim chưởng HK.
Với lại mình để tóc dài hợp với Phi Liêm trong cung Mệnh. Nuôi tóc để mệnh phát.
Ngày bé thì mơ ước được trọc đầu, thường quấn tấm vải rách có ô vuông rồi ra gốc cây ổi ngồi thiền như hòa thượng, mặc dù hồi đó không biết dụng công ntn cả.
Hồi xưa có đi qua một cung đường, thấy một ông lão(cõi âm) ngồi cầm tẩu hút thuốc, tóc ông cũng để dài, bối cu sau đầu. Sau này thấy ảnh sư cụ hồi tại gia tóc cũng dài nên bỗng dưng có cảm giác trong kiếp nhân sinh này phải thử một lần nuôi tóc dài xem ra sao.
Chỉ thiếu nhuộm răng đen nữa là ta đủ bộ combo của tiền nhân. Luyện ánh mắt thật vô tình, bớt tia tham lam lại một chút nữa là ổn, thêm vài tia tang thương, có lẽ cần chỉnh nụ cười một chút, mình khi cười vẫn tươi quá, cần 1 chút nhàn nhạt vô cảm... Hấp dẫn quá đôi khi lại gây ra phản cảm, hoặc làm chúng sinh khởi lòng tham dục.
Dẫu rằng hoa xinh vô ý, nhưng ong bướm lại hữu tình.
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 30/12/2019

Đại vận thứ 2 sắp hết rồi Tú ơi, hahâha.,,,
Năm này là năm cuối của ĐV 19-28...
Còn lời gì tạ từ cho quá khứ không thì nói mau??! Không có sao...đoạn phim quá khứ nước mắt rơi thầm cuối cùng khép lại. Vận mệnh lại sang trang mới rực rỡ hơn, nụ cười ta lại như ánh bình minh rịu ràng
Vẫy tay, vẫy tay chào nhau...
Hừ hừ... Đã bảo là bĩ cực rồi sẽ thái mà. Tinh thần phấn chấn lên hẳn, hôm nay sẽ viết bí kíp trở thành tỷ phú ngàn tỷ... Mà thôi, viết người ta lại cười, dẫu rằng mình viết ra bí kíp chắc chắn người ta sẽ phát rất nhanh.. nhưng ai mà tin mình được chứ.
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 05/01/2020

Mai này Tú lìa xa nhân thế
Về chốn đất Không ấy nhớ không..
Năm xưa nơi ấy sa dòng lệ
Canh khuya thao thức một bóng hồng.

Đêm khuya ngồi một mình khóc thút thít vì nhớ người xưa... Dẫu tháng năm cuồn cuộn trôi đi phủ lên tâm hồn trong sáng của Tú bao nhiêu tầng lớp bụi mờ, chầy xước tổn thương đi chăng nữa thì Tú vẫn dành một đêm trăng để khóc... Khóc cho bụi trần tuột qua hồn lạnh, cho tan chảy băng giá của tâm hồn.
Khóc là nét đẹp của nhân sinh, người nhín khóc sẽ không sống thật với bản chất, không sống thật với bản chất sẽ không biết mình là ai, mục tiêu của mình là gì, mãi điên đảo cùng những thứ phù phiếm...
Nếu như nụ cười mang tới hi vọng, thì như điều hiển nhiên, nước mắt sẽ dập tắt tham vọng. Nước mắt sẽ cuốn ta trôi về đại dương tĩnh lặng, ta được thả mình trong suối lệ như miếng bọt biển trôi giữa vòng tay mênh mông của mẹ đại dương...
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 11/01/2020

Từ đại vận 36 lại trở thành Phán quan!
Dưới Nghiệt kính đài của Tú... Thiện-ác nhân-quả rõ ràng cấm chối. Ai cãi liền tống vào ngục.
Đặc biệt riêng ta thường dạo cầu Nại Hà, gặp kẻ đương thời ta gét liền một cước đá rơi xuống sông Vong Xuyên khỏi qua cầu chi mệt.
Đặc biệt gặp kẻ đại gian ác, liền miễn ăn cháo lú, cho cứ vậy đầu thai mà hưởng quả báo giày vò tâm can vì ác niệm.
Sai sử địa binh, thiên binh... hằng ngày đi tuần tra giám sát dương gian, âm giới... gặp yêu tà quỷ quái chuyên hỗ trợ ác đảng trên dương thế lộng hành liền một chưởng đoạt hồn, giam vào tầng 18 địa ngục.
Chắc là lúc ấy phải đặt lệnh giới nghiêm, bắt đầu từ 9 giờ tối cấm thường dân ra đường tụ tập nhậu nhẹt, la hét om sòm sinh linh đồ thán! Ai chống lệnh liền tịch thu phương tiện, đem về khu vực đặc biệt rồi bắt cắn thuốc lắc cho tha hồ mà nhảy nhót đến khi thân tàn ma dại. Xong xuôi cho xe đặc chủng chở về nhà.
Đối với đối tượng chuyên làm bậy, làm ác, Tú liền ra lệnh anh phải công khai làm bậy, làm ác... như lừa đảo thì phải công khai anh lừa đảo... lừa không được liền bắt vào trại rồi nhục hình tức khắc.

Cũng vì trời bắt Tú làm phán quan thôi... Gặp Liêm Trinh làm gì hỡi trời, gặp Thái Tuế làm gì hở đất? Lại còn tam hợp Tử Phủ Vũ Tướng nữa... Trời bắt ta làm kẻ ác đây mà... Thương cho chính ta lắm thay... Tài hoa quá để làm gì... Xức xắc quá có được gì đâu, tài hoa bạc mệnh... Thương khung có nghe lời ta thở than chăng...
Trích dẫn

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 11/01/2020

Có người bảo tôi bạn này đầu óc không được bình thường lắm, mà người đó cũng hay bị mn nói là thần kinh có vấn đề, nhưng mà vẫn quả quyết mình là người bình thường nhất ở đây. Tôi thì ko chắc ai bình thường hơn ai.
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 12/01/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

heocon2014, on 11/01/2020 - 23:46, said:

Có người bảo tôi bạn này đầu óc không được bình thường lắm, mà người đó cũng hay bị mn nói là thần kinh có vấn đề, nhưng mà vẫn quả quyết mình là người bình thường nhất ở đây. Tôi thì ko chắc ai bình thường hơn ai.
Trích dẫn lời nói của một nhân vật mơ hồ rồi gán cho cả hai chữ "không bình thường". Có áp đặt quá không? Có khuất tất tàn nhẫn lắm không?
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 12/01/2020

Tú nhầm, là hai chữ "bất thường", "không bình thường" là ba chữ rồi.
Hôm nay tỉnh dậy liền xâu chỉ vô kim, vá chỗ rách của cái quần, vậy là từ nay phải học phép tắc đi nhẹ bước khẽ rồi, chứ làm việc mà không để ý nữa là rách ra nữa! Mà càng vá thì cái quần nó sẽ càng nhỏ, càng chật...
Nhớ sư ông thần thông quảng đại vậy mà cũng chỉ mặc áo vá(ông có đồ nhiều mà chỉ mặc đồ vá, thậm chí còn cố tình vá lộ liễu như ta đây đang mặc đồ vá), Tú cũng thích kiểu phong trần như vậy.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nhiều khi đêm buông, nằm nghĩ củng tủi thân lắm... nhưng khi đó mình lại tỉnh giác, sáng suốt trở lại thì bỗng nhiên như vượt lên cái cuộc đời nhỏ bé này, trở thành một thứ gì khác xa vòng đời phàm nhân ngắn ngủi này, kéo Tú ra khỏi những bi quan yếm thế đang triền miên vây hãm.
Giải thoát chính là vậy, đơn giản vậy phải không...
Trích dẫn

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 12/01/2020

Là tôi đi méc có người nói xấu Tú. Chứ tôi có biết Tú đâu mà có khuất tất tàn nhẫn gì ở đây. Mà đăng bài ntn có nhiều bạn nt làm quen ko? Sao chẳng ai mời tôi tham gia nhóm trêu các thày, hay chỉ có nhóm bị các thày trêu?
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 12/01/2020

Méc công khai chính là tra tấn lần hai có biết không vậy? Người ta hay mách thầm, thì thầm, rỉ vào tai, chứ có ai méc giữa thanh thiên bạch nhật vậy không? Có tàn nhẫn quá không...
Sao hôm nay quan tâm có ai làm quen Tú không vậy... động tâm rồi? lại động lòng rồi phải không trời? Tú vẫn chưa muốn yên bề gia thất, vẫn còn muốn bay nhảy xíu nữa bạn ơi... đợi Tú chán đã. Tú vẫn là của để dành.. yên tâm đi.
Sao mọi hôm bạn nói đóng cửa tu luân xa gì đó, nghiệp đổ hay sao lại lên đây trời,
Trích dẫn

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 12/01/2020

À tôi chưa nói là lúc ý tôi cũng đồng ý với quan điểm của người kia. Nhưng tôi vẫn phải giữ nguyên tắc là không được nói tên người chỉ điểm. Sao biết hôm nay tâm trạng tôi tốt? Sáng giờ tôi ăn 1 bịch chips và uống 2 lon coke, coi phim thấy người ta ăn trứng tôi cũng mới đi chiên trứng ăn.

Còn vấn đề yên bề gia thất thì thật ra tôi muốn hỏi anh hieuthuyloi xem năm nay tôi có lấy chồng được chưa nhưng mà anh ý ko cho hỏi số bên topic anh ý. Mà lập topic thì ko ai trả lời, inbox thì đòi xem mặt mộc, tôi đưa bàn chân mộc cho xem mà cũng ko chịu. Hay Tú coi số cho tôi đi, chắc chắn là ko lấy Tú rồi.
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 12/01/2020

Chiêu nói xấu này sao giống như ám thị người khác vậy, không ám thị được Tú đâu...
Đầu tiên là khiến đối tượng tò mò, rơi vào trạng thái tìm kiếm thông tin, khi đối tượng trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận thông tin, đồng nghĩa với đối tượng dễ bị khai thác thông tin thì lại bắt đầu hỏi han... tình cảm. Móc nối, gieo duyên... Luôn luôn giữ nhân vật bí ẩn kia trong bóng tối để kiềm chế đối tượng...
Bạn yêu Tú rồi sao, buông không nổi nữa sao,, Tú không xuất sắc và tuyệt vời như bạn nghĩ đâu. Còn muốn Tú xem số thì up ảnh lên, Tú xem.
Trích dẫn

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 12/01/2020

Tại sao phải xem ảnh mới coi số được? Bên topic anh hieuthuyloi mn đăng bát tự lên là phán thôi còn gì? Chẳng lẽ biết thừa người ta ntn rồi mà còn đoán như đúng rồi sao?Tôi đăng hình lên rồi có đảm bảo bạn đoán còn khách quan ko? Lỡ tôi đẹp quá bạn yêu tôi luôn thì mệt lắm, hay xấu quá ko muốn đóan luôn thì sao?
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 12/01/2020

Tú không vì bạn vẻ ngoài ntn mà đánh giá sai, lo là có người 3D giả gái để rủ rê Tú vào con đường tội lỗi. Người đẹp trai có nỗi lo mà người ngoài thường khó nhận ra.
Trích dẫn

HuaKoHoc's Photo HuaKoHoc 12/01/2020

Tôi đương nhiên ko có 3D, cũng ko lôi kéo Tú vào con đường gì cả, tôi chỉ đi hỏi số thôi.
Trích dẫn

mjnhmjnh's Photo mjnhmjnh 12/01/2020

Đầu tiên thì đi "đi méc", sau lại "chỉ đi hỏi số", ... sau nữa là vụ gì đây trời.
Những bài Tú viết không phản ánh con người thật của Tú đâu, đừng lạc lối trong trái tim của mình nữa, Tú không như bạn tưởng tượng đâu.
Trích dẫn


4 5 6 7 8 |»|