Một mình
kidvn
04/02/2016
Rét run run là rét run run. Thế mà vẫn phải đi sang họ hàng mần cơm tất niên. Thiệt chứ cái thể loại cò lả như mình mà rét như này chỉ thích quấn chăn thôi. Ăn cũng còn ngại nữa ấy. Hic hic
Đụng vô nước cái là khớp tay nó nhức chi mà nhức. Chỉ có ai bị khớp mới thấu hỉu cái nỗi niềm này. Huhuhu
Sửa bởi kidvn: 04/02/2016 - 09:10
Đụng vô nước cái là khớp tay nó nhức chi mà nhức. Chỉ có ai bị khớp mới thấu hỉu cái nỗi niềm này. Huhuhu
Sửa bởi kidvn: 04/02/2016 - 09:10
menglan
04/02/2016
kidvn, on 04/02/2016 - 09:09, said:
Rét run run là rét run run. Thế mà vẫn phải đi sang họ hàng mần cơm tất niên. Thiệt chứ cái thể loại cò lả như mình mà rét như này chỉ thích quấn chăn thôi. Ăn cũng còn ngại nữa ấy. Hic hic
Đụng vô nước cái là khớp tay nó nhức chi mà nhức. Chỉ có ai bị khớp mới thấu hỉu cái nỗi niềm này. Huhuhu
Đụng vô nước cái là khớp tay nó nhức chi mà nhức. Chỉ có ai bị khớp mới thấu hỉu cái nỗi niềm này. Huhuhu
sự ganh tị làm con người ta biến thành tệ hại đến không ngờ được, tăm tối, vĩnh viễn không thoát ra khỏi bóng tối được. che mờ tất cả sự cứu rỗi.
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
Mừng ngày Tết phố xá đông vui
Người đi thăm, đi viếng, đi chơi
Người lo đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa
Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
menglan
04/02/2016
@fullhouse : bác tàu, là bác tàuvequehuong phải ko?
thế giới rộng lớn, chỉ có nhận thức của ta là nhỏ, niềm vui cũng chỉ hạn hẹp trong nhận thức. Cũng như mọi tiếng nói bên ngoài là khả năng của bạn, chỉ có thể mong đợi đến thế thôi, bằng lòng mộng tưởng tới điều mình có thể với tới.
mong xuân về ấm áp hơn.
thế giới rộng lớn, chỉ có nhận thức của ta là nhỏ, niềm vui cũng chỉ hạn hẹp trong nhận thức. Cũng như mọi tiếng nói bên ngoài là khả năng của bạn, chỉ có thể mong đợi đến thế thôi, bằng lòng mộng tưởng tới điều mình có thể với tới.
mong xuân về ấm áp hơn.
fullhouse
04/02/2016
tu.hoa, on 04/02/2016 - 11:22, said:
@fullhouse : bác tàu, là bác tàuvequehuong phải ko?
ThaiDuong84
04/02/2016
- Làm người, nếu ai đó lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị.
- Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang ''đi trước'' họ.
- Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.
- Đối với con người: Cần nhìn thấu, không cần nói rõ.
- Đối với hoàn cảnh: Cần xây dựng, nếu không thể xây dựng, không cần chống đối.
- Với tâm trạng: Cần an vui, không cần phiền muộn.
- Bất kể bạn chân thành thế nào, khi gặp người lắm hoài nghi, bạn sẽ thành kẻ gian dối.
- Dù đơn thuần ra sao, gặp phải người suy nghĩ phức tạp, bạn lập tức trở thành nhân vật có nhiều toan tính.
- Bạn vô tư hồn nhiên, người thực dụng sẽ nghĩ đây là đứa ngốc nghếch.
- Dù thành thạo, thuần thục đến đâu, gặp phải người không hiểu bạn, bạn cũng chỉ là kẻ vô dụng...
-st-
phuctinh
05/02/2016
tu.hoa, các ce, chúc mừng năm mới nhé! Tết chắc là phuctinh không thường xuyên vào DD được nên chúc Tết trước. Chúc các ce năm mới tươi trẻ yêu đời hơn và có nhiều tin vui nha
!
menglan
06/02/2016
em chúc chị phuctinh năm mới nhiều niềm vui, may mắn, mọi sự thuận lợi tốt lành
MỘT NĂM ĐÃ TRÔI QUA, CHÚNG TA ĐANG HƯỚNG VỀ ĐÂU MÀ ĐI?
Trong một năm, ngày xuân ngày tết là ngày lễ vui mừng lớn nhất, là những ngày vô cùng hoan hỷ. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua, lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói lời chân thật; con người, từ khi bắt đầu ra đời ngày hôm đó, đích thật là dõng mãnh tinh tấn, từng phút từng giây họ cũng không lãng phí, họ hướng về đâu mà đi? Họ hướng về phần mộ mà đi, một ngày so với một ngày gần đến tuyệt đối không dừng lại một giây, dõng mảnh tinh tấn chỉ có việc này là thật không phải giả, hay nói một cách khác, chúng ta từng năm từng năm gần đến phần mộ, cho nên những người có trí tuệ, tâm cảnh giác của họ rất cao.
Một năm 360 ngày, địa cầu xoay quanh mặt trời một vòng, trong thời gian một năm đó, chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm lại những ngày tháng của chúng ta sống đó có luống qua hay không? Một ngày nào đó khi vô thường đến thật là trở tay không kịp, các bạn có ai quan tâm đến việc này không? Việc này đại đa số chúng ta hoàn toàn đều sơ xuất không để ý đến sự việc quan trọng này.
Cho nên năm xưa khi Phật còn tại thế, Phật hỏi nhóm học trò: "Mạng người được bao lâu?" Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay, “mạng người chỉ trong giữa một hơi thở”, Phật gật đầu nói đúng! Một hơi thở không hít vào nữa là phải đi luân hồi nữa rồi. Cho nên chớ cảm thấy chúng ta hiện nay hãy còn rất trẻ, tương lai thời gian hãy còn rất dài, ai bảo đảm cho bạn vậy? Bạn có ký hợp đồng với vua Diêm La không? Chúng ta hãy đến nghĩa trang kia, vào trong tự viện, nơi tháp thờ tro hài cốt, các bạn hãy vào trong đó mà xem, người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều .
Mạng người vô thường, chúng ta phải tự mình nhất định đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì phải đàng hoàng tu một ngày, sống được một giờ thì phải đàng hoàng tu một giờ, đây mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực, người đó thông minh, người đó có trí tuệ, nắm chặt lấy hiện thực không được sơ xuất.
Đời người vinh hoa phú quí không đáng giá một cái nhìn, quan trọng nhất là thời gian, đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó thật sự gọi là đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quí báu này hết lòng để tu học, tín nguyện trì danh niệm Phật. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này không luống qua, một năm hết lòng để tu học thì một năm này bạn sẽ không luống qua. Các bạn nên biết, lúc đó các bạn sẽ thấy sinh mạng rất là chắt thật, thời gian không luống qua, sinh mạng có ý nghĩa giá trị, tự mình chân thật cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, đây là chân tướng sự thật. Chớ nên đem thời gian lãng phí mất, điều này đáng được chúng ta thời thời khắc khắc luôn cảnh giác cao độ.
(Hòa Thượng Tịnh Không)
MỘT NĂM ĐÃ TRÔI QUA, CHÚNG TA ĐANG HƯỚNG VỀ ĐÂU MÀ ĐI?
Trong một năm, ngày xuân ngày tết là ngày lễ vui mừng lớn nhất, là những ngày vô cùng hoan hỷ. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua, lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói lời chân thật; con người, từ khi bắt đầu ra đời ngày hôm đó, đích thật là dõng mãnh tinh tấn, từng phút từng giây họ cũng không lãng phí, họ hướng về đâu mà đi? Họ hướng về phần mộ mà đi, một ngày so với một ngày gần đến tuyệt đối không dừng lại một giây, dõng mảnh tinh tấn chỉ có việc này là thật không phải giả, hay nói một cách khác, chúng ta từng năm từng năm gần đến phần mộ, cho nên những người có trí tuệ, tâm cảnh giác của họ rất cao.
Một năm 360 ngày, địa cầu xoay quanh mặt trời một vòng, trong thời gian một năm đó, chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm lại những ngày tháng của chúng ta sống đó có luống qua hay không? Một ngày nào đó khi vô thường đến thật là trở tay không kịp, các bạn có ai quan tâm đến việc này không? Việc này đại đa số chúng ta hoàn toàn đều sơ xuất không để ý đến sự việc quan trọng này.
Cho nên năm xưa khi Phật còn tại thế, Phật hỏi nhóm học trò: "Mạng người được bao lâu?" Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay, “mạng người chỉ trong giữa một hơi thở”, Phật gật đầu nói đúng! Một hơi thở không hít vào nữa là phải đi luân hồi nữa rồi. Cho nên chớ cảm thấy chúng ta hiện nay hãy còn rất trẻ, tương lai thời gian hãy còn rất dài, ai bảo đảm cho bạn vậy? Bạn có ký hợp đồng với vua Diêm La không? Chúng ta hãy đến nghĩa trang kia, vào trong tự viện, nơi tháp thờ tro hài cốt, các bạn hãy vào trong đó mà xem, người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều .
Mạng người vô thường, chúng ta phải tự mình nhất định đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì phải đàng hoàng tu một ngày, sống được một giờ thì phải đàng hoàng tu một giờ, đây mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực, người đó thông minh, người đó có trí tuệ, nắm chặt lấy hiện thực không được sơ xuất.
Đời người vinh hoa phú quí không đáng giá một cái nhìn, quan trọng nhất là thời gian, đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó thật sự gọi là đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quí báu này hết lòng để tu học, tín nguyện trì danh niệm Phật. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này không luống qua, một năm hết lòng để tu học thì một năm này bạn sẽ không luống qua. Các bạn nên biết, lúc đó các bạn sẽ thấy sinh mạng rất là chắt thật, thời gian không luống qua, sinh mạng có ý nghĩa giá trị, tự mình chân thật cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, đây là chân tướng sự thật. Chớ nên đem thời gian lãng phí mất, điều này đáng được chúng ta thời thời khắc khắc luôn cảnh giác cao độ.
(Hòa Thượng Tịnh Không)
kidvn
06/02/2016
Chúc tu.hoa, phuctinh, và tất cả mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, sự nghiệp lên cao, tiền vào như nước nhé!
menglan
06/02/2016
kidvn, on 06/02/2016 - 18:34, said:
Chúc tu.hoa, phuctinh, và tất cả mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, sự nghiệp lên cao, tiền vào như nước nhé!
chỉ cần có 1 mục đích và nỗ lực, dù mục tiêu có cao và xa vời vợi, nỗ lực bản thân không đạt được nhiều, vẫn phải cố hết sức có thể mới có thể hạnh phúc
Đức Bích Phạm
08/02/2016
Nhân ngày đầu xuân Bính Thân, chú chúc phuctinh, tu.hoa một năm mới tràn đầy yêu thương, đón chào hạnh phúc.
"Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai"
(Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền)
"Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai"
(Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền)
kidvn
08/02/2016
DucBichPham, on 08/02/2016 - 06:53, said:
Nhân ngày đầu xuân Bính Thân, chú chúc phuctinh, tu.hoa một năm mới tràn đầy yêu thương, đón chào hạnh phúc.
"Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai"
(Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền)
"Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai"
(Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền)
Cháu chúc chú DucBichPham năm mới sức khỏe dồi dào, tài lộc tăng cao, bình an may mắn ạh!^^
Sửa bởi kidvn: 08/02/2016 - 12:30
kidvn
08/02/2016
Tu.hoa ơi, đầu năm hai vợ chồng vào Hội An xin xăm ở chùa Phúc Kiến.
Thật sự chị rất thành tâm luôn ấy. Nhưng thế nào mà chị thấy họ đốt nhiều hương quá, chị không thắp hương mà chỉ đứng vái lạy.
Sau đó hai vợ chồng vào rút thì được xăm hạ. Cả hai đứa luôn. Buồn hiu hắt từ sáng đến giờ. Hic
Năm ngoái hai đứa cũng rút cả 2 xăm đều hạ. Năm nay lại thế. Ui chao thật là thất vọng quá điiiii...
Thật sự chị rất thành tâm luôn ấy. Nhưng thế nào mà chị thấy họ đốt nhiều hương quá, chị không thắp hương mà chỉ đứng vái lạy.
Sau đó hai vợ chồng vào rút thì được xăm hạ. Cả hai đứa luôn. Buồn hiu hắt từ sáng đến giờ. Hic
Năm ngoái hai đứa cũng rút cả 2 xăm đều hạ. Năm nay lại thế. Ui chao thật là thất vọng quá điiiii...
phuctinh
08/02/2016
menglan
08/02/2016
DucBichPham, on 08/02/2016 - 06:53, said:
Nhân ngày đầu xuân Bính Thân, chú chúc phuctinh, tu.hoa một năm mới tràn đầy yêu thương, đón chào hạnh phúc.
"Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai"
(Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền)
"Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
Mai khai phú qúy, lộc quyền lai"
(Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
Mai khai phú qúy, lại lộc quyền)
@kidvn : rút vui thui chị, em chưa xin xăm bao giờ, thấy thích mà hình như ít chùa có. năm mới chúc gia đình kid nhỏ, kid lớn, an nhỏ, an lớn tài lộc dồi dào, mạnh khoẻ, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.