Tử vi và nhân quả
Domlua
03/05/2018
Tào Tháo, bằng suy nghĩ này ông ta đã vượt ra được những khuôn khô thông thường. Không biết cái hoài bão mà Tào Tháo nói nó có giống của Lưu Bị không?
Sửa bởi Domlua: 03/05/2018 - 22:19
Sửa bởi Domlua: 03/05/2018 - 22:19
Mint26
03/05/2018
Theo ý kiến tôi, cả 2 đều là gian hùng, Tào Tháo nói vậy chẳng qua ông ta khinh những người gian hùng nhưng tự nhận quân tử. Tam quốc diễn nghĩa chẳng qua đề cao Lưu Bị lên một chút.
Mint26
03/05/2018
Quái lạ, cả ngày chẳng thấy tiên nhân mắc đoạ vào tranh luận hay trải lòng gì cả. Hay là ngủ chưa dậy?
Mint26
03/05/2018
Búp Sen
03/05/2018
Cũng giống như xem một bộ phim, một vở kịch trên một sân khấu vĩ đại không tưởng nổi, mỗi lá số tử vi chạm khắc những nét chính cho nhân vật với từng tính cách, môi trường, mối quan hệ và những sự kiện ước định trong kịch bản, thế là a lê hấp nhân vật "chính" trong vai diễn cuộc đời của mình và "phụ" trong cuộc đời người khác cú thế thi triển công phu.
Nghệ thuật làm phim thì không thể để khán giả dễ đoán kết cục được, và để hấp dẫn thì cũng phải có bi, hài, kịch tính, âm mưu, lắt léo các kiểu. Thậm chí diễn viên diễn mà không biết mình đang diễn, đến khi hết vai này lại được phân vai khác. Khán giả tưởng phim hết rồi nhưng kịch bản cứ thế duy trì mãi chưa tới hồi kết thúc.
Ừ thì ai cũng muốn có vai tốt, vào trong nhà giàu, sống đời vô lo, mọi điều hạnh phúc, mấy ai muốn vào vai ăn xin, tiền không có để mất, tình không có để cho.
Ánh sáng các ngôi sao mình thấy trên bầu trời kia thực ra là sự chiếu lại của nó cách đó rất lâu lâu rồi. Chẳng biết tại sao lại nghĩ đến chuyện này nữa
Nghệ thuật làm phim thì không thể để khán giả dễ đoán kết cục được, và để hấp dẫn thì cũng phải có bi, hài, kịch tính, âm mưu, lắt léo các kiểu. Thậm chí diễn viên diễn mà không biết mình đang diễn, đến khi hết vai này lại được phân vai khác. Khán giả tưởng phim hết rồi nhưng kịch bản cứ thế duy trì mãi chưa tới hồi kết thúc.
Ừ thì ai cũng muốn có vai tốt, vào trong nhà giàu, sống đời vô lo, mọi điều hạnh phúc, mấy ai muốn vào vai ăn xin, tiền không có để mất, tình không có để cho.
Ánh sáng các ngôi sao mình thấy trên bầu trời kia thực ra là sự chiếu lại của nó cách đó rất lâu lâu rồi. Chẳng biết tại sao lại nghĩ đến chuyện này nữa
T.AO
03/05/2018
em thấy phim hồi xưa hay hơn , đến giờ em vẫn xem đi xem lại đội đặc nhiệm nhà C21 mà ko thấy chán
NNLTT
03/05/2018
Tôi thấy mất thời gian khi phải tranh luận những điều vô bổ, nhất lại là những chủ đề bản thân không có chút hứng thú nào.Bạn nên tranh luận với thày Vietnamconcrete.
Tôi với bạn mint là hoàn toàn khác nhau có đi đến kết luận gì đây, qua các comment của bạn nó cho thấy là..... Xếp vào nhóm người..... Điểm mạnh...... Điểm yếu.......
Cái buổi hôm qua,tôi vừa comment với bạn, vừa xem bóng đá, vừa đọc sách Dịch học.Sau khi hoàn thành thì não bộ yêu cầu nghỉ ngơi gấp 4 lần bình thường,Không biết như vậy có bị làm sao không?.
Tôi với bạn mint là hoàn toàn khác nhau có đi đến kết luận gì đây, qua các comment của bạn nó cho thấy là..... Xếp vào nhóm người..... Điểm mạnh...... Điểm yếu.......
Cái buổi hôm qua,tôi vừa comment với bạn, vừa xem bóng đá, vừa đọc sách Dịch học.Sau khi hoàn thành thì não bộ yêu cầu nghỉ ngơi gấp 4 lần bình thường,Không biết như vậy có bị làm sao không?.
mya
03/05/2018
mya
03/05/2018
T.AO, on 03/05/2018 - 23:06, said:
em thấy phim hồi xưa hay hơn , đến giờ em vẫn xem đi xem lại đội đặc nhiệm nhà C21 mà ko thấy chán
còn có Đất Phương Nam , Bao thanh thiên, Tây Du ký, rùi mấy cái phim viễn tưởng của Úc
tôi thuộc team ôm tivi cả ngày , tôi có cảm giác tôi xem tivi còn nhiều hơn ngủ nữa
T.AO
03/05/2018
if he's talking to him then he's attracted to him
Sửa bởi T.AO: 03/05/2018 - 23:29
Sửa bởi T.AO: 03/05/2018 - 23:29
mya
03/05/2018
@Mint Mint đại hiệp xin được hỏi đại hiệp một câu hỏi nhạy cảm
đại hiệp có phải Dương Nam hông?
đại hiệp có phải Dương Nam hông?
mya
03/05/2018
trên lá số có ghi đó chứ tôi không phải hỏi giới tính Mint đâu , như tôi là Âm nữ này
NNLTT
03/05/2018
Bạn tôi nói rằng nên đi bộ vào buổi tối, thế nhưng chỉ có buổi tối mới là thời gian phù hợp cho việc đọc sách.Và vì thế tôi vừa đi bộ và vừa đọc sách
))))))))).