←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một mình

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 13/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 12/01/2016 - 22:19, said:

@ , Ôi định up file lên cơ mà chưa được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đành lỡ hẹn ít hum nha. Chị thì thấy người đẹp thoai, thích phiên bản 1987 của bà Hiểu Húc.

chị tuphuongsg, em cũng thấy tiếc cho song Ngọc!

Chị công nhận là Bảo Ngọc có khuôn mặt y như con gái!

Nhắc tới Bảo Ngọc thì mình lại liên tưởng đến công chú Út Bảo Ngọc trong gương mặt thân quen nhí 2015: thông minh, nghịch ngợm, lễ phép...
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 13/01/2016

@luutuannghia : đồng ý với những ý kiến của bác, con người vốn là chủ của chính mình, ko thể giao hạnh phúc niềm vui của bản thân cho người khác. Có nhiều gông xích ràng buộc con người .
@phuctinh : chị biết làm clip cơ ạ, hi bài trên nghe lạ quá, hào hùng hơn.
@kidvn : sao lại kiếm mẻ chứ chị?
nhạc không lời
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 13/01/2016

@tu.hoa: kiếm sứt vs kiếm mẻ thì cũng thế thôi mà. Mà nghe kiếm sứt nó bi hài hơn.

Chếp.

Hài thấy rồi
Bi thì chưa
Nghĩ lưa thưa
Thêm một tí
Một chút ý
Một chút tình
Thấy lòng mình
Bi nhiều quá!!!

Ngày xưa có người xem số cho c nói c dễ bị điên. Đến giờ chưa điên âu cũng là may mắn lắm. Mà điên thì thoát chứ tưng tưng chắc khó tránh rồi.

P/s: nói xong mới thấy đúng m đang bị chập điện đâu đó. Kkk
Sửa bởi kidvn: 13/01/2016 - 22:21
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 13/01/2016

@kidvn : mẻ ko sao, sát thủ dùng kiếm mẻ mới đỡ thương vong, em cũng tự hỏi "bao giờ mình sẽ điên?" nhiều khi bị bức điên .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Heavenwards's Photo Heavenwards 14/01/2016

@ : thuốc tây, tàu, tắc, chanh gì mình cũng xài hết rồi ah, hix.

Đôi lúc mình thấy cs, con người xung quanh mình ngày càng phức tạp, thế giới mình tiếp xúc ngày càng đầy rẫy cạm bẫy, và lắm lúc đôi khi thấy mình thật khó đủ tỉnh táo để giữ vững lòng, để không bị cám dỗ, chưa khi nào mình ước ao đc trở về với tuổi thơ như lúc này Tuhoa ah.
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 14/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 13/01/2016 - 22:32, said:

@kidvn : mẻ ko sao, sát thủ dùng kiếm mẻ mới đỡ thương vong, em cũng tự hỏi "bao giờ mình sẽ điên?" nhiều khi bị bức điên .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Điều đáng nói ở đây là càng bị bức c lại càng bình thường. Bên ngoài ấy. Đến nỗi ai cũng thấy thắc mắc. Rồi có 1 số người còn khen c này kia.

Ối giời, thà là phát tiết ra ngoài, thà là thể hiện được. Thì đã tốt bao nhiêu.

Nhiều khi rõ ràng trong bụng muốn tung hê hết. Muốn đạp đổ tất cả. Như trước kia là c làm thế rồi đấy. Nhưng không hiểu sao bây giờ không làm được. Lòng có muốn nhưng thân xác không làm theo.

Dù rõ là sự mệt mỏi hiện lù lù trên mặt. Mà vẫn cười vẫn hát vẫn làm thơ được. Ho ho ho. Có điều an ủi là khi càng thảm thì hát càng có vẻ hay hơn lúc vui. Kkk

C đang muốn kéo cảm xúc nó lên cao cao tí. Tụt hẳn xuống dưới đất rồi còn đâu. Em có cách nào hay ho bày c với.

Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/01/2016

có khi nén lại đến lúc sẽ bùng phát thôi chị, em cũng thế, thường nén nhièu đến lúc mới bùng phát, muốn hết buồn chỉ có thể là làm việc mình thích thôi chị, chị xem việc chị thích làm nhất là gì
@Heavenwards : thuốc không chữa được có khi do ko hợp thuốc, uống nhiều loại quá cũng nhờn thuốc đó. mình cũng thường bị ho dai dẳng, uống bao thuốc không đỡ, sau khoảng 2 tháng ho liên tục tự khỏi @@

tuổi thơ tốt đẹp, cái gì cũng không lo không nghĩ, vì cảm giác an toàn, cái gì của mình cũng là của mình, lớn lên mới biết nhiều cái của mình rất dễ bị mất đi bởi người hơn mình. quá nhiều cái phải tranh đấu, quá nhiều cái dễ mất đi.
Sửa bởi tu.hoa: 14/01/2016 - 09:50
Trích dẫn

Lutuannghia's Photo Lutuannghia 14/01/2016


NGÀY MƯA,CHUYỆN BUỒN

...Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

(Nguyễn Du-Truyện Kiều)

Trong chúng ta,có lẽ không ai chưa một lần không xem qua Phim,Kịch,truyện Phạm Công Cúc Hoa ?!?!?

Tôi đã từng chiếu,xem nhiều loại phim,Tây-Tàu-Ta đủ cả.Phim nhựa xem đỡ hại mắt hơn,nét hơn,nhưng đắt quá. Bây giờ đĩa Tàu rẻ như bèo,muốn xem phim gì cũng có...

...Ấn tượng hằn sâu trong kí ức là cảnh bên nấm mồ...Người mẹ (Con Ma) hiện lên ngồi bắt chấy cho 2 đứa con dại...

Dù cho tinh thần sắt đá đến đâu... Thì tự nhiên sống mũi cay sè...hai hàng nước mắt ở đâu cứ giàn giụa...không thể cầm nổi...Tôi thường giấu đi cảm xúc này,không để người xung quanh biết được nên giả vờ đi ra ngoài để...lau nước mắt...

Mỗi người có một sự cảm thụ riêng. Với tôi,một tiếng nói từ cõi vô hình cứ vang lên,dội vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim:

"Tại sao không làm lúc đang sống"...

P/s: Vào đây xí xọn với chị em cho vui !
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 14/01/2016

ngày trước ko cảm thấy thời gian trôi mau, kiên nhẫn chờ đợi từng tập film, hôm nào mất điện ko được xem lại buồn, giờ xem online đĩa cũng có lại không đủ nhẫn nại để xem, vì biết đời ko như film
đọc truyện ruồi trâu khóc lên khóc xuống..
cũng từng nói "sống chỉ cần làm sao bản thân vui vẻ, sống theo ý mình là được"
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 14/01/2016



Nước mắt đêm dài lặng
thầm rơi trên khóe môi,khóc cho một người sống cô đơn là chính tôi.Giữa
chốn đông người mà vì sao nghe lẻ loi,mới biết rằng ta đã thiếu em
trong cuộc đời.Vẫn cứ đi tìm một tình yêu cho chính
ta.Trái tim hiền hòa đã mang bao là xót xa. Đã có bao người vội vàng
vô tâm bỏ ta,xé nát lời yêu dẫu con tim tôi thật thà.Từng giọt nước mắt
Nước Mắt Của Đàn Ông lyrics on

lă trên bờ môi của người đàn ông nghe sao nặng lòng.Khóc khi em trao
ta lời yêu rồi lại quay lưng chẳng nói một điều,để câu yêu thương khắc
trong tim giờ là vô nghĩa
Nhìn
lại dĩ vãng qua bao thời gian,giật mình vì qua bao nhiêu cuộc tình ngỡ
yêu đương cho ta niềm vui.Giờ chợt bơ vơ mới thấy ta nghẹn lời.Chẳng
còn ai sớt chia với ta giọt lệ mặn nồng
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 14/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 14/01/2016 - 09:45, said:

có khi nén lại đến lúc sẽ bùng phát thôi chị, em cũng thế, thường nén nhièu đến lúc mới bùng phát, muốn hết buồn chỉ có thể là làm việc mình thích thôi chị, chị xem việc chị thích làm nhất là gì
@Heavenwards : thuốc không chữa được có khi do ko hợp thuốc, uống nhiều loại quá cũng nhờn thuốc đó. mình cũng thường bị ho dai dẳng, uống bao thuốc không đỡ, sau khoảng 2 tháng ho liên tục tự khỏi @@

tuổi thơ tốt đẹp, cái gì cũng không lo không nghĩ, vì cảm giác an toàn, cái gì của mình cũng là của mình, lớn lên mới biết nhiều cái của mình rất dễ bị mất đi bởi người hơn mình. quá nhiều cái phải tranh đấu, quá nhiều cái dễ mất đi.

Chị cũng không biết hiện mình đang thích cái gì nữa. Giờ nếu gặp lại, e sẽ thấy chị đối lập hoàn toàn với lần gặp em ngoài Hà Nội.

Àh có lẽ chị muốn mình được như ngày đó.

Có dịp vào Đà Nẵng chơi em ơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 14/01/2016 - 11:41, said:



Nước mắt đêm dài lặng
thầm rơi trên khóe môi,khóc cho một người sống cô đơn là chính tôi.Giữa
chốn đông người mà vì sao nghe lẻ loi,mới biết rằng ta đã thiếu em
trong cuộc đời.Vẫn cứ đi tìm một tình yêu cho chính
ta.Trái tim hiền hòa đã mang bao là xót xa. Đã có bao người vội vàng
vô tâm bỏ ta,xé nát lời yêu dẫu con tim tôi thật thà.Từng giọt nước mắt
Nước Mắt Của Đàn Ông lyrics on

lă trên bờ môi của người đàn ông nghe sao nặng lòng.Khóc khi em trao
ta lời yêu rồi lại quay lưng chẳng nói một điều,để câu yêu thương khắc
trong tim giờ là vô nghĩa
Nhìn
lại dĩ vãng qua bao thời gian,giật mình vì qua bao nhiêu cuộc tình ngỡ
yêu đương cho ta niềm vui.Giờ chợt bơ vơ mới thấy ta nghẹn lời.Chẳng
còn ai sớt chia với ta giọt lệ mặn nồng


Anh lethanhnhi có dịp vào Đà Nẵng nữa không?

Cafe cóc không anh?^^
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 14/01/2016

Anh trở lại nghề xem Tử Vi qua mạng. Ai cần cứ pm
anh rất thích đi cà phê. Khi vào sẽ alo em

Lập top đi, đừng pm, trả lời hòm thư mệt lắm
lập topic cho nhanh.
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 14/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 14/01/2016 - 11:53, said:

Anh trở lại nghề xem Tử Vi qua mạng. Ai cần cứ pm
anh rất thích đi cà phê. Khi vào sẽ alo em

E không có điều kiện để nhờ anh xem dù muốn.

Cơ mà vẫn nhớ câu anh nói cho lá số của em. Mà e vẫn nghĩ chắc anh động viên cho e lên tinh thần. Em cảm ơn anh vì nhiều lúc đuối lắm mà nghĩ tới câu đó em lại nhủ thôi cố lên. Hihi

Anh vẫn ở Hà Nội phải không ạh?
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 14/01/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 14/01/2016 - 11:57, said:

E không có điều kiện để nhờ anh xem dù muốn.

Cơ mà vẫn nhớ câu anh nói cho lá số của em. Mà e vẫn nghĩ chắc anh động viên cho e lên tinh thần. Em cảm ơn anh vì nhiều lúc đuối lắm mà nghĩ tới câu đó em lại nhủ thôi cố lên. Hihi

Anh vẫn ở Hà Nội phải không ạh?
uh
anh nói thật ấy. Ko động viên ai đâu

Nhưng giữa thằng ăn trộm và kẻ giết người thì Chúa sẽ cứu thằng ăn trộm trước
muốn gặp may mắn, phải giữ mình trong đời sống Phước ân
Trích dẫn

kidvn's Photo kidvn 14/01/2016

Wow! Thế thì tốt quá!!!

Khi nào có điều kiện em sẽ nhờ anh xem giúp em điều anh nói sẽ đến với em vào giai đoạn nào. Chứ giờ thì điều đó ngay cả mơ em cũng không dám mơ đến.

Nếu có ngày đó thật thì ngày đó không thể thiếu anh được!

Mong... mơ... mong...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 14/01/2016 - 11:57, said:

Anh trở lại nghề xem Tử Vi qua mạng. Ai cần cứ pm
anh rất thích đi cà phê. Khi vào sẽ alo em

Lập top đi, đừng pm, trả lời hòm thư mệt lắm
lập topic cho nhanh.


Anh ơi em chưa hiểu rõ ý anh.

Ý anh là anh xem có phí hay xem giúp ạh?

P/s: e hỏi củ chuối có jh anh đừng giận e nhé.^^
Trích dẫn