←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tường Vân Ấp Nguyệt cách.

Locked

2 3 4 5 6 |»|

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/01/2019

Ma cảnh có khi tự trong lòng phát sinh ra - tâm ma tâm phật cũng chỉ la` một .
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 15/01/2019

" Có vé duyệt rồi sao ? Không hiểu Ổng là cái ông mâ,p bụng ngồi tòa Bạch Ốc ? "
Không phải ổng đó ! Ông bụng bự ngồi tòa Bạch Ốc thì nhằm nhò gì !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái ông này tui bít rõ lắm! ổng ấy họ Vương tên D.

" Thật tình tôi muốn thổ huyết ..." Vậy thì buông bỏ ngay đi , đã thấy nguyên nhân gây khổ cho mình thì mình buông bỏ nó đi đừng để cho nó hành hạ mình nữa.
Buổng bỏ là thượng sách!

Muốn hiểu được ý nghĩa của cặp Khốc - Hư thì phải hiểu là tại sao cặp sao này khởi an tại Ngọ, rồi từ đó mới định được cho các trường hợp khác.
Mọi kiến thức đến từ bên ngoài chỉ là vay mượn. Hiểu rõ thực sự phải từ bên trong mà ra.

Cái câu này thì tui hiểu lắm! nhưng tui cũng giống anh Hoa Cai, tui thấy chỉ hành hạ mình thui. Kiến thức của mình phi chữ "ngộ" ra thì không bao giờ có!

Môn này tri được thiên mệnh, giáo huấn bản thân được vài điều, không có gì gọi là sở học gì cả. muốn chữa mệnh thì chỉ có tu nhân tích đức mà thôi. Còn học thuật chẳng qua là vài thế võ vớ vẩn trong đời, không có gì đáng nói.
Sửa bởi deephorizon: 15/01/2019 - 14:36
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 15/01/2019

Vậy thì chúng ta đâu còn gì mà buồn, chỉ có người đi sớm và người đi sau mà thôi, tất cả chúng ta đều đi cùng một con đường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 15/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 15/01/2019 - 14:53, said:

Vậy thì chúng ta đâu còn gì mà buồn, chỉ có người đi sớm và người đi sau mà thôi, tất cả chúng ta đều đi cùng một con đường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mấy hôm nay bận, tui load được hồi ký của cụ Sến, đọc mới mấy trang mà xúc động. Cụ nhận cụ người gốc bên kia, nhưng không muốn về bên kia nữa vì bên kia ăn xì dầu, cụ húp nước mắm. Công khai phá miền nam có rất nhiều công của người tàu phản thanh phục minh. Hồi ký này của người sắp về với tiên tổ, thật hay. Sẽ đọc kỹ nếu có time.
Chốt lại, khi ta đến gần cuối con đường thì chỉ thèm một miếng đất, một dòng sông, và hai tiếng gọi "mẹ ơi"!
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 15/01/2019

(trích)
Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là bởi vì đã nghĩ quá nhiều

Con người ta sống vì sao luôn cảm thấy muộn phiền, khổ não? Điều mấu chốt ở đây dường như nằm ở chính cái tâm cố chấp không muốn buông bỏ của mình…

(trích)

Phải chăng topic "Tường Vân Ấp Nguyệt" được lập ra là vì mình không buông bỏ được ?

HC
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 15/01/2019

Năm nay khoảng tháng 5 ( thá 4 A^L) tui dìa Châu Đốc ăn giỗ anh HoaTinh, hy vọng sẽ gập anh ở Cần thơ, tụi mình có dịp lai rai ba sợi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 15/01/2019 - 00:44, said:

108 biến đơn giản thành 18 pháp bất cộng qui về 6 căn nhiếp lại thành nhất tâm.
Mặt trời ở Ngọ Mùi thì như Trạng Quỳnh chọc Bà Chúa nắng cực ra ao đá bèo, Hoá Kỵ như đ'am mây che nắng thì Thai Dương mớí đắc dung không thì thiên hạ né hết .
Còn Ông Địa,
tui đã cúng chuối, dâng hoa rồi hén

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 16/01/2019

Lão bỏ mà lại muốn bắt tui canh giữ hay sao mà cúng chuối dâng hoa. Chuối hoa thập phương ai muốn ăn thì cứ ăn tui đi ăn phở đuôi trâu.

Trong lúc dí trâu chạy tui chợt phát giác ra Ổng không phải lúc nào cũng đúng nhưng mà khi sai thì Ổng có lý do ổng sai .
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 16/01/2019

@ V.E.DAY
( Đừng xem thường những bộ sao nho nhỏ, chúng ta mắc sai lầm khi cứ tưởng rằng phải Khoa-Quyền-Lộc ; Tử, Phủ, Vũ, Tướng to đùng, to tướng mới là vua.
Đôi khi các bộ sao nho nhỏ mà chúng ta xem thường và bỏ qua đó nó có tác dụng không ngờ ! )

Anh Lê hồng Đức , con trai thứ cụ Thiên Lương cũng đã nói với MM tôi y như vầy vào cuối 1976 lúc gặp nhau trong trại ( tù ) Trảng lớn , Tây ninh .

Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 16/01/2019

(trích)

Phải chăng topic "Tường Vân Ấp Nguyệt" được lập ra là vì mình không buông bỏ được ?

(trích)

Hiểu thì ngay đó liền hiểu,
Cất tiếng, đáp lời thì đất trời liền xa cách.



Rất hoan hỷ, tôi xin kết thúc chủ đề này tại đây.
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 16/01/2019

Ngày không vong nên làm gì?

Hôm nay theo giờ VN là ngày không vong. ai muốn buông bỏ hôm nay cũng không buông bỏ được, ai muốn kết thúc cũng không kết thúc nổi. Thế mới là không vong!

ngày này, làm việc a ra việc b, bắt gà làm thịt thì hóa ra bắt con vịt hoặc con công con phượng. (mệnh hên thì mới dc ăn thịt công đó nghe)
Hôm nay ai chôn điều cày thì lại đào nó lên thui! hehe
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 16/01/2019

Ông kia đã bỏ thuốc lào
Thấy ba số tám lại đào điếu lên
Còn thở thì vẫn chưa buông được
Chỉ khác chỗ muốn thêm nữa hay dừng lại thôi .
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 16/01/2019

Vậy tui không có phở đuôi trâu ăn rùi hihi may mà Ổng cũng sai nên mình cứ dí trậu mọi việc theo Ý Chúa.

Cứ như Hư Trúc chơi cờ vớí Thiên Hư , bỏ hay giữ vớí Ổng đều như nhau .
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 16/01/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 16/01/2019 - 10:40, said:

Ông kia đã bỏ thuốc lào
Thấy ba số tám lại đào điếu lên
Còn thở thì vẫn chưa buông được
Chỉ khác chỗ muốn thêm nữa hay dừng lại thôi .
Anh Minh Minh ! Lão chăn trâu này giống Ninh Thích, vờ chăn trâu thôi, chứ cái bụng (thiên đồng) còn ham hố lắm! đêm đêm vẫn dòm sao trời, ngắm hỏi tại sao mày ở đó? hehe

Hổng hiểu anh Expander đi đâu mà ko thấy hiện? đang muốn hỏi mấy câu phú đây! người rành phú tử vi mừ!
Sửa bởi deephorizon: 16/01/2019 - 11:06
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 16/01/2019

" Triệt tiêu "

" Không ai tắm 2 lần ở cùng một dòng sông "

Ví dụ : Hóa lộc cư ngay cung mệnh, 10 năm sau, Hóa lộc lại về vị trí đó, thế nhưng cung mệnh khi đó không còn ở đó nữa , nơi đó là ( ví dụ ) cung huynh thì Hóa lộc khi đó là của cung huynh chứ không còn là của cung mệnh nữa !
--------------------------------------------------------

Đọc các hàng trên tui muốn thổ huyết chết liền !

Mệnh Quan Tài là các cung cố định, lúc nào cũng nắm lệnh vì là tổng hành dinh của 1 thế cuộc . Cho dù có dùng Lưu Cung hay các cung TH, Lưu Thái Tuế đi nữa thì khi có sự trùng lặp các tín hiệu kết thành 1 lực lượng mạnh thì phải luận đó là mình (Mệnh) chứ không thể lộn xộn xem là cung Huynh Lưu động (1) mà lí luận lung tung .

1 ví dụ cụ thể:

DH mẹ tôi mất là ở Thìn . Năm 2015, song Tang song Hổ trực chiếu vào mệnh và tượng của mẹ (Thái Âm).

Gốc DH không bị ảnh hưởng, chỉ dùng Lưu Thái Tuế , cung TH mà thôi, làm sao biết được năm đó mẹ tôi mất ?

Nhắc lại 1 lần nữa, các cung cố địnhcác tượng cố định mang tên gì thì luận theo cung đó và tượng đó . Không nên cho chạy lưu cung loạn lên thì sẽ giống thầy cúng nhang đèn nghi ngút mà làm rối mắt mấy FANS tung hê mình .

Nhưng mà tui rất hi vọng gặp VE Day tại VN trong 1 ngày tháng nào đó của 2019.

Đừng giận lão này chứ !

HC

(1) nếu cho Thìn là gốc DH thì Mão là Lưu Bào, vậy năm đó 2015 chị em gái tôi có vấn đề vì trúng Tang Hổ trùng chiếu ? Rồi 2 Lộc Lồn hội nhập cùng với tượng Thái Âm ? Cái gì đã xãy ra ?
Đáp: Mẹ tôi chết để lại 1 gia sản kha khá chia cho 6 anh chị em !

Hai Kỵ gặp nhau năm 2015 cùng KK 2 Lộc Tồn ---> anh chị em tôi xào xáo rất lớn, không phải vì chuyện tiền bạc vì tất cả anh em chúng tôi hào hùng trong chuyện này, không hề có chuyện tranh đoạt tiền do cha mẹ để lại . Em gái tôi trả lại phần của tôi (mà tôi hứa cho nó vì nó săn sóc cha mẹ tôi chịu đựng chửi mắng từ mẹ) số tiền không nhỏ, sau này nó đem tiền của phần nó cho 2 đứa con của tôi . Như vậy không phải cãi nhau về chuyện tiền bạc . Chị của tôi tuyên bố từ tôi vì tôi cấm chị rủa mẹ tôi sau khi chết ! Nhưng chị em mà, làm sao từ bỏ nhau được, nói tóm lại tôi thấy tam hợp Hợi Mão Mùi đúng là 1 bầy chim cùng lông cùng bay -- đó là chị tôi, tôi và người em gái tuổi Hợi .
Sửa bởi Hoa Cái: 16/01/2019 - 11:41
Trích dẫn

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 16/01/2019

" Đừng giận lão này chứ ! "

Anh hiểu sai ý của tôi rồi, nếu ngay lúc đó mà tôi trả lời câu hỏi : " Phải chăng topic "Tường Vân Ấp Nguyệt" được lập ra là vì mình không buông bỏ được ? " tức là còn phân biệt, còn năng còn sở, còn ngã, còn pháp, vì không muốn phân biệt cho nên tôi mới hẹn gập anh, chứ nếu có ý giận thì gập nhau làm chi ?! Đúng hông he he he

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh MM,
Nhắc tới thuốc lào 888 - Vĩnh Hảo, chắc anh biết ba của anh Lê Tu Vinh, nhà ở đường Phạm Hồng Thái nối dài gần chợ Ông Tạ , giáo xứ Bắc Thái ( nay là đường CMT8) chứ ?
Sửa bởi V.E.DAY: 16/01/2019 - 11:40
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|