Mỗi ngày vài bản nhạc
liker
15/06/2012
kissintherain
15/06/2012
Khi mình học lớp hai ở VN có một nhok con trai hay ăn hiếp mình lắm. Nhưng sau đó năm lớp ba, nhok đi vượt biển mất, mình cũng nghỉ học.
Sau này, sang hải ngoại, lúc mình vào đại học, chàng tìm ra mình qua vài người bạn và liên lạc lại với mình.
Chàng ở tiểu bang khác, cách trường mình cũng khá xa. Lúc bấy giờ, chàng vưà đi học vưà chơi guitar cho một ban nhạc chuyên nghiệp. Buổi tối, chàng thường gọi điện thoại đến nói chuyện với mình và hát những bài mới sáng tác cho mình nghe. Có nhiều khi, chàng viết nhạc để mình viết lời.
Giọng chàng cũng trầm trầm khàn khàn như giọng Don Hồ vậy...bây giờ mình vẫn cảm nặng con trai với giọng như vậy.
Bài Casablanca này là bài hai đứa cùng thích... Nghe lại vẫn thấy thấm thiá một thời rất hoa mộng.
Sửa bởi kissintherain: 15/06/2012 - 23:26
Sau này, sang hải ngoại, lúc mình vào đại học, chàng tìm ra mình qua vài người bạn và liên lạc lại với mình.
Chàng ở tiểu bang khác, cách trường mình cũng khá xa. Lúc bấy giờ, chàng vưà đi học vưà chơi guitar cho một ban nhạc chuyên nghiệp. Buổi tối, chàng thường gọi điện thoại đến nói chuyện với mình và hát những bài mới sáng tác cho mình nghe. Có nhiều khi, chàng viết nhạc để mình viết lời.
Giọng chàng cũng trầm trầm khàn khàn như giọng Don Hồ vậy...bây giờ mình vẫn cảm nặng con trai với giọng như vậy.
Bài Casablanca này là bài hai đứa cùng thích... Nghe lại vẫn thấy thấm thiá một thời rất hoa mộng.
Sửa bởi kissintherain: 15/06/2012 - 23:26
badboy
15/06/2012
kissintherain, on 15/06/2012 - 23:17, said:
Khi mình học lớp hai ở VN có một nhok con trai hay ăn hiếp mình lắm. Nhưng sau đó năm lớp ba, nhok đi vượt biển mất, mình cũng nghỉ học.
Sau này, sang hải ngoại, lúc mình vào đại học, chàng tìm ra mình qua vài người bạn và liên lạc lại với mình.
Chàng ở tiểu bang Pennsylvania, cách trường mình cũng khá xa. Lúc bấy giờ, chàng vưà đi học vưà chơi guitar cho một ban nhạc chuyên nghiệp. Buổi tối, chàng thường gọi điện thoại đến nói chuyện với mình và hát những bài mới sáng tác cho mình nghe. Có nhiều khi, chàng viết nhạc để mình viết lời.
Giọng chàng cũng trầm trầm khàn khàn như giọng Don Hồ vậy...bây giờ mình vẫn cảm nặng con trai với giọng như vậy.
Bài Casablanca này là bài hai đứa cùng thích... Nghe lại vẫn thấy thấm thiá một thời rất hoa mộng.
Sau này, sang hải ngoại, lúc mình vào đại học, chàng tìm ra mình qua vài người bạn và liên lạc lại với mình.
Chàng ở tiểu bang Pennsylvania, cách trường mình cũng khá xa. Lúc bấy giờ, chàng vưà đi học vưà chơi guitar cho một ban nhạc chuyên nghiệp. Buổi tối, chàng thường gọi điện thoại đến nói chuyện với mình và hát những bài mới sáng tác cho mình nghe. Có nhiều khi, chàng viết nhạc để mình viết lời.
Giọng chàng cũng trầm trầm khàn khàn như giọng Don Hồ vậy...bây giờ mình vẫn cảm nặng con trai với giọng như vậy.
Bài Casablanca này là bài hai đứa cùng thích... Nghe lại vẫn thấy thấm thiá một thời rất hoa mộng.
kissintherain
15/06/2012
TuTuong, on 15/06/2012 - 23:20, said:
Chị có người bạn trai tuyệt vời như vậy, sao 2 người không dắt tay nhau đến cuối cuộc đời ?
Lúc đó mình mới 18 thôi... không hiểu nhiều về giá trị của tình yêu như thế..
Thêm vào đó, cuộc sống có những lối rẽ không ngờ ..
Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên chàng nhập học năm lớp hai, chàng mặc áo cộc tay màu đỏ sẫm.
badboy
15/06/2012
kissintherain, on 15/06/2012 - 23:25, said:
Lúc đó mình mới 18 thôi... không hiểu nhiều về giá trị của tình yêu như thế..
Thêm vào đó, cuộc sống có những lối rẽ không ngờ ..
Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên chàng nhập học năm lớp hai, chàng mặc áo cộc tay màu đỏ sẫm.
Thêm vào đó, cuộc sống có những lối rẽ không ngờ ..
Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên chàng nhập học năm lớp hai, chàng mặc áo cộc tay màu đỏ sẫm.
kissintherain
15/06/2012
badboy
15/06/2012
kissintherain
15/06/2012
badboy
16/06/2012
kissintherain
16/06/2012
nero
16/06/2012
Thoy lấy chồng sớm làm gì để làm em thêm sầu
Ngày xưa em với N cũng đến với nhau qua bài này
không ngờ mượn nhạc thay lời mà để lại một đoạn tình thiên thu
Sửa bởi PhongSuong: 16/06/2012 - 06:54
Ngày xưa em với N cũng đến với nhau qua bài này
không ngờ mượn nhạc thay lời mà để lại một đoạn tình thiên thu
Sửa bởi PhongSuong: 16/06/2012 - 06:54
kissintherain
16/06/2012
liker
16/06/2012
Ngày mình ra trường, ngày đó thầy Hà là phụ trách. Thầy có 1 cô con gái rất xinh, bọn học trò hay tìm cách đến nhà thầy để gặp con thầy. Thầy biết tuyên bố: "cậu sinh viên nào đạt 10 điểm môn của thầy, thầy làm tay trong cho cưa con gái thầy". Nhưng đi qua hết nấy môn của thầy mà vẫn chưa ai được 10. Vậy là con gái thầy là hoa thơm nhưng chẳng thằng nào hái được. 4,5 năm sau, thế hệ sv năm đó ra trường hết. Thủy điện Sơn La đang cần rất nhiều kỹ sư, lại thầy đứng lên động viên. Có cậu sv hỏi lại thầy về con gái thầy. Thầy lại bảo: "Anh nào sau khi từ Sơn La về, vào nhà thầy giải được 1 câu đố của thầy, mà lúc đó con thầy còn có thể, thầy lại giữ lời hứa năm xưa". Rồi thầy đứng lên hát 1 bài. Kết thúc bài đó thầy bảo" các thầy luôn mong các trò dù đi đâu khi nhớ trường lại về đây với các thầy".
Sửa bởi liker: 16/06/2012 - 09:09
Sửa bởi liker: 16/06/2012 - 09:09


