Dịch Học...!!!
Lutuannghia
25/02/2016
Rừng Lá Thấp
25/02/2016
Khi còn tại thế , Như Lai dạy : trừ phi chúng sinh quyết tâm hoàn toàn hướng đến việc tự giải thoát khỏi biển Luân Hồi , bằng không mọi nỗ lực để đạt được An Lạc đều vô ích ( Bảo Hành Vương Chính Luận đã được ngài Chân Đế ( Paramārtha ) dịch ra Hán văn quyển 32 Đại Chánh Tạng .
già rừng
Lutuannghia
25/02/2016
Rừng Lá Thấp, on 25/02/2016 - 08:59, said:
Khi còn tại thế , Như Lai dạy : trừ phi chúng sinh quyết tâm hoàn toàn hướng đến việc tự giải thoát khỏi biển Luân Hồi , bằng không mọi nỗ lực để đạt được An Lạc đều vô ích ( Bảo Hành Vương Chính Luận đã được ngài Chân Đế ( Paramārtha ) dịch ra Hán văn quyển 32 Đại Chánh Tạng .
già rừng
Đa tạ Tiên sinh đã chỉ giáo ! Được biết Tiên sinh rất giỏi về Phong thuỷ,đã ngưỡng mộ từ lâu . Chờ khi có dịp xin được học hỏi từ Tiên sinh !
Kính !
VoLy
27/02/2016
Lutuannghia
28/02/2016
VoLy, on 20/02/2016 - 23:47, said:
Sừng Lân chỉ hiếm chứ đâu phải là không có.
Ông đã gặp người nào chưa ? Ông có tin rằng hiện tại ở Việt Nam có " sừng lân " không ?
P/s : Nhờ ơn BĐH cho mọi hội viên được gặp gỡ và trao đổi chút riêng tư ,nên Ông cứ thoải mái nhé . Các hội viên khác không ưa thì bỏ qua ,không nên đọc !
Tôi có thói quen khi " vấn kế " ai ,thì luôn là một câu có tính chất " mở " và thực sự cầu thị . Nếu hứng thú thì Ông chia sẻ ,còn không thì cũng không vấn đề gì Ông ạ !
Sửa bởi Lutuannghia: 28/02/2016 - 23:40
VoLy
28/02/2016
-Chúng sinh không biết chân đạo, là vì có vọng tâm. Vì có vọng tâm, nên khiến thần kinh sợ. Thần kinh nên bám víu vật chất. Bám víu vật chất nên nổi tham cầu. Đã tham cầu nên sinh phiền não. Phiền não, vọng tưởng làm ưu khổ thân tâm, làm cho mình bị trầm luân khổ ải, không biết được chân đạo.
Vọng tưởng, tham cầu là nguồn lợi lộc, nếu con người gạt bỏ được tham cầu, thì vạn hữu thành không, tư lự sẽ giảm thiểu, cho nên ngồi vận công đạo dẫn sẽ thấy gia tăng công lực. Nếu như suốt ngày lo Tồn Thành, Khử Vọng, thì rốt cuộc sẽ tới được chỗ Chí Thiện, Vô Ác.
VoLy
29/02/2016
Lutuannghia, on 28/02/2016 - 23:17, said:
P/s : Nhờ ơn BĐH cho mọi hội viên được gặp gỡ và trao đổi chút riêng tư ,nên Ông cứ thoải mái nhé . Các hội viên khác không ưa thì bỏ qua ,không nên đọc !
Tôi có thói quen khi " vấn kế " ai ,thì luôn là một câu có tính chất " mở " và thực sự cầu thị . Nếu hứng thú thì Ông chia sẻ ,còn không thì cũng không vấn đề gì Ông ạ !
- Học để định hướng tiến sâu thì nên học, còn học chỉ để hiểu biết chơi chơi thì vô bổ.
Lutuannghia
29/02/2016
VoLy, on 28/02/2016 - 23:53, said:
-Chúng sinh không biết chân đạo, là vì có vọng tâm. Vì có vọng tâm, nên khiến thần kinh sợ. Thần kinh nên bám víu vật chất. Bám víu vật chất nên nổi tham cầu. Đã tham cầu nên sinh phiền não. Phiền não, vọng tưởng làm ưu khổ thân tâm, làm cho mình bị trầm luân khổ ải, không biết được chân đạo.
Vọng tưởng, tham cầu là nguồn lợi lộc, nếu con người gạt bỏ được tham cầu, thì vạn hữu thành không, tư lự sẽ giảm thiểu, cho nên ngồi vận công đạo dẫn sẽ thấy gia tăng công lực. Nếu như suốt ngày lo Tồn Thành, Khử Vọng, thì rốt cuộc sẽ tới được chỗ Chí Thiện, Vô Ác.
Dường như vẫn rơi vào " hý luận "! Anh Thích Ca đax lường trước điều này nên phải nói :" Suốt 49 năm thuyết pháp mà ta chưa từng nói một lời nào" !
Hy Vận thiền sư (Thầy Hoàng Bá ) nói :
" Ví thử trong hằng hà sa kiếp số ,một người thi hành lục độ ,vạn hạnh mà được Phật bồ đề , thì cũng không phải là cứu cánh . Vì sao vậy ? Là vì thuộc nhân duyên tạo tác . Nếu nhân duyên mà hết thì lại về vô thường."
Lại nói :" Mọi việc đều về vô thường . Thế lực đều có tận kỳ . Cũng như tên bắn trong không , sức hết lại rơi . Đều trở về sinh tử luân hồi . Tu hành như vậy ,là không hiểu ý Phật ,chịu cay đắng không đâu ,há chẳng phải là điều lầm lớn ?"
( Cổ tôn tú ngữ lục -quyển 3.)
P/s: gửi bài xong mới thấy bài trả lời của Ông ,có vẻ lỡ nhịp !
Sửa bởi Lutuannghia: 29/02/2016 - 00:34
Lutuannghia
29/02/2016
Lutuannghia
01/03/2016
VoLy, on 27/02/2016 - 21:09, said:
Ông @VoLy : có những điều sở đắc mà bản thân Ông đã "thân chứng " không thể dùng lời mà diễn tả ra được ,đúng không ? Tôi tôn trọng quyền riêng tư đó .
Ở đây ,chúng ta chỉ chia sẻ những điều mà Ông cảm thấy " vô tư lự ", không phải áy náy gì khi viết ra hoặc để lại hậu quả gì cho người khác đọc nó . Theo tôi ,thế là được rồi.
Cám ơn Ông nhiều !
VoLy
02/03/2016
Hành rồi bỏ
Tiếp tục học hành rồi bỏ
Bỏ càng nhiều được càng nhiều.
Lutuannghia
03/03/2016
VoLy, on 02/03/2016 - 21:04, said:
Hành rồi bỏ
Tiếp tục học hành rồi bỏ
Bỏ càng nhiều được càng nhiều.
Lấy gì để đảm bảo đây ? Không thể hút gió , uống sương mà sống được !
Cổ nhân nói :" Có thực mới vực được Đạo "
Nguyễn Huy Thiệp nói : " Có thực mới vực được tình " ( Tình = Tình người )!


