

Một mình
#1591
Gửi vào 31/01/2016 - 09:13
Chứ còn em rất ít khi gặp được bác sĩ vui vẻ và nói chuyện niềm nở với bệnh nhân. Nếu không muốn nói là bị quát bị la mún chết dù bệnh nhân chẳng làm gì.
Tâm lý đa số người bệnh đi khám ở Việt Nam bác sĩ bảo sao nghe vậy chứ ít dám hó hé. Có khi muốn hỏi mà thấy bác sĩ gắt quá lại sợ nên thôi.
Khoảng 14 năm trước, nhà em có người nhà bị đau đại tràng. Vào viện khám bác sĩ bảo đau ruột thừa, mổ gấp. Phúc phước làm sao có nhờ được bác trưởng khoa xún khám. Bác ấy bảo đau đại tràng và cho thuốc. Cái đáng nói ở đây là thái độ của bác sĩ sau đó, bác quát rồi gắt lên bảo là thì đã cắt đâu mà kêu cái gì?! Hic
Thường chỉ có những người máu Trương Phi và "anh chị" thì mới "tay đôi với bác sĩ thôi. Chứ em thấy bác sĩ toàn la bệnh nhân choe chóe, chửi như gì. Nên em sợ đi bệnh viện công lắm. Hic. Mà lần nào đi cũng phải lót từ cửa lót vào thì mới ok được.
Em thấy bác sĩ họ đâu trông chờ vào lương cơ bản đâu. Họ trông vào lậu thôi.
Cũng có những bác sĩ rất có tâm với nghề mà gặp phải những cảnh tréo nghoe. Nhưng em thấy đó là số ít!
Em nghĩ nếu bệnh viện tư mà có đội ngũ bác sĩ giỏi như ở bệnh viện công thì chắc đa phần bệnh nhân khám viện tư hết. Tuy có đắt hơn nhưng dù đông đến mấy hoặc giả có thế nào họ cũng vẫn hết sức nhẹ nhàng.
Riêng em thì lần sau mà có sinh thêm đứa nữa, nếu không có gì cảnh báo nguy hiểm thì em quyết sinh ở viện tư. Đi sinh hay đi khám chữa bệnh đều sợ viện công mún chết. Hic
Thanked by 3 Members:
|
|
#1592
Gửi vào 31/01/2016 - 13:02
Miền Trung chủ yếu chị đi Huế và Đà Nẵng. Bs Đà Nẵng nhìn chung thì tử tế hơn, nhưng chuyên môn thì Huế cứng tay hơn.
Hà Nội nên tránh các bs quân y , các ngài toàn chạy theo cấp bậc, chuyên môn lởm khởm !
Tất nhiên là nói chung, vài bác đặc biệt thì không tính .
Thanked by 1 Member:
|
|
#1593
Gửi vào 31/01/2016 - 13:18
Facebook Vô Thường
"Bây giờ mới thấy
Thấy rồi mới thương..."
Một giờ sáng, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng say và bị đánh vùng đầu, không thân nhân. Tua trực mời bảo vệ, mời công an.
Ba giờ sáng, bệnh nhân tỉnh dậy la lối.
- Lũ bác sĩ súc vật tụi mày đã làm gì t*o?
Tại sao lấy ví lấy điện thoại của t*o?
Tua trực lại phải mời bảo vệ, mời công an. Vừa trông thấy công an, bệnh nhân đổi thái độ, rối rít khai bệnh, rối rít xin lỗi.
Năm giờ sáng, bệnh nhân đòi về. Lúc cầm tờ giấy thanh toán viện phí, bệnh nhân trừng mắt nói :
- Bác sĩ tụi bây lương y y lương tháng chứ có hay ho con mẹ gì.
Anh Kha điều dưỡng định đứng lên phản ứng, mình vội chộp tay anh ấy lại.
- Ăn thua làm gì anh? Tụi mình nghe chửi rủa riết rồi quen.
---
Thiệt, quen thiệt. Mỗi buổi sáng mình ngồi khám bệnh, nhận không biết bao nhiêu lời chửi.
- Bác sĩ cho tôi nội soi bao tử đi.
- Anh đã ăn rồi làm sao soi.
- Vậy đóng tiền khám bệnh chẳng được con mẹ gì hả?
- Tôi có thể cho thuốc anh uống trị viêm dạ dày trước hoặc ngày mai để bụng đói vào soi.
- Ngày mai không rãnh.
Nói xong bệnh nhân đứng lên bước ra đóng cửa cái Ầm.
---
- Bác ơi, bảo hiểm của bác đã hết hạn nên không thể cấp thuốc được. Bác quay về lấy thẻ mới mai lại khám nhé.
- Bác sĩ du di đi. Chứ đi lại nhiều lần tốn tiền xe ôm lắm.
- Dạ, thông cảm không được.
- Bác sĩ tụi bây như chó chứ như từ mẫu cái gì. t*o già cả rồi, năn nỉ tụi bây mà đ*o có giải quyết. Tụi bây chỉ biết có tiền có tiền.
- Ơ ... Tụi bây chỉ chữa bệnh cho người có tiền...
Sau khi phẫn nộ chửi bới bệnh nhân 75 tuổi đó bỏ đi.
---
Và còn hàng triệu câu chuyện khác nếu kể chắc không bao giờ dứt. Mình hiểu các đồng nghiệp của mình cũng từng bị giống như mình, thậm chí có người bị thưa kiện vì không cho glucosamin theo yêu cầu của bệnh nhân, hay vì nói bệnh nhân ra mua một con dao mổ nhỏ giá 30000 để bác sĩ xử lí vết chai cho.
Tất nhiên cuộc sống có người này người khác. Có những bệnh nhân rất quí mến bác sĩ. Có những bệnh nhân cư xử rất đàng hoàng.
Điều mình muốn nói ở đây, khi nhân viên y tế bị chửi bới bị sỉ nhục bị hành hung bị thưa kiện, thì biết kêu ai và biết thưa ai?
Hay lẳng lặng bỏ qua?
Chỉ cần một sự cố nhỏ, một câu nói không hay làm bệnh nhân hay người nhà khó chịu thì nhân viên y tế sẽ nhận lãnh hậu quả ngay. Chưa kể là búa rìu dư luận phang tới tấp bất kể có hiểu được bao nhiêu phần trăm câu chuyện?
Có thể chúng ta đang bị dồn nén, đang bị bức xúc, đang bị căng thẳng bởi rất nhiều yếu tố xã hội mà chúng ta không thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" được, và nhân viên y tế - một bộ phận yếu ớt không được bảo vệ ấy - vô tình thành tấm bia cho chúng ta nả đạn phải không?
Thiệt, nếu bạn có con hay người nhà làm nhân viên y tế đi, bạn sẽ hiểu sẽ thương họ nhiều lắm. Họ đang chịu rất nhiều áp lực.
Bạn có dám chăm sóc bệnh nhân bị bệnh lây nhiễm như lao, AIDS, viêm gan B,C ... hay những bệnh nhiễm virus thời đại với tất cả tấm lòng, không phân biệt không kì thị như những nhân viên y tế đang làm?
Bạn có dám gần gũi, hướng dẫn điều trị cho những bệnh nhân bị tâm thần rất dễ kích động, rất dễ giết người?
Bạn có dám thức cả đêm đứng ở phòng cấp cứu biết bao bệnh nhân vào trong tình trạng nguy kịch, và người nhà thì hung hãn đòi đâm đòi thưa nếu không cứu được? Hay thậm chí bạn phải bình tĩnh cấp cứu những trường hợp ẩu đả rượt đuổi tận phòng cấp cứu?
Chưa kể môi trường độc hại, tia X, hoá chất, máu và dịch.
Bạn có tưởng tượng cảnh cấp cứu một người toàn thân đầy phân dãi và khai nồng nặc do người nhà không chăm sóc?
Hay một ca mổ chấn thương sọ não phải khoan cắt hộp sọ...
ĐỪNG PHÁN XÉT VÀ NGUYỀN RỦA NHÂN VIÊN Y TẾ NỮA. CHÚNG TA HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU TRONG QUÁ TRÌNH CHỐNG LẠI BỆNH TẬT. CHẲNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ QUÁ KHỔ ĐAU VÌ BỆNH TẬT RỒI SAO, cớ gì lại gây khổ đau cho nhau nữa.
Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Nhưng hãy tin, còn rất nhiều người tốt, những người đang làm việc bằng trái tim.
Thanked by 4 Members:
|
|
#1594
Gửi vào 31/01/2016 - 19:05
ThaiDuong84, on 30/01/2016 - 23:55, said:
Một số viện bây giờ cũng thấy theo kịp thời đại. Áp dụng việc lấy số thay vì xếp hàng, dùng loa để gọi bệnh nhân theo số, vạch chỉ dẫn đến phòng cần làm xét nghiệm … tiết kiệm thời gian và công sức cho cả bv lẫn bệnh nhân.
Nhiều TH bệnh nhân đến làm xét nghiệm nhưng mà phải đợi chờ rất lâu hoặc buổi khác mí có kết quả. Liệu có thể ứng dụng nốt internet hay điện thoại để trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân không nhỉ?
ThaiDuong84, on 30/01/2016 - 23:55, said:
Có trả lời, nhưng không phải lúc nào cũng trả lời. Có TH cô y tá gắt gỏng, “dỗi” đó chị. Cả phòng 6 bệnh nhân và người nhà im lặng, chỉ nghe giọng cô đó “hằn học”, giận dỗi thui.
Túm lại chị mún bít thực tế thế nào thì cứ thử ra ngoài này chữa bệnh (giả sử nếu có bị bệnh ạ) sẽ rõ (với điều kiện không có người nhà trong viện). Không những thế nếu hỏi han người nhà các bệnh nhân khác thì chị sẽ còn được khuyến mãi thêm một số “tin tức” lun.
Ps: Việc lấy tiền đâu ra để trả lương cho các y bác sỹ thì em không bít. Chỉ bít là khi vào viện trước khi xét nghiệm hay tiến hành các biện pháp chữa trị thì đều phải đóng tiền trước.
Em cũng không định vơ đũa cả nắm. Không phải y bác sỹ nào cũng thích “làm tiền” trên “nỗi đau” của người khác. Em tin là có nhiều người thật sự tốt.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1595
Gửi vào 31/01/2016 - 21:27
phuctinh, on 31/01/2016 - 19:05, said:
Một số viện bây giờ cũng thấy theo kịp thời đại. Áp dụng việc lấy số thay vì xếp hàng, dùng loa để gọi bệnh nhân theo số, vạch chỉ dẫn đến phòng cần làm xét nghiệm … tiết kiệm thời gian và công sức cho cả bv lẫn bệnh nhân.
Nhiều TH bệnh nhân đến làm xét nghiệm nhưng mà phải đợi chờ rất lâu hoặc buổi khác mí có kết quả. Liệu có thể ứng dụng nốt internet hay điện thoại để trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân không nhỉ?
Xét nghiệm thì phải chờ rồi vì còn đem đi phân tích này nọ. Thường bs khám sẽ chỉ định em đi làm xét nghiệm xong lấy kết quả quay lại để họ đọc . Thành thử phải rõ ràng chỉ số, chữ kí để còn quy trách nhiệm nữa chứ !
Chị có đi gặp các bs ngoài đó, nhưng nhiều khi có mặt mình họ cũng đóng phim chăng? hahaha
Bác gái chị nằm viện Bạch Mai em ạ, mẹ chị ra chăm, bảo các cô điều dưỡng cũng tốt
Thôi, qui lại thì do cung Tật Ách với Thiên Di thế nào. Nhiều người chị thấy ra đường cứ va phải toàn người vớ vẩn xúi bậy, bệnh tật thì cứ đâm đầu vào những chỗ mê tín thay vì đi chạy chữa đàng hoàng.
PS : Sao em không dùng Bảo hiểm y tế à ?
Sửa bởi ThaiDuong84: 31/01/2016 - 21:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#1596
Gửi vào 31/01/2016 - 23:08
ThaiDuong84, on 31/01/2016 - 21:27, said:
Nói ngay như ở Hà Nội thôi nhé. Hôm đó em đi lấy kết quả xét nghiệm, gặp hai mẹ con một bệnh nhân vừa phải tự mình chuyển từ bv Đông Anh sang bv Nhiệt đới TW vì nằm ở bv Đông Anh 10 ngày bị sốt mà không khỏi (phải trốn đi đấy, chứ nằm đó bít có khá hơn không?). Thế mà sang bv Nhiệt đới là nhập viện lun (nếu bệnh nhẹ ng ta ko cho nhập viện đâu ạ). Còn viện tỉnh nhà em mí chán nữa cơ. Mẹ em bị sỏi ống dẫn niệu, lẽ ra chỉ cần tán hoặc mổ nội soi thôi. Nhưng mà viện đa khoa tỉnh đó chỉ có thể .. mổ phanh. Sau khi mẹ em xuống HN tán sỏi xong rồi về trên tỉnh siêu âm thì chỗ bảo còn sỏi chỗ bảo hết sỏi. Bít tin ai? Vừa rồi cụ có việc xuống dưới này siêu âm lại thì bác sỹ kết luận hết sỏi đấy ạ.
Em cũng đồng ý là các bác sỹ vẫn được đi tập huấn. Đó là em đã được tận mục sở thị tại Hà Nội, chứ các tỉnh khác thì em không rõ. Em cũng phải đồng ý rằng các bác sỹ đầu nghành giỏi thật sự. Nhưng mà chị xem với các bv tỉnh, huyện thì sao? Sợ nhất là gặp phải TH “chạy” hoặc “quen biết” mà vào làm việc, chuyên môn không biết thế nào mà mần! Còn các trạm y tế thì thôi khỏi phải nói lun. Ở Hà Nội, em bị sốt (em qua trạm y tế thì cũng chỉ cho em truyền nước mà chẳng thể chuẩn đoán là em bị làm sao). Đợt đó lại còn đang dịch sốt xuất huyết nữa chứ. Em vốn sợ chết nên hôm sau dù rất mệt nhưng em vẫn phải lết qua bv Đại học Y Hà Nội làm xét nghiệm. Kết quả là sốt phát ban. Bác sỹ cho thuốc về uống là khỏi.
Được cái ở Hà nội này, mấy cái bv mà em bít, tuy đông nhưng mà khám thì cũng không đến nỗi phải đợi xếp hàng lâu thế. Riêng TH mổ thì đúng là phải xếp lịch. Muốn nhanh thì phải mổ dịch vụ.
Chị nói đến phòng khám mạch, có phải khám đông y không chị? Trong đó có vẻ chuộng đông y thế? Ngoài này ng ta không chuộng đông y lắm thì phải. Đặc biệt là đông y ở tỉnh. Như ở quê em thì khi đi khám đông y, bác sỹ niềm nở lắm ạ, vì ít bệnh nhân.
ThaiDuong84, on 31/01/2016 - 21:27, said:
ThaiDuong84, on 31/01/2016 - 21:27, said:
Ngay cả người mà chịu trách nhiệm lấy ven tiêm gì đó, có “hoa” (thay cho từ tiền cho nó “tế nhị”) thì cảm giác nhẹ như con kiến cắn. Không có “hoa” thì chịu khó chịu đau nhé, lệch là chuyện bình thường. Tất nhiên không phải là tất cả các TH, nhưng là sự thật đấy ạ.
Em nói đến đây thôi chứ không mai kia lỡ bệnh vô viện, chẳng may bị nhận ra hum nay em nói xấu họ thế, không chữa cho nữa có phải chít không!
ThaiDuong84, on 31/01/2016 - 21:27, said:
ThaiDuong84, on 31/01/2016 - 21:27, said:
PS : Sao em không dùng Bảo hiểm y tế à ?
Em có dùng bảo hiểm y tế chứ chị. Nhưng trông chờ gì cái đó, đợi chuyển tuyến được thì cũng nặng xừ nó rồi. Thậm chí có cái còn phải chấp nhận không bảo hiểm lun cho nhanh.
Ps: Thật tình mà nói gặp được người có tâm thì vẫn cảm thấy rất biết ơn họ!
Thanked by 2 Members:
|
|
#1597
Gửi vào 02/02/2016 - 15:20
Chị thấy chị may mắn vì có thiện duyên tiếp xúc mặt phải của xã hội nhiều hơn là mặt trái , dù thỉnh thoảng vẫn gặp ác duyên như thường, nhưng chỉ 1,2 người kinh dị ) không đủ làm chị thay đổi cái nhìn của mình !
Sửa bởi ThaiDuong84: 02/02/2016 - 15:22
Thanked by 2 Members:
|
|
#1598
Gửi vào 02/02/2016 - 23:29
Vì đồng nghiệp của chị và chị chỉ nói đến các khó khăn và nỗi khổ của y bác sỹ, cũng như hành vi thiếu ý thức của một số bệnh nhân, cho nên em mí viết các bài trên thôi. Nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề đó lại không chỉ nằm ở y bác sỹ hay người dân. Xã hội này vốn vẫn tồn tại hai mặt phải trái phải không chị!
Cuối năm rùi, còn mấy ngày nữa là Tết, nói chuyện ngày Tết đi chị? không thấy tu.hoa và các ce khác đâu nhỉ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1599
Gửi vào 03/02/2016 - 00:25
Em chưa có quần áo mới huhu
Em phải đi tìm bác Tàu hỏi năm sau đây.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1600
Gửi vào 03/02/2016 - 12:03
mọi người có thích xem hoạt hình ko? e thích nghe nhạc đệm trong phim này, rất nhẹ nhàng dễ chịu. câu truyện đầu tiên, tất cả mọi người cùng ngồi trên 1 cái thuyền, sóng lớn lật chìm thuyền, vận mệnh khó tránh khỏi cái chết, nhưng may mắn vẫn có người thoát chết. ngồi chung trên thuyền hoạn nạn, lo lắng khó thoát khỏi vận mệnh là điều ko thể ko nghĩ tới, chính là cách nào cứu mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1601
Gửi vào 03/02/2016 - 15:13
Mà bên mục linh tinh có top câu đối có thưởng kìa em. Vào đối đi em, biết đâu lại được thưởng.
Gì chứ đang nghèo mà thấy thưởng là chị ham hố lắm. he he
phuctinh, on 02/02/2016 - 23:29, said:
Vì đồng nghiệp của chị và chị chỉ nói đến các khó khăn và nỗi khổ của y bác sỹ, cũng như hành vi thiếu ý thức của một số bệnh nhân, cho nên em mí viết các bài trên thôi. Nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề đó lại không chỉ nằm ở y bác sỹ hay người dân. Xã hội này vốn vẫn tồn tại hai mặt phải trái phải không chị!
Cuối năm rùi, còn mấy ngày nữa là Tết, nói chuyện ngày Tết đi chị? không thấy tu.hoa và các ce khác đâu nhỉ?
Năm nay có nhà bạn nào gói bánh chưng không?
Hay ai có kỷ niệm gói và trông bánh chưng thì kể cho em hóng với ạh.
Cứ đến tết là không thích gì chỉ thích được gói và trông bánh chưng mà 31 mùa xuân trôi qua, sắp sang mùa xuân 32 rồi mà chưa 1 lần được thỏa nguyện. Huhuhu
Thanked by 1 Member:
|
|
#1602
Gửi vào 03/02/2016 - 16:26
sau đấy cả hội ngồi trông nồi bánh chưng, còn bày ra thổi cơm bằng cái lon sữa bò nữa, rồi rán chuối , sau cũng ko được ăn do bị bắt ai về nhà nấy, trông nồi chỉ có người lớn thôi vì có lúc phải múc nước tiếp nước, mà mình thì chỉ biết hết củi lại dồn vào. Ngày trước cứ cảm giác tết rất dài, bánh chưng treo lên dây như treo quần áo, mỗi hôm lại gỡ ra 1 cặp để ăn, lúc đầu còn ăn được luộc, sau đấy bánh bị rắn lạnh thì đem rán. thế nào mà ăn hăng lắm, chắc cũng gần 20 cái bây giờ các chị em đều lớn, ko có tụ tập được vẫn thấy nuối tiếc, cũng ko còn trông bánh chưng nữa, giờ có hội mấy đứa em trai tụ tập đánh bài trông hộ, nửa đêm xì xụp nấu mì hay lẩu ăn.
khổ em mà đối thơ thẩn gì chị, chắc ko được cái kẹo dừa quá
Sửa bởi tu.hoa: 03/02/2016 - 16:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#1603
Gửi vào 03/02/2016 - 18:47
Chị cũng có biết đối đâu. Cứ đối đi nghĩ gì đối đó. Biết đâu may mắn. Yeah yeah! He he
#1604
Gửi vào 03/02/2016 - 22:56
fullhouse, on 03/02/2016 - 00:25, said:
Em chưa có quần áo mới huhu
Em phải đi tìm bác Tàu hỏi năm sau đây.
Đấy là chị chả chịu mua thôi. Dịp cuối năm các hàng quán chăng biển khuyến mãi nhiều lắm đó.
Mà sao lại hỏi bác Tàu hả chị?
tu.hoa, on 03/02/2016 - 12:03, said:
Đang ngẫm mãi mà không ra nên làm gì vào năm sau đây. Giá mà có thể buôn bán một thứ gì đó nhỉ!
Thanked by 2 Members:
|
|
#1605
Gửi vào 04/02/2016 - 05:41
phuctinh, on 03/02/2016 - 22:56, said:
Đấy là chị chả chịu mua thôi. Dịp cuối năm các hàng quán chăng biển khuyến mãi nhiều lắm đó.
Mà sao lại hỏi bác Tàu hả chị?
Em cũng không biết được vì sao lại thế, em chỉ biết là nếu bác ấy không trả lời em nữa thì em sẽ không hỏi bác ấy nữa thôi. Tính cách bác ấy cũng đơn giản, em cứ hỏi linh tinh lung tung bác ấy cũng trả lời nên em lại hỏi bác ấy tiếp.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












