Jump to content

Advertisements




Những năm tháng thanh xuân


131 replies to this topic

#46 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 29/10/2019 - 19:34

Những năm tháng còn thanh xuân thì ngồi chờ vận tốt đến, đến lúc già rồi lại thấy hối tiếc, những năm tháng Vô Chính Diệu thật sự đẹp đẽ, thật sự ấn tượng, và rung động cả lòng ta mỗi khi ta nghĩ về quãng thời gian ấy.
Cái buổi hăm mấy đó.. chênh vênh biết bao. Những giấc mơ được xây lên rồi vụn vỡ, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều...
Rồi cũng để mà có một lúc ta ngồi vuốt chòm râu bạc cảm khái chép miệng than thở với đám trẻ xúm xít xung quanh: "Chuyện gì ông cũng trải qua rồi..."
Thật sự là vậy các cháu ạ, thanh xuân của ông phong lưu có, lang bạt có, tủi nhục có, vinh quanh có, có hối tiếc lẫn thỏa mãn... Những dư vị của cuộc đời ông nếm cả rồi, chỉ có chưa gần nữ sắc bao giờ thôi các cháu!
Ông vẫn là thân đồng tử đấy !

Thế là lũ trẻ lại ồ lên hâm mộ! Lúc ấy ta lại thầm đắc ý vì may mắn làm sao ta được thất bại, được vấp ngã... ta lại thở dài cho chính ta, sao trời ưu ái ta quá vậy, cho ta nếm đủ vị hỉ nộ ái ố của kiếp nhân sinh...
Nhìn đám bạn cũ giờ đã an vị dưới cửu tuyền mà vẫn lưu lưu luyến luyến.. ta lại bật cười. Hồi đó nếu chúng nó cũng vướng phải vận hạn như ta thì giờ cũng thảnh thơi lắm đa.

Ngày xưa từng có một lão phụ thủ thỉ với ta rằng: "Đừng tin con gái chú ơi, miệng thì ngon ngọt vậy chứ lòng dạ độc ác thâm hiểm lắm chú à, tôi là phụ nữ tôi biết... Chú đẹp trai vầy đừng để bị mấy lời ngon ngọt của bọn nó lừa..."
Vâng thím, đến giờ ta vẫn chẳng thể tin một ai. Có lẽ trái tim ta đã tan nát như ngọn sóng đại dương vỗ vào mạn tàu kia, chuyến tàu đem người ta thương yêu cùng người nam tử thành đạt ấy đi xa... Đến miền đất hứa của họ.

Năm tháng cuồn cuộn trôi đi, sinh lão bệnh tử, đâu đó trong đống hoang tàn của cõi lòng ta, một mầm Bồ-đề đã nảy lên, ta đặt hết hi vọng vào mầm xanh ấy, dẫu xung quanh cỏ dại đã mọc um tùm...

Thanked by 2 Members:

#47 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 29/10/2019 - 21:24

năm tháng qua đi để lại nhiều nuối tiếc, tôi giống như đi lạc trong 1 khu rừng tối đầy sương mù. tôi ngưỡng mộ cuộc đời ấy, có thể làm tốt việc mình yêu thích và thành công đến vậy, 1 hành trình trong sáng đẹp đẽ dù có cả nước mắt cũng đẹp như vậy. và ngẫm lại, bao năm mình sống ntn thật quá đáng chán, lãng phí tới vô dụng. trời sinh voi cũng sinh cỏ, mỗi ng sẽ có 1 cuộc đời riêng. duyên phận là gì, tôi nghĩ ng đâý xuất hiện trong cuộc đời của tôi chính là để kéo tôi rra khỏi sự trượt dài của dễ dãi, của hời hợt, của những đau khổ dằn vặt rất tầm thường, thật may mắn làm sao. chỉ vẻn vẹn vào thời điểm mà mọi thứ đang rời bỏ mình.
chúng ta đều đang già đi mà, đều đi chung 1 hành trình chung 1 điểm kết. "mong 1 mầm bồ đề nảy mầm".

Thanked by 1 Member:

#48 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 30/10/2019 - 23:23

Hóa ra nàng cũng đồng cảm với ta... Ta nghĩ không có một phút giây nào của cuộc đời nàng là vô ích lãng phí.
Giấc ngủ hôm nay đổi lấy tỉnh thức ngày mai...
Như bông hoa hồng rực rỡ cũng phải đánh đổi bằng những năm tháng mang những cái gai nhọn bị người người xa lánh, phải tích lũy chất sống với nắng mưa sâu bọ.
Khi hoa nở ra rực rỡ thì lại bị muôn loài tranh đoạt. Thời điểm nào của chúng ta có lẽ cũng có sự cân bằng của nó, như nhà thơ nào đó viết:
"Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già..."
Vậy nàng còn buồn tiếc những ngày tháng cũ ấy không? Ta bất hối...

Thanked by 1 Member:

#49 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 01/11/2019 - 21:13

Hôm nay Tú tò mò vào xem Quỷ cốc tính mạng thì ra Hoán Cốt Thành Tiên Cách.
Thôi Tú xin cuộc đời... Cái cách gì mà như rút xương rút tủy người ta vậy chứ???
Là Ai? Là ai tạo ra cái cách này vậy, đứng ra đây hai mặt một lời đối chứng với Tú...
"HOÁN CỐT THÀNH TIÊN Cách
Đáo xứ vi gia vị thị gia
Sơn trung tối hảo tác sinh nhai
Nguyệt tòng hải thượng tam canh tĩnh
Nhạn quá vân biên vạn lý xa
Diễm diễm nùng phương hiểm ỷ nỉ
Trùng trùng sơ ảnh hỉ hoành tà
Túy miên kinh giác thân vô mộng
Tự cấp hàn tuyền chử nộn trà

Dịch: ĐỔI CỐT THÀNH TIÊN
Nơi đến coi là nhà nhưng chưa phải là nhà
Trong núi là nơi rất tốt để sinh nhai
Vầng trăng trên bể canh ba tĩnh mịch
Nhạn qua ven mây muôn dặm xa
Hướng thơm nồng nàn nhưng e sương mù
Bóng thưa trùng trùng mừng được xuyên ngang
Ngủ say chợt tỉnh nhưng không phải mộng
Tự múc nước suối lạnh để nấu trà non"

Tú xin, Tú xin... sao trời ưu ái mình quá vậy, ngay cái cách cũng thư sướng tận tâm can. Thôi thì tự giải cho mình chứ có ai thương mình đâu mà giải dùm cho mình...

"Đáo xứ vi gia vị thị gia" Đến cái nơi là nhà mà chẳng thấy là nhà. Buồn quá, đúng thật cuộc đời này chỉ như giấc mộng dài, xem nó là gia đình, là ngôi nhà để nương dựa nhưng đâu có được. Dẫu là lâu đài hay túp lều lá thì cũng chẳng phải là nhà ta "vị thị gia" vậy.

"Sơn trung tối hảo tác sinh nhai" Ôi, cái câu này Quỷ lão ca viết dành cho ta đây mà, ca ca ơi, đệ cũng chỉ thích chốn Sơn lâm tùng trúc xanh xanh để "tác sinh nhai" thôi. Không cần chốn lợi danh xa hoa huyên náo.

"Nguyệt tòng hải thượng tam canh tĩnh" Ôi, Quỷ lão ca ơi, sao ca ca viết về tiểu đệ hay quá vậy. Tiểu đệ khác nào ánh trăng sáng kia, tuy sáng suốt nhưng sáng vào canh ba, cái thời điểm người người đi ngủ, nhân gian này mấy ai hiểu được tiểu đệ...

"Nhạn quá vân biên vạn lý xa" Thân này như cánh nhạn, phiêu du muôn trùng mây, suốt một đời không bạn, chỉ độc bước về Tây.

"Diễm diễm nùng phương hiểm ỷ nỉ" Vậy nên cõi này mới gọi là hồng trần đó Quỷ lão ca...

"Trùng trùng sơ ảnh hỉ hoành tà" Đây khác nào bát nhã tâm kinh đại thần chú đâu.

"Túy miên kinh giác thân vô mộng" Ngủ say chợt tỉnh liền không còn mộng mị. Đệ cũng mong được tỉnh đây quỷ ca ca.

"Tự cấp hàn tuyền chử nộn trà" Có lẽ là cảnh giới Nhân-Thiên hợp nhất trong truyền thuyết...

Thanked by 1 Member:

#50 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 05/11/2019 - 14:58

Hôm nay mình đã rất buồn và khóc rất nhìu vì bạn CATDANG không chịu nghe mình giải thít. Tại sao có thể mơ màng như vậy về quá khư và tương laii chứ? Buông hạ ma bút, lập địa thành Phật. Cái gì mà Hắc tâm hắc tuyến này kia nói với diễn đàn toàn người trẻ tủi có ai hiểu đâu mà cứ nói hoài... Tôi ướt gì bạn ấy sớm minh ngộ ra hết thảy là ma đang sui khiến bạn ấy làm zj...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#51 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 08/11/2019 - 15:04

Hôm nào mình luyện công đến đỉnh là y như rằng ngày mai sẽ có chuyện phiền não chạy đến.
Hôm qua tu đến đỉnh, hôm nay phiền não chạy đến.
Giống như tầng ý thức của cõi trần này có một dạng ủ dột vô biên trầm luân vô hạn, nó như là... là thiên la địa võng, chỉ cần có sinh linh muốn bay lên khỏi sự thúc ước ràng buộc là sẽ bị cái màn trời lưới đất ấy kéo lại. Còn những ai đang tung tăng trên mặt đất thì... khỏi bàn rồi.
Sự giằng co giữa Tú và chúng dai dẳng cũng đã lâu. Mình khác nào ngọn đèn sáng rực rỡ, còn lũ thiêu thân dại khờ cứ lao đến va chạm với mình...
Tại sao chúng bây không tự lấy bản thân là ngọn đèn mà đi, cứ lao đến nơi ta làm chi trời là đất(trời là đất?) ơi?

Lại nói đến tự mình là ngọn đèn,,, Đêm hôm kia ngồi thấy con đom đóm lập lòe lao vào lưới nhện.
Đóm kia cũng thông minh, tự lấy mình làm ngọn đèn... Nhưng đèn lại ở sau đít! Với công dụng là hấp dẫn đóm cái nên anh ta bị lao vào lưới nhện. Đèn của đom đóm lại thiếu hạnh "chuyên", tức là cứ sáng nhấp nháy, chớp tắt không chuyên cho nên vô tác dụng.

Từ đó lại rút ra bài học giá trị.. Sách trời không có chữ là ở đó chứ đâu(vô tự thiên thư).
Thôi thôi... dù sao người ưu tú quá cũng không tốt, không tốt... Người xưa nói "trời đất đố kỵ anh tài" có lẽ cũng chỉ là gần đúng thôi. Vì ai mà không sinh ra nhờ khí trời và đất, lẽ nào trời đất tự đố kỵ chính mình?

Lại nhớ đến câu thơ:

"Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông".

Không biết các nhà bình luận thơ-văn giải thích như thế nào chứ theo tôi thấy thì cụ Trứ đang nén nước mắt mà cười với cái thế cuộc tranh tài. Cụ lại ước làm cây thông tách biệt với phường quan lại, lợi danh... ở khía cạnh của ta, ai dám tranh ta khi ta ỡ cái chỗ khắc nghiệt nhất rồi? Là gì nè "vách đá cheo leo, trời rét...".

Tuy ý tứ thơ đã rõ nhưng khách quan mà nói thì làm cây thông chắc gì đã hết bị cạnh tranh, đã hết khổ nạn? Sâu ăn lá thông, nấm mốc, gió mạnh không những chẳng reo nổi mà sẽ... khóc thét, thỉnh thoảng còn bị vài bác tiều phu tha thiết để mắt tới...

#52 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 12/11/2019 - 10:23

hôm nay có bác gái đội nón đến chơi.
Bác kể cho tôi về đứa con trai bị vong theo, thi thoảng lại nghe ai thì thầm bên tai, lại còn nhìn thấy vong theo mình(là một cô gái từ năm 1941), thầy thì nói bị hành do có căn, thầy thì nói là vong nó thành quỷ rồi...
Có thầy căn Hoàng Mười trục vong bốc khói xanh trên đầu cháu nhưng thầy lại từ bi không diệt vong, có thầy dùng đá phong thuỷ trục vong ra ngoài đi dạo được 3o phút rồi nhập lại...
Cuối cùng con trai bác vẫn quy y cửa Phật, cứ ăn mặn là bị bệnh, mỗi lần bác gái muốn đưa anh ta đi giải là anh ta lại biết trước...
Thôi bác đừng buồn, Tú cũng bị nhiều nữ nhân thầm thương trộm nhớ nên mãi vẫn cô đơn lẻ bóng/ Tử vi mình lại có Hóa kỵ cư Tật, có người con gái yêu mình sống đi chết lại.... Tiếc là mình không biết cô ấy là ai, nhưng chắc chắn khong phải là Lam, Tuyền, Hương, Xuyên, Ngân... rồi. Một nữ nhân bí mật đang đâu đó trong cõi hồng trần này, ngày ngày dõi theo Tú không rời,,, aida, bị thương nhiều quá cũng không hẳn là tốt.
Mà thôi, mà thôi... Đẹp trai quá để làm gì, tài hoa quá cũng để làm gì... khi mình bị cái tài đó ràng buộc, đời người như dòng nước, nước có khi lay lắt chảy qua sỏi đá gập ghềnh, lúc ào ào cuốn phăng mọi thứ. Mạnh hay yếu tùy thời điểm, hay chính là mình đã tích lũy đủ lượng hay chưa mà thôi, chứ đáy sông nào mà chẳng có sỏi đá chứ...

Nghĩ lại vì mình quá đẹp trai cho nên bị làm cho xấu, mình quá tài hoa nên bị làm cho nghèo khổ.. Thôi thôi, các nàng đã muốn sở hữu ta thì ta cũng buông tay chịu phạt vậy. Hôm kia nằm thấy nữ thần tỏa sáng nắm tay mình bay lên vùng trời sáng vàng rực rỡ, haizzz, sao cứ phải yêu yêu thương thương hoài vậy.., làm một người cô độc tịch mịch khó làm sao.

Trong tam thiên đại thiên thế giới này, có nơi nào không có nữ nhân không hỡi trời ơi?? Cho Tú xin một vé về nơi ấy...

#53 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 14/11/2019 - 01:17

Hôm nay trời mưa, nước dâng, cá nhảy lên bờ.
Chập tối có một con cá lóc lớn cỡ bắp tay nhảy vào tận sân nhà mình, thôi thôi, Tú ăn chay chứ không ăn thịt, các bác các cô cõi kia hảo tâm tặng cá nhưng nhà Tú không ai sát sinh nữa đâu... cho Tú trả cá lại...
Đành đem ra ao nhà kia thả, vừa thả vừa nổi da gà vì nhớ câu "chim sa cá nhảy"... Mà con cá này nó nhảy phải tầm 40 mét mới vô được sân nhà Tú!
Hay là muốn Tú độ cho đây? Nhớ là hôm qua mình đứng ở cổng lẩm bẩm bài kinh Bát Nhã lời việt... Hay lại muốn bò vào nghe kinh hả cá?
Thôi thôi.. để trời nắng ta đọc kinh cho mà nghe nha, chứ đêm rồi đừng nhảy hù ta.

Hôm nay Tuyền lại đăng mấy stt ở trang truyện mình hay vào, đại ý là muốn nói "em vẫn ở đây, vẫn độc thân chờ anh nha anh..". Tú biết nhưng đành lắc đầu cười khổ, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, anh muốn dành thời gian để tỉnh thức, để không còn mê man nữa chứ không thể cùng em mơ một giấc mơ không thật, không vĩnh hằng.
Dạo này không còn qua Fb Lam ngắm nghía cuộc sống cô ấy nữa, có lẽ cô ấy đang hạnh phúc trong giấc mộng riêng của cô rồi.
Hương có đăng hình chụp với người yêu, nhưng tâm trạng vẫn còn khó chịu thì phải. Mình có lỗi khi bỏ rơi cô ấy ở tuổi 20 không? Giờ toàn đăng gì mà nhân quả với nghiệp báo... chủ yếu là hù dọa những người phụ tình như Tú...
Tuy hơi khó chịu và thường xuyên bị hắt xì hơi vì các nàng thương nhớ(hoặc nguyền rủa),,, nhưng tu xong lại đâu vào đó. Nhẹ nhõm, vô ưu.. thấy mình chẳng còn là mình nữa, tuyệt quá. Thằng bé khi xưa trêu chọc các cô ấy đâu phải mình đâu mà phiền não nè, này phiền não ơi, chú em tìm nhầm người rồi, ta đây không còn là ai kia thuở ấy đâu, tìm nhầm người rồi a...
Nhiều khi chúng ta vẫn nhận nhầm người như thường, huống chi là thối tiền nhầm, quả báo nhầm người..
"Anh là anh Tú phải không, em là nghiệp báo của anh.."
"Cô nhận lầm người rồi, tôi bây giờ không phải tôi hôm qua, người nợ cô là Tú của ngày hôm qua..."
"Hông chịu. em hông nhận nhầm! anh giống anh Tú như đúc"
"Cô thích nhận nhầm thì cứ nhận, còn tôi biết tôi không phải là Tú của hôm qua nữa..."
"Anh trả Tú của hôm qua cho em, em phải báo cho ảnh!" Cô gái níu tay Tú.
"Cô về lại hôm qua mà tìm..." Tú cười dịu dàng.
"huhuhuu..."

Cô gái òa khóc nức nở vì không tìm được ngày hôm qua, không tìm được người cô ta yêu thương ở ngày hôm qua... Và cô cũng không biết, cô không còn là cô gái của ngày hôm qua nữa rồi.
Chỉ cô gái của ngày hôm qua mới tìm được chàng trai của ngày hôm qua thôi. Cô gái hôm nay phải tìm một thứ trong hiện tại mới nắm bắt được nó.

Khi bạn nhớ một người bạn sẽ làm gì, người thì đi tìm họ, người thì tìm một người mới để khỏa lấp bóng hình họ, người thì ôm gối ngồi khóc thút thít... Còn Tú, Tú sẽ cần biết ai đang nhớ, ai đang mong, khi đó Tú lại thấy rõ đó là chàng trai của ngày hôm qua chứ không phải mình.

Nếu một ngày Tú bon chen chốn thương trường, hi vọng sẽ thấy lại những dòng này, những dòng được viết lên ở tuổi hai mươi bảy, tuổi thanh xuân vô nhiễm...

#54 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 79 thanks

Gửi vào 14/11/2019 - 01:30

Thay vì tránh né thì nên tập cách đón nhận. ---Trong các mối quan hệ nên tìm hướng giải quyết khi...còn có thể.
-Trước khi tạo một quan hệ -suy xét thật kỹ nhằm giới hạn /loại bỏ /triệt tiêu mầm mống.
....
Điều mà các bạn trẻ ngày nay ...thường không chú ý!!!


Thanked by 2 Members:

#55 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 14/11/2019 - 16:12

Còn trẻ thì cũng khó có thể giới-hạn loại-bỏ triệt tiêu các mối quan hệ khi độ tuổi ấy còn đang muốn chứng tỏ cái tôi của mỗi người.
Tú nghĩ có thể không cần triệt tiêu hay giới hạn, chỉ cần bản thân không có thứ gì cho người ta lợi dụng thì cũng không phải lao tâm phòng ngừa.
Cuộc đời chỉ có mỗi vẻ đẹp trai và tâm hồn phóng khóng thanh bạch như hư vô thì ai... ai có thể lợi dụng Tú, lợi dụng ở chỗ nào được chứ.

#56 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 15/11/2019 - 10:28

Hôm qua nằm thấy một con chim giống hồng hạc, nhưng lông vũ nó lại có hoa văn giống công, nhưng đuôi không phải đuôi công.
Nó ở trong nhà của Tú, Tú đến gần thì nó không chạy đi, sờ sờ mấy cái thì cảm giác mềm. hâhaha

#57 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 20/11/2019 - 08:53

Hôm nay nghe được 2 ca khúc chưa từng xuất hiện trên thế gian, sau này sẽ viết thành khúc nhạc mê hoặc nhân tâm. Với giai điệu như vậy thì sẽ có thể thành Top 1 bản xếp hạng suốt 1 năm, hoặc sẽ lưu truyền tầm 2-3 trăm năm mới dứt.

#58 education

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 225 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 20/11/2019 - 17:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đường đời không chông gai thì lấy đâu ra thành công, nêu t ko chịu lỗi đau đến oằn mình lại thì làm sao hiểu giá trị của hạnh phúc.


Ở năm 40 tuổi, móng vuốt đại bàng dài ra và không còn linh hoạt để có thể quắp mồi được nữa. Chiếc mỏ dài và sắc bén của nó cùn đi, cong lại. Đôi cánh già nua, nặng nề, bộ lông mọc dài, bết dính khiến cho nó không thể bay lượn, săn mồi. Lúc này, chim đại bàng đứng trước hai lựa chọn: Chịu chết hoặc vượt qua một quá trình biến đổi đau đớn kéo dài 150 ngày để có thể tiếp tục làm "chúa tể bầu trời".

Trong tiến trình "lột xác" đó, đại bàng bay lên một đỉnh núi cao, trú ẩn trong tổ và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy rời ra. Đại bàng phải chờ mỏ mới mọc trở lại, rồi dùng mỏ bẻ gãy các móng vuốt cũ đã mòn. Giống như móng tay của con người, mỏ đại bàng liên tục phát triển. Nó cọ mỏ vào vách đá hay thân cây để mỏ thêm cứng và sắc hơn. Chiếc mỏ cứng cáp đó sẽ theo đại bàng trong suốt quãng đời tiếp theo.

Có những lỗi đau còn hơn cả cắt da cắt thịt đó là những lỗi đau trong sâu thẳm tâm can, nhưng thế thì sao, ta phải trả giá, cái giá của thành công và hạnh phúc không phải nhỏ, rồi thì vết thương cũng hóa thành sẹo, chỗ bị đụng sẽ chai dần theo thời gian.


Thanked by 2 Members:

#59 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 20/11/2019 - 22:02

Cảm ơn bạn đã viết ra những kinh nghiệm tâm huyết nhưng Tú nghĩ rằng chông-gai, thất-bại và thảm-đỏ, thành-công vốn là những nấc thang không cố định... dao động theo thời và thế. Không lẽ cứ mỗi kiếp sống chúng ta cứ phải chạy theo thời-thế hay sao,,, quá mệt mõi rồi.
Tú đã từ rất lâu rồi không còn ước mộng đến sự thành công nữa rồi, có lẻ thất bại ê chề cũng là một dạng thành công, thành công làm cho mình thất bại. Tú đã từng rất dằn vặt bản thân mình... Tú à, sao mi lại không thể giống như người ta, xao mi có thể nhàn hạ thiếu ý chí như vậy, rút cuộc mục tiêu của mi là gì?
Tú tự hỏi lòng mình suốt 9 năm trời! Tú hỏi nhiều người, người ta nói Tú hãy trở thành một kỹ sư, người thì nói Tú hãy trở thành một giáo sư, có người thì không nói Tú phải thành công, vì họ thất bại quá nhiều và bằng lòng với cuộc sống đó, nhưng cũng vì vậy họ không chỉ cho Tú con đường...
Tú bắt đầu nghiên cứu các tôn giáo, và Phật, duy chỉ có ngài ấy không bắt Tú trở thành một người thành công. Tú đã khóc.
Phật không bảo Tú ơi, con hãy trở thành một giáo sư, kỹ sư, bác sĩ, tổng thống, đàn ông, hay người chồng tốt... Không bạn ơi.. Tú đã không cần thành công nữa rồi...
Trần thế như chén diệu đầy mê hoặc, không thể vì ly quốc lủi này quá đắng cay mà Tú lại mơ đến một ly rượu vang khác ngọt ngào hơn. Đều là rượu cả thôi. Dù thành công hay thất bại, dù uống rượu nếp trắng hay rượu vang pháp thì đều thành kẻ say. Tú không thể chọn thành công, xin lỗi papa, mama, tiểu cô di, thúc thúc, bá bá, gia gia, các oppa, muội muội... Hài tử đành phụ lòng mong mỏi của các ngươi rồi, ca ca không thể thành toàn tâm nguyện của ngươi rồi tiểu muội muội a~

Ca ca từng dưới bầu trời đêm lung linh mơ mộng tương lai sẽ xây cho tiểu muội muội một lâu đài bằng kim cương, có lối đi dát vàng và rải đầy bánh dán... ca ca vô dụng...

Mỗi đêm khi đặt lưng, khép đôi mắt đẹp lại, ta lại nghe tiếng thì thầm đâu đó trong tâm tưởng: "Nếu có một điều ước, ngươi sẽ ước gì?".
Ta lúc đầu còn ước những điều ước ngây ngô cho bản thân mình... trở thành tỷ phú ngàn tỷ, người ta thương thầm cũng thương ta... Lâu dần, ta bỗng ước: "Ta ước cho ngươi được giải thoát, không cần phải cho ai điều ước nào nữa". Từ đó ta không nghe âm thanh thì thầm đó nữa.

Rồi bỗng nhiên ta lại nghe thấy một âm thanh khác: "Đã đến lúc chưa Tú ơi, khi nào thì bắt đầu?".

#60 education

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 225 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 21/11/2019 - 13:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thành công là gì quay trở lại định nghĩa tại sao phải thành công, tại sao thành công phải trở thành giáo sư bác sĩ, trở thành tổng thống đã từ khi nào mà định nghĩa thành công của người khác lại đem áp đặt vào bản thân, hay như thành công của xã hội tư bản làm sao có thể đem áp đặt vào xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa này đc

Trần thế đầy mê hoặc ta có chai quốc lủi đã là thành công hơn so vs biết bao người, ở cái xứ tư bản giãy chết giá rượu bia đắt đỏ, biết bao kẻ mơ đc như ta sáng làm ly quốc lủi chiều về hốc ly bia ấy thế mà hết chỉ hơn 2 đô la mỹ kim.

Ta nào có mơ cao sang, có thèm liếc gì đếm nắm giấy in mấy ông đầu bạc, ta làm tất cả cũng vì nụ cười của hồng loan đứng sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Niềm hạnh phúc duy nhất trong chặng đường dài gian nan mệt mọi mà ta đi .

Ấy thế nhưng cuối cùng người ta yêu hơn cả bản thân mình cũng bỏ ta đi, rằng ta chẳng quan tâm đến người, rằng ngoài kia có bao người yêu người hơn ta nhiều lằm

Lệ trong lòng nhưng ta biết phải làm sao đây, rằng người sẽ thay đổi quyết đinh sao.Người muốn thấy ta ngã gục ? không, người đã chẳng hiểu ta, kẻ đã chai đi bời những vết thương lòng như ta lại ngã gục sao, nhưng người đã thành công rồi đấy, ta chỉ đứng đây với chút lòng tự tôn cuối cùng của thằng đàn ông thôi
--- ta chẳng thể ngã gục ---

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |