

Một mình
#1531
Gửi vào 19/01/2016 - 18:02
về câu đối với thơ mặc dù em có xương khúc cơ mà gặp thơ với đối thì cứ như người ta ăn đũa tay phải còn em lại ăn bằng tay trái vậy. ^^
Năm mới chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi:
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào.
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường.
Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người.
Vừa đủ HY VỌNG để thấy mình hạnh phúc.
Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường.
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm.
Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn.
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống.
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan.
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất vọng mỗi khi chán.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1532
Gửi vào 19/01/2016 - 22:16
Chị thì chả xương với khúc gì hết, đọc cái gì mà nó giản dị gần gũi ý nghĩa thì thích, thế thôi.
Đã mất công chúc thì cứ chúc nhiều nhiều chút, chứ bít thế nào là "vừa đủ"
Thanked by 2 Members:
|
|
#1533
Gửi vào 19/01/2016 - 22:33
phuctinh, on 19/01/2016 - 22:16, said:
Chị thì chả xương với khúc gì hết, đọc cái gì mà nó giản dị gần gũi ý nghĩa thì thích, thế thôi.
Đã mất công chúc thì cứ chúc nhiều nhiều chút, chứ bít thế nào là "vừa đủ"
Thanked by 2 Members:
|
|
#1534
Gửi vào 19/01/2016 - 23:02
Mình chợt nhớ tới câu nói của TCS : " cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh..."
@kidvn : tuổi thơ của em cũng toàn nước mắt nhưng khi nhìn cs hiện tại đôi khi em lại mong trở về tuổi thơ ít nghĩ suy. Tuy nhiên, nói thì nói vậy em vẫn thấy cs htai của em là ổn, chắc gì quay lại thời thơ ấu lại tốt...
@ chị PhucTinh: trong nam người ta gọi bánh này là bánh tét ah chị, ít nhân, nhiều nếp, còn bánh chưng nhân nhiều, nếp ít hơn, cơ mà bánh nào em cũng thấy ngán ngán, hihi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1535
Gửi vào 20/01/2016 - 10:57
tu.hoa, on 19/01/2016 - 22:33, said:
bánh này cho ít thịt đậu nên ăn đỡ ngán hơn, nhất là người quê làm gạo xịn ngon lắm chị... vừa đủ để còn tái đầu tư mà lấy thêm chứ lấy thừa khéo lại phải trả đi
Bánh nì là bánh tét. Tét vào mông áh mụi mụi. Kkk c cũng ưng ăn bánh này hơn. K ngán. Mà dù bánh này thì cũng phải chiên lên mới chịu. Kkk
@Heaverwards: ôi tuổi thơ. Dù 1 phút tớ cũng k mún quay vìa. Hiu hiu. Hic.
@tu.hoa: xương khúc của c nó chỉ nhị hợp. Cơ mà cái thể loại thất sát mà có xương khúc như c nó mới buồn đó e. (Có người xem cho bảo thế. Huhu)
Thanked by 2 Members:
|
|
#1536
Gửi vào 22/01/2016 - 11:29
Thanked by 4 Members:
|
|
#1537
Gửi vào 22/01/2016 - 21:20
Heavenwards, on 22/01/2016 - 11:29, said:
Vì con người vốn dĩ không biết đủ mà. Lại thích sự so sánh nữa. Cho nên mí như vợi. He he
Đấy là nhìn chung thôi chứ còn vẫn có số ít ngược lại. Hia hia
Thanked by 1 Member:
|
|
#1538
Gửi vào 22/01/2016 - 21:42
'' không sao, cũng như tôi, 1 lời nói dối là được rồi" cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1539
Gửi vào 22/01/2016 - 22:09
Cái cách phản ứng với sự việc nó cũng thiếu đi sự ủy mị. Trong nghịch cảnh chẳng phải là lợi thế sao.
Hơ hơ mơ ngủ thôi đi ngủ nằm mơ...kkk
Thanked by 1 Member:
|
|
#1540
Gửi vào 22/01/2016 - 22:37
tu.hoa, on 22/01/2016 - 21:42, said:
'' không sao, cũng như tôi, 1 lời nói dối là được rồi" cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi.
Người mạnh mẽ nhất cũng chính là người yếu đuối nhất. Đôi khi "giả dối" chẳng qua là tạo ra cái vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi. Nhưng nếu cứ phải gồng mình lên như thế, chẳng phải sẽ rất mệt hay sao!
..........................................................................................................
Nhiều lần đã muốn phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng nó như một bức tường thành vô hình mà tưởng chừng chỉ cần bước qua thôi là thoát. Kỳ thực nó cứ xa vời vợi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1541
Gửi vào 22/01/2016 - 22:57
Con người thường thất bại 100,1000 lần, hoặc là chỉ 1 lần nặng nề nhất, không lí giải được, sẽ hình thành 1 tâm lí sợ hãi, sợ cái lằn ranh mỏng manh ko bao giờ bước qua, không dám bước qua , sợ lại thất bại hoặc là cái ý tưởng thành công không còn tồn tại. giống thí nghiệm con bọ nhảy, người ta úp lên nó 1 cái lồng, nhiều lần nhảy lên bị va vào thành lồng rất đau, nó hạ dần độ cao mà nó có thể nhảy được. Cho đến khi người ta để cho cái lồng đó chiều cao sát người nó, dù nó cố thế nào cũng không nhảy được. mãi sau này, khi người ta bỏ cái lồng đó đi rồi, con bọ nhảy chỉ biết bò, cái ý tưởng nhảy thêm lần nữa đã lãng quên trong nó.
sợ hãi nhiều thứ bởi vì cảm thấy không an toàn, không có sự đảm bảo vĩnh viễn cho mình nên lo lắng, bất an.
@kidvn : em nghĩ cũng đúng, kì thực nghịch cảnh, người mạnh mẽ không có chứng tỏ hay suy nghĩ về thất bại, về hành động, họ chỉ làm thôi.
@phuctinh : đúng là ngưòi mạnh mẽ thì họ không cần phải chứng tỏ gì cả. ^^ mệt thật đấy nhưng đôi khi cái điều giả dối đấy lại đem lại sự hoà ái, niềm vui cho người khác. căng thẳng còn mệt hơn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1542
Gửi vào 23/01/2016 - 05:49
Vô thường là cảnh đoạn trường khổ đau.
Sửa bởi Heavenwards: 23/01/2016 - 05:50
Thanked by 2 Members:
|
|
#1543
Gửi vào 23/01/2016 - 07:37
Chỉ khác ở chỗ họ không để những thứ ấy bao trùm họ. Mà nó chỉ thoáng đến rồi đi. Họ chọn cho chính họ và buộc chính họ phải vượt lên. Nên khi muốn quỵ xuống họ lại phải tìm mọi cách lấy hơi sức mà bước tiếp.
Bởi vì c nghĩ những người mạnh mẽ hiểu rất rõ rằng chẳng có ai giúp họ ngoài chính họ cả. Chẳng có ai có thể sống hộ cuộc sống của họ và chịu đựng thay họ cả. Vì thế, thay vì tự lừa dối và tự ru ngủ mình trong cái mớ bao biện thì họ chọn cách phải vượt qua.
P/s: một người ẩm ương cho biết. Kkk
Thanked by 2 Members:
|
|
#1544
Gửi vào 23/01/2016 - 07:51
Mình sống có quan điểm và lựa chọn riêng. Chấp nhận sóng gió vì nó.
Cuộc đời ngắn lắm mà thời gian thì chẳng đợi chờ ai. Nếu ngay cả bản thân mình mà mình không đáp ứng được những điều thiết yếu thì ngoài cái "niềm vui" đó ra mình còn mang lại được điều gì cho người khác?!
Không phải mạnh mẽ là làm tình huống căng thẳng. Cái này c bất đồng quan điểm. Kkk
Thiệt tình c cũng mong sao mình luôn luôn được mạnh mẽ. Hic
Thanked by 1 Member:
|
|
#1545
Gửi vào 23/01/2016 - 18:58
kidvn, on 23/01/2016 - 07:51, said:
Mình sống có quan điểm và lựa chọn riêng. Chấp nhận sóng gió vì nó.
Cuộc đời ngắn lắm mà thời gian thì chẳng đợi chờ ai. Nếu ngay cả bản thân mình mà mình không đáp ứng được những điều thiết yếu thì ngoài cái "niềm vui" đó ra mình còn mang lại được điều gì cho người khác?!
Không phải mạnh mẽ là làm tình huống căng thẳng. Cái này c bất đồng quan điểm. Kkk
Thiệt tình c cũng mong sao mình luôn luôn được mạnh mẽ. Hic
có lúc nghĩ 1 đằng nhưng cuộc sống đổi thay tư tưởng nhiều, có lúc không hiểu sao lúc đấy mình lại nghĩ thế, có khi sai lầm, có khi mơ mộng. có khi thấy điều này đúng đắn , có lúc lại thấy được mặt sai của mình khi nhận định.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












