Tử vi và nhân quả
mya
02/05/2018
Mint26, on 02/05/2018 - 21:17, said:
@lucifer: sẵn tham gia ở đây tôi nói luôn, đôi khi thấy tôi nói rất nặng lời, nhưng thà vậy, giống như muối xát vào vết thương rất đau, nhưng nó sẽ lành nhanh hơn. Tôi biết cảm giác của cậu vì tôi từng chịu đựng nhiều hơn vậy, lúc mất hết nhà cửa, công ty, tiền bạc, gia đình, tôi như con thú rừng bị nhốt vào lồng, giãy đạp rất tuyệt vọng. Chuyện của cậu nó vẫn còn nhẹ, mặc dù có thể cậu nghĩ nó nặng nề, nhưng luôn có lối thoát. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, mình đừng làm gì sai trái thì đừng nói 1, mà sẽ có đến vài cánh cửa mở ra cho mình. Tôi chắc chắn vì tôi trải qua rồi. Tôi xem cậu như em tôi mới nói, nói để cậu đừng suy nghĩ nữa, chỉ khiến mọi việc đi vào ngõ cụt. Chỉ cần 1 mục tiêu rõ ràng, cứ vậy mà tiến lên, đã như tay trắng lập nghiệp thì cứ vậy. Jackma hơn 30 tuổi vẫn nghĩ mình vô dụng thì 29 tuổi chưa là vấn đề gì cả.
v.ãi nặng lời =)))) mốt rảnh qua bên box coi Tử Bình topic của chị Nghê Thường xem mya phóng phi đao rát mẹt ẻm , lời Mint nói như hương đồng cỏ nội mát mẻ thou Mint oy đau đớn cái rì
@LuCiF3R thấy Mint rễ thương không?
Mint26
02/05/2018
NNLTT, on 02/05/2018 - 20:09, said:
Bạn lucife cũng là tự viết đơn xin nghỉ chứ có bộ phận nào gọi bạn lên?.
Ví dụ Bạn mint thì tôi cứ giải quyết theo film truyền hình mỹ là bốc thăm trúng thưởng.Nếu tôi trúng thưởng thì tôi có là đội trưởng quan trọng đến mấy tôi cũng tự đi lĩnh giải thưởng, không làm phiền đến đồng đội.
Thực tế thì ít khi tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn lắm,tôi có sự lựa chọn mà. Tất nhiên chỉ là ví dụ thôi.
Ví dụ Bạn mint thì tôi cứ giải quyết theo film truyền hình mỹ là bốc thăm trúng thưởng.Nếu tôi trúng thưởng thì tôi có là đội trưởng quan trọng đến mấy tôi cũng tự đi lĩnh giải thưởng, không làm phiền đến đồng đội.
Thực tế thì ít khi tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn lắm,tôi có sự lựa chọn mà. Tất nhiên chỉ là ví dụ thôi.
Nói đến công việc mà bốc thăm trúng thưởng sao dc hả bác ko lẽ bắt ông sếp bốc thăm với bác? Ấy là bác đã chọn trc khi bác rơi vào hoàn cảnh khó khăn, còn nếu đã rơi vào hoàn cảnh rồi thì lựa chọn nào cũng là đau đớn. Dĩ nhiên cái ví dụ kia chỉ là một dạng câu hỏi mở, và nó có rất nhiều câu trả lời, qua đó nó được dùng để nhận xét một phần suy nghĩ của một người. Tôi hay dùng nó như bài test tuyển dụng thôi.
P/S: chẳng hạn như qua câu trả lời của bác, thấy suy nghĩ của bác là bác thích cái gì cũng fair, ko cần biết lớn nhỏ, mạnh yếu, cứ fair là đc, và cái tự tôn cũng khá cao. Ấy là tôi nhận xét thôi!
Sửa bởi Mint26: 02/05/2018 - 22:54
NNLTT
02/05/2018
Mint26, on 02/05/2018 - 22:47, said:
Nói đến công việc mà bốc thăm trúng thưởng sao dc hả bác ko lẽ bắt ông sếp bốc thăm với bác? Ấy là bác đã chọn trc khi bác rơi vào hoàn cảnh khó khăn, còn nếu đã rơi vào hoàn cảnh rồi thì lựa chọn nào cũng là đau đớn. Dĩ nhiên cái ví dụ kia chỉ là một dạng câu hỏi mở, và nó có rất nhiều câu trả lời, qua đó nó được dùng để nhận xét một phần suy nghĩ của một người. Tôi hay dùng nó như bài test tuyển dụng thôi.
Mint26
02/05/2018
NNLTT, on 02/05/2018 - 22:53, said:
Ý tôi nói là trong quân đội, lúc chìm xuồng thì rút thăm chứ không có chuyện bắn bừa đâu.Đối diện cái chết thì ai cũng như ai thôi.Bạn bắn thế thì ra tòa án binh nó bắn cho bạn bể sọ ngay.Quyền cơ bản: được sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc.
Vậy bác chưa đọc kỹ hết câu chuyện cũng như câu hỏi. Về đạo đức, bác nói đúng, chả ai dám bóp cò cả. Nhưng ng lính đã bị thương rồi, oxy sắp hết, chỉ còn đủ cho 9 ng, cho nên nhắc đến khía cạnh kinh doanh, làm sao vừa xử lý công việc rõ ràng, vừa phải có đạo đức, quan trọng là câu trả lời thôi. Thường 80% câu trả lời đều là yes, i do - tôi sẽ bóp cò để cứu những ng còn lại, 20% còn lại là say no và có những câu trả lời khác. Thật ra có khá nhiều câu hỏi như vậy mới đánh giá hết được. Có bạn còn trả lời là chết cùng chết, hít oxy khi nào hết thì thôi và hy vọng phép màu có thể xảy ra
Mint26
02/05/2018
mya1502, on 02/05/2018 - 21:46, said:
v.ãi nặng lời =)))) mốt rảnh qua bên box coi Tử Bình topic của chị Nghê Thường xem mya phóng phi đao rát mẹt ẻm , lời Mint nói như hương đồng cỏ nội mát mẻ thou Mint oy đau đớn cái rì
@LuCiF3R thấy Mint rễ thương không?
Xem rồi, mya với nghethuong ghê thiệt, đụng vào lớ ngớ là ăn gạch ngay.
NNLTT
02/05/2018
Còn trong kinh doanh thì tôi thấy thường là như vậy,họ sử lý theo cái cách của tôi.Ký hợp đồng lao động,bạn chán thì bạn tự viết đơn xin nghỉ,không có ai đuổi cả.
Và tôi cũng thấy phân cấp phân quyền cả đó chứ,hoặc có thể tôi nghĩ những cái trong trường được học đã lỗi thời,vì tôi học quản trị tốt nghiệp từ 2016.
Bằng tôi treo ở cửa chuồng gà làm bùa trấn yểm.
Và tôi cũng thấy phân cấp phân quyền cả đó chứ,hoặc có thể tôi nghĩ những cái trong trường được học đã lỗi thời,vì tôi học quản trị tốt nghiệp từ 2016.
Bằng tôi treo ở cửa chuồng gà làm bùa trấn yểm.
Mint26
02/05/2018
NNLTT, on 02/05/2018 - 23:12, said:
Còn trong kinh doanh thì tôi thấy thường là như vậy,họ sử lý theo cái cách của tôi.Ký hợp đồng lao động,bạn chán thì bạn tự viết đơn xin nghỉ,không có ai đuổi cả.
Và tôi cũng thấy phân cấp phân quyền cả đó chứ,hoặc có thể tôi nghĩ những cái trong trường được học đã lỗi thời,vì tôi học quản trị tốt nghiệp từ 2016.
Bằng tôi treo ở cửa chuồng gà làm bùa trấn yểm.
Và tôi cũng thấy phân cấp phân quyền cả đó chứ,hoặc có thể tôi nghĩ những cái trong trường được học đã lỗi thời,vì tôi học quản trị tốt nghiệp từ 2016.
Bằng tôi treo ở cửa chuồng gà làm bùa trấn yểm.
Chắc viết nhầm 2006 hả
NNLTT
02/05/2018
Mint26, on 02/05/2018 - 23:02, said:
Vậy bác chưa đọc kỹ hết câu chuyện cũng như câu hỏi. Về đạo đức, bác nói đúng, chả ai dám bóp cò cả. Nhưng ng lính đã bị thương rồi, oxy sắp hết, chỉ còn đủ cho 9 ng, cho nên nhắc đến khía cạnh kinh doanh, làm sao vừa xử lý công việc rõ ràng, vừa phải có đạo đức, quan trọng là câu trả lời thôi. Thường 80% câu trả lời đều là yes, i do - tôi sẽ bóp cò để cứu những ng còn lại, 20% còn lại là say no và có những câu trả lời khác. Thật ra có khá nhiều câu hỏi như vậy mới đánh giá hết được. Có bạn còn trả lời là chết cùng chết, hít oxy khi nào hết thì thôi và hy vọng phép màu có thể xảy ra
hai bạn ấy trả lời là bắn bóp cò kiểu ét ai đu.
tôi giải quyết trên tinh thần tự nguyện.Hoặc là bạn họp bạn xúi người khác bóp cò.Để ra tòa án binh bạn còn có cớ mà cãi.
bạn thấy chưa Vi nhân bất phú,vi phú bất nhân.
Làm kinh doanh đòi hỏi đạo đức....làm gì có.
Domlua
02/05/2018
T.AO, on 02/05/2018 - 15:39, said:
Tôi thấy nhiều ng lương thiện họ ko đc ng khác coi trọng
Không cần biết thằng khác coi trọng hay coi thường mình. Có bằng chứng rằng mình đúng thì mình cứ làm thôi.
NNLTT
02/05/2018
NNLTT
02/05/2018
klq : nhưng mà hôm nay thằng liv phải nã 3 quả vào lưới thằng asroma.Hôm trước sợ kèo sâu chúng nó bán độ 5-2.
NNLTT
03/05/2018
Mint26, on 02/05/2018 - 23:10, said:
Xem rồi, mya với nghethuong ghê thiệt, đụng vào lớ ngớ là ăn gạch ngay.
Trong khi mình làm việc cật lực đâu đó trên thế giới lại có thằng nó lại ngồi chơi,quan sát cuộc đời của mình,nhận xét cuộc đời của mình.Có cảm thấy khó chịu không?.
mya
03/05/2018
Mint26, on 02/05/2018 - 23:10, said:
Xem rồi, mya với nghethuong ghê thiệt, đụng vào lớ ngớ là ăn gạch ngay.
đầu đau lắm không sướng đâu I swear T__T
Mà tiên nữ mắc đoạ trả lời thế là Mint cho rớt đúng không? Tôi vote cho rớt
Mint26
03/05/2018
NNLTT, on 03/05/2018 - 00:15, said:
Bạn thấy tôi ngồi chơi hưởng phúc bạn có thấy khó chịu như mấy bạn khác không?.
Trong khi mình làm việc cật lực đâu đó trên thế giới lại có thằng nó lại ngồi chơi,quan sát cuộc đời của mình,nhận xét cuộc đời của mình.Có cảm thấy khó chịu không?.
Trong khi mình làm việc cật lực đâu đó trên thế giới lại có thằng nó lại ngồi chơi,quan sát cuộc đời của mình,nhận xét cuộc đời của mình.Có cảm thấy khó chịu không?.
Bác thuộc loại nào? Khẩu phật tâm xà hay ngược lại?
P/S: 2006 tốt nghiệp PTTH, mà 2016 mới lấy bằng đại học, bác thông minh nhỉ?
Sửa bởi Mint26: 03/05/2018 - 01:14
mya
03/05/2018
NNLTT, on 02/05/2018 - 23:19, said:
cái này bạn phải hỏi hai bạn lucifer và mya
hai bạn ấy trả lời là bắn bóp cò kiểu ét ai đu.
tôi giải quyết trên tinh thần tự nguyện.Hoặc là bạn họp bạn xúi người khác bóp cò.Để ra tòa án binh bạn còn có cớ mà cãi.
bạn thấy chưa Vi nhân bất phú,vi phú bất nhân.
Làm kinh doanh đòi hỏi đạo đức....làm gì có.
Tôi bất lực không biết trả lời
Còn câu khác thì hỏi không thì cho tôi xin rớt
nhưng trả lời kiểu tiên thì tiên cũng rớt thou ^__^