Jump to content

Advertisements




Sấm càng to ... Mưa càng nhỏ ...

Thông điệp cuộc sống.

401 replies to this topic

#271 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8051 Bài viết:
  • 18164 thanks

Gửi vào 23/01/2016 - 23:44

Trích dẫn

Đầu tháng 11 năm 2006, ông Litvinenko đồng ý gặp hai điệp viên Nga là Andrei Lugovoi và Dmitry Kovtun. Các quan chức Anh nói rằng hai người này đã trộn chất phóng xạ được sản xuất ở Nga vào trà mà ông Litvinenko uống. Lugovoi và Kovtun sau đó trở về Nga.

Trước hay sau tôi vẫn chê Ông nầy : Đã là tay nghề mà để nghề hại . Đang là tỵ nạn sao chiu gặp đối thủ .!

Thanked by 4 Members:

#272 MinhHoang01

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 103 Bài viết:
  • 83 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 05:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 23/01/2016 - 22:25, said:

Nếu chúng ta không thể trả lời được câu hỏi nêu trên, mà chúng ta cứ thế oang oang kêu gọi đất nước chúng ta nên chuyển đổi theo CNTB thì chúng ta chỉ là "những con cừu đi lề trái". Lựa chọn đi theo con đường nào là quyền tự do của mỗi người, nhưng hãy là những con người có tư duy độc lập chứ đừng là những con cừu.

Thứ nhất, chúng ta phải xác định với nhau rằng tất cả các quốc gia trên thế giới này hiện nay (đương nhiên là bao gồm cả Việt Nam) không có quốc gia nào là quốc gia đúng với ý nghĩa xã hội chủ nghĩa, chẳng qua cái vỏ nó như vậy thôi chứ ruột thì còn khuya rất khuya mới được như thế. Cho nên, việc ai đó lấy tình hình nghèo khó lọ chai của một quốc gia nào đó có cái vỏ xã hội chủ nghĩa để chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội là tệ hại thì sự chứng minh đó là ngụy biện. Mặt khác, có thể hỏi ngược lại người đã dùng cách chứng minh trên rằng: Có nhiều quốc gia theo chủ nghĩa tư bản mà tình hình kinh tế xã hội cũng tệ hại, thế thì chứng tỏ chủ nghĩa tư bản cũng tệ hại có phải không?

Thứ hai, chúng ta hãy đặt câu hỏi: Chủ nghĩa tư bản có phải là trường tồn vĩnh viễn cùng tuế nguyệt hay không?

- Nếu người nào cho rằng Chủ nghĩa tư bản là trường tồn vĩnh viễn cùng tuế nguyệt thì hãy thử phân tích lý do vì sao nó có thể trường tồn cùng tuế nguyệt?

- Nếu người nào cho rằng Chủ nghĩa tư bản không trường tồn vĩnh viễn cùng tuế nguyệt thì hãy thử suy nghĩ xem hình thái xã hội nào sẽ thay thế cho nó?

Thứ ba, (cái này tôi phải cảm ơn ông Vô Danh Thiên Địa rất nhiều vì bài post của ông ấy đã gợi ý tưởng cho tôi). Bất kỳ hình thái xã hội nào mà còn tồn tại hai giai cấp thống trị và bị trị thì sẽ không bao giờ có sự bình đẳng giữa hai giai cấp đó. Giai cấp thống trị luôn luôn là giai cấp thống trị với những đặc quyền của nó.

Tôi nói ví dụ như ở Mỹ (một nước rất phát triển, rất văn minh) chẳng hạn. Tôi rất khâm phục ông Obama khi ông ấy dám một mình chống lại Mafia, đề ra chính sách kiểm soát súng đạn sau hàng loạt vụ xả súng đau thương. Thế nhưng, một cánh én nhỏ ở xứ sở nổi tiếng tự do cũng chẳng làm nên mùa xuân, ông ấy làm sao mà chống lại được tập đoàn lợi ích của hiệp hội lái súng chứ. Kết quả như chúng ta đã biết, nhưng cá nhân tôi rất trân trọng ý tưởng nhân văn cũng như những giọt nước mắt bất lực của ông ấy.

Chỉ khi nào không còn nhà nước, không còn pháp luật, không còn giai cấp thì mới có sự bình đẳng thật sự, mới có sự tự do thật sự.

Nếu ai chỉ trích CNXH là mất tự do này nọ thì họ chưa thực sự hiểu bản chất của vấn đề.

Vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ là liệu nhân loại có khả năng phát triển tiến bộ đến mức không còn cần nhà nước, không còn cần pháp luật, không còn giai cấp để có sự bình đẳng thật sự, tự do thật sự hay không?
Dưới góc nhìn xh " cuộc sống không công bằng ", theo giáo lý đạo phật " cuộc sống vốn công bằng" bởi luật nhân quả.

Thanked by 1 Member:

#273 N.ThuHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 322 Bài viết:
  • 1218 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 05:23

Liu XiaoQuing , nữ diễn viên Trung Quốc 60 tuổi mà nhìn y như gái 18 !
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

Liu XiaoQuing chia sẻ rằng, muốn trẻ đẹp lâu thì đừng lấy chồng sớm, đừng sanh con, đợi tới lớn tuổi hãy lấy mấy ông cán bộ thật giàu, có nhiều quyền lực nhưng già ( hết xí quách ! ) vì theo bà thì không có gì tàn phá nhan sắc của phụ nữ ghê gớm hơn là việc hầu chồng và sinh đẻ !

Người chồng thứ 4 của bà là ông William Wang Xiaoyu , 71 tuổi , tướng quân đội về hưu chuyển sang làm doanh nhân , rất hợp với tiêu chuẩn bà đòi hỏi : vừa giàu , vừa có quyền lực , và già khú đế sắp xuống lỗ !

Ba người chồng trước của bà đều đã ly dị sau 1 thời gian ngắn .

Bà Liu XiaoQuing hiện nay là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, và là người giàu thứ 41 trên thế giới. Gia tài của bà có hàng chục tỷ đô la Mỹ, mặc dù lúc trẻ bà từng bị bắt về tội gian lận thuế và phải đi tù 1 năm ! Nhưng sau đó bà làm gì cũng có mấy ông lãnh đạo hay cán bộ cao cấp mê nhan sắc của bà mà bảo lãnh cho bà hết tội !

====

The stories behind 57-year-old Chinese actress Liu Xiaoqing's 4 weddings

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#274 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 07:10

Mấy nam tử háng ngu (người nam chết vì háng).

Ký tên 1 người không chừng cũng thế !

Thanked by 5 Members:

#275 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1577 Bài viết:
  • 2034 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 24/01/2016 - 08:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

N.ThuHa, on 24/01/2016 - 05:23, said:

Liu XiaoQuing , nữ diễn viên Trung Quốc 60 tuổi mà nhìn y như gái 18 !
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



30/10/1955 dương, giờ Hợi (nguồn TQ). Mệnh Thiên Đồng Văn Xương tại Hợi, Thân cư Phu VCD + Riêu Hỏa Mộc Tang. Thế thì biết tại sao lại trẻ, tại sao lại nhiều chồng rồi nhỉ?!

Thanked by 2 Members:

#276 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 10:52

CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Trên xe, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô tài xế tơi tả trở về xe để tiếp tục lên đường…

Này ông kia, ông xuống xe đi!" cô tài xế la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói: “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?"

Ông đã cứu tôi?" Cô vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ.

Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe".

Cô gái nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy".

Điều bất ngờ là hành khách, vốn tảng lờ hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!
Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô tài xế: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?

Cô tài xế không nói tiếng nào nhưng xe chạy ngày càng nhanh hơn. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài, rơi xuống vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Trong thành phố, có một người đàn ông đọc bản tin trên báo đã khóc!

Lời của một người chuyển tiếp:

Một câu chuyện thật xót xa ... Cô gái lái xe đã hành động đúng: Trả cho mọi người trong xe cái mà họ đáng được hưởng, đó là: Đến chỗ...không có loài người, nơi chỉ tồn tại những linh hồn "không có trái tim" !!

Theo Đại Kỷ Nguyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#277 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 11:04

Đại hàn !

Đại hàn ơi sao trời buốt giá
Đất âm u ám tuyết rơi tràn
Tong teo trái mít nơi đầu gió
Teo tóp eo khe cũng úp sàn..!!! .
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#278 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 11:08

Rét đậm như này ấy làm sao ?
Súng cùng đại pháo chẳng tự hào
Buồn so rụt nòng trốn giá lạnh
Cám cảnh chăn gối nước mắt trào.

(thơ Đặng Quang)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#279 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 11:37


Đông

Đông giá không còn cơn nắng cực
Mừa phùn gió bấc xuôi cả bùn
Thời trang mấy đứa giai đầu phố
Tết này thiên hạ mốt lông lùn.


Thơ TôHoàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#280 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 14:15

Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc

1. Kinh nghiệm của Lã Bố cho ta thấy: Nhảy việc nhiều quá sẽ dẫn đến việc không còn ông chủ nào dám nhận.

2. Kinh nghiệm của Dương Tu cho ta thấy: Trong công việc, nếu luôn tỏ ra cao minh hơn lãnh đạo, tất sẽ chết thảm.

3. Từ cuộc đời của Đại Kiều, Tiểu Kiều, có thể rút ra: Đàn ông vừa có tiền, vừa có tài, vừa đẹp trai thường sẽ không thể cùng bạn đi tới cuối cuộc đời.

4. Kinh nghiệm của Bàng Thống cho ta thấy: Vẻ ngoài xấu xí quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khi đi phỏng vấn xin việc.

5. Kinh nghiệm của Mã Tốc cho ta thấy: Dù những môn chuyên ngành có học tanh tưởi đến đâu thì chưa chắc đã có ích khi làm việc thực tế.

6. Kinh nghiệm của Tào Tháo cho ta thấy: Muốn làm ăn được trên thị trường, trước tiên phải đề cao chính sách của Nhà nước. Muốn làm doanh nghiệp của mình lớn mạnh thì phải không ngừng hợp nhất các doanh nghiệp khác vào và đè bẹp các hộ kinh doanh cá thể.

7. Kết cục của Trương Phi cho ta thấy: Phải đối xử tốt với nhân viên, nếu chỉ suốt ngày đè nén áp bức, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả, họ có thể bỏ việc tập thể hoặc nhảy việc.

8. Cuộc đời Hoàng Trung cho ta thấy: Tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là thực lực. Đừng coi thường nhân viên già. Đôi khi họ làm còn tốt hơn nhân viên trẻ.

9. Từ câu chuyện ba lần tới lều tranh, ta thấy: Một người có bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc hay không không quan trọng, cái chính là phải biết tự quảng cáo bản thân mình, nâng cao danh tiếng của mình, đến lúc đó tự dưng có người tìm đến nhà, mời đi làm với mức lương cao, đồng thời cũng không được quên làm bộ làm tịch để nâng cao giá trị bản thân.

10. Câu chuyện về ngựa Xích Thố cho ta thấy: Đồ hàng hiệu quả thật hơn đời, cho dù là second hand đi nữa, vẫn được người ta mua với giá cao, bày trong nhà như một món đồ xa xỉ vẫn thể hiện được sự giàu có của gia chủ.

11. Kinh nghiệm của Hoa Đà cho ta thấy: Chỉ có kỹ năng chuyên ngành thôi thì chưa đủ. Quan trọng là phải được nhà nước chứng nhận, đủ giấy tờ hợp pháp, phải qua được những thí nghiệm lâm sàng. Những phòng mạch tư nhân hay thầy thuốc rong nói chung không thể tin được.

12. Câu chuyện Tào Tháo mời Từ Thứ cho ta thấy: Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tìm nhân tài, có thể không từ một thủ đoạn nào cả. Cho dù mời người đó đến công ty ăn lương không, chẳng phải làm gì cả, còn hơn là để anh ta làm việc cho đối thủ, ảnh hưởng đến tiền đồ của công ty mình.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguồn: VietNamNet.vn

#281 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 18:54

Chính xác và sâu sắc .

Thanked by 2 Members:

#282 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 19:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ông Vũ Trọng Kim trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng.

Giới thiệu cho vị trí Tổng bí thư, ngoài đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn 4 đồng chí nữa, trong đó có đồng chí Tô Huy Rứa, thì đã phải 3 lần bỏ phiếu. Như thế dân chủ quá rồi.


Cố tiền bối Thiên Lương để lại sấm ký có câu : hàng thần lơ láo !

Sửa bởi Hoa Cái: 24/01/2016 - 19:19


Thanked by 4 Members:

#283 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8051 Bài viết:
  • 18164 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 20:35

Tin mới .TT/NTD được giới thiệu đề cử lại rồi .

Thanked by 4 Members:

#284 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 24/01/2016 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong hơn 60 người được các đoàn đề cử chiều 24/1 có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Thông tin này vừa được ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết ngay sau khi các đoàn kết thúc ghi phiếu ứng cử, đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá mới. Trong số 62 người được giới thiệu, hơn 50% không nằm trong Ban Chấp hành cũ, trong đó có người không dự Đại hội, và quá tuổi.
Ông Hoàng cho biết, ngoài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đề cử còn có Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Phụ trách Thành ủy TP H.C.M Lê Thanh Hải, phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

HC:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#285 Tra.My

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 1259 thanks

Gửi vào 25/01/2016 - 11:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh.Huong, on 24/01/2016 - 14:15, said:

Kinh nghiệm thương trường học từ Tam Quốc
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguồn: VietNamNet.vn

"Hiểm tử cầu sinh" là đặt mình vào thế chết để mưu cầu đường sống!

Binh pháp cổ có một kế hiểm, khi quân ở thế yếu, tướng cầm quân dùng đến kế hãn hữu này để mưu cầu sinh tồn trong tình huống ngặt nghèo. Khi yếu thế hơn địch mà dùng mọi biện pháp vẫn không cải thiện được tương quan thế lực hai bên, người cầm quân dùng đến kế này sẽ tìm cách đặt ba quân vào tình thế gần như chết chắc, giờ khắc sinh tử, tướng xung trận quay lại nói lời khẳng khái với tướng sỹ: "Phía sau không còn đường lùi, ai muốn sống thì theo ta". Đội quân ôm lòng chết mà cầu thắng ấy có thể đảo ngược thế cờ, cầu sinh tồn trong hiểm tử.

Cho đến giờ chỉ những bậc dụng binh đại tài mới có thể áp dụng kế này. Nó là một con dao hai lưỡi.


Khi đặt ba quân vào chỗ chết, nó có thể kích thích ý chí sinh tồn khiến thế trận đảo ngược, nhưng cũng có thể khiến quân tâm tan tác lo tháo chạy hoặc quy hàng, từ đó mà kế không còn là "hiểm tử" nữa mà biến thành "tất tử" (chắc chết).

Truyện Tam Quốc có chép về kế này một lần khi Khổng Minh so tài với Tào Tháo. Thế mạnh, Tháo dẫn quân đánh ồ ạt, Khổng Minh dẫn lính quay đít về bến sông mà chạy. Gần đến bến sông, Khổng Minh đã bí mật cho thân tín đốt cầu phao, lúc nguy cấp, Khổng Minh gào lớn với ba quân: "Đằng nào cũng chết, quay lại đánh thì còn cơ hội sống". Lính Thục nghiến răng quay giáo lăn xả vào đánh khiến quân Tào đang thế thắng thành thua tan tác.

Và trước đó, thời Hán Sở tranh hùng cũng chỉ còn có "quân thần" Hàn Tín là dùng được kế này trong trận "Bối Thuỷ" nức tiếng một đời !






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |