Những năm tháng tuổi trẻ
Tre
29/12/2022
Ra lấy đồ ăn sáng, nhớ lại trái táo bữa chú gửi cho nên khen táo nhà cô chú nhà trồng giòn, ngọt thích quá. Cô bảo chú mới hái được 1 trái nữa nè, xong chú cầm ra cho, bảo là giá trị 100 triệu kk.
Nói sao Duyên thế, con khen đúng lúc đúng lúc đúng thời điểm quá kk. Cô nói là do ăn chay nên Duyên vậy đó.
Tre
29/12/2022
Hôm nay đi spa gội đầu, mát xa, ngâm chân, ăn bánh, uống trà.
Ghé quán chay Huế ăn (lần nào vào quận 1 cũng ghé đây ăn, Chú chủ là người gốc Huế vì bữa hỏi Chú =)) treo toàn tranh hoàng tộc xưa)...
Ngồi ngắm đường xá Sài Gòn về đêm... nhưng đầu óc thì cứ nghĩ vẩn vơ về ngày mai.
Mẹ hỏi mai về Nhà hở, ăn gì Mẹ chuẩn bị. ^^ Dự ngày mai trên xe về Quê lòng sẽ đầy sóng. <3
Ghé quán chay Huế ăn (lần nào vào quận 1 cũng ghé đây ăn, Chú chủ là người gốc Huế vì bữa hỏi Chú =)) treo toàn tranh hoàng tộc xưa)...
Ngồi ngắm đường xá Sài Gòn về đêm... nhưng đầu óc thì cứ nghĩ vẩn vơ về ngày mai.
Mẹ hỏi mai về Nhà hở, ăn gì Mẹ chuẩn bị. ^^ Dự ngày mai trên xe về Quê lòng sẽ đầy sóng. <3
lethanhnhi
29/12/2022
Tre
30/12/2022
Expander, on 22/10/2021 - 19:58, said:
KỂ TỪ GIỜ
Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước
Đau khổ hay không là tự do mình.
Kể từ giờ em phải thật là xinh
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên
Không muộn phiền vì một người nào nữa
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.
(Nguồn: sưu tầm)
(◕ᴗ◕✿)
tony99
30/12/2022
Tập gym thì phải ăn theo chuẩn mực, nhiều protein và ít mỡ.
Mình tập gym đã mệt, lại còn ăn kiêng thì đời còn gì đẹp nữa.
Ăn thả ga, uống thả cửa, ko quan tâm.
Mỗi tội 2 cái bánh mì hơi to :v
Mình tập gym đã mệt, lại còn ăn kiêng thì đời còn gì đẹp nữa.
Ăn thả ga, uống thả cửa, ko quan tâm.
Mỗi tội 2 cái bánh mì hơi to :v
Tre
30/12/2022
30 tháng 12, 2022
Đang trên đường về quê. Anh tài bảo lần này chắc mình sẽ về nhà trễ hơn mọi lần, đường đang kẹt. Cung đường của mình lúc nào cũng kẹt xe vào các dịp Tết Lễ nhưng cứ thích không khí đó. Không khí mà dòng người - những người con đi làm xa quê sẽ được trở về Nhà đoàn tụ với người thân. Tuy hành trình đi có kẹt, có vất vả nhưng cái đích cuối cùng là sum họp thì cũng happy rồi ha. <3
Đang trên đường về quê. Anh tài bảo lần này chắc mình sẽ về nhà trễ hơn mọi lần, đường đang kẹt. Cung đường của mình lúc nào cũng kẹt xe vào các dịp Tết Lễ nhưng cứ thích không khí đó. Không khí mà dòng người - những người con đi làm xa quê sẽ được trở về Nhà đoàn tụ với người thân. Tuy hành trình đi có kẹt, có vất vả nhưng cái đích cuối cùng là sum họp thì cũng happy rồi ha. <3
Tre
31/12/2022
31 tháng 12, 2022
Dưng muốn viết những dòng này vào đúng lúc cầm điện thoại lên thấy số 23:23 nhưng đến bây giờ mới đủ cảm xúc để viết hoàn tất.
Những sự trùng lặp cứ xảy ra như vốn dĩ đó là những điều phải xảy ra để đưa đường dẫn lối cho những điều khác, cho cuộc hội ngộ của những con người trong vòng Nhân - Duyên này.
Mình đã tìm gặp được người bạn có nụ cười ấy rồi, người mà cho mình cảm giác thân thuộc và dễ chịu ngay từ cái "nhìn" đầu tiên. Mình đã từng đắn đo có nên chia sẻ hay không, không biết nói ra có ai sẽ tin được hay không, nhưng cuối cùng mình đã nói đúng với người cần nói rồi. Mình biết người đã tin, và cũng đã hiểu những điều mình đã chia sẻ. Thật ra mình với bạn chưa nói chuyện nhiều với nhau. Những lần nói chuyện cùng nhau đều có một lý do đặc biệt nào đó để dẫn dắt nhưng với mình, mình có cảm giác an toàn. Những điều bạn chia sẻ, những điều mình chia sẻ, sau tất cả đều không có sự phán xét đúng - sai, có thật hay không thật, chỉ là cảm giác được tin, được hiểu.
Mình và người bạn ấy đã và đang bước những con đường riêng. Mình tin là với người ấy, người ấy cũng đang kiên nhẫn như mình, những người khát khao được sống trọn một đời để sống, bởi vì tìm được ra chính bản thân mình không dễ và tìm được người đồng hành của mình cũng cần rất nhiều thời gian, không thể vội vã được.
Mình không nói khó hay dễ ?
Vì "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, những người cùng tần số chắc hẳn sẽ được nhau. Nhưng nói dễ thì cũng không hẳn vì còn phải là Duyên, là Phận. Thiếu một chữ cũng xôi hỏng bỏng không...
Đóng vai người quan sát, em sẽ dõi theo anh để xem mọi sự sẽ tiến triển đến đâu trên hành trình của anh, lẫn của em...
-------------------
Viết cho người ở xa,
Chị cảm ơn bé nhiều, và thương bé nhiều lắm. Từ những ngày đầu, từ lúc quen, nói chuyện và gặp nhau ở ngoài Đời lúc nào cũng thấy rất dễ, cũng thuận Duyên bé nhỉ ? Chắc vì cả hai, chúng mình đều có lòng với đối phương. ^^
Nhớ ngày nào đi uống trà sữa, đi ăn bánh rồi cùng nhau lên Lăng Ông, lúc bước ra Trời mưa tầm tã rồi mình tạm chia tay nhau để em đến một mảnh Đất khác. Không nghĩ mảnh đất đó, sau này lại là nơi em gặp người bạn của chị. Viết tới đây chị lại muốn cảm ơn bé một lần nữa vì biết bé thương chị nên mới có thể dành thời gian của mình để gặp bạn, để làm "đại sứ" cho chị... Không biết phải hồi đáp cho cô em mình thế nào đây ? Sẽ giữ Tình, 10 ly trà sữa cà phê muối và vân vân nhé…
“ Chị thương bạn, cũng đừng quên thương mình”…
Nhất trí nhé!
-------------------
"Thực ra thì , bất cứ không gian thời gian nào cũng là không gian thời gian cho cuộc tình lớn , cuộc tình sóng vỗ , cuộc tình để đời , chỉ có khác nhau là cuộc tình này , cuộc tình kia , có thực sự để đời , thực sự là cuộc tình rong chơi như người ta mong đợi”.
Thương thì cứ thương thôi, nhưng ở thì tương lai mới biết đâu chính là người mình dành trọn cả tấm lòng và người cũng dành trọn điều ấy cho mình.
Dưng muốn viết những dòng này vào đúng lúc cầm điện thoại lên thấy số 23:23 nhưng đến bây giờ mới đủ cảm xúc để viết hoàn tất.
Những sự trùng lặp cứ xảy ra như vốn dĩ đó là những điều phải xảy ra để đưa đường dẫn lối cho những điều khác, cho cuộc hội ngộ của những con người trong vòng Nhân - Duyên này.
Mình đã tìm gặp được người bạn có nụ cười ấy rồi, người mà cho mình cảm giác thân thuộc và dễ chịu ngay từ cái "nhìn" đầu tiên. Mình đã từng đắn đo có nên chia sẻ hay không, không biết nói ra có ai sẽ tin được hay không, nhưng cuối cùng mình đã nói đúng với người cần nói rồi. Mình biết người đã tin, và cũng đã hiểu những điều mình đã chia sẻ. Thật ra mình với bạn chưa nói chuyện nhiều với nhau. Những lần nói chuyện cùng nhau đều có một lý do đặc biệt nào đó để dẫn dắt nhưng với mình, mình có cảm giác an toàn. Những điều bạn chia sẻ, những điều mình chia sẻ, sau tất cả đều không có sự phán xét đúng - sai, có thật hay không thật, chỉ là cảm giác được tin, được hiểu.
Mình và người bạn ấy đã và đang bước những con đường riêng. Mình tin là với người ấy, người ấy cũng đang kiên nhẫn như mình, những người khát khao được sống trọn một đời để sống, bởi vì tìm được ra chính bản thân mình không dễ và tìm được người đồng hành của mình cũng cần rất nhiều thời gian, không thể vội vã được.
Mình không nói khó hay dễ ?
Vì "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, những người cùng tần số chắc hẳn sẽ được nhau. Nhưng nói dễ thì cũng không hẳn vì còn phải là Duyên, là Phận. Thiếu một chữ cũng xôi hỏng bỏng không...
Đóng vai người quan sát, em sẽ dõi theo anh để xem mọi sự sẽ tiến triển đến đâu trên hành trình của anh, lẫn của em...
-------------------
Viết cho người ở xa,
Chị cảm ơn bé nhiều, và thương bé nhiều lắm. Từ những ngày đầu, từ lúc quen, nói chuyện và gặp nhau ở ngoài Đời lúc nào cũng thấy rất dễ, cũng thuận Duyên bé nhỉ ? Chắc vì cả hai, chúng mình đều có lòng với đối phương. ^^
Nhớ ngày nào đi uống trà sữa, đi ăn bánh rồi cùng nhau lên Lăng Ông, lúc bước ra Trời mưa tầm tã rồi mình tạm chia tay nhau để em đến một mảnh Đất khác. Không nghĩ mảnh đất đó, sau này lại là nơi em gặp người bạn của chị. Viết tới đây chị lại muốn cảm ơn bé một lần nữa vì biết bé thương chị nên mới có thể dành thời gian của mình để gặp bạn, để làm "đại sứ" cho chị... Không biết phải hồi đáp cho cô em mình thế nào đây ? Sẽ giữ Tình, 10 ly trà sữa cà phê muối và vân vân nhé…
“ Chị thương bạn, cũng đừng quên thương mình”…
Nhất trí nhé!
-------------------
"Thực ra thì , bất cứ không gian thời gian nào cũng là không gian thời gian cho cuộc tình lớn , cuộc tình sóng vỗ , cuộc tình để đời , chỉ có khác nhau là cuộc tình này , cuộc tình kia , có thực sự để đời , thực sự là cuộc tình rong chơi như người ta mong đợi”.
Thương thì cứ thương thôi, nhưng ở thì tương lai mới biết đâu chính là người mình dành trọn cả tấm lòng và người cũng dành trọn điều ấy cho mình.
Tre
31/12/2022
Những phút giây cuối của năm có con số 2 0 2 2,
Biết ơn tất cả những trải nghiệm đã từng có trong năm: những niềm vui, may mắn có được; những sai lầm là bài học để lớn thêm, hoàn thiện những thiếu sót, sai sót của bản thân...
Những giây phút bắt đầu của năm có con số 2 0 2 3,
Cầu mong có thể thực hiện trọn vẹn từng dự định, mong muốn mà bản thân đang ấp ủ.
HAPPY NEW YEAR 2 0 2 3 !
Biết ơn tất cả những trải nghiệm đã từng có trong năm: những niềm vui, may mắn có được; những sai lầm là bài học để lớn thêm, hoàn thiện những thiếu sót, sai sót của bản thân...
Những giây phút bắt đầu của năm có con số 2 0 2 3,
Cầu mong có thể thực hiện trọn vẹn từng dự định, mong muốn mà bản thân đang ấp ủ.
HAPPY NEW YEAR 2 0 2 3 !
Tre
01/01/2023
tony99
01/01/2023
Haha, thói quen năm nào cũng vậy, cả chục năm rồi, lúc có bút lẫn ko có bút, mình nhớ có lúc, bút đc bẻ từ cái vòng chì ở 2 đầu của cây xúc xích, rồi mài,để làm ngòi (làm cả móc tai đấy :v), bịch sữa tươi lột thành lớp mỏng (3 lớp), để có đồ nghề viết chữ khai xuân.
Nhớ 2021 là Tùy ngộ nhi an, 2022 là sum họp, cả 2 đều ứng.
Năm nay lười, chả muốn viết linh tinh gì cả :v Hết ý chí cho con chữ rồi. Dưng mà, thói quen là thứ khó bỏ. Thôi vẫn viết vài dòng để ứng với 2023 cho bản thân cái.
Năm 2023 : Thăng tiến (sao nghe nôm na nó là tiền thắng thế nhờ)
Viết ở đây, chắc thế nào cũng dính ít chữ của huyền học trong năm xen giữa các lần chinh chiến. Rồi, tới thôi..................................... :v
Hẹn con vợ tương lai ở năm tiếp =))
Sửa bởi tony99: 01/01/2023 - 12:48
Nhớ 2021 là Tùy ngộ nhi an, 2022 là sum họp, cả 2 đều ứng.
Năm nay lười, chả muốn viết linh tinh gì cả :v Hết ý chí cho con chữ rồi. Dưng mà, thói quen là thứ khó bỏ. Thôi vẫn viết vài dòng để ứng với 2023 cho bản thân cái.
Năm 2023 : Thăng tiến (sao nghe nôm na nó là tiền thắng thế nhờ)
Viết ở đây, chắc thế nào cũng dính ít chữ của huyền học trong năm xen giữa các lần chinh chiến. Rồi, tới thôi..................................... :v
Hẹn con vợ tương lai ở năm tiếp =))
Sửa bởi tony99: 01/01/2023 - 12:48


