Jump to content

Advertisements




SẤM TRẠNG TRÌNH 2018


818 replies to this topic

#286 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 10:20

Bản “Sấm kí bí truyền” trang 14 :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


dòng thứ 6 bên trái sang bắt đầu đọc được là : “Thánh nhân ? sinh đãn bất thức nhĩ lộ nhập ba thục xuất thái nguyên”- 圣人?生但不識耳路入巴蜀出太原.
Như vậy là có 01 chữ chưa tra ra được.
Dòng thứ 4 sau chữ “trung” -中- còn một chữ nữa là chữ “hữu”- 有 , như vậy câu này sẽ là “…..xích quang mãn tự, tự trung hữu dị hương”- ..赤光滿寺,寺中有異香.
Vì là chữ viết tay, bản chụp lại cho thấy chữ đã mờ mất nét nên qua bản chụp rất khó tra xét ra chính xác.

Nhưng có nhiều chữ còn đọc được rất rõ như: “..kỳ tự tối linh..nhật thiên giáng ngũ sắc vân..”- …其寺最灵此日天降五色雲- “..thời tăng”- 辰僧 , “…niên tam thập nhi sinh thánh”- 年三十而生聖, “..kỳ mẫu”- 其母 , “..nhất lý ngư”- 一鯉魚…

Vậy bản sấm này có lẽ có rất sớm và rất chân thực do ai đó chép tay lại.Mong rằng là nó còn được lưu trữ và có cao nhân Hán-Nôm nào đó bỏ công ra tra cứu và dịch lại.
Có một bản là “Minh điền Sài gòn 1948” do cư sĩ Minh Điền làm viết :
“ Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ .
Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.
TỰU TRUNG :
Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn.
Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một.
Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948. Cư Sĩ MINH ĐIỀN
PHẦN THỨ NHẤT
Dục thức thánh nhân xứ
Đa xuất ứng Bảo giang
Dục thức thánh nhân hương
Thủy lam bảo trung tàng
Dục thức thánh nhân tính
Mộc hạ liên đinh khẩu
Dục thức thánh nhân diện
Tu tẩm trương cú kiến
Giang nam nhị thủy huyện
Tại sơn vô hổ lang
Thất thập nhị hiền tướng
Phụ tá thánh quân vương
Phá điền thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành.
.........................
.........................
Tư tâm dục thức thánh nhân diện
Lưỡng biên bàn ngạt tùy nhất khối
Thủ túc chánh vương tam lương tự.
Nguồn trang :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người này lấy hiệu là “Minh Điền” có lẽ là đã hoàn toàn minh bạch chữ “Phá Điền Thiên Tử” nên mới lấy hiệu như thế, bởi “Thánh Nhân” chưa ra đời nên có lẽ đã không giải mà “tầm chương trích cú” lại những câu Sấm có liên quan đến “Thánh Nhân” trong “Sấm Trạng Trình”.
Trước đây tôi đã giải nghĩa chữ “Nhâm Tí” cho các bạn cặn kẽ rồi. Hôm nay gần hết năm Kỷ Hợi sắp sang năm Canh Tý rồi, tôi nhắc lại câu chuyện này vì sau chữ Canh Tý là chữ Nhâm Tý rồi đến Giáp Tý.
BẢN “Mai lĩnh” chép :





“Vừa năm Nhâm tý xuân đầu

Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời”


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bản Sấm “Trình Quốc Công kí” chép là “Vừa năm Canh Tí xuân đầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây là bản nôm tìm thấy trong thư viện cụ nghè Nguyễn Văn Bân ( 1868- 1937.) Cụ nghè Nguyễn Văn Bân , sinh năm mậu thìn (1868), quê làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Sơn Tây, đậu cử nhân khoa đinh dậu (1897), đậu tiến sĩ khoa tân sửu, năm Thành Thái 13 (1901), đồng khoa với Ngô Đức Kế, Nguyễn Sinh Huy tức Nguyễn Sinh Sắc, và Phan Chu Trinh, hàm Hồng Lô tự khanh, sung Bắc kỳ thượng nghị viện , Tổng Đốc Hải Dương. Cụ Nghè Bân ở Sơn Tây , gần làng Phùng, cùng huyện Thạch Thất với Phùng Thượng Thư cho nên bản này rất đáng tin cậy vì ngày xưa các cụ thường mượn sách nhau sao chép, nghĩa là bản này có thể là sao chép từ tủ sách quan thượng Phùng Khắc Khoan.





Vừa năm canh tý xuân đầu

Thanh nhàn ngồi tựa long câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời

Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian

Mỗi đời có một tôi ngoan

Giúp chưng giữ nước dân an thái bình

Nguồn trang :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu bản này chép từ Ông Phùng Khắc Khoan thì năm Canh Tý -1540 , ông mới khoảng 11, 12 tuổi, Canh Tý – 1600 thì ông đang làm quan. (Phùng Khắc Khoan - 馮克寬;

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lên nối ngôi, Phùng Khắc Khoan được thăng làm Thượng thư bộ Công. Năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thăng ông làm Thượng thư

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tước Mai Quận công ). Như vậy nếu câu này đúng thì là Ông chép lại từ Thầy mình là Nguyễn Bỉnh Khiêm chứ không phải do ông làm.
Khả năng ông nhầm cũng khó, vì ông là học trò giỏi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong hai câu sấm “Vừa năm Nhâm Tý xuân đầu… “ và :
Vừa năm Canh Tí xuân đầu" có câu sai chăng?
Tôi cho rằng cả hai câu đều đúng, là đã có ý làm hai câu khác nhau như vậy.
Năm Canh Tý – 1540 thì Nguyễn Bỉnh Khiêm còn chưa ra thi, năm Nhâm Tý – 1552 thì Trình Tuyền Hầu thôi làm quan về dạy học.
Năm Canh Tý -1540 đến năm Canh Tý -2020 là tròn 480 năm, năm Nhâm Tý – 1552 đến năm Nhâm Tý – 2032 cũng là số tròn 480 năm.
Sau chữ Nhâm Tý là chữ Quý Sửu, vậy năm dương lịch 2033 là năm có chữ “Quý Sửu” là ngày sinh của Thánh Nhân.

Năm 2033 người Trung Quốc sẽ đọc là :“ nhị linh tam tam” hoặc “ nhị linh lưỡng tam”. Như vậy “Quý Sửu” là trùng hợp vào 33 (tam tam).
Một bên 2033 là lịch Julius , Quý Sửu là theo “Hoàng lịch” , có ai nghĩ rằng tại sao nó lại trùng hợp như thế? nó có ý nghĩa gì?
Trong bài “Lô hương kí” Trạng Trình viết :
Lại tam tam thế hựu
Lịch số xổ bách niên”.
Trong “Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” viết : “Nhâm Tý Quý Sửu lập nhân luân”.
Con số: 33, tiếng Hán đọc là “tam thập tam”. Ý nghĩa của “tam thập tam” là “ba mưoi ba tầng trời” – “tam thập tam tầng thiên” .
Theo những gì tôi đã được đọc thì “tam thập tam tầng thiên” là nói đến phạm vi của “tam giới”. Tam giới theo tôn giáo giảng thì toàn bộ chúng sinh trong phạm vi tam giới đều phải “luân hồi”, ra ngoài tam giới là thoát “ luân hồi sinh tử”.
Như vậy ý nghĩa con số 33 trong Sấm Trạng Trình là : tam giới, “giáng trần”, luân hồi, cõi người……..
Có câu Sấm trong bản “Sở cuồng” phần chữ Hán:





破田天子降塵

Phá điền Thiên tử giáng trần

Hôm nay không phải là giải lại, chữ “ĐIỀN” 田 này tôi “phá” hay người khác “phá” thì kết quả đều giống nhau thôi, nó cũng sẽ ra những chữ này : “Thập” “Vương” “Chủ”, Vạn”
Đổi chữ “Thiên tử” 天子 thành ra chữ “Vương” 王 hay chữ “Chủ” 主 Thì kết quả “phá điền Thiên tử” sẽ là :
Thập Vương : 十王
Vương Vương: 王王
Chủ Chủ: 主主
Vạn Vương: 卐王
Vạn Chủ: 卐主
Chữ “Thập Vương” còn có hàm nghĩa là “Thập Thắng Vương”, xin hãy đọc: «Cách Am Di Lục» (Gyeokamyurok) toàn giải.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúng ta hôm nay gần như là không biết mặt chữ Nho, tôi đổi là chữ “Nho” cho gần tư tưởng của các bạn, nhưng mấy chữ trên kia lại là những chữ “đơn giản nhất”.
Không phải có câu rằng : “ĐẠI ĐẠO CHÍ GIẢN CHÍ DỊ” – Đại Đạo là giản đơn nhất. Những chữ như “Thiên” “Đại” “Vương” “Chủ” 主là đơn giản như vậy.
Những ai hôm nay đọc những những chữ này tôi nghĩ rằng : các bạn sẽ nhớ mãi những chữ đó.
Tôi cũng từng viết rằng “Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” là giống Sấm Trạng Trình nhất.
Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” viết những gì là : Thỏ chi niên, Nhâm Thần, Quý Tị, Nhâm Tý, Quý Sửu…. thì Sấm Trạng Trình cũng giải ra : Quý Sửu, Quý Tị, Tân Mão…..
Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” viết: “Nhận Mộc Tử vi tính”…thì Sấm Trạng Trình viết : “dục thức Thánh Nhân tính, Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu”.
Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” viết: “tất đãi Thượng Thượng Chủ Thánh lai đáo”…thì Sấm Trạng Trình viết : “Phá điền Thiên tử giáng trần”.
Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” viết: “Hầu tử mộc bàn kê đào giá, khuyển phệ chư minh thái bình niên”…thì Sấm Trạng Trình viết :





Gà kia nằm ở trong lồng

Trông xem thấy chủ trong lòng vui thay

Bốn phương bảng lảng đông tây

Chó không tiếng cắn người không rình mò

Lợn kia nằm ở trong lò

Bán trăm quan quý chẳng lo điều gì.


Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ” viết: “Thì niên Giáp Tử kỉ nhân tri ”…thì Sấm Trạng Trình viết : “Năm Giáp Tí vẻ khuê đã rạng”.
Vậy nên tôi cũng viết rằng các bạn hãy đọc lại “Thôi bi đồ” để nhận thức chân thực về Thánh Nhân.
Các bạn đã được nghe bằng tai, nhìn bằng mắt qua Youtube người thiếu niên kia hát rõ ràng trên đường phố nước Mỹ nhé, anh ấy hát rằng: “Vạn Vương chi Vương, Giác Giả phong thái”, liệu anh ấy có đọc “Sấm Trạng Trình” không ?. Chắc chắn là không rồi.
Có nhiều người đã biết câu :”An nam lý học hữu Trình Tuyền”. Diễn đàn này là gọi là : Tử-vi-lý-số.
Vậy chữ “lý” này là chữ nào?, là chữ “lý”- này : nó có nghĩa là : Quy luật, ý chỉ của sự vật như “thiên lí”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, “công lí”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, “chân lí”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, “nghĩa lí”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, “định lí”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đạo lý, Pháp lý là lý của vũ trụ, Phật gia gọi là “Pháp”- , Đạo gia gọi là “Đạo”- .
Chữ Hán có đặc điểm là nhiều chữ khác nhau đọc lại là “đồng âm” với nhau. Tên họ của Thánh Nhân là “hữu ý” tiết lộ cho người ta nhận ra bí mật, con người vốn là ở trong “mê” nên vì từ bi mà an bài ra như thế, ý nghĩa của những chữ ấy khi đọc lên hàm nghĩa là : Đại Đạo hồng vi chí cực - Có thể hiểu là từ cái gì nhỏ nhất đến cái gì lớn nhất không có cái gì nằm ngoài Đại Đạo.
Liệu các bạn có nghĩ rằng có ai nữa mà sẽ tìm thấy một Thánh Nhân khác, có tên khác ý nghĩa cao hơn những chữ này nữa không? Tôi cho rằng vì thế mà Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mới viết: “KỲ TỰ TỐI LINH” -其寺最灵. (Chùa ấy tối linh).
Tôi ở đây không phải đến lôi kéo các bạn theo tu luyện Phapluancong, cũng không phải là đến thay đổi tín ngưỡng hay tôn giáo của các bạn, tôi nghĩ rằng : Tín ngưỡng hay tôn giáo chân chính nào cũng chứa trong đó thiên lý, đạo lý của vũ trụ cả. Những điều các bạn học như Tử vi, Phong thủy, Chu dịch, Bát quái, Tướng số, Thái ất….cũng là “lý” không nằm ngoài “lý” được, tất cả các môn khoa học ngày nay dù có đi đến đâu cũng không ra ngoài quy luật của vũ trụ được nên cũng không ra ngoài lý, ngoài pháp ,ngoài đạo được, bản chất tất cả theo tôi nghĩ đều là nhận thức “một phần” lý của vũ trụ.
Lục thất nguyệt gian”, “thời của thế gian” là đến lúc rồi, bí ẩn vở kịch lớn của lịch sử nhân loại đang dần được tiết lộ ra, những tà ác trên thế giới cũng là có “lý” để nó tồn tại chứ không phải là tà có thể thắng chính, rồi chúng sẽ bị diệt dần dần đến hết thôi.
Giữa hiện thực hết sức “phồn hoa” như hiện nay, giữa thời đại mà khoa học kỹ thuật khiến cho các bạn ngồi nhà mà có thể đọc được tin tức khắp thế giới qua internet thế mà bên cạnh nó lại là những chữ chép tay tồn tại qua mấy trăm năm, dự ngôn chi tiết chính xác cho một Người đang sống ở ngay thời đại của máy tính này. Đối với những ai còn tin vào Thần thì sự việc này không có gì là quá cao siêu khó hiểu. Internet hay khoa học theo một ý nghĩa nào đó cũng không nằm ngoài an bài của Thần, Internet cũng góp công vào đây, vào việc này là “Sấm Trạng Trình”.
Khi bắt đầu giải tôi viết: “Nếu có mặt chữ Hán thì giải chỉnh hơn,,,,”. Đến hôm nay các bạn cùng tôi thấy mặt chữ Hán rõ ràng rồi, tôi cũng đã giải lại “chỉnh” hơn rồi, có những câu ban đầu tôi hoàn toàn không hiểu như “Trú xứ: tứ bích hoàn sơn long chầu hổ phục, sinh xuất thủy Bảo giang thủy nhiễu chu lưu”, tôi viết là: “Dành cho các bạn giỏi môn Phong thủy”. Cuối cùng tôi cũng không ngờ là tôi lại hiểu, nếu như không có mặt chữ Hán thì thật sự là không dám giải vì câu này nếu bằng âm Hán-Việt đã có người đăng lên mạng là: “Trú sử tử bích hoàn sơn..” có thể bị hiểu sang là danh từ “Sư Tử Bích Hoàn sơn”. Nếu “Hương thủy trung tàng bảo cái” giải ra là “Cát Lâm” thì chữ “Trú xứ” giải ra được kết quả là chữ “Trung Quốc” là chính xác, “Đa xuất ứng Bảo giang” giải ra là bắc Hà Hán là bắc Trung Quốc, “sinh xuất thủy Bảo giang” cũng có thể giải thẳng ra là bắc Hà Hán, ý nghĩa của câu này cũng giống hệt câu “Đa xuất ứng Bảo giang”, con sông thì nó xuất ra cái gì : nhiều nước – đa thủy.
Có bạn hỏi : “Chìa khóa để ông giải là gì?”
Không phải là có một chìa khóa mà là “rất nhiều” chìa khóa.
Những câu như : “Phá Điền,,,” “Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu” ……..chìa khóa là chiết tự.
Những câu như “Hương thủy trung tàng bảo cái”, “Thủy nhật thiên giáng …….tự trung dị hương”, “Trú xứ: tứ bích hoàn sơn, sinh xuất thủy Bảo giang thủy nhiễu chu lưu”, “Hoài nhâm chi thời……” ….Chìa khóa của nó là nghĩa của chữ, các chữ đó có nghĩa là như vậy.
Trú xứ: tứ bích hoàn sơn, long chầu hổ phục sinh xuất thủy Bảo giang thủy nhiễu chu lưu” là lời giảng của Thầy cho học trò rằng chữ “Quốc Gia” đối với người Việt Nam nó có ý nghĩa là SƠN HÀ- sông và núi: “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ”- Thái úy Lý Thường Kiệt.
Rất nhiều chữ là mượn chữ “đồng âm” như: “Bạch xỉ tự”, “Hồ ẩn sơn trung”, “Long vỹ, xà đầu”, “Mã đề dương cước”, “Canh niên tân phá, tuất hợi phục sinh”…….
Nhiều chữ khác chìa khóa là : lịch pháp, lục thập hoa giáp, thiên can địa chi, ngũ hành, y học, thiên văn, điểncố văn học….và cả kinhPhật. Những câu như “Ngưu xuất Lam Điền nhật chính đông” hay “nhược đãi ưng lai sư tử thượng” , “Phụ nguyên chỉn thực ở rày Tào khê”…..là lấy ý nghĩa từ kinh điển của Phật giáo.
Câu “Hoài nhâm chi thời tam nhật thực nhất lý ngư….” là kinh nghiệm y học dân gian trong phép “dưỡng thai”.
Còn có những câu là mượn lấy những điều từ thực tế cuộc sống rất “dân dã” của nông thôn Việt Nam:





Gà kia nằm ở trong lồng

Trông xem thấy chủ trong lòng vui thay

Bốn phương bảng lảng đông tây

Chó không tiếng cắn người không rình mò

Lợn kia nằm ở trong lò

Bán trăm quan quý chẳng lo điều gì.

Viết ra những điều ấy cho thấy trí tuệ của Trạng Nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, rất rộng và thâm sâu, lại đơn giản gần gũi con người ở tầng lớp thấp của xã hội ngày xưa. Có những câu Sấm viết ra thành một bài thơ Đường đúng luật lại đầy hình ảnh sinh động như bài “Kê minh ngọc thụ” cũng cho thấy văn tài không cần bàn cãi của Bạch Vân Am Cư Sĩ.
Câu chuyện “Sấm Trạng Trình” nói hoài không hết.
Hôm trước tôi viết : “Chúng ta tạm kết nhé”, hôm nay là 01 năm tròn từ khi lần đầu tiên tôi đăng bài lên đây, tôi hy vọng có thể kết ở đây.
Hy vọng rằng các bạn tin được những gì tôi giải, tôi đã dẫn các bạn đi rất sâu vào mọi khía cạnh của “Sấm Trạng Trình” cho dù tôi không hiểu hết mọi câu, nhưng tôi đã giải có lẽ là cả trăm câu.
Không có gì hoàn hảo quá, những gì tôi có thể hiểu cũng hữu hạn thôi.




VỊ VIÊN NGUYÊN PHÚC VIÊN


Hàm nghĩa là từ “Đường Ngu” đến nay xã hội là như thế, là “tàn khuyết” chưa bao giờ trọn vẹn cả, niềm mong ước quay về thời “Đường Ngu” của con người là chưa bao giờ đạt đến. Nhưng “Tân Tam tài” sẽ đến, “Trời mới và Đất mới” sẽ đến, “Phúc sẽ trọn vẹn” lại. Tương lai sẽ là như thế.
“TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CÓ CHÚNG SINH NÀO ĐÁNH MẤT ĐI TƯƠNG LAI CỦA MÌNH” – Trả lời phỏng vấn báo chí của Sư Phụ Lý Hồng Chí.
Hy vọng các bạn sẽ đến được tương lai mỹ hảo!

Vũng Tàu, ngày 21/12/2019.
Ngày Nhâm Thần tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi (26 tháng 11 AL)

Sửa bởi catdang: 21/12/2019 - 10:31


#287 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 21/12/2019 - 10:20, said:



Có một bản là “Minh điền Sài gòn 1948” do cư sĩ Minh Điền làm viết :
...
Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.

Vũng Tàu, ngày 21/12/2019.
Ngày Nhâm Thần tháng Bính Tý, năm Kỷ Hợi (26 tháng 11 AL)



Nhưng ông CatDang chẳng biết gì về lý số, dịch giếc, Thái Ất thái èo thì dịch sấm cái rắm ah?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#288 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 11:30

mới cả ông Lý Hồng Chí chắc gì đã lo được bản thân ông ta, giáo đồ bị giết như mổ heo cả bao nhiêu ngàn người thì ông ta cũng có trách nhiệm phần lớn.

Vũng Tàu ngày 21/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#289 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 12:31

Có những người hoàn toàn không nghe được nữa.

Tốt hay xấu, hay hay dở bạn đọc đến hôm nay có thể so sánh được rồi, một ngọn đèn nhỏ sẽ là sáng nhất trong màn đêm đen, giữa ban ngày đèn không sáng nữa.

#290 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 12:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 21/12/2019 - 12:31, said:

Có những người hoàn toàn không nghe được nữa.

Tốt hay xấu, hay hay dở bạn đọc đến hôm nay có thể so sánh được rồi, một ngọn đèn nhỏ sẽ là sáng nhất trong màn đêm đen, giữa ban ngày đèn không sáng nữa.

Có những người dám dùng tà thuyết làm lầm lẫn người ta, tội không để đâu cho hết.

như ông Lý Hồng Chí bất quá truyền ra một bộ khí công mang tên Pháp Luân mà thôi, trên đời vô số pháp môn như thế, chả có gì hiếm lạ đâu. Lại còn dựng lên giáo phái dụ dỗ biết bao nhiêu người đi theo, đến lúc bị ĐSC TQ tiêu diệt chết cơ man nào là giáo đồ, sư phụ xách mông chạy mất. Thật vô trách nhiệm.

À quên, còn đoạn sau:

Vũng Tàu, ngày 21/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#291 education

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 225 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 14:37

Thành thật khuyên ông cát đắng đi chỗ khác tuyên truyền cho giáo phái của ông đi, với võ công mèo cào cả về chính trị lẫn phật học đạo giáo, kinh dịch thì ko lừa đc ai ở đây đâu =))
hãy tìm những người dân chất chất cả tin mà lừa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



kể lâu lâu nghe ông này tuyên truyền kích động chống phá đcs cũng vui tai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#292 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 19:47

ĐIỂM THÁP THẤT TẰNG BẤT NHƯ ÁM XỨ NHẤT ĐĂNG!- Cổ ngữ.
Thời xưa con người còn có đạo đức cao, bạn làm việc tốt người khác cảm thấy bình thường.
Con người ngày nay ai mà giữ nổi không chửi mắng người khác cũng đáng là người xuất sắc trong xã hội này!



Thanked by 1 Member:

#293 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 21/12/2019 - 21:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 21/12/2019 - 19:47, said:

ĐIỂM THÁP THẤT TẰNG BẤT NHƯ ÁM XỨ NHẤT ĐĂNG!- Cổ ngữ.
Thời xưa con người còn có đạo đức cao, bạn làm việc tốt người khác cảm thấy bình thường.
Con người ngày nay ai mà giữ nổi không chửi mắng người khác cũng đáng là người xuất sắc trong xã hội này!

Như một kẻ ngu phu làm ác cũng bất quá giết được vài mạng người. Sợ nhất là loại đầu óc có chút chữ nghĩa rơi vào đường tà, dẫn dắt vạn dân vào chỗ chết, loại này lăng trì xử tử cũng là chưa hết tội, chửi vài câu đã tính là cái gì.

#294 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 22/12/2019 - 00:48

Lời nói không là dao,
mà cắt lòng đau nhói..
Lời nói không là khói,
mà mắt lại cay cay..
Tôi nghĩ chúng ta nên dùng "ái ngữ" với nhau chứ không nên mạt sát quá mức gây tổn thương tâm hồn nhau.
Nếu sai thì sửa, lấm thì... lau, đau thì.. thuốc... Thuốc đắng nhưng phải trị bệnh chứ đừng trị người, vì sao ạ?
Vì "bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai".
Giả sử chúng ta nói nặng lời, ngày mai họ vĩnh viễn rời xa dương thế thì biết năm tháng nào mới nói được câu xin lỗi? Lướt qua cuộc đời nhau nếu không phải là nụ cười tỏa nắng thì xin đừng là áng mây đen thẳm ám ảnh mãi sau này.

Tôi nghĩ rằng trong Topic này chưa ai nghe bài hát "Cát Bụi Cuộc Đời" của nhạc sĩ Hà Sơn:

"Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó
Mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.
Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. . ."

#295 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 22/12/2019 - 05:23

Diễn đàn này nên có nôi qui là cấm chửi quá 3 lần và cấm dọa giết người, ai vi phạm sẽ bị xóa tư cách để họ không THẤY cái mà chỉ thành viên mới thấy.
Có câu Sấm : Gà kia nằm ở trong lồng
Trông xem thấy Chủ trong lòng vui thay.
Con gà ở trong lồng của nó thế mà nó chỉ là Khách mà thôi.
Chủ của con gà thật sự đang đứng ngoài cái lồng gà.
Con gà thấy chủ không mừng là con gà sắp "chết toi" nó cắm mỏ xuống đất quay mấy chục vòng trước khi giơ hai cẳng lên trời.
Ở chủ đề này tôi làm chủ, các vị chỉ là khách thôi, khách mà mắng chủ là vô lễ.
Tình cảnh con người khác gì con gà, ai làm chủ nổi vận mệnh của mình?
Đều bị nhốt trong lồng cả.
Chân Chủ thật sự đứng ngoài cái lồng của các vị.
Các vị được nge bằng tai, thấy bằng mắt mà còn không tin tôi nói, vậy có phải là có mắt giả mù có tai giả điếc không?

Sửa bởi catdang: 22/12/2019 - 05:25


#296 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 22/12/2019 - 08:29

ông Catdang có mấy lỗi và mấy tội như sau:
  • Lỗi kiến thức sai lầm: ông đã từng thừa nhận rằng ông không biết kinh dịch, thái ất gì cả, vậy mà lên đây giảng Sấm Trạng - ông đã không biết kiến thức chuyên môn cấu thành lên Sấm Trạng thì làm sao đủ khả năng giảng. Đây là 1 lỗi logic, nhưng chỉ là lỗi mà không là tội, bỏi người ta có quyền tự do tin tưởng cái mình cho là đúng.
  • Tội gán ghép tư tưởng cho ông Trạng Trình: ông Catdang đã rất nhiều lần gán ghép các ý tưởng, chữ nghĩa, ý tứ của ông Catdang cho ông Trạng Trình: bằng cách chiết tự chữ Trung Quốc, lấy năm Dương lịch tính toán cho các chu kỳ Âm lịch - mà chúng ta thừa biết rằng thời của ông Trạng Trình không dùng lịch pháp Tây Dương - đây gọi là tội bởi vì ngụy tạo ý tứ rồi gán ghép cho cụ Trạng.
  • Tội hướng dẫn người khác đi theo sai lầm: đại khái mục đích chính yếu của ông Catdang là dùng ngôn từ, mạo danh sấm của ông Trạng Trình để thuyết phục người ta tin rằng "ông Lý Hồng Chí - giáo chủ giáo phái P.háp L.uân C.ông là thánh nhân" - từ đó hẳn là sẽ chiêu mộ người ta đi theo giáo phái này.
    1. Người học PLC sẽ PHẢI ĐƯỢC "sư phụ TRUYỀN CÔNG" - điều này nghe đơn giản, nhưng hành vi "truyền công" ấy tạo nên sự phụ thuộc giữa người dạy và người học. Tóm lại hậu quả của nó là học viên sẽ nghe lời răm rắp người cầm đầu - giống như hình thức buôn bán đa cấp và các hệ lụy của hệ thống đa cấp.
    2. PLC về công pháp thường cổ súy người ta tụ tập thành hội, nhóm...vv... khi tu tập, điều này rất dễ gây nên những hệ lụy nào đó về chính trị. Tôi cho rằng chính vì lý do này TQ mới tiêu diệt giáo phái này. Nếu đã là tu tâm dưỡng tính thì tại sao không tự yên lặng đóng cửa mà tu? Ồn ào tụ tập thế là muốn làm gì?

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


    3. Trong lịch sử hình thành và phát triển của giáo phái này, vô số các thành viên và giáo đồ bị tàn sát. Chưa bàn tới giáo nghĩa đúng hay sai, có lý hay không có lý, chỉ riêng một điểm lịch sử này đã cho thấy rằng ông Lý Hồng Chí đã gây ra (cố ý hay vô tình) cái chết của vô số người. Vậy mà ông Catdang muốn du nhập tôn giáo này vào VN, ông muốn giết dân hay sao?
    4. Việt Nam có đầy đủ tín ngưỡng tốt đẹp của Thích Nho Đạo, gần thờ cha mẹ tổ tông, xa thì theo đạo lý của thánh nhân (Tam Giáo). Nếu ông Catdang tin vào PLC cũng được, nhưng ông tu PLC cho thành thánh đi đã, rồi hãy đi truyền bá.
  • Tội dọa dẫm người đọc, gây tâm lý hoang mang: ông nhiều lần biểu đạt qua câu chữ đại khái là "cần phải tin theo PLC, sắp tới giai đoạn loạn lạc, nếu không theo ông Lý Hồng Chí thì sẽ không có tương lai". "Sẽ phải hối hận nếu không tin theo ông"..vv.. Hành vi dọa dẫm này của ông không còn là học thuật nữa, mà là hành vi khủng bố tinh thần, muốn ép buộc bạn đọc phải tin theo ông. Nhắc lại, đây là tội khủng bố và làm loạn.
Nếu mà tìm lông bới vết nữa thì còn nhiều, nhưng may quá ông Catdang (theo tôi thấy) trình độ còn non, bị bạn đọc phản đối rất nhiều. Giả sử ông mà giỏi thật, nhiều người tin theo gây thành bệnh dịch thì vô cùng tai hại. Tôi cố ý nói nặng nói nhẹ là để ông hiểu ra mà thôi đi, nhưng ông chấp nhất lắm, cho nên tôi đành phải viết rõ ra như vậy.

#297 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 22/12/2019 - 08:38

P/s: quý vị biết đấy, trong lịch sử đã chứng minh vô số lần hiện tượng xung đột lý niệm có thể gây nên chiến tranh, bất ổn và chết chóc thực sự. Giữa ông Catdang và Tôi thực sự là đang xung đột lý niệm, khó tránh khỏi căng thẳng đâu.

#298 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1200 thanks

Gửi vào 22/12/2019 - 09:49

Tôi đề nghị có thêm mục Ý kiến thành viên Diễn đàn về những Topic không nên xuất hiện ! Chúng Ta là Diễn đàn mở nhưng không nên có những Topic như luận đề ! Nếu về Học thuật thì miễn bàn ! Còn nếu luận đề không nên post lên ! Không phải Chúng ta khó khăn mà Chúng ta chọn lọc thông tin !

Thanked by 1 Member:

#299 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 22/12/2019 - 10:37

Giải pháp của bạn Babylon hướng thiện nhưng khi triển khai sẽ vấp nhiều khó khăn và dễ bị người khác lợi dụng:

-Người lập nhiều nick clone, hoặc nhóm-hội người cùng tư tưởng(lệch lạc) dễ dàng len lỏi vào để thay đổi ý kiến thiểu số. Hôm nay chánh phái nhân sĩ đông: có thể áp dụng, tương lai chưa biết chánh hay tà nhiều. Nếu áp dụng chính là lấy dây buộc mình.
-Khi luật này được triển khai thì sẽ bóp chết ý kiến trái chiều của xã hội, các-bon trong kim cương tuy quý nhưng các-bon trong hạt gạo mới nuôi sống con người, ở đây sự độc tôn-duy nhất cũng như hình tượng một khối kim cương chứa toàn các-bon vậy, tuy nó quý giá nhưng không nuôi dưỡng được sinh mệnh(ở đây là tư tưởng). Duy nhất là cô lập chính mình, nếu chỉ thanh lọc nội bộ và không tiếp nhận thêm member thì sẽ thành viên kim cương, nhưng không, hằng ngày có nhiều người mới xuất hiện. Vì vậy sẽ không trở thành viên kim cương được.

Nếu là những topic đi ngược hạnh phúc, đã có mục Linh Tinh, hoặc Vài Dòng Tản Mạn... Những tư tưởng trái chiều cũng như bề nổi và chìm của tảng băng, muốn bề nổi lớn lao thì phần chìm của nó cũng lớn. Xã hội muốn thịnh vượng giàu có thì sẽ có những người nghèo đi, không phải đồng loại nghèo đi thì chính là dị loại bị bóc lột. Không phải loài hữu tình nghèo đi thì chính là loài vô tình đang bị cướp đoạt, làm gì có sự trọn vẹn khi đứng riêng lẻ.

Bạn CATDANG tuy nói những lời vô pháp vô thiên nhưng chúng ta có thể tạm chấp nhận, vì bạn đã biến những điểm nút quá khứ thành một mớ rối rắm không thể chấp nhận. Và chúng ta bỗng ngày một minh bạch chuyện vô lý đó, ấy là dụng ý của bạn CATDANG. Đi theo con đường khác nhưng cuối cùng lại trở về điểm mốc: tách bạch mọi chuyện, gây rối trật tự để phá bỏ chính trật tự, lập rồi phá, phá rồi lập.

Nhưng cũng là dã tràng se cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công chuyện gì...

#300 education

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 225 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 22/12/2019 - 12:18

catdang said:

1576967028[/url]' post='701587']
Diễn đàn này nên có nôi qui là cấm chửi quá 3 lần và cấm dọa giết người, ai vi phạm sẽ bị xóa tư cách để họ không THẤY cái mà chỉ thành viên mới thấy.
Có câu Sấm : Gà kia nằm ở trong lồng
Trông xem thấy Chủ trong lòng vui thay.
Con gà ở trong lồng của nó thế mà nó chỉ là Khách mà thôi.
Chủ của con gà thật sự đang đứng ngoài cái lồng gà.
Con gà thấy chủ không mừng là con gà sắp "chết toi" nó cắm mỏ xuống đất quay mấy chục vòng trước khi giơ hai cẳng lên trời.
Ở chủ đề này tôi làm chủ, các vị chỉ là khách thôi, khách mà mắng chủ là vô lễ.
Tình cảnh con người khác gì con gà, ai làm chủ nổi vận mệnh của mình?
Đều bị nhốt trong lồng cả.
Chân Chủ thật sự đứng ngoài cái lồng của các vị.
Các vị được nge bằng tai, thấy bằng mắt mà còn không tin tôi nói, vậy có phải là có mắt giả mù có tai giả điếc không?

con người hơn con gà ở cái đầu, ở cái tư duy biết mình cần gì muốn gì chứ ko phải đàn gà đàn lợn. ông đang đưa con người tu ngược về khỉ đấy á, cái plc khác nào chính sách ngu để trị của người pháp


tu luyện plc để trẻ mãi ko già =))
tu luyện plc để khỏi bách bệnh =)))
tu luyện plcc nếu sẽ ko thoát khỏi tận thế =))

ông định tấu hài hả ông catdang.

tôi hỏi ông pháp thân của ông Lý Hồng Chí đang làm gì khi môn đệ của ông ta bị đặt lên bàn mổ ? hay vẫn ngủ êm ấm bên vợ con =))) trốn sang mỹ và để môn đệ của mình bị giết =))

Sửa bởi education: 22/12/2019 - 12:41







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |