

Những năm tháng tuổi trẻ
#946
Gửi vào 09/12/2022 - 13:41
Bạn MHTH thích chém zó khắp nơi, mình khác
Thanked by 1 Member:
|
|
#948
Gửi vào 09/12/2022 - 19:13
Tre, on 08/12/2022 - 12:27, said:
ACE nào ở Hà Nội có gần ghé qua ủng hộ. =)) ^^
P/S: Cà phê muối ở Huế đúng là ngon hết sảy. Ở gần chắc ngày nào cũng 1 ly quá.
nó chạy thẳng vào thận , ko tốt đâu
#949
Gửi vào 09/12/2022 - 20:05
Chỉ là một chút muối tinh thôi. Nói chung là uống rồi dễ nghiện.
" Căn nguyên món cà phê muối đúng là khởi nguồn từ triết lý tình yêu, rằng phải có đủ những gia vị như cay đắng, ngọt ngào và mặn mà thì tình yêu mới trọn vẹn được. Nét thâm trầm ăn sâu vào cốt cách và nếp sống của người Huế nằm ở chỗ họ dành nhiều thời gian cho việc chiêm nghiệm, để tìm ra một ý nghĩa, một nét đẹp của mọi thứ xung quanh. Ẩm thực không ngoại lệ. Cà phê lại càng không, bởi cà phê là không gian được sinh ra cho tầng lớp trí thức Huế một thời xưa cũ. Giờ cà phê dẫu được biến thể cũng vẫn phải đậm đà và nhiều phong vị như vậy mới được. "
Thanked by 1 Member:
|
|
#950
Gửi vào 10/12/2022 - 10:21
Msg 2 of 11: Đã gửi: 12 November 2006 lúc 2:24pm | Đã lưu IP
Thưa quý vị Ban Điều Hành Tuvilyso.com
Thưa các bằng hữu và huynh đệ,
Độc Cô vừa từ Trung Hoa trở về, trong chuyến đi có cơ duyên gặp một vị cao tăng đã nhận Độc Cô làm người tùy tùng.
Độc Cô thiết nghĩ: trong thời gian đi theo vị cao tăng để học tập, thì nên từ giả mọi thứ trên cõi đời để tiện bề tu học, do đó nên vào lại đây có vài lời từ biệt với tất cả quý vị:
- Xin chân thành cám ơn Ban Điều Hành đã dành những sự ưu ái cho Độc Cô Cầu Thắng trong thời gian viết bài.
- Xin chân thành cám ơn các huynh, đệ, muội đã kết giao tình nghĩa với Độc Cô, Độc Cô sẽ giữ mãi cái kỷ niệm này trong chuổi ngày còn lại của cuộc đời.
- Xin chân thành cám ơn các bằng hữu và đọc giả bốn phương đã ủng hộ Độc Cô trong thời gian qua.
- Trong các câu chuyện, bài viết v.v… nếu Độc Cô có gì xúc phạm hay làm mất lòng bất cứ ai, xin quý vị niệm tình tha thứ cho.
- Kể từ hôm nay cái tên ĐộcCôCầuThắng sẽ không bao giờ vào trong Diễn Đàn này nữa.
- Độc Cô có nhận một số e-mail, nhắn tin, điện thoại v.v… nhưng vì bắt đầu xuống tóc, nên không tiện trả lời cho bất cứ một ai, kính mong quý vị lượng thứ cho.
Một lần nữa, Độc Cô xin chân thành cám ơn và xin lỗi tất cả quý vị.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Độc Cô Cầu Thắng
Msg 3 of 11: Đã gửi: 12 November 2006 lúc 3:17pm | Đã lưu IP
HI NHICA.
Chưa chung vui ,anh lại đi rồi...hu hu hu . nhưng gì đại nguyện.em 14 cầu chúc cho anh vạn sự như ý. gì tâm nguyện mà được viên mãn... em thời gian tới cũng theo chân anh mà đi... gì cuộc đời không còn bao lâu nữa...,nếu sau nầy theo anh về bên xứ tứ xuyên,hay đại mạc hoặc thung lũng tuyết băng... thì dùng ý mà nói chuyện nhé... em lúc nào cũng nghĩ về huynh....m14.kimson
Msg 4 of 11: Đã gửi: 12 November 2006 lúc 11:41pm | Đã lưu IP
Ôi, chữ duyên nó vẫn hay vậy sao!
Đọc đoạn trên mà thấy lòng nao nao, không biết cảm giác này là gì nữa. Laido lại nhớ câu thơ này và cảm giác nó đúng vậy thật:
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Những ngày quen biết với Lão tiền bối thật là những ngày tuyệt vời, Laido sẽ giữ mãi trong lòng, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp, không phải lúc nào cũng có được.
Laido xin kính chúc Lão tiền bối Độc Cô Cầu Thắng tinh tấn trên con đường tu luyện và đắc quả trong nay mai. Hi vọng rằng sẽ có ngày gặp được Lão tiền bối ở đâu đó trên cõi đời này. Trong lòng Laido sẽ luôn nghĩ về Lão tiền bối.
Kính
Laido
Msg 5 of 11: Đã gửi: 13 November 2006 lúc 1:03am | Đã lưu IP
Nhị ca,
Đệ biết Nhị ca không vào đọc nửa nên tự rót ba chung uống mừng Nhị ca. Những chuyện ngoài đời sẽ xảy ra đúng theo luật nhân qủa.
Về thôi, về thôi, về lại nhà xưa.
Vô vô vô.
Msg 6 of 11: Đã gửi: 15 November 2006 lúc 11:51am | Đã lưu IP
Doccocauthang đã viết:
Thưa quý vị Ban Điều Hành Tuvilyso.com
Thưa các bằng hữu và huynh đệ,
Độc Cô vừa từ Trung Hoa trở về, trong chuyến đi có cơ duyên gặp một vị cao tăng đã nhận Độc Cô làm người tùy tùng.
Độc Cô thiết nghĩ: trong thời gian đi theo vị cao tăng để học tập, thì nên từ giả mọi thứ trên cõi đời để tiện bề tu học ....
Nam mô A Di Đà Phật ! Xin chúc mừng anh Độc Cô Cầu Thắng về duyên lành này, anh thật may mắn khi có phước duyên tu hành. Hổ Về Rừng tôi thuở trẻ cũng từng được cơ may tri ngộ học hỏi phật pháp với một vị cao tăng đắc quả A La Hán và cũng rất muốn rũ bỏ nợ đời để an nhiên tịch tịnh cùng ngài trong ánh sáng từ bi trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác hiềm nỗi nghiệp chướng trần đời của tôi vẫn còn dày đặc nên vẫn còn nặng nợ với lý số định mệnh và đành phải an lòng chấp nhận với số phận "Trúc Lâm Thiền Tông Cư Sĩ" đó vậy !
Nam Mô A Di Đà Phật ..... Xin chúc mừng anh Độc Cô Cầu Thắng về cơ may ngàn đời này : anh quả là có phước duyên tăng đạo do vun trồng rất nhiều nhân lành với chư Phật trong quá khứ.
Doccocauthang đã viết:
....Xin chân thành cám ơn các huynh, đệ, muội đã kết giao tình nghĩa với Độc Cô, Độc Cô sẽ giữ mãi cái kỷ niệm này trong chuổi ngày còn lại của cuộc đời...
Nam Mô A Di Đà Phật ! Anh đã chọn con đường xuất gia đầu Phật thì cần phải quên đi những kỷ niệm phàm phu và những vọng tưởng điên đảo mới phải chứ, vì chư Pháp vô thường & tâm thức huyễn hoá thì cần gì phải lưu lại những kỷ niệm này chỉ tổ ngăn trở con đường gột rửa vô minh phiền não để sở đắc Niết Bàn tự tại. Kinh Duy Ma Cật cũng có câu "Dụng vô sở đắc đoạn phan duyên" vì quán vạn pháp là chẳng gì có được.
Một lần nữa xin chúc mừng anh Độc Cô Cầu Thắng về sự cố may mắn này và chúc anh đạo tâm ngày càng tăng trưởng phật quả sớm viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật ...
Thân tình,
Hổ Về Rừng (Trúc Lâm thiền tông cư sĩ)
Msg 7 of 11: Đã gửi: 20 November 2006 lúc 1:59am | Đã lưu IP
Thân kính gửi anh Doccocauthang .
Mãi đến hôm nay tôi mới vào được tuvilyso .com để cảm ta tấm lòng quân tử của huynh danh cho một quan điểm và là mục đích cuộc đời tôi ;
Hoán đổi Tốn Khôn, thay Thuỷ Hoả và chứng minh cho dân tộc Việt có lịch sử gần 5000 năm văn hiến .
Tôi rất có ý thức với việc làm của mình và cô đơn trong ý tưởng của mình .
Tôi chấp nhận mọi thi phi nhiều chiều của thế nhân . Nhưng có thể nói, lần đầu tiên tôi được một tấm lòng công khai ủng hộ vì nhận thấy tôi có khả năng đúng .
Lời cuối cùng huynh từ biệt cõi thi phi lại là lời dành cho tôi như một sự chúc lành cho thành công của người ở lại .
Tôi xin ghi nhận tấm lòng chân quí này và cảm ơn huynh .
Nhưng tôi trộm nghĩ rằng:
Dù đi tu hay không cũng không thoát khỏi cõi Ta bà này . Đức Phật cũng dấn thân vì cõi thế. Ngài xả thân từ bỏ mọi phù hoa để rao giảng chân lý . Tôi cho rằng ngài không xuất thế .
Thành Phật rồi sẽ làm gì nữa?
Phải chăng cũng lại vì lượng từ bi mà nhập thế giúp đời .
Thiển nghĩ dù huynh có đang tu thì cũng đem tài trí của mình giúp tha nhân .
Hy vọng sẽ gặp lại huynh để trả nghĩa tri âm .
Thân
Thiên Sứ
Thanked by 3 Members:
|
|
#951
Gửi vào 12/12/2022 - 21:07
Cảm giác bản thân kết nối với những người xung quanh, chẳng phân biệt độ tuổi, mình là một phần tử của cái mạng nhện giăng chồng chéo ở nơi này. Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác hòa đồng như vậy, chẳng có ưu thế, chẳng có vượt trội, chẳng có phi thường, chỉ thấy trong cái tổ nhện ấy, ai cũng giống nhau cả, đều sần sùi, bèo bọt như ai.
Dù về đã lâu, dưng mà lúc này mới cảm thấy mình thuộc về một vùng trời nào đó. Thích! Dưng mà cũng ghen tị phết, anh chàng thợ điện hơn mình có nhõn 60 tháng, vậy mà ở cái nhà to vật vã ở vị trí xinh đệp, thế trước cứ tưởng chủ nhà là đại gia nào
Tiên sư cuộc sống. Haha.
Sửa bởi tony99: 12/12/2022 - 21:09
Thanked by 1 Member:
|
|
#952
Gửi vào 12/12/2022 - 22:36
tony99, on 12/12/2022 - 21:07, said:
Cảm giác bản thân kết nối với những người xung quanh, chẳng phân biệt độ tuổi, mình là một phần tử của cái mạng nhện giăng chồng chéo ở nơi này. Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác hòa đồng như vậy, chẳng có ưu thế, chẳng có vượt trội, chẳng có phi thường, chỉ thấy trong cái tổ nhện ấy, ai cũng giống nhau cả, đều sần sùi, bèo bọt như ai.
Dù về đã lâu, dưng mà lúc này mới cảm thấy mình thuộc về một vùng trời nào đó. Thích! Dưng mà cũng ghen tị phết, anh chàng thợ điện hơn mình có nhõn 60 tháng, vậy mà ở cái nhà to vật vã ở vị trí xinh đệp, thế trước cứ tưởng chủ nhà là đại gia nào
Tiên sư cuộc sống. Haha.
Đọc của anh Tony, chẳng biết là thích phần hơn hay mệt phần hơn luôn
Thuộc về hay không thuộc về nơi nào đó, quan trọng hay không quan trọng ta?
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#954
Gửi vào 12/12/2022 - 23:39
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
....
Sửa bởi LinhThao: 12/12/2022 - 23:40
Thanked by 1 Member:
|
|
#955
Gửi vào 12/12/2022 - 23:54
LinhThao, on 12/12/2022 - 23:39, said:
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
....
Theo text báo, một là đang lo lắng, hai là đang rối bời, đây là lúc dễ thất thủ nhất dù vốn rất thuộc bài, thời điểm dễ sa ngã.
Lo lắng và rối bời, nguyên do là tương lai đều là phương án có độ thành công <40% dù lòng đang giả vờ rằng mình nắm đc mọi việc, lòng mang tâm sự chất chồng nhiều quá, dưng mà hem có người sẻ chia, sẽ lên mạng tâm sự, chia sẻ buồn vui.
Mệnh hội tam hóa và lộc tồn, dưng thiên hạ bảo xyz, hem cam lòng nên phải hỏi cho rõ, số phải đc kẻ theo ý mình ms chính xác
---
Đây là phân tích tâm lý nhân vật, 1 chút xíu xem đúng hem, cô gái BA ?
tìm cho bé Thảo một bài đúng tâm trạng
Thanked by 1 Member:
|
|
#956
Gửi vào 13/12/2022 - 00:00
tony99, on 12/12/2022 - 23:51, said:
Theo text báo, một là đang lo lắng, hai là đang rối bời, đây là lúc dễ thất thủ nhất dù vốn rất thuộc bài, thời điểm dễ sa ngã.
Lo lắng và rối bời, nguyên do là tương lai đều là phương án có độ thành công <40% dù lòng đang giả vờ rằng mình nắm đc mọi việc, lòng mang tâm sự chất chồng nhiều quá, dưng mà hem có người sẻ chia, sẽ lên mạng tâm sự, chia sẻ buồn vui.
Mệnh hội tam hóa và lộc tồn, dưng thiên hạ bảo xyz, hem cam lòng nên phải hỏi cho rõ, số phải đc kẻ theo ý mình ms chính xác
---
Đây là phân tích tâm lý nhân vật, 1 chút xíu xem đúng hem, cô gái BA ?
Tất nhiên là tháng này em rảnh rang chờ ngày đi chơi Xmas nên xới tung đất cát này tìm khoai thôi, em thấy nhiều cái hay mà.
Câu trên bôi đậm mất quan điểm nha anh ơi, nếu anh hiểu ý em hỏi thì sẽ không nói vậy. Lên mạng nơi không ai hay mình là ai mà còn phải giả vờ nữa thì mệt lắm anh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#957
Gửi vào 13/12/2022 - 00:08
LinhThao, on 13/12/2022 - 00:00, said:
Tất nhiên là tháng này em rảnh rang chờ ngày đi chơi Xmas nên xới tung đất cát này tìm khoai thôi, em thấy nhiều cái hay mà.
Câu trên bôi đậm mất quan điểm nha anh ơi, nếu anh hiểu ý em hỏi thì sẽ không nói vậy. Lên mạng nơi không ai hay mình là ai mà còn phải giả vờ nữa thì mệt lắm anh.
cHÚC cô gái vui vẻ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#958
Gửi vào 13/12/2022 - 00:13
tony99, on 13/12/2022 - 00:08, said:
cHÚC cô gái vui vẻ.
Chúc cô gái vui vẻ mà sao cho em bài 'chuyện tình' nó hững hờ trôi sông thế này anh =)))))
Gudnitee anh Tony nhé.
#959
Gửi vào 13/12/2022 - 12:38
" Con tin Tam Bảo, con tin ở đức Quán Thế Âm, thầy khuyên con nếu gặp gì khó khăn trắc trở, con nên cầu nguyện ngài từ bi tế độ".
Đây là lời Thầy của Ôn dặn Ôn trước khi Ôn bước đi con đường xuất thế. Tre có cảm giác những người mà tre kính mến đều có Duyên đặc biệt với Đức Quán Âm.
Tre từng hỏi Ông con sẽ xuất gia hay xuất giá ?
Ông cười rồi bảo xuất giá để thêm phần xuất sắc, nha chưa con. Xuất sắc thế nào thì con tre chưa biết. Bác Idol của bé em mình (^^) đã có lần bảo mình sẽ gặp một người đối xử với chính mình như cách mình đối xử với anh nên là Bác ơi, con nghe lời bác ngồi thư thả uống trà thôi ạ.
Chú thì bảo, con ráng, đừng phụ lòng Sư Ông, Ôn Đ.H, Cô N.N,... ai cũng thương con hết.
Tất nhiên con cảm giác mình được thương vì hình như con muốn gì, cần gì, con đều có được. Chỉ có điều con lười hay cố chấp thôi.
Mấy nay ở trên đây để đợi hồi âm của Bác và thật lạ, trong thời gian chờ đợi lại phát hiện hoá ra Bác đã sinh hoạt trên Nhà đã từ lâu lắm rồi. Tre nghĩ Bác có đọc được những dòng này của tre, tre hy vọng sẽ thấy Bác xuất hiện nhiều hơn trên diễn đàn mình để giúp mọi người một hướng đi. Con rất là quý bác.
Thân gửi đến tất cả mọi người những lúc chúc an yên. Không dám hứa gì cả nhưng chắc chắn rồi, nếu có điều đặc biệt sẽ quay lại chia sẻ với Nhà.
Với nhiều yêu thương,
2022 bling bling.
Thanked by 2 Members:
|
|
#960
Gửi vào 15/12/2022 - 17:00
Ai đó có nói “Nhớ Huế như nhớ người yêu vậy”, chỉ cười cười rồi tự mình nặng lòng nghĩ ngợi, “không phải người Huế có khi còn quắt quay nhớ dù chỉ một lần ghé lại xứ sở này, huống chi…”.
---
Có lần người Huế trầm tư trôi theo dòng ký ức của những mùa xưa, chợt bắt gặp bức hình trái dưa gang đã được bạn nghịch ngợm sắp bày vào chiếc mẹt đan bằng tre cùng với chén mắm, chén chao tự làm của cô gái Huế gửi kèm từ sông Hương vào tận xứ Sài thành. Cô bạn nhỏ người Quảng Trị, bám đuôi nhau từ tấm bé đến khi vào đời mới chia lối đi, đứa ngược miền Nam, đứa xuôi về miền Trung.
Thực tình, người Huế (và người không phải ở Huế) lỡ yêu Huế rồi, có biết đâu là bờ là bến. Đi mô rồi cũng tìm đường trở về, dù bôn ba khắp nơi, vẫn chênh chao nhớ thương, đôi khi trở về lại không đành đoạn nhấc gót rời xa Huế. Mà nói nhớ mới ngược dòng thời gian lang thang năm tháng đi qua những con đường, những nơi in dấu chân mình. Người Huế không nhớ Huế thì gửi nỗi nhớ ấy đi đâu về đâu? Ai đó có nói “Nhớ Huế như nhớ người yêu vậy”, chỉ cười cười rồi tự mình nặng lòng nghĩ ngợi, “không phải người Huế có khi còn quắt quay nhớ dù chỉ một lần ghé lại xứ sở này, huống chi…”.
Giờ người Huế cách xa Huế, nghe mùa nhớ hoang mang trong mắt, hình dung mình đi qua chợ Bến Ngự, lướt hàng cá biển, lướt hàng rau dưa quê mùa, ghé hàng mắm, liếc ngang liếc dọc ngó nghiêng sắc màu của khế, chanh, ớt xanh - ớt đỏ. Chưa gì mà người Huế đã mường tượng ra được những món sẽ sắp bày cho bữa cơm trưa cơm chiều giản dị nhưng đủ quyến dụ con mắt thèm thuồng của người ăn. Có bận, nhớ ra, anh con rể xứ Bắc trong bữa cơm, nhìn đĩa cá nục kho quẹt đầy đủ màu mè xanh xanh đỏ đỏ của ớt trái, ớt bột, dặm thêm tí tiêu đen, dù nhăn mặt đó, anh vẫn gắp lấy gắp để tem tém rớt nước mắt vì cay rồi nói, “đúng là lấy vợ người Huế có khác”.
Thôi, nhớ thì nhớ vậy thôi. Cũng bởi vì xa mới nhớ, cũng bởi “gần thường thì xa mới thương” mà. Nói nhớ thì nhớ nhiều thứ lắm, nhiều góc, nhiều ngóc ngách ở Huế lắm. Kể cả con đường Kim Long thênh thang nép bên sông Hương mấy năm liền mà người Huế cuối tuần nào cũng lượn lên căn nhà quen thuộc ấy để ngắm những mùa hoa phong lan rực rỡ, ở lại ăn cùng thầy bữa cơm chỉ có tiếng cười tiếng hát của chàng trai xứ Quảng lấy vợ người Huế rồi quên trời đất, và chỉ còn mùi mắm Huế, vị chua cay ở lại cùng với men say thời trẻ tuổi.
Người Huế đi khắp bốn phương trời, có khi chỉ mơ ngày trở về, mơ ngày đặt chân xuống đất Huế, ngày nhìn thấy con sông thơm được gọi thành tên như một giấc mơ, được mộng ước khi còn là cô nữ sinh trong giai điệu tình si “màu mắt Huế buồn rưng rưng/khiến cho anh suốt đời không quên”...
Người Huế đi đâu rồi cũng chỉ muốn trở về Huế, để ngắm những mùa sương khói trên sông vọng vang tiếng hò đò đưa. Người Huế đi đâu rồi cũng nhớ những món ẩm thực đậm đà hương vị, vừa đủ để yêu thương và nhớ quay quắt. Người Huế là tôi, còn có thêm một mảnh tình với làng chài xa xa quê nội để mơ lại tuổi thơ lần đầu tiên đặt chân xuống cát mùa hè đã nhảy tưng tửng vì nóng, nhưng sau đó thì thích thú chơi trò giấu chân mình xuống cát mãi.
Hôm nào đó, nghĩ trong lòng về xứ mình, người Huế xa quê bất giác nao nao chờ đợi, háo hức ngày gặp gỡ bạn bè, anh chị, mấy đứa em nhỏ tuổi không ruột thịt gì mà yêu thương và lại “nhớ gì như nhớ người yêu” vậy thôi. Đôi khi, trong đời này, vài cuộc gặp gỡ tùy duyên mà thành thân thiết. Đôi khi, trong đời này, chẳng phải tình yêu nam - nữ là thứ tình lớn nhất. Tình bạn, tình đời, tình người, tình nào cũng khiến trái tim con người muốn được bao bọc hết thảy cho vừa thương nhớ.
Mơ xa mơ gần cuối cùng mới biết người Huế chẳng cần phải mơ chi cả, ngoài một bữa cơm giản dị với dưa - cà - mắm ruốc cay xè mùi ớt xanh ớt đỏ, với cá kho quẹt, hoặc tô canh lá me đất chua mùa hè mát ngọt thanh thanh.
Người Huế nên nhớ Huế cũng đâu có gì lạ.
TRẦN BĂNG KHUÊ
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Nguyệt hạn tháng nhuận |
Tử Vi | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












