Những năm tháng tuổi trẻ
#976
Gửi vào 25/12/2022 - 08:34
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#977
Gửi vào 25/12/2022 - 09:21
Không tiện nơi khác, em gửi qua đây sau khi xem lại về hoa Thạch Thảo. Theo đây thì Thạch Thảo là loài hoa xứ lạnh, vùng đồi núi như Scotland.
Được gọi với tên khác là “Nữ hoàng mùa đông”.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#978
Gửi vào 25/12/2022 - 09:36
Hoa ni sức sống mãnh liệt, ở đâu cũng có thể mon men vươn sống được. Nhưng lại nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng như cô gái trong tình yêu. Ai mà không thích cho được. =)) ^^
Sửa bởi Tre: 25/12/2022 - 09:39
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#979
Gửi vào 25/12/2022 - 09:41
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#980
Gửi vào 25/12/2022 - 10:20
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#982
Gửi vào 25/12/2022 - 11:07
Tre said:
Nhiều năm trước...
Trùng hợp quá… Em vừa tìm đọc về nhiều năm trước, topic đã dừng từ 2021.
Sửa bởi LinhThao: 25/12/2022 - 11:08
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#983
Gửi vào 25/12/2022 - 16:56
Bác Idol cũng bé mình cũng đã từng hỏi mình một câu, mà ngay ở thời điểm đó mình nghĩ khó ứng với bản thân. Thế mà...
Con biết con đường này khó đi, con vẫn chưa "chốt hạ" trong năm nay được Bác à, có thể có thể thời gian trôi qua cũng sẽ "có biến" vì thật sự con không nắm bắt được chuyện tương lai. Thế mà vẫn muốn sống trọn vẹn với chữ Duyên đang có.
Sửa bởi Tre: 25/12/2022 - 17:13
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#984
Gửi vào 25/12/2022 - 22:14
minhminh, on 24/04/2018 - 05:23, said:
Con tim có lỹ lẽ rieng của nó
Hay nói một cách khoa hơn những làn sóng wave phát ra từ bộ não con người nó có thế giới riêng của nó mà con người không thể hiểu cách cụ thể hoá được .
Cứ để tự nhiên hoàn cảnh đưa đẩy đến đâu hay đến đấy , không cưỡng cầu
<3 <3
#985
Gửi vào 26/12/2022 - 09:43
Nay em viết vài dòng, chuyện là chuyện của em, đường là đường của em, thế nên có cái giống, có cái khác với chị, hay những người tình cờ thấy được.
Chuyện quá khứ:
Mùa xuân, tình trong em cũng nhẹ nhàng, chớm nở từ những an ủi, thấu hiểu. Em thấy mình được nhìn thấy. Cả một thế giới đáng mong chờ.
Mùa hạ, tình trong em bắt đầu cuộn trào, nở hoa vì em không sợ bất cứ ngoại cảnh nào khi đã chắc chắn lòng mình. Nhưng, em muốn chiếm hữu nó, em muốn giữ mùa hạ mãi mãi.
Mùa thu, tình trong em khác lạ, cái sự chuyển mình thay màu (nó là chính nó thì vẫn đẹp) nhưng vì em chỉ muốn mùa hạ nên không thể nhìn thấy mùa thu. Em thấy người thay đổi, còn em tin em vẫn là em.
Mùa đông, tình trong em đóng băng, vô tình, lạnh lẽo. Em không đau khổ, nhưng em thấy lặng người. Muốn hay không muốn, em phải chấp nhận rằng rằng mùa hạ không là mãi mãi.
Và rồi mùa xuân khác sẽ tới, em sẽ có một mùa hạ khác, mùa thu khác và mùa đông cũng sẽ khác. Vì chính em cũng là một em đã có phần đổi thay.
Reply quá khứ:
Có nên vì sợ bay cao sẽ có ngày cũng về với mặt đất mà mình lựa chọn không bay? Cũng tùy mình là ai. Nếu phần sợ nhiều thật nhiều thì mình không bay, nếu phần tiếc vì sẽ không bay nhiều thật nhiều thì mình bay. Cớ sao phải áp bất cứ lí thuyết nào cho trường hợp của mình, sẽ luôn có nhiều tiếng lao xao xáo động nhưng chỉ cần mình biết mình là được rồi.
Có chăng, nhớ rằng mọi sự vô thường, đừng chấp nhất là được rồi. Sóng lòng, kìm được thì kìm nhưng nếu không kìm được, cũng không sao cả. Rồi chuyện cần đến, nó rồi cũng sẽ đến, theo dòng chảy, theo cách này hay cách khác.
Giờ nhìn lại thấy thật hay, em từng nói chị nếu được chọn lại thì tất nhiên em sẽ chọn khác đi, để làm cho "đúng" nhưng mà vấn đề là dù được chọn lại, em là em lúc đó thì em vẫn sẽ phải đi hết chặng đường như cũ thôi. Thế nên khi được hỏi có tiếc nuối không, người ta có thể nói là "không" nhưng cái không đó là vì "không thể" làm khác được vào thời điểm đó, chứ không phải người ta không muốn thay đổi quá khứ.
-------------
Em thấy tâm đắc chuyện "Tận tâm tận lực" trong chuyện nhân duyên lắm. Mọi chuyện đổi thay ra sao mình không nắm được rõ, duy chỉ có mình đối diện ra sao thì mãi là của mình.
Người với người gặp được nhau, đều rất đáng quý. Mà lại còn thấy được nhau, hiểu được nhau thì rất rất quý hiếm.
Chuyện tương lai:
Ngày nhỏ 16 tuổi em từng viết một bức thư cho future boyfriend, em đã viết ra rất rất nhiều mong muốn, rất rất nhiều điều kiện. Em mong người ấy sẽ kiên nhẫn, sẽ bao dung.
Giờ em của 26 tuổi, em chưa chắc chắn em có thỏa hiệp được giữa sự tự do và sự gắn kết hay không. Nhưng nếu sau này có người đến bên em và em thỏa hiệp được, em sẽ tận tâm tận lực với người đó, để cái "không" cho câu hỏi tiếc nuối thực tình là cái không cần thay đổi bất cứ điều gì.
Em của tuổi 26, bức thư dành cho FB sẽ không có mong muốn hay điều kiện gì cả, giờ tới lượt em, em sẽ cố gắng kiên nhẫn, em sẽ cố gắng bao dung. Em mong rằng tấm lòng em đủ rộng để yêu được người đó thật nhiều, em mong rằng em đủ nhẹ nhàng để có thể bên nhau cả những ngày nắng cũng như ngày mưa. Em sẽ để họ biết rằng em trân trọng sự có mặt của họ trong đời em tới nhường nào bằng sự cố gắng.
------------
Dành cho chị:
"When your love for ocean is greater than the fear of drowning, darling you will surely swim"
“A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her trust is not on the branch but on it's own wings. Always believe in yourself”
Em từng ngã vì em thiếu trái tim rộng mở, nhưng chị hơn em nhiều nhiều.
Còn về điểm khởi đầu, em không sợ bất cứ điều gì khi em đã dò thấy sóng, chị chắc cũng vậy thôi.
Sửa bởi LinhThao: 26/12/2022 - 09:52
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#987
Gửi vào 26/12/2022 - 17:07
minhminh, on 14/05/2012 - 00:45, said:
CÓ CÂU :
TÂM CHỦ QUÂN CHỦ CHI QUAN THẦN MÌNH XUẤT YÊN .
Trái tim là vua của các cơ quan , tinh thần minh mẫn xuất phát từ trái tim bình yên .
ngạn ngữ Tây phương cũng có câu : tinh thần minh mẫn trong thân thể khỏe mạnh .
Khi con người ta bị thất tình quá độ < over limit > vượt qua giới hạn chịu đựng của mỗi cơ địa
thất tình là 7 emotion , hỉ nộ ai lạc ái ố dục
nhất là sự giận dữ , nộ thương can , nóng giận khiến gan mộc sinh hỏa vượng , tâm chủ động mạch gan chủ tĩnh mạch , tâm tàng thần , gan tàng hồn
bởi thế người ta mới nói giận mất khôn
người bị bênh tim , gan sẽ thường hay khó , mất ngủ và ác mộng .
tất cả đều làm cho tuyến thượng thận tiết ra adrenaline , corticoisteroid , nhiều , khiến tim đập mạnh , mạch máu co thắt , huyết áp tăng , nóng người mới đầu ra mồ hôi , sau lạnh và có thể chết
tóm lại là mọi sự đều liên hệ đến tim mạch < Tâm chủ mạch > và có thể tử vong .
tim thuộc hành hỏa nên chỉ có tim nóng chư không có chứng tim lạnh
MUỐN CHO TRÁI TIM BÌNH YÊN ,
NÊN CỐ GIỮ CHO MÌNH MỘT PHYLOSOPHY
TỪ NĂNG DỮ NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI KHỔ
BI NĂNG DỮ NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI LẠC .
PHONG LAI SƠ TRÚC
PHONG KHỨ NHI TRÚC BẤT LƯU THANH
NHẠN ĐỘ HÀN ĐÀM
NHẠN KHỨ NHI ĐÀM BẤT LƯU ẢNH
THỊ CỐ QUÂN TỬ
SỰ LAI NHI TÂM TÙY HỮU
SỰ KHỨ NHI TÂM TÙY VÔ .
tâm hồn có bình yên thì thân tâm mới khỏe mạnh vượt thắng bệnh tật được .
vẫn biết nói thì dễ nhưng làm thì khó , nhưng không đi sẽ không tới , không làm sẽ không được
niềm tin có thể chuyển núi dời non , nếu hạ quyết tâm tử công phu ta sẽ làm được
thân mến cầu chúc các bạn những ai đang có nỗi tâm hỏa vượng sẽ tìm lại bình an cho mình .
<3 <3
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#988
Gửi vào 26/12/2022 - 17:53
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#989
Gửi vào 26/12/2022 - 18:26
Cách đây mấy tháng tre có tham gia một khoá học ngắn về Đông Y ở Đại Học Y Dược, Thầy cũng nhắc đến cuốn ni.
Diễn đàn mình nếu nhắc đến Đông Y, không thể không nhắc đến Bác Minhminh. <3
Em rất thích câu cuối của bác:
" vẫn biết nói thì dễ nhưng làm thì khó , nhưng không đi sẽ không tới , không làm sẽ không được" ^^
P/S: em thấy anh EKQ có vẻ thích đọc sách, có dịp vào Sài Gòn công tác, anh có thể ghé Thư viện Huệ Quang (Thư Quán). Em nghĩ anh EKQ sẽ thích đấy.
Sửa bởi Tre: 26/12/2022 - 18:40
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#990
Gửi vào 26/12/2022 - 18:44
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Nên chơi với ai, nên chọn ngày giờ tháng tốt nào |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Những Vị Sư Phụ Đằng Sau Hành Trình – Lời Nguyện Tuổi Trẻ, Sức Mạnh Của Bậc Lão Thành | Hành Trình Vì Hòa Bình |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















