

Dịch Học...!!!
#181
Gửi vào 11/06/2016 - 20:53
Thanked by 1 Member:
|
|
#182
Gửi vào 11/06/2016 - 21:17
Trở lại Dịch có mấy vấn đề khi mới tìm hiểu đầu tiên là chữ Dịch nó nghĩa là chuyển đổi, chia hợp. Ví dụ như cái tim người nó vốn là 1 thể lúc động sau động cần tĩnh tức nghỉ, vì thế lại phân chia ra các ngăn,.. mọi vật đều lý thế cả nên kêu vạn vật quy nhất. Cái này để người mới học hiểu Vô trung sinh hữu, thái cực sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái hợp thành quẻ,...
Hai là cái bí mật vũ trụ có cái chìa khoá là Dịch cái dịch lại có cái khoá hà đồ lạc thơ nên người ta phải tìm cái bí mật giải cái hà đồ lạc thơ
Ba là Tiên thiên với Hậu thiên là như thế nào, ví dụ như sau bố mẹ đẻ ta là tiên thiên hấp thụ khí chất họ( bây giờ khoa học gọi là gien) khi ra đời rồi lại hấp thụ khí trời đất sinh tính độc lập, nhưng không vì thế mà khác biệt( người ta gọi giỏ nhà ai quai nhà ấy là vì vậy)
Tới đây người mới sinh ra câu hỏi vậy học dịch( phương pháp tiếp cận ) làm sao, có nhiều nên sinh ra lắm phái, theo tôi thì đi bước đầu vững đã rồi bước tiếp để không bị ngã chỏng quèo, bước đầu chính là cái nội dung dịch học ở trên
Quan điểm ông Tauvequehuong tôi đồng ý kiến, ông Voly chỉ đúng đoạn sau tức kiểm chứng sự vật, sự việc, đoạn trước có nghe nói Ông Tauvequehuong sở đắc môn Mai hoa xin ông nói tiếp đi
#183
Gửi vào 11/06/2016 - 21:38
@BanChatDichHoc:
Nguyễn Hiến Lê viết ;
" "Chủ trương của tôi giống chủ trương của cụ Phan Bội Châu, chú trọng về ý nghĩa triết lý, nhất là về nhân sinh quan, mà coi nhẹ phần bói tóan, phần huyền bí."
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ viết :
"Tất cả đều không có gì làm tôi phải say sưa, bái phục. Gần đây, có vô số sách Dịch bằng Anh văn, nhưng toàn thiên về bói toán. Theo tôi, Kinh Dịch không phải sách bói toán, vì Phục Hi, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Trình Tử, Chu Hi không hề bói toán. Tôi không bói toán."
( Dịch Kinh Yếu Chỉ )
Gần đây, có vô số sách Dịch bằng Anh văn, nhưng toàn thiên về bói toán. Theo tôi, Kinh Dịch không phải sách bói toán, vì Phục Hi, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Trình Tử, Chu Hi không hề bói toán. Tôi không bói toán. Trong Hệ Từ Thượng chỉ bàn qua về phép bói Dịch bằng cỏ Thi, và trong Ngũ Hành bàn qua về luật Tương sinh, Tương khắc, để quí vị nào thích bói toán, địa lý nghiên cứu thêm, chứ không biết gì về cách bói gieo tiền theo Dã Hạc, và Bốc Dịch chính tông, hay cách bói Mai Hoa Dịch số của Thiệu Khang Tiết. Nhiều người đi vào Dịch, cũng là muốn học bói toán. Họ có biết đâu rằng bói toán là một năng khiếu do Trời ban. Muốn bói hay, phải có giác quan thứ sáu, "
Mấy vị này bỏ gốc tìm ngọn , một mảy Thiên Cơ không biết cho nên bao nhiêu công phu viết sách đổ xuống sông xuống biển cả .
Khác nào Dương Hùng vẽ rắn thêm chân viết sách Thái Huyền để rồi bỏ xó , chẳng ai ngó ngàng .
Tôi kết thúc ở đây , không còn gì để nói nữa !
Thanked by 2 Members:
|
|
#184
Gửi vào 12/06/2016 - 22:38
hoangdinhdao88, on 11/06/2016 - 21:17, said:
Trở lại Dịch có mấy vấn đề khi mới tìm hiểu đầu tiên là chữ Dịch nó nghĩa là chuyển đổi, chia hợp. Ví dụ như cái tim người nó vốn là 1 thể lúc động sau động cần tĩnh tức nghỉ, vì thế lại phân chia ra các ngăn,.. mọi vật đều lý thế cả nên kêu vạn vật quy nhất. Cái này để người mới học hiểu Vô trung sinh hữu, thái cực sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái hợp thành quẻ,...
Hai là cái bí mật vũ trụ có cái chìa khoá là Dịch cái dịch lại có cái khoá hà đồ lạc thơ nên người ta phải tìm cái bí mật giải cái hà đồ lạc thơ
Ba là Tiên thiên với Hậu thiên là như thế nào, ví dụ như sau bố mẹ đẻ ta là tiên thiên hấp thụ khí chất họ( bây giờ khoa học gọi là gien) khi ra đời rồi lại hấp thụ khí trời đất sinh tính độc lập, nhưng không vì thế mà khác biệt( người ta gọi giỏ nhà ai quai nhà ấy là vì vậy)
Tới đây người mới sinh ra câu hỏi vậy học dịch( phương pháp tiếp cận ) làm sao, có nhiều nên sinh ra lắm phái, theo tôi thì đi bước đầu vững đã rồi bước tiếp để không bị ngã chỏng quèo, bước đầu chính là cái nội dung dịch học ở trên
Quan điểm ông Tauvequehuong tôi đồng ý kiến, ông Voly chỉ đúng đoạn sau tức kiểm chứng sự vật, sự việc, đoạn trước có nghe nói Ông Tauvequehuong sở đắc môn Mai hoa xin ông nói tiếp đi
À nói về đọc sách, tôi là tôi khinh nhất cái loại bài viết hoặc sách có chữ: giải mã, bí mật, sự thật,... nghe mấy chữ đó nó mới hài hước làm sao.
Đọc sách hoặc hỏi ý kiến ai thì đừng quan tâm đó là sách của ai hoặc ai là người mình đang tiếp chuyện.
Vấn đề là sách hay họ có trả lời thỏa đáng câu mình hỏi không.
Thanked by 1 Member:
|
|
#185
Gửi vào 12/06/2016 - 22:53
Tôi thì vẫn thíc tính như ông, có điều cứ vậy làm hư lứa trẻ, cứ ngẫm 13 năm diễn đàn mạng ảo là vậy ngoài đời thì sao?. Cho nên tôi muốn kéo người khác học dịch mấy cái bí mật, giải mã tôi chép vào đấy nhưng lại chẳng nhớ sách nào, vì tôi đọc xong liền quên ngay!.
#186
Gửi vào 17/06/2016 - 08:54
hoangdinhdao88, on 12/06/2016 - 22:53, said:
Tôi thì vẫn thíc tính như ông, có điều cứ vậy làm hư lứa trẻ, cứ ngẫm 13 năm diễn đàn mạng ảo là vậy ngoài đời thì sao?. Cho nên tôi muốn kéo người khác học dịch mấy cái bí mật, giải mã tôi chép vào đấy nhưng lại chẳng nhớ sách nào, vì tôi đọc xong liền quên ngay!.
Diễn đàn có trẻ em, có người lớn nhưng nói chuyện với trẻ em là khó lắm. Hơi chút là nó chửi bới um lên, trẻ em khi đó quê tôi hay gọi là thằng dở. Ở đời đôi khi gặp thằng dở ta cũng phải niềm nở, nhưng buồn cười ở chỗ ta niềm nở nó lại tưởng ta dở.
Nó chửi mình mà mình không chửi lại thì nó bảo mình không phải đàn ông. Đến chết cười với tiêu chuẩn đàn ông của trẻ em.
Quẻ Mông trong Dịch có nhắc tới trẻ em là vậy.
Nói về Dịch dân phương Tây ngày nay họ chơi Dịch có phần thực tế hơn mấy tay phương Đông. Khi ngâm cứu họ xài xác suất là đủ thấy họ tỉnh lắm.
Thanked by 1 Member:
|
|
#187
Gửi vào 17/06/2016 - 11:24
tauvequehuong, on 17/06/2016 - 08:54, said:
Diễn đàn có trẻ em, có người lớn nhưng nói chuyện với trẻ em là khó lắm. Hơi chút là nó chửi bới um lên, trẻ em khi đó quê tôi hay gọi là thằng dở. Ở đời đôi khi gặp thằng dở ta cũng phải niềm nở, nhưng buồn cười ở chỗ ta niềm nở nó lại tưởng ta dở.
Nó chửi mình mà mình không chửi lại thì nó bảo mình không phải đàn ông. Đến chết cười với tiêu chuẩn đàn ông của trẻ em.
Quẻ Mông trong Dịch có nhắc tới trẻ em là vậy.
Nói về Dịch dân phương Tây ngày nay họ chơi Dịch có phần thực tế hơn mấy tay phương Đông. Khi ngâm cứu họ xài xác suất là đủ thấy họ tỉnh lắm.
1 chiêu chọt đúng vào tâm điểm để chuyến tàu về quê hương có 1 toa ghi chữ bự "Mông" ơi là Mông lung .
Thiệt phát chán TongGiang như con gián chạy lung tung như 1 trẻ con lại hay chửi !
Sửa bởi Hoa Cái: 17/06/2016 - 11:26
#188
Gửi vào 17/06/2016 - 13:14
#189
Gửi vào 17/06/2016 - 13:15
tauvequehuong, on 17/06/2016 - 12:37, said:
Cái loại mở mồm ra là văng tục chửi bậy thì ai cũng biết rồi.
Ặc ặc gì mà khoe trình độ chứ. Tôi hỏi như bao người thôi.
Xin hỏi bác cái môn chửi của bác là do ai dạy hay bố mẹ bác dạy hay thầy cô dạy?
Bác sai rồi, đấy không phải văn hoá chửi, đấy gọi là chó càn cắn bậy.
Nhớ có 1 bác vẫn nói : "con chó cắn bạn, bạn quay lại cắn nó à?" Theo em bác nấu giả cầy nó luôn đi. =)))))
Bác biết trò chơi với chó hài nhất là gì không? Bác đoán được em phục bác luôn.
#190
Gửi vào 17/06/2016 - 13:15
Tôi buồn cười quá.
Bác Tonggiang lại thế nữa rồi. Tôi cũng đã nói rồi. Mấy câu chửi đó tôi không nhân đâu, nó từ mồm bác phát ra thì bác lại nhặt cho vào mồm đi. Tôi đã không nhận rồi, bác đừng phun ra nữa, ô nhiễm diễn đàn lắm. Lại nữa, mọi người nhìn vào bác rồi hỏi: Sao, sao, đây là người học Dịch á, sao ổng thối vậy trời.
#191
Gửi vào 17/06/2016 - 13:29
Không có chuyện đó đâu.
#192
Gửi vào 17/06/2016 - 14:01
Cách nay gần chục năm. Nhà tôi thì ở trong ngõ, nhà ở giữa ngõ có con chó hay chạy theo cắn người đi ở ngõ, chưa ai bị cắn nhưng vì thấy nó đuổi theo sủa nên ai cũng thường phải đề phòng. Nhà đó có trẻ con nên các cháu hay chạy ra chạy vào thường quên không đóng cổng.
Hồi đó tầm 5h30 sáng là tôi đi có việc, mỗi lần qua nhà đó là con chó đó lại sủa. Lần nào mà cổng mở là lần đó nó chạy theo sủa. Tôi là tôi cũng bực, mình có vào nhà nó đâu mà nó cũng sủa, lại còn chạy theo nữa chứ. Tôi tính có dịp sẽ đá cho nó phát cho nó kinh, nhưng khi nó đuổi theo thì thấy mình quay mặt lại là nó cũng dừng lại sủa, không sao tiếp cận được với nó, mà cứ kệ nó đi thì e có khi nó đớp cho phát thì lại phải đi tiêm phòng dại cũng mệt, thành ra vừa đi vừa thỉnh thoảng quay lại.
Hôm đó tôi tính khác. Tôi cứ đi, đi chậm nhưng không quay mặt lại. Tôi có cảm giác nó đang tới gần, tôi bước nhẹ chân trái lên, chân phải ở sau giả như đang chuển bị bước lên. Cảm nhận thời điểm đã tới, tôi co chân phải lại chút và đạp vòng cung từ ngoài vào, may sao trúng đúng đầu con chó. Thế là nó ngã, rồi nó bò dậy kêu ăng ẳng chạy về.
Từ hôm đó không thấy nó đuổi tôi nữa, nhưng vẫn đuổi người khác. Vào nhà đó chơi thì nó gừm gừm lủi mất.
Dịch này phải đúng thời điểm, nếu không thì đã không trúng nó.
#193
Gửi vào 17/06/2016 - 15:05
- Đừng tức giận nữa, kẻo khi Tuất xuất không (4 ngày nữa) sẽ thành quẻ tử khí, hại lắm.
Thanked by 1 Member:
|
|
#194
Gửi vào 17/06/2016 - 15:23
Bác nói 4 ngày nữa xấu lắm là sao nhỉ?
Tôi đang bàn trẻ em ở quẻ Mông vậy mà bác Tonggiang vào chửi bậy loạn xị ngầu. Trên diễn đàn như vậy là tôi ngoan đấy, chứ ở ngoài đời có khi có người không còn hạt ngô đâu.
Thanked by 3 Members:
|
|
#195
Gửi vào 17/06/2016 - 15:26
tauvequehuong, on 17/06/2016 - 14:01, said:
Cách nay gần chục năm. Nhà tôi thì ở trong ngõ, nhà ở giữa ngõ có con chó hay chạy theo cắn người đi ở ngõ, chưa ai bị cắn nhưng vì thấy nó đuổi theo sủa nên ai cũng thường phải đề phòng. Nhà đó có trẻ con nên các cháu hay chạy ra chạy vào thường quên không đóng cổng.
Hồi đó tầm 5h30 sáng là tôi đi có việc, mỗi lần qua nhà đó là con chó đó lại sủa. Lần nào mà cổng mở là lần đó nó chạy theo sủa. Tôi là tôi cũng bực, mình có vào nhà nó đâu mà nó cũng sủa, lại còn chạy theo nữa chứ. Tôi tính có dịp sẽ đá cho nó phát cho nó kinh, nhưng khi nó đuổi theo thì thấy mình quay mặt lại là nó cũng dừng lại sủa, không sao tiếp cận được với nó, mà cứ kệ nó đi thì e có khi nó đớp cho phát thì lại phải đi tiêm phòng dại cũng mệt, thành ra vừa đi vừa thỉnh thoảng quay lại.
Hôm đó tôi tính khác. Tôi cứ đi, đi chậm nhưng không quay mặt lại. Tôi có cảm giác nó đang tới gần, tôi bước nhẹ chân trái lên, chân phải ở sau giả như đang chuển bị bước lên. Cảm nhận thời điểm đã tới, tôi co chân phải lại chút và đạp vòng cung từ ngoài vào, may sao trúng đúng đầu con chó. Thế là nó ngã, rồi nó bò dậy kêu ăng ẳng chạy về.
Từ hôm đó không thấy nó đuổi tôi nữa, nhưng vẫn đuổi người khác. Vào nhà đó chơi thì nó gừm gừm lủi mất.
Dịch này phải đúng thời điểm, nếu không thì đã không trúng nó.
Bác nỡ lòng nào đá chó không ngó mặt chủ. =)))))
À, em đoán bác không mò ra được cách chơi chó rồi. Thôi để em bật mí cho bác. Bác ăn xong bữa xem có mẩu xương thừa nào lấy ra buộc vào đuôi nó, sau nó cứ chạy vòng vòng trực cắn vào đuôi mình, khi nào cắn được thì nó dừng mà cũng đứt đuôi con nòng nọc, còn không nó cứ chạy vòng vòng cắn đuôi mãi. Vui đáo để ha ha.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












