Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương
Nhocloichoi
10/11/2015
DuongTung, on 10/11/2015 - 07:54, said:
Vợ chồng là do đấng cao linh ghép lại. Con người không có quyền chia lìa.
Người đàn ông đàn bà bỏ vợ chồng mà kết hôn. Hay lấy người đã bỏ vợ chồng đều xem như ngoại tình
Thậm chí việc trêu đùa này cũng là sai
Người đàn ông đàn bà bỏ vợ chồng mà kết hôn. Hay lấy người đã bỏ vợ chồng đều xem như ngoại tình
Thậm chí việc trêu đùa này cũng là sai
Thặc nà phức tạp .....quá đi ấy mà ... lời lẽ cao thâm.... đầu óc lùn nhân ...hơm đoán được
Vongkiep
10/11/2015
Con người tôi vốn phàm phu tục tử,lòng đầy tham vọng,tiền cũng thích,tình cũng mê ( Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình- Kiều).
Bởi thế rất quan tâm đến sao Tham Lang (Đào Hoa giáo chủ ). Các cao thủ Đài/Cảng khi luận về sao Tham lang thường nhắc đến một cách đặc biệt của THAM LANG-HOÁ KỊ mà họ gọi là :
"đoạt ái "( cướp đoạt tình ái )
Điều chớ trêu là họ không nói rõ là kẻ mang ls Tham-Kị bị "đoạt ái " hay là bị kẻ khác "cướp hiếp" hay là chính đương số đi "đoạt ái "của người khác ?
Ai có kinh nghiệm trận mạc về vệc này xin chia sẻ cho những kẻ bảy tình thì hay biết mấy !
Hy vọng chủ topic ủng hộ nhiệt tình !
phuctinh
10/11/2015
Bác sang nhà tu.hoa chưa, sang đó rùi thì quay lại đây cho cháu nốt cái lá số mà bác nhắc đến đó. Rùi cháu tiện thể ngâm cứu lun cả 2 nha bác!
Vongkiep
10/11/2015
Định Đi Côn Sơn tìm Kiếp Bạc,gặp ngay cơn gió độc- cảm Cấm Khẩu phải quay về.
Lý Tiểu Long ( phim ) nói : kẻ thù thật sự của ta chính là ảo ảnh ...
phuctinh
10/11/2015
DuongTung, on 10/11/2015 - 08:07, said:
Con người tại sao lại đứng thẳng trong khi các con vật bò ngang?
Anh còn hỏi làm gì, trả nhời lun được ko? Rõ ràng có phải con vật nào cũng bò ngang đâu. Phải hỏi là tại sao con người lại đứng thẳng trong khi các con vật chỉ bò. Cơ mà cũng không đúng, có loài vẫn đứng đấy thôi.
Vongkiep, on 10/11/2015 - 10:29, said:
Con người tôi vốn phàm phu tục tử,lòng đầy tham vọng,tiền cũng thích,tình cũng mê ( Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình- Kiều).
Bởi thế rất quan tâm đến sao Tham Lang (Đào Hoa giáo chủ ). Các cao thủ Đài/Cảng khi luận về sao Tham lang thường nhắc đến một cách đặc biệt của THAM LANG-HOÁ KỊ mà họ gọi là :
"đoạt ái "( cướp đoạt tình ái )
Điều chớ trêu là họ không nói rõ là kẻ mang ls Tham-Kị bị "đoạt ái " hay là bị kẻ khác "cướp hiếp" hay là chính đương số đi "đoạt ái "của người khác ?
Ai có kinh nghiệm trận mạc về vệc này xin chia sẻ cho những kẻ bảy tình thì hay biết mấy !
Hy vọng chủ topic ủng hộ nhiệt tình !
Bởi thế rất quan tâm đến sao Tham Lang (Đào Hoa giáo chủ ). Các cao thủ Đài/Cảng khi luận về sao Tham lang thường nhắc đến một cách đặc biệt của THAM LANG-HOÁ KỊ mà họ gọi là :
"đoạt ái "( cướp đoạt tình ái )
Điều chớ trêu là họ không nói rõ là kẻ mang ls Tham-Kị bị "đoạt ái " hay là bị kẻ khác "cướp hiếp" hay là chính đương số đi "đoạt ái "của người khác ?
Ai có kinh nghiệm trận mạc về vệc này xin chia sẻ cho những kẻ bảy tình thì hay biết mấy !
Hy vọng chủ topic ủng hộ nhiệt tình !
Bác ạ, nghĩ đi nghĩ lại thì ai đoạt ai ko chỉ phụ thuộc có mỗi Tham Lang hóa Kỵ, còn phải dụng sao trong cung nữa cho từng TH nữa. Cho nên không thể chỉ nhìn mỗi Tham Lang hóa kỵ mà đã vội vàng kết luận là có đoạt ái ở đây được.
Vongkiep, on 10/11/2015 - 13:09, said:
Định Đi Côn Sơn tìm Kiếp Bạc,gặp ngay cơn gió độc- cảm Cấm Khẩu phải quay về.
Lý Tiểu Long ( phim ) nói : kẻ thù thật sự của ta chính là ảo ảnh ...
Lý Tiểu Long ( phim ) nói : kẻ thù thật sự của ta chính là ảo ảnh ...
Côn Sơn Kiếp Bạc thiêng bác ạ. Nếu đã nói rùi thì nên đi.
Còn theo Phật thì kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
phuctinh
10/11/2015
Nghiện!
Hum nào cũng thấy cái mẹt mìn ở đây,
Hum nào cũng thấy dấu chân của mìn ở đây,
Hum nào cũng để lại dấu vân tay của mìn ở đây,
"Nghiện" mất rùi!
Cứ hay cau có mặt mày,
Thì đâu thấy được những ngày vui tươi,
Ngắm trăng, trăng nở nụ cười,
Ngắm hoa, hoa cũng vui cười với ta,
Tấu lên một khúc hòa ca,
Cho hồn ta đượm hương hoa đất trời!
Hum nào cũng thấy cái mẹt mìn ở đây,
Hum nào cũng thấy dấu chân của mìn ở đây,
Hum nào cũng để lại dấu vân tay của mìn ở đây,
"Nghiện" mất rùi!
Cứ hay cau có mặt mày,
Thì đâu thấy được những ngày vui tươi,
Ngắm trăng, trăng nở nụ cười,
Ngắm hoa, hoa cũng vui cười với ta,
Tấu lên một khúc hòa ca,
Cho hồn ta đượm hương hoa đất trời!
Heavenwards
11/11/2015
Hôm ni em mới thấy nhà của chị PT ở đây ^^. Em rất thích mấy bài thơ chị làm. Mệnh chị chắc có Khúc Xương, Khôi Việt gì phải hông chị?
Chúc chị ngủ ngon.
Chúc chị ngủ ngon.
phuctinh
11/11/2015
Heavenwards, on 11/11/2015 - 00:10, said:
Hôm ni em mới thấy nhà của chị PT ở đây ^^. Em rất thích mấy bài thơ chị làm. Mệnh chị chắc có Khúc Xương, Khôi Việt gì phải hông chị?
Chúc chị ngủ ngon.
Chúc chị ngủ ngon.
Cảm ơn em, gái giờ đó mà vẫn thức là ko tốt đâu nhoa! Ko bít có phải do Mệnh được hưởng cách Văn Xương, L.N Văn Tinh giáp Mệnh, nhị hợp Văn Khúc theo cái chiêu giáp góc hay không nữa, Thái Dương miếu vượng cũng chủ hay mơ mộng . Còn Khôi Việt tiếc là nó chạy đi đâu ko chạy lại rủ nhau chui hết vào Điền và Tật
Heavenwards
11/11/2015
@phuctinh : Em bị chứng khó ngủ và hay thức giấc trong đêm nhiều năm rồi chị . Mệnh chị có 1 đống sao văn chương bảo sao tâm hồn không nghệ sĩ được. Mệnh Thái Dương vậy chị có bị cận không chị? Em mệnh Dương Lương Mão, bị cận, thần kinh yếu, dễ bị căng thẳng và thường xuyên bị đau đầu. Mấy người bạn em mệnh TD cũng bị cận, còn không thì sẽ từng bị chấn thương, thương tích ở đầu.
DuongTung
11/11/2015
Con đường về ngày càng gần
Ngài thử thách anh một nhiều hơn
Lạy vô sắc giới Thiên. Xin cho con được như nguyện.
Ngài thử thách anh một nhiều hơn
Lạy vô sắc giới Thiên. Xin cho con được như nguyện.
phuctinh
11/11/2015
Heavenwards, on 11/11/2015 - 12:05, said:
@phuctinh : Em bị chứng khó ngủ và hay thức giấc trong đêm nhiều năm rồi chị . Em mệnh Dương Lương Mão, bị cận, thần kinh yếu, dễ bị căng thẳng và thường xuyên bị đau đầu. Mấy người bạn em mệnh TD cũng bị cận, còn không thì sẽ từng bị chấn thương, thương tích ở đầu.
Mệnh em có hội thêm các sao có hỏa tính hay không? Những người mệnh Thái Dương mà càng vượng thì càng dễ dính đến mấy cái vấn đề liên quan đến hệ thần kinh và đặc biệt là chịu tính hình khắc . Nếu em mắc chứng khó ngủ thì sáng và tối nên chăm đi tập thể dục, mệt phờ râu trê ra rùi thì đố mà ko ngủ đấy. Chị mua thẻ tập Gym đến cuối năm mà lười, chỉ đi bộ buổi sáng thôi.
Còn hiện tượng thức giấc giữa đêm thì gần đây chị cũng mới bị. Để ý thì nguyệt hạn rơi vào mấy cung vượng của Thái Dương trong vài tháng gần đây thì ngủ cũng ít hơn, đầu óc cứ đi làm về thì rất là căng, mặc dù làm cũng nhàn lắm. Tuy nhiên nhìn chung mà nói thì chị vẫn ngủ được.
Thời buổi này ôm điện thoại với máy tính nhiều thì việc bị cận cũng là chuyện thường không riêng gì trường hợp Thái Dương gặp sát hung tinh cả. Chị cũng bị cận là do nhìn máy tính nhiều. Chị mệnh Thái Dương tam hợp với Thái Âm hóa Kỵ.
Còn chuyện bị chấn thương hay thương tích ở đầu thì còn phải xét các yếu tố khác không phải do cứ Mệnh Thái Dương là bị đâu.
Heavenwards, on 11/11/2015 - 12:05, said:
Mệnh chị có 1 đống sao văn chương bảo sao tâm hồn không nghệ sĩ được.
Oh ko phải là Mệnh có các sao đó, chỉ giáp và nhị hợp thôi. Mà cũng bởi bị Triệt cho nên đoán là ăn vào hậu vận. Ngày trước đi học môn Văn nói chung là điểm so với các bạn thì tương đối tốt, tuy nhiên chỉ viết được văn xuôi thôi, khoảng gần 2 năm nay có thể hiệp vần viết thơ con cóc (biết là nó chả đúng luật gì cả, chỉ viết đơn giản lắm, có cảm xúc ngẫu hứng là viết lun thôi). Nhưng quả thật chị nhìn lá số của mình thì không hiểu sao chủ về môn này ở chỗ nào . Lỡ mà thành mơ với mộng vẩn vơ thì có phải là toi rùi không
Heavenwards
11/11/2015
@chị Phuctinh:
Em mệnh không thân kiếp, khốc hư, song hao đủ cả . Cái vụ tập thể dục thì em tự hứa với lòng là ttd giữ sức khỏe cũng được 1 năm rồi mà em chưa làm được ngày nào. Cái vụ ngủ sớm e là khó thực hiện lắm chị. Ý là đầu óc em không suy nghĩ linh tinh, chứ em mà có chuyện gì cần suy nghĩ là khỏi ngủ luôn đó chị.
Vụ thức giấc trong đêm thì mỗi lúc mỗi trầm trọng, có khi em thức giấc là vì tim ngừng đập trong vài giây, rồi tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn, có khi thì tự nhiên giựt mình tiỉnh giấc. Còn thông thường em thức giấc như phản xạ, dậy tháo sạc pin vào khoản 4h sáng, 5h30' sáng dậy tắt đèn ngủ. Còn như đi làm về thì em luôn trong trạng thái căng thẳng, đầu óc như búa bổ mặc dù có khi cả ngày đó em chẳng làm mấy chuyện. Mong là tình trạng này sẽ cải thiện sau khi kết hôn. Vì có nhiều người nói sau kết hôn, sức khỏe em sẽ ổn hơn trước, mong là vậy .
Đứa bạn em có chấn thương ở đầu là do có thiên hình ở mệnh. Còn đứa Thái Dương cư ngọ thì thiệt là nó cũng điên nặng lắm chị. Nó có triệu chứng điên giữa đêm. Như ban đêm khoản 11, 12h nếu ai đó nhắn tin cho nó có khi sẽ bị nó chửi thậm tệ,, nói đủ thứ chuyện như thể cuộc đời này mắc nợ nó vậy đó, và nó hoàn toàn không thể kiểm soát được mình, đến sáng ra nó lại không nhớ nó nói gì. Bởi vậy nó dặn bn bè đừng nhắn tin cho nó ban đêm, và ngược lại nó cũng hạn chế trả lời người khác, duy có thằng bạn trai nó là bị lãnh đủ mọi tức giận trong cuộc đời này vào lúc nữa đêm. Còn mấy đứa khác hầu như là bị cận. Ác là mấy người bạn của em bị cận đều có TD ở mệnh, còn những mệnh khác thì không thấy bị cận.
Mệnh em có Khôi Việt, LN Văn tinh, tứ linh, tấu thư tam hợp. Ngày trước em học môn văn cũng khá, đi thi học sinh giỏi cấp TP. Hồi đó em làm văn có người còn nói đọc muốn khóc. Văn thơ, vẽ vời, thư pháp em đều biết 1 chút, mà càng lớn thì tất cả khả năng đó mất dần đến nổi bây giờ em không viết nổi 1 cái gì cho ra hồn đó chị . Nhưng bây giờ em vẫn còn thích các thể loại đàn ca, múa hát, văn thơ dữ lắm. Nên thấy ai biết biết cái gì là ngưỡng mộ lắm chị .
Mơ mộng chút cho đời nó đẹp chút chị . Chúc chị ngủ ngon.
Em mệnh không thân kiếp, khốc hư, song hao đủ cả . Cái vụ tập thể dục thì em tự hứa với lòng là ttd giữ sức khỏe cũng được 1 năm rồi mà em chưa làm được ngày nào. Cái vụ ngủ sớm e là khó thực hiện lắm chị. Ý là đầu óc em không suy nghĩ linh tinh, chứ em mà có chuyện gì cần suy nghĩ là khỏi ngủ luôn đó chị.
Vụ thức giấc trong đêm thì mỗi lúc mỗi trầm trọng, có khi em thức giấc là vì tim ngừng đập trong vài giây, rồi tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn, có khi thì tự nhiên giựt mình tiỉnh giấc. Còn thông thường em thức giấc như phản xạ, dậy tháo sạc pin vào khoản 4h sáng, 5h30' sáng dậy tắt đèn ngủ. Còn như đi làm về thì em luôn trong trạng thái căng thẳng, đầu óc như búa bổ mặc dù có khi cả ngày đó em chẳng làm mấy chuyện. Mong là tình trạng này sẽ cải thiện sau khi kết hôn. Vì có nhiều người nói sau kết hôn, sức khỏe em sẽ ổn hơn trước, mong là vậy .
Đứa bạn em có chấn thương ở đầu là do có thiên hình ở mệnh. Còn đứa Thái Dương cư ngọ thì thiệt là nó cũng điên nặng lắm chị. Nó có triệu chứng điên giữa đêm. Như ban đêm khoản 11, 12h nếu ai đó nhắn tin cho nó có khi sẽ bị nó chửi thậm tệ,, nói đủ thứ chuyện như thể cuộc đời này mắc nợ nó vậy đó, và nó hoàn toàn không thể kiểm soát được mình, đến sáng ra nó lại không nhớ nó nói gì. Bởi vậy nó dặn bn bè đừng nhắn tin cho nó ban đêm, và ngược lại nó cũng hạn chế trả lời người khác, duy có thằng bạn trai nó là bị lãnh đủ mọi tức giận trong cuộc đời này vào lúc nữa đêm. Còn mấy đứa khác hầu như là bị cận. Ác là mấy người bạn của em bị cận đều có TD ở mệnh, còn những mệnh khác thì không thấy bị cận.
Mệnh em có Khôi Việt, LN Văn tinh, tứ linh, tấu thư tam hợp. Ngày trước em học môn văn cũng khá, đi thi học sinh giỏi cấp TP. Hồi đó em làm văn có người còn nói đọc muốn khóc. Văn thơ, vẽ vời, thư pháp em đều biết 1 chút, mà càng lớn thì tất cả khả năng đó mất dần đến nổi bây giờ em không viết nổi 1 cái gì cho ra hồn đó chị . Nhưng bây giờ em vẫn còn thích các thể loại đàn ca, múa hát, văn thơ dữ lắm. Nên thấy ai biết biết cái gì là ngưỡng mộ lắm chị .
Mơ mộng chút cho đời nó đẹp chút chị . Chúc chị ngủ ngon.
phuctinh
12/11/2015
Heavenwards, on 11/11/2015 - 23:35, said:
@chị Phuctinh:
Em mệnh không thân kiếp, khốc hư, song hao đủ cả . Cái vụ tập thể dục thì em tự hứa với lòng là ttd giữ sức khỏe cũng được 1 năm rồi mà em chưa làm được ngày nào. Cái vụ ngủ sớm e là khó thực hiện lắm chị. Ý là đầu óc em không suy nghĩ linh tinh, chứ em mà có chuyện gì cần suy nghĩ là khỏi ngủ luôn đó chị.
Vụ thức giấc trong đêm thì mỗi lúc mỗi trầm trọng, có khi em thức giấc là vì tim ngừng đập trong vài giây, rồi tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn, có khi thì tự nhiên giựt mình tiỉnh giấc. Còn thông thường em thức giấc như phản xạ, dậy tháo sạc pin vào khoản 4h sáng, 5h30' sáng dậy tắt đèn ngủ. Còn như đi làm về thì em luôn trong trạng thái căng thẳng, đầu óc như búa bổ mặc dù có khi cả ngày đó em chẳng làm mấy chuyện. Mong là tình trạng này sẽ cải thiện sau khi kết hôn. Vì có nhiều người nói sau kết hôn, sức khỏe em sẽ ổn hơn trước, mong là vậy .
Em mệnh không thân kiếp, khốc hư, song hao đủ cả . Cái vụ tập thể dục thì em tự hứa với lòng là ttd giữ sức khỏe cũng được 1 năm rồi mà em chưa làm được ngày nào. Cái vụ ngủ sớm e là khó thực hiện lắm chị. Ý là đầu óc em không suy nghĩ linh tinh, chứ em mà có chuyện gì cần suy nghĩ là khỏi ngủ luôn đó chị.
Vụ thức giấc trong đêm thì mỗi lúc mỗi trầm trọng, có khi em thức giấc là vì tim ngừng đập trong vài giây, rồi tỉnh giấc trong trạng thái hoảng loạn, có khi thì tự nhiên giựt mình tiỉnh giấc. Còn thông thường em thức giấc như phản xạ, dậy tháo sạc pin vào khoản 4h sáng, 5h30' sáng dậy tắt đèn ngủ. Còn như đi làm về thì em luôn trong trạng thái căng thẳng, đầu óc như búa bổ mặc dù có khi cả ngày đó em chẳng làm mấy chuyện. Mong là tình trạng này sẽ cải thiện sau khi kết hôn. Vì có nhiều người nói sau kết hôn, sức khỏe em sẽ ổn hơn trước, mong là vậy .
Ngày mới tốt lành! Nói như em thì cái vụ tỉnh giấc giữa đêm này trầm trọng rùi đây. Đoán là do em hay lo nghĩ nhiều. Nhưng mà ngủ ngày cày đêm thật sự ảnh hưởng rất xấu đến SK, gây mất cân bằng sinh học, tâm lý. Chị ngủ ít hơn vì dạo gần đây phải thức để nạp thêm một số kiến thức vào đầu. Mấy hum đầu mắt díp lại, nhưng cố, sau nó như thành thói quen.
Vậy thì cải thiện tình trạng trên bằng cách nào? Nếu như mà vì vđ liên quan đến tim thì chị ko bít. Còn nếu như do mình lo nghĩ nhiều thì có thể chữa được. Em nên tập thể dục và điều tiết lại việc ngủ nghỉ. Đến giờ thì ko bùn ngủ cũng tắt điện đi ngủ, rồi nó sẽ lại thành thói quen. Bây giờ còn trẻ thì không vđ gì, chứ có tuổi một chút SK nó xuống dốc không phanh thì hối cũng đã muộn. Cũng lo nghĩ ít thôi, tâm lý là điều ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ. Nếu như tâm mình an lạc thì sẽ ngủ rất ngon, nếu không thì trằn trọc, có khi cả đêm ko ngủ được ấy chứ.
Lấy chồng thì sẽ thay đổi về tâm sinh lý, tình trạng này cải thiện hay ko thì chị ko bít, em thử hỏi chị Thaiduong84 tư vấn chứ cái này chị chịu .
Heavenwards, on 11/11/2015 - 23:35, said:
Đứa bạn em có chấn thương ở đầu là do có thiên hình ở mệnh. Còn đứa Thái Dương cư ngọ thì thiệt là nó cũng điên nặng lắm chị. Nó có triệu chứng điên giữa đêm. Như ban đêm khoản 11, 12h nếu ai đó nhắn tin cho nó có khi sẽ bị nó chửi thậm tệ,, nói đủ thứ chuyện như thể cuộc đời này mắc nợ nó vậy đó, và nó hoàn toàn không thể kiểm soát được mình, đến sáng ra nó lại không nhớ nó nói gì. Bởi vậy nó dặn bn bè đừng nhắn tin cho nó ban đêm, và ngược lại nó cũng hạn chế trả lời người khác, duy có thằng bạn trai nó là bị lãnh đủ mọi tức giận trong cuộc đời này vào lúc nữa đêm. Còn mấy đứa khác hầu như là bị cận. Ác là mấy người bạn của em bị cận đều có TD ở mệnh, còn những mệnh khác thì không thấy bị cận.
Nếu mà bị đến mức dư này thì phiền nhỉ . Cho chị Bát tự của bạn em được ko?
phuctinh
12/11/2015
Chữ "NG"
Mọi người thường bảo nhau học sao cho hết được chữ "NGỜ", nhưng mà riêng chữ "NG" thôi thì phải học bao nhiêu chữ như thế cho đủ?
"NG" trong chữ "Ngoan": hjc, cũng mún ngoan lắm, nhưng thế nào mí là đạt chuẩn của "Ngoan"? Người ta chưa nói xong thì đã cãi xong rồi , làm sao ngoan được. Khúm núm hay xum xoe, đúng cũng theo, sai cũng theo mà không có phản ứng gì thì lại càng ko làm được, thế thì "Ngoan" thế nào đây.
"NG" trong chữ "Ngu ngơ" : nghe có vẻ nực cười, nhưng mà đôi khi đúng là phải như thế đấy. Chẳng thế mà mí có câu "Minh tri cố muội".
"NG" trong từ "NGỜ" : chữ này có dùng cả đời e là cả đời cũng không học hết được.
Còn bao nhiêu chữ "NG" nữa nhỉ!
Mọi người thường bảo nhau học sao cho hết được chữ "NGỜ", nhưng mà riêng chữ "NG" thôi thì phải học bao nhiêu chữ như thế cho đủ?
"NG" trong chữ "Ngoan": hjc, cũng mún ngoan lắm, nhưng thế nào mí là đạt chuẩn của "Ngoan"? Người ta chưa nói xong thì đã cãi xong rồi , làm sao ngoan được. Khúm núm hay xum xoe, đúng cũng theo, sai cũng theo mà không có phản ứng gì thì lại càng ko làm được, thế thì "Ngoan" thế nào đây.
"NG" trong chữ "Ngu ngơ" : nghe có vẻ nực cười, nhưng mà đôi khi đúng là phải như thế đấy. Chẳng thế mà mí có câu "Minh tri cố muội".
"NG" trong từ "NGỜ" : chữ này có dùng cả đời e là cả đời cũng không học hết được.
Còn bao nhiêu chữ "NG" nữa nhỉ!
tauvequehuong
12/11/2015
phuctinh, on 12/11/2015 - 07:29, said:
Chữ "NG"
Mọi người thường bảo nhau học sao cho hết được chữ "NGỜ", nhưng mà riêng chữ "NG" thôi thì phải học bao nhiêu chữ như thế cho đủ?
"NG" trong chữ "Ngoan": hjc, cũng mún ngoan lắm, nhưng thế nào mí là đạt chuẩn của "Ngoan"? Người ta chưa nói xong thì đã cãi xong rồi , làm sao ngoan được. Khúm núm hay xum xoe, đúng cũng theo, sai cũng theo mà không có phản ứng gì thì lại càng ko làm được, thế thì "Ngoan" thế nào đây.
"NG" trong chữ "Ngu ngơ" : nghe có vẻ nực cười, nhưng mà đôi khi đúng là phải như thế đấy. Chẳng thế mà mí có câu "Minh tri cố muội".
"NG" trong từ "NGỜ" : chữ này có dùng cả đời e là cả đời cũng không học hết được.
Còn bao nhiêu chữ "NG" nữa nhỉ!
Mọi người thường bảo nhau học sao cho hết được chữ "NGỜ", nhưng mà riêng chữ "NG" thôi thì phải học bao nhiêu chữ như thế cho đủ?
"NG" trong chữ "Ngoan": hjc, cũng mún ngoan lắm, nhưng thế nào mí là đạt chuẩn của "Ngoan"? Người ta chưa nói xong thì đã cãi xong rồi , làm sao ngoan được. Khúm núm hay xum xoe, đúng cũng theo, sai cũng theo mà không có phản ứng gì thì lại càng ko làm được, thế thì "Ngoan" thế nào đây.
"NG" trong chữ "Ngu ngơ" : nghe có vẻ nực cười, nhưng mà đôi khi đúng là phải như thế đấy. Chẳng thế mà mí có câu "Minh tri cố muội".
"NG" trong từ "NGỜ" : chữ này có dùng cả đời e là cả đời cũng không học hết được.
Còn bao nhiêu chữ "NG" nữa nhỉ!


