Ảnh vệ tinh vạch trần âm mưu mới của Trung...
Vô Danh Thiên Địa
14/02/2016
Đức Huy | 13/02/2016 08:41
Đảo Quang Hòa, quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Victor Robert Lee/Digital Globe/The Diplomat.
Chia sẻ:
Chùm ảnh vệ tinh mới nhất do Victor Robert Lee đăng tải trên tạp chí The Diplomat đã phơi bày một âm mưu khác của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Cụ thể, khi so sánh với các phiên bản trước đó tại cùng địa điểm, chùm ảnh vệ tinh lần này cho thấy Trung Quốc đang nạo vét và bồi đắp đất trái phép tại hai đảo thuộc nhóm An Vĩnh, quần đảo (chủ quyền Việt Nam).
Ngoài ra, ảnh vệ tinh cũng đã vạch trần âm mưu xây dựng một sân bay trực thăng trên một đảo khác cũng thuộc chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Đó là đảo Quang Hòa, thuộc nhóm Lưỡi Liềm.
Điều này, theo tác giả Victor Robert Lee, cho thấy Bắc Kinh dường như đang muốn phát triển phi pháp một mạng lưới các căn cứ trên Biển Đông, hòng phục vụ dã tâm điều trực thăng chống ngầm, ví dụ như mẫu ASW Z-18F mới được điều động, tới đóng tại vùng biển này.
Đảo Bắc và Đảo Cây
Theo ảnh vệ tinh, hành vi thay đổi hiện trạng trái phép gần đây nhất do Trung Quốc thực hiện đã diễn ra vào khoảng thời gian sau ngày 2/12/2015. Một dải đất mới đang dần hình thành tại một bãi san hô sát với Đảo Bắc, thuộc nhóm An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa.
Có thể thấy rõ qua ảnh vệ tinh chụp ngày 9/1/2016 một chiếc máy vét bùn, đường ống trầm tích, và dải đất đang dần hình thành ở bên phải Đảo Bắc.
Tại Đảo Cây, cách Đảo Bắc 5,5 km về phía tây bắc, có thể thấy một chiếc tàu nạo vét hút cắt đang mở rộng diện tích một cảng biển, và trầm tích được vận chuyển tới một dải đất đang được bồi đắp.
Hành vi bành trướng phi pháp này của Trung Quốc được cho là diễn ra vào khoảng thời gian sau ngày 18/10/2015.
Đảo Cây trong ảnh chụp ngày 2/12/2015 cho thấy Trung Quốc đã bồi đắp trái phép một dải đất mới về phía tây Đảo Cây.
Đảo Bắc và Đảo Cây là một phần của quần thể bãi cạn với chiều dài hơn 8 km.
Theo đánh giá của The Diplomat, diện tích bề mặt lớn hơn của hai đảo này so với đảo Phú Lâm (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép), nơi Bắc Kinh đã ngang ngược xây dựng 2 cảng biển và sân bay đầu tiên trên quần đảo Hoàng Sa, khiến nước này dễ bề lợi dụng đẩy mạnh các hành vi bành trướng phi pháp của mình.
Đảo Quang Hòa
Còn tại đảo Quang Hòa, ảnh vệ tinh lần này đã lần đầu vạch trần mưu đồ xây dựng sân bay trực thăng trái phép của Trung Quốc.
Đảo Quang Hòa trên ảnh vệ tinh chụp ngày 17/1/2016 cho thấy diện tích đảo đã tăng lên trông thấy, cảng biển đã được nâng cấp, và một sân bay trực thăng đang trong quá trình xây dựng.
Theo The Diplomat, với sân bay trực thăng trên đảo Quang Hòa, cùng hệ thống sân bay trực thăng đã và đang được Trung Quốc xây dựng trái phép trên các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, sẽ cho phép nước này điều Z-18F tới bất kì tọa độ nào trên Biển Đông chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.
Có thể thấy, trong khi Trung Quốc một mặt khẳng định không quân sự hóa Biển Đông, thì những hình ảnh do vệ tinh ghi lại từ trước đến nay chỉ cho thấy điều ngược lại. Dù có bao biện bằng cách nào đi chăng nữa, thì Bắc Kinh vẫn không thể chối bỏ dã tâm bành trướng và quân sự hóa Biển Đông của mình.
Và nếu ai đó vẫn phủi tay cho rằng những gì xuất hiện trên hình ảnh vệ tinh lần này chỉ là một vài chấm nhỏ không đáng kể trên một vùng biển rộng lớn, thì nên nhớ, đây cũng chính là cái cách mà Trung Quốc đã khởi đầu hành vi bành trướng, biến các bãi đá Xu Bi, Vành Khăn, hay Chữ Thập (đều thuộc chủ quyền Việt Nam) trở thành những hòn đảo nhân tạo mang theo nhiều mưu đồ nguy hiểm.
coduyenvanmenh
22/02/2016
Vô Danh Thiên Địa
23/02/2016
hieuseo14102015, on 22/02/2016 - 23:15, said:
Quang Trung biết thế của mình nên theo lo*`i khuye6n của La Sơn Phu Tử dùng chiến lược tốc chiến đánh thắng quân Thanh trước khi chúng xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ đánh chiếm phương Nam .
Lý Thường Kiệt biết thế của mình nên tấn công sang Tàu trước để phá cơ sở hậu cần của Tống trước khi chúng chuẩn bị xâm lăng Nam Việt nhờ vậy mà tránh được hoạ xâm lăng của nhà Tống .
PhapVan
24/02/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 23/02/2016 - 04:37, said:
Quang Trung biết thế của mình nên theo lo*`i khuye6n của La Sơn Phu Tử dùng chiến lược tốc chiến đánh thắng quân Thanh trước khi chúng xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ đánh chiếm phương Nam .
Lý Thường Kiệt biết thế của mình nên tấn công sang Tàu trước để phá cơ sở hậu cần của Tống trước khi chúng chuẩn bị xâm lăng Nam Việt nhờ vậy mà tránh được hoạ xâm lăng của nhà Tống .
Em nhớ hình như sử có nhắc đến giáo Hiến, thầy dậy ba anh hùng áo vải, tư liệu về hành trạng của vị này lại rất ít - Mong Anh Vô Danh Thiên Địa chia sẻ !
Vô Danh Thiên Địa
24/02/2016
PhapVan, on 24/02/2016 - 22:48, said:
CaspianPrince
24/02/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 23/02/2016 - 04:37, said:
Quang Trung biết thế của mình nên theo lo*`i khuye6n của La Sơn Phu Tử dùng chiến lược tốc chiến đánh thắng quân Thanh trước khi chúng xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ đánh chiếm phương Nam .
Lý Thường Kiệt biết thế của mình nên tấn công sang Tàu trước để phá cơ sở hậu cần của Tống trước khi chúng chuẩn bị xâm lăng Nam Việt nhờ vậy mà tránh được hoạ xâm lăng của nhà Tống .
Thời nay vũ phu như vậy không được, vì truyền thông nằm trong tay kẻ mạnh kẻ giàu. Không cẩn thận thì chiến tranh vệ quốc sẽ bị xào nấu thành chiến tranh xâm lược phi nghĩa.
PhapVan
24/02/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 24/02/2016 - 23:29, said:
Lutuannghia
25/02/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 23/02/2016 - 04:37, said:
Tuy là vậy nhưng yếu biết khai thác khuyết điểm của mạnh thì yếu sẽ thắng cho nên Dịch quan trọng không phải ở yếu mạnh mà ở thông Thì đắc Vị .
Quang Trung biết thế của mình nên theo lo*`i khuye6n của La Sơn Phu Tử dùng chiến lược tốc chiến đánh thắng quân Thanh trước khi chúng xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ đánh chiếm phương Nam .
Lý Thường Kiệt biết thế của mình nên tấn công sang Tàu trước để phá cơ sở hậu cần của Tống trước khi chúng chuẩn bị xâm lăng Nam Việt nhờ vậy mà tránh được hoạ xâm lăng của nhà Tống .
Ông ah ,sau mỗi một chiến thắng là lại khẩn trương "chuột cống " . Xưa nay ,người ta chỉ chọn cây súng khi không còn cách nào khác . Tôi thì không hay quan tâm những chuyện quá xa vời, nhưng gần đây thấy báo chí,tin mạng nói nhiều về Đ L T ở phía Nam ,thì tôi lại nghĩ đến việc chuẩn bị sẵn sàng ở phương khác . Nếu là tôi cầm quân ,cũng sẽ làm như vậy !
Vô Danh Thiên Địa
25/02/2016
CaspianPrince, on 24/02/2016 - 23:45, said:
Tôi nói ví dụ VN mà dám đánh đòi lại HS, TS thì có gì không chính danh mà vũ phu ?
Vô Danh Thiên Địa
25/02/2016
Lutuannghia, on 25/02/2016 - 00:04, said:
Ngu Yên
25/02/2016
PhapVan, on 24/02/2016 - 23:52, said:
Anh PhapVan, giáo Hiến là nhân vật hư cấu trong Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác , có được in lại tại VN .không biết chừng có trên Mạng .
edit :
Về tác giả
Sửa bởi Ngu Yên: 25/02/2016 - 04:20
Lutuannghia
25/02/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 25/02/2016 - 03:14, said:
Tôi thì không nghĩ nó xa vời mà lại thấy rõ trước mắt là đã đang và tiếp tục thua trắng rồi ông à .
Muốn chiến thắng kẻ mạnh phải dùng cái đầu . Binh pháp Tôn Tử có nói :" Người tướng giỏi không có chiến công vang dội hiển hách " , tức là vẫn luôn đề cao đánh trên mặt trận ngoại giao ,đánh bằng mưu lược phải được ưu tiên . Đánh bằng vũ lực là hạ sách cuối cùng .
Điều đó những nhà quân sự đã có dự mưu,đâu có đợi đến mấy ông TVLS rỗi việc bàn suông như chúng ta . Càng bàn ,càng làm trò cười cho các hội viên khác !
PhapVan
25/02/2016
Vô Danh Thiên Địa
25/02/2016
Lutuannghia, on 25/02/2016 - 07:29, said:
Điều đó những nhà quân sự đã có dự mưu,đâu có đợi đến mấy ông TVLS rỗi việc bàn suông như chúng ta . Càng bàn ,càng làm trò cười cho các hội viên khác !
Lutuannghia
25/02/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 25/02/2016 - 08:31, said:
Con nít nó cũng biết nói lý thuyết mưu lượt như ông viết ở trên vậy . Chuyện trò cười cho mọi người thì nó đã và đang diển ra mấy chục năm rồi và vẩn còn tiếp diển phim hề HS TS toàn tập đó ông. Bàn trên diển đàn cho vui chớ người dân ai mà chẳng biết trò cười đang diển của những chiêu thống .
Thời nay đâu có dễ dàng bưng bít thông tin! Miếng mồi HS-TS đã được Mỹ-Trung mặc cả ngầm hòng xâu xé từ hơn 50 năm trước chứ chẳng phải đến bây giờ .
Thôi ,tôi không chém gió với ông nữa đâu !