Gửi vào 06/01/2023 - 22:14
Sắp Tết cổ truyền bận lắm.
Tối nay xu ghê! Bao năm đi Grap không có vấn đề gì thế mà hôm nay lại có vấn đề.
Vừa lên xe, anh tài còn bảo chờ anh xíu nhé, anh xem các cung đường đang kẹt để né là biết anh kĩ tính rồi. Chạy được nửa đường thì bị ngoắc vô (sau mới biết lỗi là quẹo mà không để ý thời gian cấm...).
Anh hỏi có tiền mặt không, cho anh mượn 200-300 ngàn mà cũng không có huhu.
Ỷ y đi đâu cũng có thẻ, cứ cà thẻ là được nên nay dù hết tiền mặt vẫn ra đường hic.
Anh cũng không có tiền lẻ nên phải bỏ ra 500 ngàn luôn để mà được đi. Anh nói phải có 200 ngàn là anh sẽ đưa 200 ngàn vì biết tài Grap mà có bao nhiêu tiền đâu...
Đậu lại xíu mà biết bao xe bị ngoắc vô vì lý do như vậy !
Nguyên ngày coi như chạy không công rồi !
Lần sau nhất định phải có tiền mặt trong ví, một bài học nhớ Đời !!!
Ngại hết sức là ngại.
Thấy tội thật sự. Bắn tips thêm cho anh mà ban đầu anh không nhận vì nói đừng làm vậy, này lỗi của tài tài phải chiu trách nhiệm nhưng nói abcz mãi nên anh cũng hoan hỷ.
...
Anh nói chắc hết năm nay anh nghỉ vì có nhiều rủi ro quá, anh sẽ mở tiệm sửa xe hơi, vì với anh nằm dưới gầm xe vẫn thích hơn là chạy này, cầm khoe ngay nguyên cuốn sách đang có trên xe (bảo là anh học toàn tài liệu bên Đức gì đó rồi cũng tự tin nhiều,... giờ đợi lập nghiệp thôi).
Xuống xe chúc anh nhiều may mắn và thành công. Biết đâu tương lai sẽ thấy anh ở tiệm sửa xe hoành tráng ở Sài Gòn.
Thật tình thấy thương nhau vì ai đi làm kiếm tiền cũng vất vả hết trơn. Tiền kiếm thì khó mà mất thì dễ !