Gửi vào 06/07/2018 - 10:19
Tôi thấy người ta nói " Cảm nhận bằng trái tim" "Đồng cảm bằng trái tim" " Sợ quá vỡ tim mà chết" " mừng quá tim đập rộn ràng""trong lòng dạ bồn chồn không yên",......
Tôi thay tim = đầu thì nghe có lọt tai không?.(Còn thiếu gì nghiên cứu Hocmone,nhưng mà ăn thua gì khi mà có những trường hợp tu sĩ yoga ấn độ làm tim đập chậm lại?.Chẳng giải thích nổi,cho vào hiện tượng siêu nhiên huyền bí đem đi mổ ra thấy tim như tim thường không phải xanh đỏ tím vàng dị hình dị dạng).
Tôi hay phát ngôn thế đấy Dốt thì tôi cứ bảo là dốt.Dốt mà không tiếp thu thì tôi còn bảo là Ngu nữa kìa.
Trong cuốn sách : Phật học Quần Nghi( Đài Loan-tác giả:HT- Thích Thánh Nghiêm.Dịch giả: Thích Minh Quang)
Mục thứ 54 trang 282 : Làm thế nào chọn lựa Minh Sư?.
người ta nói : "Minh sư xuất cao đồ",Tôi phải thêm vế nữa "Ngu sư xuất tội đồ".
Trong cuốn sách này còn có nói thêm là càng đọc sách kinh điển thì lại càng xa rời chánh pháp,Đặt câu hỏi vì sao vậy?. Tôi trả lời là vì:Ngu.Đọc sách mà không biết gì chẳng lẽ là KHÔN?.Có mà bị điên.
Còn bố thí cần cái gì nói đâu xa,admin bị chúng nó chưởi cho kìa.Rùm beng lên một thời gian...Mệt chửa?Vì sao?.
Vì LÀM GÌ CÓ BỐ THÍ HỘ?.Ăn hộ? ngủ hộ?uống hộ?học hộ?...Dốt không để đâu hết cái sự dốt.
BỐ THÍ là sự SAN SẺ.==> Đồng đều ai cũng có cả,vui hý hửng mừng quẫy đuôi.
Vì thế có cả rồi,còn tranh đấu,ghen ăn tức ở cái gì nữa?.Và vì như thế là xong rồi CẦN GÌ BỐ THÍ nữa?.Thì thế mới gọi là PHÉP BỐ THÍ BA LA MẬT.CHÚNG SINH BÌNH ĐẲNG HƯỞNG LƠI LẠC ĐỦ ĐẦY.
ẤM NO thì mới HẠNH PHÚC chứ?
CHO ĐI mới NHẬN LẠI chứ?.
Toàn tư tưởng bố láo xiên xọ linh tinh,đi ngược lẽ TỰ NHIÊN.Đi lên mạng facebook thấy toàn là Trộm Cướp,CAVE,Bán Hàng online... rao giảng thuyết pháp???.
Có thằng đến chùa một ngày 3 lễ phả độ gia tiên?Không ai chấp nhận nổi thứ ngữ như vầy.Gia tiên đ** đâu lắm thế?.Mê tín dị đoan ăn tàn phá hại.
Ông thích ca đã bảo : Sau này có bọn ma quỷ trà trộn vào phá hoại chánh pháp,chính bọn này chứ ai.
Lại có bọn ma quỷ khác vào phá kinh sách,kinh sách phải bị huỷ diệt.==> Chính là bọn nhà giàu hay đi ấn tống kinh sách,Đã NGU mù chữ thì chớ lại còn phang vào " ví dụ cõi Đông phương có A di đà giáo chủ".Khiến cho tầng lớp
tăng đoàn thiện tri thức,cư sĩ,... mửa mật toát mồ hôi đi sửa lại,đi giảng lại mà vẫn không ăn thua vì bọn nó quá ĐÔNG VÀ NGUY HIỂM.Thích ấn tống để theo trào lưu Sính Phật,được in mấy cái chữ : phật tử x y z ấn tống 20000 vạn quyển kinh vớ vẩn gì đó, công đức vô lượng,sau này ắt về tây phương cực lạc thế giới.Cứ việc gây thêm tội lỗi và thao hồ thể hiện sự m*t d*y vô học. Vì đã có công đức vô lượng in kinh xoá hết rồi...(đại loại như vậy).
Một bọn sư sãi thì suốt ngày đi cúng bái,xem ngày,xem địa lý,...Hỏi :Ông làm cái gì đấy? Đáp: Tôi đang lên mạng xem bản vẽ để có gì còn chém gió với gia chủ cho chúng nó ghê. ==>Thế thì Ông phải bỏ chùa mà vào Đại Học kiến trúc mà học chứ!.
Hỏi: Ông đang viết sớ bấm điện thoại làm cái gì vậy?Đáp: Nhà nó bảo cúng mà tôi viết chữ Nho cho nó sợ phép tôi cao ,nhưng tên ông này chữ Nôm khó quá,tra 4,5 từ điển chả có.==> Thế thì Ông viết = chữ abc cho nó nhanh.
Hỏi : Sao dạo này tôi Ốm phải uống thuốc,sức khoẻ không tốt .Đáp : Tại vì ông suốt ngày đi đến nghĩa địa, chùa thì bỏ đó nơi ăn chốn ở không quyét dọn,Đầu óc nếu không là Tiền đã đủ mua cái Ô tô chưa,thì là Phép của mình bao giờ hơn được sư huynh X,sư đệ Y...hôm nào phải tìm cách đến để thăm hỏi,dò la.Sinh hoạt vô tổ chức đầu óc nghĩ linh tinh đau đầu nhức óc thì TRÂU BÒ nó cũng sinh bệnh.
TÌNH HÌNH TÚ HÚ VÀ TẬP VẺ NỘI ĐỊA NÓ LÀ NHƯ THẾ.CÓ GÌ MÀ KHÔNG DÁM NÓI LŨ MA NGU QUỶ DỐT?s