Jump to content

Advertisements




SẤM TRẠNG TRÌNH 2018


820 replies to this topic

#436 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1254 Bài viết:
  • 1415 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 08:51

Và rất tiếc Người phản biện lại ít có 5 xu - 50 xu hay năm hào toàn mấy Anh huyền học không

#437 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 472 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 09:17

Hơn 10.000 người trong 'Lực lượng 47' đấu tranh trên mạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Hiện nhân sự Lực lượng 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, "vừa hồng vừa chuyên", kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao.




Thanked by 1 Member:

#438 education

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 225 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 09:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 26/02/2020 - 09:17, said:

Hơn 10.000 người trong 'Lực lượng 47' đấu tranh trên mạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Hiện nhân sự Lực lượng 47 đã có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, "vừa hồng vừa chuyên", kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao.

Tiên sinh catdang ko phải đang truyền đạo sao ? sao hôm nay lại có nhã hứng tham gia chuyện chính trị vậy ? Phải chăng ý tiên sinh là sư phụ lý cũng muốn tham gia vào chính trường thành lập đảng PLC

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#439 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 472 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 09:33

Tôi đã từng viết trên diễn đàn này: "Khi sinh mệnh còn khó giữ bàn chuyện trên trời có ich gì"
Đại dịch đã biến Vũ Hán giàu có thành "địa ngục trần gian".
Ông Quách Văn Qúy tỷ phú lưu vong Trung Quốc cũng nói "ĐCS Trung Quốc" nó sẽ biến Trung Quốc thành địa ngục trần gian.
Các bạn còn có thể ngồi trong "địa ngục trần gian" này mà bàn tử vi phong thủy được không? các bạn có đem nổi "huyền không" đã học ra mà giải thích hay không? Hãy đừng tự nhắm mắt và bịt tai mình nữa!
Video người Vũ Hán gào thét lúc nửa đêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi catdang: 26/02/2020 - 09:39


#440 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 472 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 09:48

"Tiên sinh catdang ko phải đang truyền đạo sao ? sao hôm nay lại có nhã hứng tham gia chuyện chính trị vậy ? Phải chăng ý tiên sinh là sư phụ lý cũng muốn tham gia vào chính trường thành lập đảng PLC"\

Khi có dịch bệnh hay thiên tai họ hô hào "cả hệ thống chính trị" phải tham gia, tất cả ông gia bà trẻ mù chữ hay biết chữ đều phải ra "làm chính trị" "phòng chống thiên tai".
Còn nếu không mà bàn đến chính thể hay đảng phái chúng liền vu "kẻ kia muốn làm chính trị , kêu CA bắt nó đi tù đi" như thế đấy thưa tiên sinh ạ!
" LÀM CHÍNH TRỊ" " là "cây gậy" của các chính thể độc tài dùng để "đập người", ở Phương Tây làm chính trị là "người cao quý" và đáng tôn trọng. vậy tôi không dại "làm chính trị" để "ăn gậy" của Ngài đây, nếu mai có bão lụt họ lại kêu tôi "đi làm chính trị" tôi phải làm sao đây?

Sửa bởi catdang: 26/02/2020 - 09:49


#441 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 472 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 10:05

2000 năm trước đây những người Do Thái muốn tổng trấn Phi-la-to của thành Israen bắt Chúa Giê Su họ liền vu Ngài là muốn "làm vua của người Do Thái" tức là sẽ soán quyền của chính quyền La mã, nói theo ngôn ngữ của ngày nay là "làm chính trị".
Ông tổng trấn này biết Chúa Giê Su là giảng về Đạo, về "Nước Trời" chứ không phải nước trên mặt đất nên ông cứ dùng dằng mãi không bắt chúa Giê Su, cuối cùng bị thức ép quá nên ông tuyên bố "Tôi vô can trong sự đổ máu của Người này", Câu đó còn ghi trong kinh thánh.

"Người ta điệu đến tòa án của tổng trấn Philatô một bị cáo tên Giêsu. Phong thái bị cáo giống như một Ngôn sứ, một kẻ được Thiên Chúa sai đến. Philatô thì không tin Thiên Chúa, ông chỉ tin vào Đế quốc Rôma. Đế quốc Rôma chính là thần thánh của ông. Đế quốc Rôma đang thống trị cả thế giới, và ông tin rằng sẽ còn thống trị mãi mãi. Chống lại Rôma là một tội nặng, đáng chết.
Philatô nắm quyền lên án tử. Vậy để Philatô lên án xử tử Chúa Giêsu, Thượng tế Caipha và các thành viện Thượng hội đồng do thái giáo đã tố cáo Chúa Giêsu là phản loạn, là dám tự xưng là vua, là xách động dân chúng nổi loạn đánh đuổi quân Rôma xâm lược. Toàn là những tội danh rất nặng.
Nhưng Philatô thắc mắc: Tại sao Thượng hội đồng do thái dẫn Chúa Giêsu đến tòa của ông? Philatô hiểu ngay là họ muốn ông chuẩn y bản án tử hình mà họ đã kết sẵn nhưng chưa thi hành được nếu không được ông chuẩn y.
Vậy Philatô truyền đưa Chúa Giêsu ra trước tòa để ông thẩm vấn. Ông hỏi: “Ông có coi mình là vua không?” Chúa Giêsu trả lời rằng Người chính là vua nhưng không như người đời nghĩ. Người là vua tâm hồn người ta, vì thế cho nên Người chẳng cần đến quân đội và lãnh thổ. Nghe vậy, Philatô hiểu ngay Chúa Giêsu không phải là một kẻ âm mưu chính trị và cũng không nguy hiểm gì cho ách đô hộ Rôma. Vụ án này chỉ có tính cách tôn giáo. Mà ông thì không quan tâm đến tôn giáo, cho nên ông có ý muốn thả Người.
Thế nhưng những kẻ thù Chúa Giêsu thì không chịu vậy. Họ đã kết án xử tử Chúa Giêsu, và bằng mọi giá họ phải thực hiện được điều này. Phản ứng của họ lại cho Philatô hiểu lý do họ kết án Chúa Giêsu chỉ là vì ganh ghét… Philatô bối rối quá: Một mặt ông không muốn kết án người vô tội, mặt khác ông không muốn bị rắc với các lãnh đạo tôn giáo do thái. Để rút khỏi vụ việc khó khăn này, ông đã làm đủ cách: Trước hết ông chuyển Chúa Giêsu sang vua Hêrôđê, viện cớ Chúa Giêsu là người Galilê thuộc lãnh thổ của Hêrôđê. Nhưng Hêrôđể lại trả Chúa Giêsu lại cho ông… Kế đến ông bám vào thông lệ thả một tù nhân trong dịp Đại lễ Vượt qua theo yêu cầu của dân. Vậy ông đem ra trước công chúng một tên cướp khét tiếng đáng sợ tên là Baraba để so sánh với Chúa Giêsu và yêu cầu dân chúng chọn một trong hai. Ông hy vọng dân sẽ xin tha Chúa Giêsu. Nào ngờ dân chúng bị các thượng tế xúi dục đã xin tha cho Baraba. Philatô chới với. Ông nghĩ đến khổ nhục kế: Ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đã bị đánh đòn quần áo tả tơi, mình mẩy bê bết máu, ông cho dẫn Người ra trước dân chúng và nói “Đây là người”, ngụ ý “Các ngươi bằng lòng chưa? Hắn đã bị trừng trị đích đáng rồi đó. Sau này hắn sẽ không dám tái phạm nữa đâu…”. Thế nhưng một lần nữa Phiolatô bị bất ngờ: “Đóng đinh nó đi… Đóng đinh nó đi…”. Đến lúc đó những kẻ thù Chúa Giêsu đưa ra một đòn tấn công quyết định: Họ nói thẳng với Philatô: “Chúng tôi dẫn hắn đến đây vì hắn là một tên phản loạn chống lại Hoàng đế Xêsa. Nếu ngài thả hắn thì ngài phản bội hoàng đế. Chúng tôi sẽ thưa ngài lên hoàng đế…” Đến đây Philatô hiểu rằng ông có thể gặp rắc rối lớn, thậm chí mất cả chức Tổng trấn Giuđêa. Thế là ông buông tay. Ông sai đem nước ra, rửa tay trước mặt mọi người và tuyên bố: “Tôi vô can trong việc đổ máu người vô tội này. Các ngươi phải gánh trách nhiệm”. Và ông giao Chúa Giêsu cho họ đem đi đóng đinh."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2000 năm sau lại có một Người khác đến giảng rằng sẽ độ con người lên cao tầng và lại bị bức hại và cũng bị kẻ bức hại vu cáo rằng muốn làm "làm chính trị". Bài học 2000 năm con người đã quên!
Vậy hỏi "nước" trên trời có chiếm mất chỗ nào của "nước" trên mặt đất này không mà phải "tranh đoạt"?

Sửa bởi catdang: 26/02/2020 - 10:07


#442 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 472 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 10:46

"nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian.”


"Thiểm tây Thái bạch sơn Lưu bá ôn bi ký"


Tình hình dịch Covid-19 tồi tệ hơn gấp 5 đến 10 lần so với Trung Quốc báo cáo

Nguyễn Minh • 26/02/20 10:05• 340 lượt xem

"Giáo sư Dunn cho biết, sau đó nhóm nghiên cứu sử dụng những con số này để ước tính thời gian bắt đầu bùng phát dịch, đó là trong khoảng thời gian từ ngày 25/9/2019 đến ngày 5/11/2019.

Vào ngày 31/12, chính quyền Vũ Hán lần đầu tiên tuyên bố về sự xuất hiện của căn bệnh viêm phổi “lạ” ở hàng chục bệnh nhân và cho biết rằng bệnh nhân đầu tiên biểu hiện ra các triệu chứng từ đầu tháng 12.

Nhưng dựa trên những phát hiện, giáo sư Dunn cho biết giới chức Trung Quốc hẳn đã biết về sự xuất hiện của căn bệnh này sớm hơn rất nhiều."


Nguồn trang :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày 25/09/2019 là ngày 28 tháng 8 âm lịch.
Ngày 5/11/2019 là ngày 09 tháng 10 âm lịch.

Sửa bởi catdang: 26/02/2020 - 10:48


#443 thanhtung247

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 34 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 11:05

Tôn giáo là thoát tục, Chân Thiện Nhẫn thì tự tách mình ra mà tu mới xong, còn muốn tham gia chính trị thì phải học sử:
Tôn Trung Sơn muốn đem Thiên chúa giáo hành sự phải đưa ra chủ thuyết khác, Nhà họ Kim cũng phải sáng tạo ra thuyết Chủ thể, nước Mỹ thì tự dựng hiến pháp
Ngay như Plato cũng phải bàn về pháp luật và chính thể
Không có học thuyết tôn giáo nào có thể trở thành luật pháp cho xã hội vận hành được
Cao đẹp thì cao đẹp hẳn
Tranh đấu thì tranh đấu hẳn
Nửa mùa thì bị đàn áp còn kêu gì
Mà giả sử Long Hoa đại hội nằm ở Thiên quốc Trung Hoa nhà bác thì bác về đó tham gia cho sớm, ở đất Man di này có đủ tầm dự hội đâu mà bác tuyên truyền
Bạn tôi nhiều người tập PLC, nhưng đả động đến chính trị thì tôi cho next, vì chính trị != đạo

#444 thanhtung247

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 34 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 11:18

Vậy bác catdang đang bàn chính trị hay bàn đạo? Bàn gì thì bàn rõ ràng, đừng mượn lời người khác, hoặc đừng trườn uốn như con lươn "tôi không bảo thế này, tôi không bảo thế khác, tôi cũng không bảo thế này hay thế khác!"
Tự nói bằng lời của mình sẽ ngắn gọn, không đến nỗi tràng giang đại hải mà nội dung không nhiều
Mà nói theo marketing thì nói nhiều ít người nghe, không hút khách đâu

#445 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 11:19

Mấy hôm nay tôi xem youtube của vài bạn trẻ từ nước ngoài trở về Việt Nam.Có bạn còn nói chấp nhận cách ly ngay lập tức, có bạn thì nói nếu bị dịch thì tự chịu không để ảnh hưởng đến gia đình, hàng xóm, bạn bè...
Tôi lại được xem video của những mạnh thường quân, không phải là người nổi tiếng gì hết, tự bỏ 200 triệu để đặt mua khẩu trang mà phân phát mọi người, lại có cậu bé được 10 triệu tiền lì xì cũng bỏ ra để mua khẩu trang tặng bà con.
Tự nhiên tôi thấy rất vui trong lòng, tôi nghĩ rằng chính trị không thể dạy được người ta như vậy, mà nhờ phúc ấm nơi đạo đức ông bà đã dạy người ta như vậy. Vậy nên không thể đánh giá người ta vì người ta kiếm tiền, ưa vui chơi... Mà hãy nhìn thẳng vào cách người ta đối diện với mỗi mỗi sát na thực tại. Đạo không phải là trách quá khứ, không phải là tham cầu tương lai mà là cách người ta diệt khổ ngay thực tại. PLC không dạy được như vậy.

Tôi lại được xem 1 video của một ông Trung Quốc theo PLC, mượn ví dụ trong kinh Phật , lúc mà vua Lưu Ly điều binh giết cả họ Thích ca, để nói với hàm ý rằng: Dân Vũ Hán bị cái hạn này là do đã thờ ơ với những người tu PLC bị ngược đãi? Vì ông này không hiểu lý vô sanh, nên còn mượn cái ví dụ Đức Phật đau đầu trong hoàn cảnh xưa kia để nói rằng ngay cả Phật cũng đau đầu.

Thế mà không có ai hỏi: những người tu PLC bị ngược đãi, bị đánh giết là do nghiệp gì trong kiếp nào quá khứ? Như trong Kinh Phật, lúc các vị đệ tử Phật hỏi Ngài nhân quả nghiệp báo của tộc Thích Ca, Ngài đã nói rõ ràng. Vậy sao không có ông đệ tử nào hỏi cái ông mà ông catdang cho là Phật chủ đó: nhân quả nghiệp báo trong quá khứ của những người bị ngược đãi? Kẻ không hiểu lý vô sanh, lại không chứng đạt nhất thiết trí, lại bảo là người tạo là chư Nhất thiết trí, tự bảo tạo ra Thế tôn...

Mấy trang tinhhoa, DKN cứ ra rả màn kịch 5000 năm, 8000 năm, của chúng sanh; mới nghe như là hiểu lý vô sanh nhưng thật không biết gì về cái lý đó. Vì nếu biết họ sẽ không tôn ai là Phật chủ. Ngay cả ông catdang đây cũng nói về những màn kịch chúng ta đóng từ quá khứ đến nay, nhưng ông không hiểu cái gì là chủ đạo của màn kich, vì nếu ông hiểu ông đã lý giải được lý vô sanh rồi: không sanh và không diệt. Đã không sanh không diệt thì còn được ai tạo ra??? Ông chưa tìm hiểu lý chân thật của đạo Phật lại mượn nó để tâng bốc cái đạo đưa người ta vào rừng, cho người ta lạc trong rừng chơi... tội đó là ác tâm chứ còn gì nữa???

Thanked by 1 Member:

#446 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1254 Bài viết:
  • 1415 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 11:31

Tôi còn đang nghi ngờ Người tâng bốc Bác Lý mới là tuyên truyền viên cơ

Thanked by 1 Member:

#447 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 26/02/2020 - 11:36

Nếu nhìn theo cách khác thì chính trị cũng là một dạng tôn giáo, nó cũng có giáo chủ, có tín đồ, có cờ, có giới luật.
Nó dựa trên dân tộc để bám rễ. Chỉ có khác là nó không thể vượt qua biên giới để truyền đạo, vượt qua biên giới tức chiến tranh nổ ra.
Còn các tôn giáo của thần thánh lập ra thì vượt qua biên giới, qua sắc dân, qua văn hóa.
Cừu, dê thì tranh giành các đám cỏ trên thảo nguyên, PLC không muốn trở thành người chăn cừu, chăn dê mà cứ muốn làm dê làm cừu để giành cỏ với chúng, bị nó húc văng qua nước ngoài... Đáng thương, đáng thương...

#448 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 11:49

Sao ông không biết diệt khổ ngay hiện tại? PLC không dạy ông à? Nếu đã lý giải nghiệp báo dân Vũ Hán như thế, sao ông không hỏi thẳng ông Lý: nghiệp báo gì mà trước đó, những người tu PLC ở Trung Quốc bị đày, bị giết? Giả như ông Lý nói được, thi đều đó chứng tỏ ông ấy không tạo ra được ai, không làm chủ được ai, chỉ càng chứng tỏ rằng: nghiệp báo của mỗi người là do người ấy tự gánh, chỉ khi "Sanh diệt diệt rồi", thì "tịch diệt hiện tiền".

Cái ông gọi là người ta đáng thương, ông viết lên ở trên nó giống như: con heo ở trong chuồng, tự cho cái chuồng nó sướng, được ăn được ngủ được người tắm rửa phục vụ, rồi khởi lên suy nghĩ: "thật tội nghiệp những người kia họ không được như mình, họ phải phục vụ mình, thật đáng thương, đáng thương thay", mà không biết sắp tơi đây mình sẽ đoạ vào cái khổ của sanh tử, cái khổ của việc bị giết hại.

Tôi khuyên ông nên chứng được vô sanh rồi hãy đi dẫn đạo người ta, chứ ông không chứng không đạt được gì, mà lại truyền đạo người ta, khác gì ông dẫn người ta đi đến đích mà ông nghĩ trong đầu:" tôi nghe đồn như vậy, tôi thích lời đồn đó, tôi chưa tới đó lần nào nhưng do tôi tin lời đồn nên tôi sẽ chỉ dẫn người ta theo lời đồn."

Tôi nói bao nhiêu lần, ông nên dừng lại đi, đừng đi hại người khác mà mãi ông không nghe!!!

#449 thanhtung247

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 34 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 11:56

Tôi vốn đầu óc hơi chậm, thành ra nghĩ mãi mới biết bác nói tôi cầm AK47
Mọi thứ tôi có đều klq đến thuế má hay đấu tranh gì nhé, mà tôi đang nghĩ đến bài của các chính thể cầm quyền
Cứ cãi là bị vu ngay thành chống đối, ph.... đ.... bla bla, rồi có quyền lực nên tống vào tù
Vậy giả sử bác có quyền lực, mà tôi nói bác vậy thì sao? Có khi bác cũng tóm luôn tôi ấy nhỉ? Vu khống ngay và luôn thế cơ mà
Đức Nhẫn thể hiện nơi phỉ báng, lời thật thể hiện khi gian khó, khí phách thể hiện lúc lâm nguy, tha hoá thể hiện nơi quyền lực
Nhân tha hoá của bác khi vu cho tôi cầm ak mà không có bằng chứng đã hiện rõ lắm rồi đấy
Học đạo mà nhìn vào cái chết của hàng nghìn người rồi hả hê cho rằng đó là quả báo, là đáng kiếp, đấy là nội dung của học thuyết Chủng tộc thượng đẳng Aryan đấy bác, có thể gọi là Tôn giáo thượng đẳng được chăng?
P/S: đoạn Lục thất trong sấm bác giải hoặc copy không dẫn nguồn bị sai đấy. Không có số 67 13 nào cả. Dân Man tuy ở xa nhưng cũng không ngu lắm đâu

#450 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 26/02/2020 - 12:26

Một người quanh năm suốt tháng post bài về bệnh dịch, nhân quả, cuộc chiến giữa plc và nhà cầm quyền này kia... thì nhất định trái tim họ đang rất khổ đau, muốn giải thoát cũng rất khó, dẫu họ muốn rời khỏi vòng xoáy cũng không thể một sớm một chiều...
Càng không thể dùng lý lẽ lập luận này kia để cảm hóa được họ... chỉ khiến họ rơi vào vòng rối tư duy mà thôi.

Cách của tôi là chúng ta hãy truyền tình yêu thương lên nick catdang, thay vì dịch là Cát Đắng, Cật Đắng... hãy nghĩ là Cát Đăng- ngọn đèn may mắn, ngọn đèn tốt lành.
Truyền ý nghĩ vui vẻ lên ký tự catdang. Khi nó lan tỏa khắp hư vô thì bạn catdang sẽ cảm giác được niềm an lạc chúng ta gửi vào đó.

Hóa ra trong sâu thẳm con người đầy sự khổ đau chính là một tâm hồn từng sống trong bình yên, vì bình yên quá nên mới bức xúc trước nghịch cảnh, và mọi sự lộn xộn ở đây chỉ là cách tự vệ của tâm hồn bạn ấy thôi.

Hãy cùng truyền nguồn năng lượng hỷ lạc cho bạn ấy qua cái tên níck

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |