Tử vi và nhân quả
Mint26
03/05/2018
NNLTT, on 03/05/2018 - 03:32, said:
Phản biện gì mà đưa đời tư vào thế.Nguyên tắc là không được đưa đời tư kiểu như gia đình,hoàn cảnh,bla bla...đấy là chuyển sang công kích
cái này là cái cơ bản nên tôi cũng không thích phản biện với bẹo gì cho lắm với các bạn.
Tôi bảo mô hình kinh doanh lý tưởng nhưng mà chưa phù hợp.Với lại các bạn phải dẫn chứng ra thực tế chút,tôi cũng sống ở VN 30 năm.Không phải mới trở về từ thiên đường.
Tôi có đưa đời tư vào chăng??? Do bác bảo học quản trị kinh doanh 2016 mà kiến thức có thể đã cũ kỹ thì tôi ngạc nhiên thôi tôi chỉ đùa, đúng nghĩa là đùa mà bác lại nghĩ là công kích.
Về dẫn chứng thì tân hiệp phát này, hay là cái công ty sản xuất thuốc ung thư từ than tre ấy, vân vân...
Mà sao phải tranh luận mấy cái này nhỉ, nếu nó là cơ bản thì mấy chục năm sau nó vẫn là cơ bản thôi.
NNLTT
03/05/2018
tôi nghĩ năm nay thím đô không được QBV.Mà phải là Người đẹp Salah .
ví dụ không được hỏi ntn:
bác học kinh doanh trường nào vậy? Chỉ tôi để tôi né
tôi thì chẳng sao cả ,tuy nhiên phải người # là không ổn đâu.
ví dụ không được hỏi ntn:
bác học kinh doanh trường nào vậy? Chỉ tôi để tôi né
tôi thì chẳng sao cả ,tuy nhiên phải người # là không ổn đâu.
Mint26
03/05/2018
NNLTT
03/05/2018
Nói chung tôi không thích kinh doanh vì nó phức tạp vậy thôi.Giờ thì phải thăng thiên .
mya
03/05/2018
NNLTT, on 03/05/2018 - 03:48, said:
tôi nghĩ năm nay thím đô không được QBV.Mà phải là Người đẹp Salah .
ví dụ không được hỏi ntn:
bác học kinh doanh trường nào vậy? Chỉ tôi để tôi né
tôi thì chẳng sao cả ,tuy nhiên phải người # là không ổn đâu.
ví dụ không được hỏi ntn:
bác học kinh doanh trường nào vậy? Chỉ tôi để tôi né
tôi thì chẳng sao cả ,tuy nhiên phải người # là không ổn đâu.
tiên cũng biết lẫy cơ à
gia đình hoàn cảnh không nói
nhưng tính tình thì đúng của tiên nữ mắc đọa mà , nhìn cách mấy cũng không có miếng nào ra dáng đại hiệp hết
T.AO
03/05/2018
Domlua, on 02/05/2018 - 23:25, said:
Có thể do chỗ T.AO sống có nhiều người không lương thiện. Người không lương thiện mà đi coi trọng người lương thiện thì khác gì tự xỉ vả chính mình.
Không cần biết thằng khác coi trọng hay coi thường mình. Có bằng chứng rằng mình đúng thì mình cứ làm thôi.
Không cần biết thằng khác coi trọng hay coi thường mình. Có bằng chứng rằng mình đúng thì mình cứ làm thôi.
chỗ tôi sống thì chả có ai lương thiện với ko lương thiện
nhà nào biết nhà nấy chả bao h nói chuyện
đến 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy đúng hay sai ko quan trọng bằng việc bạn đang ở vị trí nào và thái độ của bạn ra sao
Domlua
03/05/2018
T.AO, on 03/05/2018 - 18:12, said:
chỗ tôi sống thì chả có ai lương thiện với ko lương thiện
nhà nào biết nhà nấy chả bao h nói chuyện
đến 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy đúng hay sai ko quan trọng bằng việc bạn đang ở vị trí nào và thái độ của bạn ra sao
nhà nào biết nhà nấy chả bao h nói chuyện
đến 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy đúng hay sai ko quan trọng bằng việc bạn đang ở vị trí nào và thái độ của bạn ra sao
Mình thấy bạn nói cũng có chỗ giống mình. Cái "thái độ" mà bạn nói và cái "bằng chứng" mà mình nói giống nhau? Cả 2 đều đang lấy bản thân làm mốc.
Có thể chúng ta sẽ rõ nhau hơn khi nhìn về cái này trong Tam Quốc.
"Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm gì được một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều để thua một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, thậm chí là bị giết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để có thể thực hiện được hoài bão của mình". (Tào Tháo)
Mình đang tưởng tượng nếu đây không phải là Tào Tháo đang ngồi uống rượu ở trên mà là đang bị trói ở dưới thì ông ấy có nói như vậy không.
Chúng mình nói chuyện sẽ tạo ra những góc nhìn khác cho nhau.
Mint26
03/05/2018
T.AO, on 03/05/2018 - 18:12, said:
đến 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy đúng hay sai ko quan trọng bằng việc bạn đang ở vị trí nào và thái độ của bạn ra sao
Dù đọc thì rất buồn nhưng phải nhìn nhận là điều này đúng.
Tôi có một cô bạn thân, có gia đình, yêu thương chồng con lắm. Rồi một ngày chồng cô bỏ cô, đi ngoại tình với một người phụ nữ giàu hơn và già hơn. Cô cũng đau khổ lắm, vì đã hết lòng, lo lắng chăm sóc chồng lúc anh ta thất nghiệp, chạy vạy kiếm tiền có lúc phải vay nợ để lo cho chồng cho con, hết năm này qua năm khác. Đến một ngày mẹ cô bệnh nặng, ko thể kiếm dc tiền, bắt buộc phải gọi chồng cũ hỏi vay. Cái cô nhận được ko phải là tiền mà là sỉ vả từ anh chồng cũ, lời lẽ nghe nói cũng rất thậm tệ và ko cho vay.
Ở đây lúc này quả thật ko còn đúng sai gì nữa, mà là thái độ và vị trí mà thôi. Tôi nghe cũng thật đau lòng, nhưng ngoài giúp tiền ra thì tôi ko còn biết giúp gì hơn. Chỉ tội nghiệp cô bạn số đen như mực!
Mint26
03/05/2018
Domlua, on 03/05/2018 - 20:45, said:
Mình có thể hiểu chỗ T.AO sống là Việt Nam là Châu Á hay cả Quả Đất luôn mà.
Mình thấy bạn nói cũng có chỗ giống mình. Cái "thái độ" mà bạn nói và cái "bằng chứng" mà mình nói giống nhau? Cả 2 đều đang lấy bản thân làm mốc.
Có thể chúng ta sẽ rõ nhau hơn khi nhìn về cái này trong Tam Quốc.
"Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm gì được một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều để thua một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, thậm chí là bị giết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để có thể thực hiện được hoài bão của mình". (Tào Tháo)
Mình đang tưởng tượng nếu đây không phải là Tào Tháo đang ngồi uống rượu ở trên mà là đang bị trói ở dưới thì ông ấy có nói như vậy không.
Chúng mình nói chuyện sẽ tạo ra những góc nhìn khác cho nhau.
Theo tôi Tào Tháo sẽ tự vẫn chứ ko để bị bắt trói rồi lăng nhục bởi cái giá của việc làm quân tử mà Tào Tháo nói.
T.AO
03/05/2018
Domlua, on 03/05/2018 - 20:45, said:
Mình có thể hiểu chỗ T.AO sống là Việt Nam là Châu Á hay cả Quả Đất luôn mà.
Mình thấy bạn nói cũng có chỗ giống mình. Cái "thái độ" mà bạn nói và cái "bằng chứng" mà mình nói giống nhau? Cả 2 đều đang lấy bản thân làm mốc.
Có thể chúng ta sẽ rõ nhau hơn khi nhìn về cái này trong Tam Quốc.
"Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm gì được một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều để thua một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, thậm chí là bị giết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để có thể thực hiện được hoài bão của mình". (Tào Tháo)
Mình đang tưởng tượng nếu đây không phải là Tào Tháo đang ngồi uống rượu ở trên mà là đang bị trói ở dưới thì ông ấy có nói như vậy không.
Chúng mình nói chuyện sẽ tạo ra những góc nhìn khác cho nhau.
Mình thấy bạn nói cũng có chỗ giống mình. Cái "thái độ" mà bạn nói và cái "bằng chứng" mà mình nói giống nhau? Cả 2 đều đang lấy bản thân làm mốc.
Có thể chúng ta sẽ rõ nhau hơn khi nhìn về cái này trong Tam Quốc.
"Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm gì được một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều để thua một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, thậm chí là bị giết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để có thể thực hiện được hoài bão của mình". (Tào Tháo)
Mình đang tưởng tượng nếu đây không phải là Tào Tháo đang ngồi uống rượu ở trên mà là đang bị trói ở dưới thì ông ấy có nói như vậy không.
Chúng mình nói chuyện sẽ tạo ra những góc nhìn khác cho nhau.
tào tháo nói thì cũng ko sai , quân tử cũng lắm loại quân tử , mà gian hùng cũng lắm loại gian hùng
gian hùng có loại đầu óc cũng có loại tay chân
quân tử có loại ko giận mà uy , mà có những loại ko uy mà lại giận
ở đâu cũng vậy đừng nghĩ to mà ngon , nhỏ mà võ như tôi đã nói là ko biết đc đâu , áp dụng tùy
bằng cấp đh đi làm việc chân tay mà lôi bằng cấp ra chúng nó có khi còn chửi cho ý chứ
Sửa bởi T.AO: 03/05/2018 - 21:41
mya
03/05/2018
Domlua, on 03/05/2018 - 20:45, said:
Mình có thể hiểu chỗ T.AO sống là Việt Nam là Châu Á hay cả Quả Đất luôn mà.
Mình thấy bạn nói cũng có chỗ giống mình. Cái "thái độ" mà bạn nói và cái "bằng chứng" mà mình nói giống nhau? Cả 2 đều đang lấy bản thân làm mốc.
Có thể chúng ta sẽ rõ nhau hơn khi nhìn về cái này trong Tam Quốc.
"Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm gì được một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều để thua một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, thậm chí là bị giết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để có thể thực hiện được hoài bão của mình". (Tào Tháo)
Mình đang tưởng tượng nếu đây không phải là Tào Tháo đang ngồi uống rượu ở trên mà là đang bị trói ở dưới thì ông ấy có nói như vậy không.
Chúng mình nói chuyện sẽ tạo ra những góc nhìn khác cho nhau.
Mình thấy bạn nói cũng có chỗ giống mình. Cái "thái độ" mà bạn nói và cái "bằng chứng" mà mình nói giống nhau? Cả 2 đều đang lấy bản thân làm mốc.
Có thể chúng ta sẽ rõ nhau hơn khi nhìn về cái này trong Tam Quốc.
"Người đời đều nói ta là gian hùng nhưng không làm gì được một kẻ gian hùng như ta, các ngươi tự khoe mình là quân tử nhưng đều để thua một kẻ gian hùng như ta. Nếu cái giá của việc làm quân tử là bị lăng nhục, bị giẫm đạp, thậm chí là bị giết thì ta thà làm một kẻ gian hùng để có thể thực hiện được hoài bão của mình". (Tào Tháo)
Mình đang tưởng tượng nếu đây không phải là Tào Tháo đang ngồi uống rượu ở trên mà là đang bị trói ở dưới thì ông ấy có nói như vậy không.
Chúng mình nói chuyện sẽ tạo ra những góc nhìn khác cho nhau.
bằng chứng chứng minh bạn đúng nhưng thái độ bạn có vấn đề và vị trí của bạn không bằng người ta thì bạn tạch 90%
bằng chứng chứng minh bạn đúng , thái độ bạn ok nhưng vị trí bạn không bằng người ta thì vẫn tạch nhưng giảm còn 50%
bằng chứng bạn sai, vị trí bạn không có và thái độ bạn có vấn đề thì bạn tạch 100%, là tự tạch chứ cũng chả cần đứa nào đạp
Thời này là vậy còn thời Tào thì tôi không rõ
Mint26
03/05/2018
Ngoài lề chút vì tôi cũng thích đọc Tam Quốc Chí, theo các bạn thì Lưu Bị là gian hùng hay quân tử?
T.AO
03/05/2018
Mint26, on 03/05/2018 - 21:16, said:
Dù đọc thì rất buồn nhưng phải nhìn nhận là điều này đúng.
Tôi có một cô bạn thân, có gia đình, yêu thương chồng con lắm. Rồi một ngày chồng cô bỏ cô, đi ngoại tình với một người phụ nữ giàu hơn và già hơn. Cô cũng đau khổ lắm, vì đã hết lòng, lo lắng chăm sóc chồng lúc anh ta thất nghiệp, chạy vạy kiếm tiền có lúc phải vay nợ để lo cho chồng cho con, hết năm này qua năm khác. Đến một ngày mẹ cô bệnh nặng, ko thể kiếm dc tiền, bắt buộc phải gọi chồng cũ hỏi vay. Cái cô nhận được ko phải là tiền mà là sỉ vả từ anh chồng cũ, lời lẽ nghe nói cũng rất thậm tệ và ko cho vay.
Ở đây lúc này quả thật ko còn đúng sai gì nữa, mà là thái độ và vị trí mà thôi. Tôi nghe cũng thật đau lòng, nhưng ngoài giúp tiền ra thì tôi ko còn biết giúp gì hơn. Chỉ tội nghiệp cô bạn số đen như mực!
Tôi có một cô bạn thân, có gia đình, yêu thương chồng con lắm. Rồi một ngày chồng cô bỏ cô, đi ngoại tình với một người phụ nữ giàu hơn và già hơn. Cô cũng đau khổ lắm, vì đã hết lòng, lo lắng chăm sóc chồng lúc anh ta thất nghiệp, chạy vạy kiếm tiền có lúc phải vay nợ để lo cho chồng cho con, hết năm này qua năm khác. Đến một ngày mẹ cô bệnh nặng, ko thể kiếm dc tiền, bắt buộc phải gọi chồng cũ hỏi vay. Cái cô nhận được ko phải là tiền mà là sỉ vả từ anh chồng cũ, lời lẽ nghe nói cũng rất thậm tệ và ko cho vay.
Ở đây lúc này quả thật ko còn đúng sai gì nữa, mà là thái độ và vị trí mà thôi. Tôi nghe cũng thật đau lòng, nhưng ngoài giúp tiền ra thì tôi ko còn biết giúp gì hơn. Chỉ tội nghiệp cô bạn số đen như mực!
chia sẻ
sự nhiệt tình của cô ý đc coi là điều hiển nhiên mà ko tôn trọng
tuy nhiên ăn có mời , làm có khiến , cái gì cũng ko nên QUÁ cứ ĐỦ là đc
T.AO
03/05/2018
lưu bị tôi thấy khóc nhè giỏi
phân gian hùng với quân tử thì tôi ko phân
trên đời này chả có gì tuyệt đối cả , tôi nghĩ thế
phân gian hùng với quân tử thì tôi ko phân
trên đời này chả có gì tuyệt đối cả , tôi nghĩ thế


