

Một mình
#1561
Gửi vào 28/01/2016 - 22:00
Buồn chán muốn chết
Người đi chơi hết
Mình ta lê lết
Hic. Đi ra đường nhìn người ta tụ tập tất niên hát hò vui chi mà vui. Miềng về đóng cửa phòng trọ thui thủi 1 mình. Huhuhuhu
Cả năm ghét nhất ngày tết. Chỉ mong tết mau hết. Hức
P/s: thật ra rét lắm chui vô chăn ủ cho đỡ đau khớp. Hị hị
Thanked by 1 Member:
|
|
#1562
Gửi vào 29/01/2016 - 00:01
kidvn, on 28/01/2016 - 22:00, said:
Buồn chán muốn chết
Người đi chơi hết
Mình ta lê lết
Hic. Đi ra đường nhìn người ta tụ tập tất niên hát hò vui chi mà vui. Miềng về đóng cửa phòng trọ thui thủi 1 mình. Huhuhuhu
Cả năm ghét nhất ngày tết. Chỉ mong tết mau hết. Hức
P/s: thật ra rét lắm chui vô chăn ủ cho đỡ đau khớp. Hị hị
Đào 1 cái hố sâu, lúc đầu thấy vui vẻ, nghĩ sẽ đào được cái gì đó.....càng đào càng mệt mỏi, càng nản, cái gì nhẹ tựa lông hồng, cầm giữ lâu sẽ thành 1 gánh nặng.
lâu rồi không cảm nhận thấy niềm vui của tết, chỉ nghĩ người ta nói, năm mới điều tốt lành sẽ đến, niềm vui sẽ về. Rồi nâng niu những vật tượng trưng cho may mắn, diệu kì.
Sửa bởi tu.hoa: 29/01/2016 - 00:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#1563
Gửi vào 29/01/2016 - 08:33
tu.hoa, on 29/01/2016 - 00:01, said:
giống em rầu.... lạnh quấn như con sâu thật chặt .
Đào 1 cái hố sâu, lúc đầu thấy vui vẻ, nghĩ sẽ đào được cái gì đó.....càng đào càng mệt mỏi, càng nản, cái gì nhẹ tựa lông hồng, cầm giữ lâu sẽ thành 1 gánh nặng.
lâu rồi không cảm nhận thấy niềm vui của tết, chỉ nghĩ người ta nói, năm mới điều tốt lành sẽ đến, niềm vui sẽ về. Rồi nâng niu những vật tượng trưng cho may mắn, diệu kì.
Chị ham vui. Mấy năm trước còn ở ngoài bắc thì cày mửa mặt. Cứ ngày người ta nghỉ thì mình lại phải cày thật lực. Dần dần mất hết bạn bè vì chẳng có thời gian đi chơi. Huhu
Giờ vào đây thì quanh quẩn xó nhà chẳng có ai mà chơi. Cũng chẳng có tiền mà đi chơi. Huhu
Chốt hạ lại là ghét tết!!! Hức.
Còn vấn đề nặng hay nhẹ là do mình em àh. Mình nghĩ nó nặng nề mệt mỏi thì nó sẽ nặng sẽ mệt. Mình thấy nó thường thôi thì nó sẽ thường. Do suy nghĩ của ta cả. Ta hay buồn, hay tiêu cực, thì ta thấy cái gì cũng chán cũng nặng nề. Lúc nào ta cũng chỉ muốn ở trong cái thế giới riêng của ta. Tự mình nhốt mình lại, tự giam hãm và bó buộc bản thân.
Chị thì, khi nào có công việc, có bạn bè, và nhất là có tiền. Thì lại yêu tết như thường. Kkk
Cơ mà chốt hạ lại là bây giờ đang ghét tết. Huhuhu
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1565
Gửi vào 29/01/2016 - 11:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#1566
Gửi vào 29/01/2016 - 12:11
Ah mà sao tuhoa k đi xa dc vậy? Mình thì rất thích đi đâu đó k phải ở gẩn gd là tâm trạng thoải mái liền hà.
@ chị Phuctinh : em là nhân mã ham chơi mà chị : D. Em đang trên đường tìm hiểu cách ra đi nè chị .
Theo em nghĩ thì sẽ k còn dc tự do ngôn luận theo khuôn khổ nữa ah chị.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1567
Gửi vào 29/01/2016 - 14:53
Chị chẳng ép con chị học gì. Chị cho nó làm gì nó thích. Dĩ nhiên là trong giới hạn cho phép.
Bữa gặp nhỏ bạn, nó hỏi chị nhóc nhà chị biết làm gì rồi. Chị bảo thì cũng vậy vậy thôi, bla bla. Nó nhảy ngược lên bảo ôi giời ơi thế thì chết. Không dạy nó các thứ đi chứ, con ta biết hát tiếng anh, biết đếm đến 10, bla bla... chị chỉ cười.
Rồi bữa gặp đứa em, nó khoe con nó biết hát 20 bài rồi. Hát cả tiếng anh. Rồi thấy trời mưa còn biết nhắc mẹ mặc áo mưa không ướt nữa. Nó hỏi chị, chị bảo con chị nó chưa biết hát 1 bài hoàn chỉnh. Chưa biết quan tâm mẹ kiểu đó, tiếng anh thì càng không, bla bla
Gặp bố chồng,chị nói con chị thích xem trứng, xem xe bê tông, ô tô, máy xúc,... chứ không thích xem phim hoạt hình, không hào hứng lắm với ca nhạc thiếu nhi... Ông nội bảo xem mấy thứ đó vừa thôi không là sau này bố mẹ lại không tốn tiền học đại học. Hì hì. Chị nghe xong liền nói nó thích cái gì con sẽ cho nó học và làm cái đó. Cái gì cũng được miễn không phạm pháp và bất nhân là được. Miễn là kiếm ra tiền. Hẹ hẹ
Không hiểu do chị bị trì trệ hay sao đó mà chị chẳng hề hào hứng với việc bắt nhóc nhà chị học sớm. Thế có chết không cơ chứ. Nó cũng hơn 2 tuổi rồi. Hic
Thanked by 2 Members:
|
|
#1568
Gửi vào 29/01/2016 - 16:24
@phuctinh : e đang thử đọc xem có gì hay ko? mặc dù đọc vài trang thấy cũng chán chán
Sửa bởi tu.hoa: 29/01/2016 - 16:25
Thanked by 2 Members:
|
|
#1569
Gửi vào 29/01/2016 - 17:57
Chị chỉ chú tâm dạy nó những thứ trong cuộc sống hàng ngày. Bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Còn lại chị để nó tự do. Hi hi
Thanked by 1 Member:
|
|
#1570
Gửi vào 29/01/2016 - 18:28
Heavenwards, on 29/01/2016 - 12:11, said:
Ah mà sao tuhoa k đi xa dc vậy? Mình thì rất thích đi đâu đó k phải ở gẩn gd là tâm trạng thoải mái liền hà.
@ chị Phuctinh : em là nhân mã ham chơi mà chị : D. Em đang trên đường tìm hiểu cách ra đi nè chị .
Theo em nghĩ thì sẽ k còn dc tự do ngôn luận theo khuôn khổ nữa ah chị.
Cuộc sống này vốn làm gì có công bằng. Cứ hô hào vậy thôi chứ ngay từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời là đã đối diện với cái sự không công bằng rồi. Phải học cách sống chung với lũ thôi.
Ôi, chị thì ngày càng già, mà tuổi già nó lại tỷ lệ thuận với sức ì mới bùn chứ. Ở trong môi trường nó cứ yên ả đều đều thế này khiến cái động lực "tìm đường thoát thân" ngày càng thui chột, không chịu vận động gì cả.
Vẫn sẽ có tự do ngôn luận. Chẳng qua cái khuôn khổ có thể sẽ ... rộng hoặc hẹp hơn mà thôi.
tu.hoa, on 29/01/2016 - 16:24, said:
cái gì không thích thì không nên cố .
Em có chuyện gì vui kể nghe đi cho đỡ chán.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1571
Gửi vào 29/01/2016 - 18:31
kidvn, on 29/01/2016 - 17:57, said:
Chị chỉ chú tâm dạy nó những thứ trong cuộc sống hàng ngày. Bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Còn lại chị để nó tự do. Hi hi
@phuctinh : sao nhận là người già vậy chị, chị kể chuyện vui của người già đi
ngẫm lại người ta đi hết trời nam đất bắc, tứ phương rồi mà mình vẫn bình bình bao nhiêu năm ko có gì loạn kể cũng nhàm chán. mỗi người 1 vận a. có người muốn yên ổn ko được, mình lại ko muốn thế.
Sửa bởi tu.hoa: 29/01/2016 - 18:49
Thanked by 2 Members:
|
|
#1572
Gửi vào 29/01/2016 - 19:08
cũng sang 30r, nghe nói triệt đã bắt đầu cởi bỏ, ko biết sẽ chuyển tốt hay xấu, nếu tốt có kịp nắm bắt không, dù sao cũng bị ì ạch quá lâu rồi. mọi thứ thông thoáng dần nhưng chính là vẫn ko đủ lực, vẫn thấy hỗn loạn, mờ mịt. mấy bữa ni không mơ thấy gặp ma, toàn chuyện linh tinh.
nhiều chuyện muốn làm lại làm ko được, nhiều chuyện ko muốn vẫn phải chịu đựng.
mọi thứ đều là luân chuyển, có nhiều thứ lãng phí, ko hiểu được ý nghĩa sau đó là gì.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1573
Gửi vào 29/01/2016 - 21:15
Rủ ai đó đi dạo phố. Lạnh quá k dạo phố được thì đi cafe hoặc đi đến đâu đó mà em cảm thấy thoải mái. Ở nhà nhiều sẽ làm em trì trệ hơn.
Mà chị đoán là em vẫn vậy. Vẫn làm biếng ra đường hoặc đi đâu đó.
Xem ra như đợt trước còn sinh hoạt bên dd kia hay đi giao lưu, có khi lại tốt hơn bây giờ ấy.
Hay vào đà nẵng đi. Chị dắt đi chơi. Mình nghèo mình chơi kiểu nghèo. He he
Thanked by 1 Member:
|
|
#1574
Gửi vào 29/01/2016 - 22:29
kidvn, on 29/01/2016 - 21:15, said:
Rủ ai đó đi dạo phố. Lạnh quá k dạo phố được thì đi cafe hoặc đi đến đâu đó mà em cảm thấy thoải mái. Ở nhà nhiều sẽ làm em trì trệ hơn.
Mà chị đoán là em vẫn vậy. Vẫn làm biếng ra đường hoặc đi đâu đó.
Xem ra như đợt trước còn sinh hoạt bên dd kia hay đi giao lưu, có khi lại tốt hơn bây giờ ấy.
Hay vào đà nẵng đi. Chị dắt đi chơi. Mình nghèo mình chơi kiểu nghèo. He he
kidvn, on 29/01/2016 - 21:15, said:
Rủ ai đó đi dạo phố. Lạnh quá k dạo phố được thì đi cafe hoặc đi đến đâu đó mà em cảm thấy thoải mái. Ở nhà nhiều sẽ làm em trì trệ hơn.
Mà chị đoán là em vẫn vậy. Vẫn làm biếng ra đường hoặc đi đâu đó.
Xem ra như đợt trước còn sinh hoạt bên dd kia hay đi giao lưu, có khi lại tốt hơn bây giờ ấy.
Hay vào đà nẵng đi. Chị dắt đi chơi. Mình nghèo mình chơi kiểu nghèo. He he
em cũng ko biết, đợt rồi tâm lí cũng bị ảnh hưởng nên cũng ko muốn đi đâu. thất vọng quá về người mình tin tưởng hơn 1 năm nên thấy mệt mỏi. có lẽ một mình đỡ phiền toái , em cũng ko hợp đám đông.
đợt trước vô tư vui vẻ chém gió, cũng ngẫm lại thiếu suy nghĩ nhiều. thế này cũng tốt mà chị.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1575
Gửi vào 29/01/2016 - 22:59
tu.hoa, on 29/01/2016 - 22:29, said:
tháng trước còn chăm đi lượn lắm chị, tháng này lại lười đi . chắc mã của em nó cũng vô chuồng nghỉ đông rồi cũng nên.
em cũng ko biết, đợt rồi tâm lí cũng bị ảnh hưởng nên cũng ko muốn đi đâu. thất vọng quá về người mình tin tưởng hơn 1 năm nên thấy mệt mỏi. có lẽ một mình đỡ phiền toái , em cũng ko hợp đám đông.
đợt trước vô tư vui vẻ chém gió, cũng ngẫm lại thiếu suy nghĩ nhiều. thế này cũng tốt mà chị.
@tu.hoa: Tôi cũng muốn dìu dắt các bạn,nhưng khó quá,vì mình là khách nên phải phụ thuộc chủ nhà. Bài tôi viết ra toàn bị chặn,các bạn thông cảm nhé!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












