←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mỗi ngày vài bản nhạc

Aries's Photo Aries 20/06/2012



Này gió, đưa mây về trời
Lặng quanh nắng buông tình hờ
Gọi gió, gió mang mây đi
Nắng buồn lặng im......!!!!!!!!
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 20/06/2012

lâu ko nghe bài này
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 20/06/2012

Trích dẫn

nero's Photo nero 20/06/2012

Hôm nay mưa, nhớ HN quá, nhớ 1 thoáng kỷ niệm thơ ấu mà giờ quên hết rồi.

Trích dẫn

badboy's Photo badboy 20/06/2012

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 20/06/2012

Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuTuong, on 20/06/2012 - 10:34, said:

Thêm 1 người fall in love with the rain. :Snicker:

Hahah, mấy bản trên đều luôn có trong Mp3 player, đọc mưa của Lãng & Kem thấy hơi sướt mướt nên để lên cho thấy mặt khác của mưa... :) Mưa thường mang lại nhiều kỷ niệm. Nhớ khi xưa lúc còn tiểu học, mỗi lần mưa đến là trẻ con cả xóm lột quần áo tênh hênh chạy ra ngoài trời tắm mưa... :))) Lên khoảng lớp 6 thì bắt đầu lén đọc chưởng. Trời mưa lành lạnh, quấn lấy mền nằm lầu trên nghe tiếng mưa đổ xối xuống mái tôn, ôm bộ chưởng, tuyệt! :) Bên cái xứ hạn này, có dịp mưa lớn là ra xe, mở nhạc, chạy ra Starbucks order vài shots Expresso. Lái xe ra Freeway, một mình một cõi tận hưởng sự giao thoa giữa Trời & Đất, trong không gian thơm lừng mùi coffee và dòng thời gian gần như ngừng lại. Còn gì thú bằng?
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 20/06/2012


"Seashell Eyes" - Annie Haslam

The light was bright around her
The morning that she came
She made faint hearts grow stronger
They'd never be the same

Graceful and alluring
Her skin so soft and warm
It looked so reassuring
Protecting us from harm
But no one's seen her

[Chorus:]
Seashell eyes and silken mane
Beauty never ends
Her presence holds the forest still
Inviting us to live in peace

She's always there when needed
Her colours never fade
A kiss that brings the morning
When children call her name

Powerful in reason
Moves in a sea of light
She's there to lift our feelings
To see us through the night
But no one's seen her

[Chorus]
Graceful and alluring
Her skin so soft and warm
It looked so reassuring
Protecting us from harm
But no one's seen her

[Chorus]
Inviting us to live in peace

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 20/06/2012 - 17:00, said:

Hahah, mấy bản trên đều luôn có trong Mp3 player, đọc mưa của Lãng & Kem thấy hơi sướt mướt nên để lên cho thấy mặt khác của mưa...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mưa thường mang lại nhiều kỷ niệm. Nhớ khi xưa lúc còn tiểu học, mỗi lần mưa đến là trẻ con cả xóm lột quần áo tênh hênh chạy ra ngoài trời tắm mưa...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)) Lên khoảng lớp 6 thì bắt đầu lén đọc chưởng. Trời mưa lành lạnh, quấn lấy mền nằm lầu trên nghe tiếng mưa đổ xối xuống mái tôn, ôm bộ chưởng, tuyệt!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bên cái xứ hạn này, có dịp mưa lớn là ra xe, mở nhạc, chạy ra Starbucks order vài shots Expresso. Lái xe ra Freeway, một mình một cõi tận hưởng sự giao thoa giữa Trời & Đất, trong không gian thơm lừng mùi coffee và dòng thời gian gần như ngừng lại. Còn gì thú bằng?
Mưa với em thường có cảm giác đơn độc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hồi nhỏ mưa thường trùm kín chăn, có tiếng sấm thì vừa thích vừa sợ. Hì hì. Tắm mưa cũng rất thích, nhưng ông bà em ko cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trời mưa được lang thang, tay cầm ô, và 1 tay cầm...tay ai đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cũng thích.
Em tự kỷ trời mưa thì thích một mình ngắm mưa, nghe nhạc, có ô tô sẽ chạy đi lang thang luôn
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

icecream, on 20/06/2012 - 17:10, said:

Mưa với em thường có cảm giác đơn độc :D. Hồi nhỏ mưa thường trùm kín chăn, có tiếng sấm thì vừa thích vừa sợ. Hì hì. Tắm mưa cũng rất thích, nhưng ông bà em ko cho :D.
Trời mưa được lang thang, tay cầm ô, và 1 tay cầm...tay ai đó :D, cũng thích.
Em tự kỷ trời mưa thì thích một mình ngắm mưa, nghe nhạc, có ô tô sẽ chạy đi lang thang luôn

Giọt mưa rơi rớt như nhịp tim đập của Đất & Trời, một mình đã là quá đông để trụ tâm lắng nghe được nhịp đập đó... Thôi ngưng không 8th trong đây làm loãng topic... ;)
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 20/06/2012

Trích dẫn

Aries's Photo Aries 20/06/2012

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 20/06/2012

mấy hôm xem bóng đá , thấy trước mỗi trận đấu đều có bài này ... nghe như muốn ôm cả bầu trời
Trích dẫn

nero's Photo nero 21/06/2012



Hội Những người tìm lại nghĩa đúng của VPop
Trích dẫn

VarStark's Photo VarStark 21/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 20/06/2012 - 17:28, said:

Giọt mưa rơi rớt như nhịp tim đập của Đất & Trời, một mình đã là quá đông để trụ tâm lắng nghe được nhịp đập đó... Thôi ngưng không 8th trong đây làm loãng topic...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cứ 8 thoải mái bác unkn0wn ^^...em thích đọc các bài của bác ^^
Trích dẫn