Jump to content

Advertisements




Những năm tháng thanh xuân


131 replies to this topic

#121 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 21/02/2020 - 14:53

Đang ngủ thì đột nhiên cảm giác như ai đó chạm vào hai bên má, chắc là ai đó gọi mình dậy.

#122 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 22/02/2020 - 18:31

Một đứa con trai lúc nào cũng sống chân thành, thật thà, nghiêm túc đàng hoàng trong các mối quan hệ tình cảm, trong các mối qh xã hội lại luôn nhún nhường, ko biết bon tren... nhưng gần 30 năm sống trên đời lúc nào cũng gặp bất trắc, bao nhiêu xóng gió cứ dồn dập phủ lên đầu, làm gì cũng hok thuận.
Nhìn sang bạn bè nhìu đứa chúng sống nhố nhăng,ít kỹ, thực dụng nhưng mọi thứ cứ thuận buồm suôi gió,trả như mình.
Hằng đêm cứ nhìn vô lá số tử vi mà khóc thầm bất lực, nước mắt tuân uớc hết cả thanh xuân.
Chách ai bây giờ, tiên chách kỹ, hậu chách nhân, đường tu lỡ dở nên thân đọa phàm!
òa ơi hoa cãi về trời, dau dăm ỡ lại chịu nhời đắng cay...
Lại ru ta ngậm ngùi...

#123 HuaKoHoc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 345 Bài viết:
  • 112 thanks

Gửi vào 22/02/2020 - 22:18

Tự tin lên. Mình đẹp mình có quền. Hehehe.

Thanked by 1 Member:

#124 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 23/02/2020 - 00:03

22/2/2020
Thanks bạn. Đôi lúc cảm giác bản thân mình thật sự không phải như vậy, vốn bình yên hơn, trầm tĩnh hơn.. nhưng rồi nhận ra thì ra Tú đã vô tình đánh rơi chúng trên con đường trưởng thành.
Muốn đẹp trai cũng đâu có dễ đâu bạn, phải luyện phép này phép kia, bỏ thứ này thứ kia, giờ Tú buồn 1 chút thôi là xuống sắc nhanh cực kỳ. Cho nên không dám buồn lâu, cũng ko dám khóc to, khóc thầm thôi, khóc to nhanh có nếp nhăn.
Nhiều lúc tủi thân mà không dám òa lên khóc, cứ ngồi trong góc mà bụm miệng thút thít một mình.

#125 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 27/02/2020 - 18:38

Yến mấy hôm nay không còn nhắn tin cho mình nữa...
Thích im lặng thì cứ im lặng đi, yêu xa mệt lắm...
Xung quanh cô lại lắm mối, biết đâu cô nàng tính toán ra xác suất không cao nên nghỉ yêu mình.
Ngày xưa, khi cô ấy còn cô đơn, chính mình thức khuya tâm sự chia buồn, ngày ấy đã đâu có nét dễ thương như bây giờ?
Nhờ Tú bồi dưỡng cho tâm hồn nên ngày càng duyên dáng, thanh thoát, hướng thiện... đẹp hẳn ra.
Nhưng rồi... cũng bị người khác hấp dẫn, những kẻ đó là ai? Có ai khác đâu ngoài những kẻ ngày xưa nhìn cô bằng nửa con mắt... Khi cô từ con sâu róm xấu xí phá kén thành bướm vàng thì chúng quay ngoắt 180 độ...
Mỗi lần cô đăng ảnh trên Fb lại nhiều hơn những like, comment, trái tim... Đồ ngốc, em bị chúng làm choáng ngợp rồi sao... Mà thôi, có lẽ Tú không xứng đáng.

Tự cười rồi gạt nước mắt cho chính mình.
Người chân thành thì luôn bị tổn thương mà thôi...

#126 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 06/03/2020 - 19:03

Ngày mai là ngày sinh của mình.
Sẽ làm một chiếc bánh nhỏ, cắm lên 1 cây nến rồi ước ao gì đó.
Ước gì bây giờ? Chán bản thân ghê, cảm giác không khát vọng thứ gì hết thì biết ước gì bây giờ ???
Nhớ lại từ bé đến giờ chưa bao giờ được ai tặng quà sinh nhật, nhớ mang máng hồi xưa có cô bé trong lớp chúc mừng sinh nhật mình. Sau này có Hương nhớ sn mình. Rồi không bao giờ ai nhớ nữa...
Mình thì nhớ hết sinh nhật của các cô ấy.
Hương 11/10, Lam 17/10, Ngân 23/1, Tuyền 26/5... Chưa quên ai bao giờ huhu.. cuộc đời thật bấc công

#127 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 07/03/2020 - 23:15

Ngày sinh nhật tôi, trời đẹp đến lạ... Món quà của tự nhiên dành cho Tú, đẹp người đẹp nết.
Bầu trời xanh lẻo, thoáng đãng, mát mẻ dịu dàng dẫu cho ngày hôm qua âm u mưa dầm dề.
Trời thương tôi quá vậy, thương tôi vậy mà làm đời tôi khổ đau quá chừng... Chợt có tiếng nói vang lên trong tâm tưởng "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"... thôi đi, thương vậy tôi không thèm, cứ ghét thoải mái đi có được chăng, ngay cả suy nghĩ cũng tự đánh lừa chính mình.
Không, nhưng hôm nay Tú vẫn được tặng quà, Hoá Lộc ở mệnh cũng hay, thường có lộc ăn. Ngày xưa, Xuyên- cô gái thần bí từng nói, "anh biết gì hông, anh được hưởng thụ, nhận những gì tốt đẹp nhất trên đời".
Em có đùa tôi không cô bé? Chưa thấy hưởng cái gì cả, tài sản tỷ đô anh chưa có..
Ngày bé hơn, khi mình mới sinh một năm, gặp ông thầy bói hỏi đặt tên gì cho đẹp, thầy nói, thằng này đặt tên gì cũng được.
Trời, mình là người dễ dàng vậy sao, haha, dễ nuôi, dễ tính, cái gì cũng dễ.
Thế mà ngày xưa hỏi bé Tuyền "Sau này cưới nhau rồi em nuôi anh nha? anh dễ nuôi lắm" Tuyền cười trừ rồi sau đó tìm mọi lý do để ... chia tay!
Hỏi Hương cũng câu đó, Hương cũng cười không nói gì...
Nhớ ngày xưa khi còn yêu thương, Tuyền có bảo mua đồng hồ đôi để đeo, mình nói, không có tiền. Với yêu xa làm sau mà mua được, ship cũng khó. Bây giờ thì Tuyền có người tặng bánh sinh nhật luôn rùi.
À, còn có bé Hiếu, con gái tên Hiếu các cụ ạ, Hiếu là người đầu tiên hát cho Tú nghe. Bài gì có "love love you..." gì gì đó. Đại khái là tiếng Anh, có kỳ không, tự nhiên đòi hát cho mình nghe rồi nói thích các kiểu với mình. Hồi đó Hiếu bảo mình gọi cho cổ rồi cổ hát cho nghe. Ừ, gọi và nghe hát, hát xong mình cúp luôn máy vì tài khoản sắp hết! Hiếu ngỡ ngàng, bao nhiêu lời khen tặng mình còn đầy một bụng mà chưa kịp nói ra... Nghĩ lại cũng tiếc và buồn cười cho cả hai. Sau phải nhắn tin khen này kia, nhưng chắc là... muộn rồi, thôi bỏ đi.
Yến thì đòi xem mặt mình bằng được, vì mình nói chuyện hay quá mà, làm cô ấy cười khúc khích suốt ngày, nhưng mình giấu mặt không chịu cho coi. Vậy là giận không nhắn tin với mình, thôi bỏ đi. Con trai phải rộng lượng, với con người mình chỉ thích giao lưu tinh tế nhẹ nhàng, về mặt tinh thần thôi. Chứ đi xa quá cảm giác nó vướng víu và trần tục ghê gớm.
Ngân cũng bị mình làm cho rối loạn tâm đạo, cô nàng đơn phương một người, tâm sự khóc lóc này nọ trong thơ văn, Tú thì tánh thương người, nên lập kế hoạch hấp dẫn đưa cô ra khỏi vòng luẩn quẩn đau khổ đó. Đưa ra được rồi, thì cô đi du học, thế giới rộng lớn kia cô bay thỏa thích... đi. Lúc nào mệt thì nghỉ. Nơi đây Tú vẫn dõi theo bằng ánh mắt quan tâm dịu dàng. . .

Làm người tốt ở thế gian thật khó. Dẫn họ đi con đường tốt đẹp lại khó hơn... Thanh xuân Tú chưa từng để tâm hồn cô gái nào phải sa đà vào tình cảm nam nữ bình thường, đến với Tú là đến với Thánh Đường Hạnh Phúc. Lung linh giao hòa của Phàm và Thánh...
Gặp Tú một lần thì tâm hồn họ vĩnh viễn không còn rơi vào khổ đau, mãi mãi hướng thượng.
Đẹp trai tài hoa, hành động không lỗi lầm, tính khí hào sảng, lạc quan... Đã cho cả thế gian này đến mức không còn gì... để cho. Hơ hơ, người tốt như vậy chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Thế mà, bước qua đời nhau, chỉ còn nước mắt.

#128 HuaKoHoc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 345 Bài viết:
  • 112 thanks

Gửi vào 07/03/2020 - 23:56

Chúc mừng xinh nhật Mỹ Tú nhe. Một ngày rộn ràng cả VN. Hehehe.

Thanked by 1 Member:

#129 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 08/03/2020 - 08:13

Thanks b. Năm 2020 mỗi b chúc xinh nhật tú. Nhưng sao tú đi đâu làm gì b cũng biết hay vậy...

#130 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 08/03/2020 - 16:13

Cơ thể mình rất lạ, cứ luyện một lúc là nhìn như thần thánh, có cảm giác toả sáng rạng rỡ đẹp trai ngời ngời, cái khí tức như băng thanh ngọc khiết nó phóng ra. Còn không luyện thì ảm đạm vô quang như bệnh!

Mình nghĩ nếu luyện đến một lúc nào đó chắc chắn cải lão hoàn đồng trường sinh bất tử chắc chắn trong lòng bàn tay. Nhân bất thập toàn, trời không cho ta thứ khác thì lại cho ta thứ này, khà khà.
Lúc đó đạp mây mà bay, khai môn lập phái, thâu tiền bá tánh. Tên môn phái chắc chắn là Thanh Vân Môn, ta tự gọi là Ngọc Thanh chân nhân, ái đồ là Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm...


#131 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 09/03/2020 - 14:10

Đơn phương 1 người 16 năm.
Nói cho đúng là 15 năm rưỡi Tú yêu đơn phương một người. Ngày đó mình vô tình vẩy mực lên cái áo ấm vàng của nó mà nó khóc trời ơi là khóc nư lên luôn... Nói về mẹ đánh.. chết, rồi cởi áo ra bắt Tú về giặt sạch... ăn vạ đủ kiểu. Nhưng khóc một hồi đã nư rồi lại cầm áo đi về! Nó nư lên làm Tú sợ lắm... Về nhà rồi mà vẫn cứ sợ nó gọi mẹ nó đến, cả ngày thấp thỏm.
Sự xao động bắt đầu từ những tổn thương chúng ta gây ra cho nhau, chứ tình yêu cũng bình thường thôi. Khởi nguyên của nó chính là tổn thương. Những vết sẹo vô ý khắc sâu vào tâm hồn và ràng buộc chúng ta với nhau. Hồi đó nó đâu có xinh xắn gì đâu, giọng nói thì như con trai, tóc ngố ngang vai.
Vì nhỏ làm dữ quá nên bị ám ảnh nhỏ, tâm ma xuất hiện và mỗi ngày trôi qua tự nhiên chú ý nhỏ nhiều dần... Tình yêu bắt đầu như vậy đấy, chứ thật sự nhỏ đó không xinh. Khi mình muốn bớt chú ý thì cái thói quen huân tập khi trước nó lại khởi lên, và cuốn mình vào vòng xoáy tương tư.
Nhưng hồi đó vẫn như con cá bị rơi trong xoáy nước.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất về nhỏ là ngày tựu truờng năm lớp 10, năm đó nhỏ xinh rồi. Năm đó mình đi khai giảng mà quên kéo xéc quần (phéc mơ tuya) các cụ ạ!!
Tú đi nghênh ngang trên sân trường, mắt thì treo trên trời.. Bỗng nhiên Tú thấy nhỏ từ xa, nhỏ cũng gật đầu chào đáp lễ. Rồi nhỏ cười mỉm dịu dàng vẫy tay kêu Tú lại gần. Mà sân trường đông lắm các cụ ạ, được con gái vẫy tay gọi lại gây sự chú ý của thiên hạ ghê gớm! Tú phi thường vui vẻ, trong tim như nở hoa, cả đoạn đường ấy như giẫm trên mây, xung quanh nhiều ánh mắt soi mói.
Một câu nói làm Tú vĩnh viễn không quên... cho đến hàng chục năm sau.
"T.. quên kéo xéc quần kìa".
Mình giật mình cúi xuống nhìn... hời ơi... Cái quần chết tiệt, khóa bị bung ra như trộm mới vào, mà hồi ấy còn sơ vin, bỏ áo trắng vào quần đen cho nên nhìn nổi bật ghê gớm!
Mặt mình đỏ bừng xoay người vào đám con trai gần đó rồi kéo... khóa!

năm tháng trôi đi.
Cô gái ấy mãi là ký ức khó phai nhòa. Cho đến một hôm mình thấy cô đăng hình bên người yêu ở nước ngoài. Trái tim mình như ngừng đập, lạnh buốt, lặng cả lòng. Cứ như một điều gì đó đẹp đẽ gắn liền với bản thân đã bị tước đoạt mất vậy.
Nhưng không hiểu vì sao, có phải vì cuộc sống mới có nhiều thay đổi, mà tính cách cô thay đổi chóng mặt, trong một stt cô viết với những ngôn từ tục tĩu, phản cảm. Từ đó mình không còn thích cô gái đó nữa.

Bản chất của mình vốn cao thượng, thanh tịnh, trong sáng... Không thể chấp nhận một tâm hồn đã bị ô nhiễm như vậy. Nếu cô không nói những lời phản cảm đó thì mình có lẽ vẫn còn vấn vương tình cảm thêm một thời gian nữa.
Nay lao vào cuộc chiến sinh tồn, nếu một ngày chạm trán nhau thì nhất định Tú sẽ không buông tha cho con người mới của cô ấy, nhất định... nhất định phải vùi dập đến cùng... hừ hừ. Cũng vì vấn vương thôi.

#132 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 12/03/2020 - 21:15

Hôm nay lại được một cô gái xa lạ hát cho nghe.
Không hiểu sao mình cầu gì thì được đó các bạn ạ. Ngày còn thơ bé, cứ mỗi khi trời sắp tối, Tú thường nằm dài trên chiếc bàn gỗ rồi ngắm sao.
Không hiểu sao ngày ấy thích ngắm sao đến v.
Mình nhìn lên bầu trời đầy say mê, mỗi khi có một ngôi sao băng xẹt qua không gian thì mình lại chắp tay ước... Hồi bé ước nhiều lắm.
Cũng có điều ước trở thành sự thật, cũng có điều ước chưa xảy ra.. Cũng có những điều ước mình lãng quên mất rồi.
Nhưng mình nhớ, hồi đó mình ước mình thông minh. Người ta chỉ ước thứ mình không có thôi đúng không... *gạt nước mắt*
Mình không thông minh, cho nên yêu ai cũng bị lừa dối, họ chán mình rồi họ lại đá đi như một quả bóng.
Bao nhiêu người là bấy nhiêu nước mắt.
Hôm nay ngồi một mình hát khe khẽ bài "buồn ơi chào mi" mà sót sa thay số phận mình,,,






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |