

Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương
#76
Gửi vào 09/11/2015 - 08:24
Hoàng Đế và Tây Vương Mẫu thực hành theo pháp này mà đắc đạo thành Tiên bay lên giời.
Chỉ tiêc là thời nay không thực hành được vì bối cảnh không cho phép.
P/S: Nghiêm túc nhìn nhận thì là Đạo học, còn nghĩ nó dung tục thì là dung tục, lảng tránh nó tức ngầm cho là dung tục. Cũng như giáo dục giới tính sớm cho trẻ trong nhà trường thì sẽ giảm tỷ lệ nạo phá thai.
Thanked by 1 Member:
|
|
#77
Gửi vào 09/11/2015 - 10:44
Xong roài. Xin các cụ cho con một em để tu Kama sutra. Cứ bắt đi làm mãi mệt vcl.
Em đừng đoán về anh nữa. Đoán sai lắm. Sáng nay anh đi làm với cháu ông Nhân đấy em. Toàn người nổi tiếng văn hóa.
Chả thấy ai ít học cả em ạ.
Vũ Trọng Phụng đã kêu gào giáo dục giới tính trong tác phẩm Làm đĩ từ đời tám khoánh nào. Cứ ôi bậy lắm anh ạ thì còn phá thai rồi chửa hoang nhiều em ah
#78
Gửi vào 09/11/2015 - 11:03
http://tuvilyso.org/...n-ban-chan-ban/
Bản dịch này sát nghĩa nhất, nguyên bản, mang đúng tính Đạo học, không rườm rà như những bản khác mà biến thành dung tục.
#79
Gửi vào 09/11/2015 - 11:09
Đạo của tôi chỉ cho phép một vợ duy nhất nếu ko thì chết cmn nhiều em roài
#80
Gửi vào 09/11/2015 - 11:42
NhaNong, on 09/11/2015 - 08:24, said:
Tình yêu thương là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của con người. Yêu thương và được yêu thương là nhu cầu chính đáng, tình yêu và tình dục thì chẳng có gì là xấu xa cả. Đúng là ý niệm, hành vi của người ta xấu thì nó mới trở nên xấu mà thôi.
Có điều mấy vđ liên quan đến sinh lý của con người (kể cả là đạo hay không đạo thì PT ko biết) thì ở đây không phù hợp cho lắm. Nếu mọi người muốn bàn luận sâu về vđ này thì mời mở một topic riêng để thảo luận.
Thanked by 1 Member:
|
|
#81
Gửi vào 09/11/2015 - 11:51
phuctinh, on 09/11/2015 - 11:42, said:
Có điều mấy vđ liên quan đến sinh lý của con người (kể cả là đạo hay không đạo thì PT ko biết) thì ở đây không phù hợp cho lắm. Nếu mọi người muốn bàn luận sâu về vđ này thì mời mở một topic riêng để thảo luận.
Ừ, tôi xin lỗi !
Nhân tiện đây cũng muốn đẩy gay cấn lên đỉnh cao để rồi tôi post cuốn sách, đã mở topic riêng rồi trong mục hội viên tặng sách để mọi người vào thảo luận, hy vọng top riêng đó giải tỏa được gay cấn ở top này.
Không làm phiền bạn nữa !
Thanked by 1 Member:
|
|
#82
Gửi vào 09/11/2015 - 16:56
Sửa bởi phuctinh: 09/11/2015 - 16:57
#83
Gửi vào 09/11/2015 - 21:09
"Đạo học xưa nay không đường tắt"
Ngay từ đầu đã xác định mục đích rồi, nhưng sao nhiều lúc lại thấy mông lung thế, rốt cuộc là tìm thấy gì, cuối cùng thì để làm gì? Tựa như một người đang đứng trên một hòn đảo giữa trùng khơi của đại dương, lùi hay tiến?
Thời gian gần đây nghe nhiều về cái mà người ta tu luyện gì đó thật thần bí. Ngay cả đến các cụ ở nhà cũng nào là đi thiền nâng cao sức khỏe. Các cụ bảo nhau cùng đi, tập cũng chẳng mất tiền, lại rỉ tai nhau chữa bệnh. Thế thì không đi sao được. Thật hư chẳng biết thế nào, chỉ biết các cụ bảo là uh thì nó cũng khỏe ra thật. Về cái việc tu thiền mở 7 cái cửa luân xa thì nghe từ lâu lắm rồi. Người ta chỉ mới bảo nhau cái mặt tốt mà quên nói với nhau cái mặt xấu thì phải. Khi khai ấn đến cửa số 6 và 7 thì chẳng phải giống như cái nhà mà quên không làm cửa, vậy chẳng là phiền rồi ư? Ngoài việc thu năng lượng của đất trời ra thì còn thu thêm cái gì nữa không?
Có người thì lắc đầu bảo thiên hạ chả biết cái gì, bởi vì họ đã được khai thông một hoặc là nhiều thứ trong "Thiên mục" bao gồm: Nhục nhãn thông, Thiên nhãn thông, Huệ nhãn thông, Pháp nhãn thông, Phật nhãn thông. Họ cho rằng con người ngu bởi vì con người chỉ dùng đôi mắt trần thịt nhìn đời tức cái giả thị, mà không thể dùng con mắt thứ 3 để thấu hiểu tam giới tức chân thị.
Nói gọn trong từ "Thiên nhãn" cho nó gần gũi, là khả năng đặc biệt có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai, giao tiếp được với tiên giới, ma giới .... (không rõ lắm vì không phải người tu luyện). Người ta nói khai mở "Thiên nhãn" thực chất là mở đường thông từ tuyến tùng quả ra thế giới bên ngoài.
Vậy 'Tuyến tùng quả" là gì? Đó là một tuyến nằm sâu ở trung tâm não bộ của con người. Nó được biết đến như môt con mắt bị thoái hóa , có cấu trúc giống hệt như hai con mắt mà chúng ta vẫn biết, có mô võng mạc và nhạy cảm với ánh sáng .Nó còn được các nhà khoa học gọi là "Thể tùng quả", còn đối với giới tâm linh thì là "Con mắt thứ ba" hay "Con mắt thần". Có một đường dẫn từ Tuyến tùng quả đến hai con mắt thật. Nhưng mà đường dẫn đó muốn khai thông thì phải tu luyện. Ngày nay có nhiều người tu tập để khai thông con mắt thứ 3 ấy.
Ở đây không bàn đến sự thật giả, đúng sai. Bởi chỉ có người đã tu luyện đạt đến cảnh giới nào đó mới có thể biết được. Chắc cũng không tự nhiên mà trong nền văn hóa cổ xưa lại nói đến con mắt thứ 3 đó chứ. Nếu ai cũng mở được thiên nhãn, con mắt nhìn thấu mọi sự thì hỏi rằng thế giới này sẽ ra sao? Nếu con người có được cái pháp lực ấy thì có thể khai tâm hướng thiện, có thể chống lại bệnh tật, tuổi già hay không? Có thể cứu vớt những người đang gặp khó khăn bế tắc trong cuộc sống hay không? Hay tại vì ta có thể nhìn thấy nhiều thứ mà coi thường người khác, cho rằng người ta là ngu, là trong lòng chỉ toàn tham sân si không hiểu chuyện ...?
Tu tập cái gì cũng vậy, điều quan trọng nhất là xác định được mục đích. Bởi giá trị của người chân tu không phải là ở thần thông, cũng không phải so đo với đời, mà là từ đó hiểu mình, hiểu người, sửa mình, giúp người. Tính triết học tối cao của nó là đạo làm người và cách ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên.
Sửa bởi phuctinh: 09/11/2015 - 21:12
Thanked by 2 Members:
|
|
#84
Gửi vào 09/11/2015 - 21:19
chúng ta cô đơn ở đây, ở kia, không phải lỗi của chúng ta.
Thanked by 1 Member:
|
|
#85
Gửi vào 09/11/2015 - 21:39
phuctinh, on 09/11/2015 - 07:16, said:
Lần trước em rút khỏi nhà của tu.hoa thật ra là vì những bài viết của anh. Em đã hy vọng rằng là các bài viết của anh nó sẽ thay đổi, xem ra sông núi khó rời bản tính khó đổi. Em ko biết nhãn quang là cái gì, nhưng khi đọc các bài viết của anh thì em chỉ thấy trong tâm hồn anh chứa đầy dục vọng, chính tà lẫn lộn, nhưng mà phần tà hình như là lấn át phần chính mất rồi. Đôi khi anh bừng tỉnh nhận ra mình thì lại cố níu giữ bằng cách dựa vào một thứ mà anh gọi là tình yêu với một người.
Em cũng nói chuyện với 1 người mà em từng đề cập ở trên... Cũng loạn xì ngầu... Nhưng khi face to face với những dòng chữ riệng tư... Thì không hề dung tục và thậm chí né tránh khi e hỏi về tướng... . Ngại ngùng... Có thể giả bộ... Cũng có tính cách khi anh ấy biết mình đang nói quá về vấn đề gì đó và làm đối phương không thích nghe ... Thì hay nói về tình yêu với 1 người... về những thứ tình cảm mà e chờ đợi rất nhiều ở người đàn ông mình...
Tóm lại, tất cả có thể chỉ là cách của 1 người đầy kinh nghiệm với 1 con nai già nhưng lại cực kì trong trẻo trong tình cảm. .. Có thể anh ấy xem lá số biết con nai ấy dễ thương, xinh, giỏi ... Và đang đánh tâm lí để con nai ấy ... Chết mà ko kịp ngáp... Nhưng dù gì cũng có sự tôn trọng ... Còn cứ như anh DT thì nhiều khi đọc cmt của ảnh mà củng thấy ngại... Ảnh muốn tán chị... Mà tán theo đướng lối này hơi sai lầm nhỉ??? Change chiến thuật gấp anh DT ơi
Sửa bởi otkhongcaykk: 09/11/2015 - 21:41
#86
Gửi vào 10/11/2015 - 06:52
otkhongcaykk, on 09/11/2015 - 21:39, said:
Chắc em hiểu nhầm rồi. Anh DT đã có bạn gái. Với lại theo như tính cách của anh ấy thì sẽ không tán tỉnh lung tung vậy đâu. Tuy chị không đồng tình với những lời trong một số bài viết của anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ghét gì anh ấy cả. Kỳ thực chị thấy trong anh ấy vẫn có một chữ Tâm.
@DuongTung , @NhaNong , hai người quay lại đây cho em, dọn dẹp cái đống rác mà hai người để lại giúp em cái. Hai người nhìn xem là đang gây ra hậu quả gì mà để người khác bây giờ vào post bài lung tung thế này?
#87
Gửi vào 10/11/2015 - 07:06
phuctinh, on 10/11/2015 - 06:52, said:
Chắc em hiểu nhầm rồi. Anh DT đã có bạn gái. Với lại theo như tính cách của anh ấy thì sẽ không tán tỉnh lung tung vậy đâu. Tuy chị không đồng tình với những lời trong một số bài viết của anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ghét gì anh ấy cả. Kỳ thực chị thấy trong anh ấy vẫn có một chữ Tâm.
@DuongTung , @NhaNong , hai người quay lại đây cho em, dọn dẹp cái đống rác mà hai người để lại giúp em cái. Hai người nhìn xem là đang gây ra hậu quả gì mà để người khác bây giờ vào post bài lung tung thế này?
Thanked by 2 Members:
|
|
#88
Gửi vào 10/11/2015 - 07:11
PT cảm ơn vì ad đã giúp xóa bài viết của một hội viên với nội dung không phù hợp gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người khác mà PT đã cảnh báo!
#89
Gửi vào 10/11/2015 - 07:54
Cho vui chứ anh có bạn gái rồi
Vợ chồng là do đấng cao linh ghép lại. Con người không có quyền chia lìa. Anh sẽ ở một mình nếu ko quay lại được
Đó là người duy nhất anh yêu riêng tư
Còn với mọi người. Anh coi như chị em mình.
Người đàn ông đàn bà bỏ vợ chồng mà kết hôn. Hay lấy người đã bỏ vợ chồng đều xem như ngoại tình
Thậm chí việc trêu đùa này cũng là sai
Việc ngắm bộ phận cơ thể của một cô gái có chồng cũng coi là sai.
Vì điển năng âm dương của họ không thuộc về mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
#90
Gửi vào 10/11/2015 - 08:07
Một cô gái đẹp thì coi là em chị gái mình.
Vợ khác. Đó là một nửa của mình. Cho dù trần truồng hay ốm đau hay nghèo giàu cũng vậy
Hai nửa âm dương.
Con người tu được lên các tầng trời cao là vì mặt đất có khí âm và dương
Em tưởng tượng tên lửa phải đẩy vào đất mới ra được khỏi khí quyển
Đại thiên sứ Lucipher chỉ vì kiêu ngạo mà đọa làm ma quỉ. Anh nói thì nói chứ hàng ngày anh đều sám hối tâm kiêu mạn của mình. Đó là phiền não chư Thiên hay mắc.
Trong vũ trụ có một thứ gọi là điển. Chỉ có người chính tâm. Tu luyện mới nhận được. Có điển thì tâm linh mới khai mở. Đọc hay làm gì cũng tốt.
Tu tâm trước. Sau thì nhận điển.
Con người tại sao lại đứng thẳng trong khi các con vật bò ngang?
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mệnh Thái Dương |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Thu thập lá số người "xấu" - dương nam âm nữ |
Tử Vi | CaspianPrince |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Thái Cực Âm Dương![]() |
Tử Bình | SongHongHa |
|
![]() |
|
![]() Manh phái có Hác Kim Duơng, Việt Nam mình cũng có kỳ nhân thua gì! |
Tử Bình | Mina |
|
![]() |
|
![]() Dinh dưỡng học - 10 Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý |
Y Học Thường Thức | danhkiem |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












