Tuần, Triệt luận bàn dưới góc nhìn của tôi
ThienA
07/06/2015
Bàn về cụm từ Sơn Trạch thông khí, ngôn ngữ vật lý hiện đại là sự vận động của trạng thái mất cân bằng để thiết lập sự cân bằng. Thế năng, lực hấp dẫn là ngôn ngữ hiện đại của thông khí.
Dùng ngôn ngữ Lão thì Thông khí thể hiện ở câu : Đạo của Trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu.
Dùng ngôn ngữ Dịch, Sơn Trạch thư hùng thành quẻ Tổn : Tổn. Tổn hạ ích thượng. Kỳ đạo thượng hành. Tổn trên cấn dưới đoài, chỗ cao bù cái thấp nên trước Tổn sau Ích. Sơn trạch tổn, đặt hào 6 dương cương vào hào 3 âm nhu được Thái. Nên Tổn thực ra là để tuân theo luật cân bằng, thái cực của quẻ Thái.
Sơn - Trạch trong tiên thiên bát quái đồ thực ra là trục Tỵ Tốn Càn Hợi trong địa bàn. Trục này ứng với câu " Trời khuyết ở Tây bắc, Đất khuyết ở Đông Nam ". Tốn Càn là trục Sơn trạch thông khí.
Nên đơn giản, không có Tuần Triệt thì không có đạo bỏ thừa thêm thiếu. Cái này vô hình, nhưng là cỗ máy đẩy can chi dịch chuyển.
Vài dòng a bờ cờ cạc cạc chém gió chủ nhật
Dùng ngôn ngữ Lão thì Thông khí thể hiện ở câu : Đạo của Trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu.
Dùng ngôn ngữ Dịch, Sơn Trạch thư hùng thành quẻ Tổn : Tổn. Tổn hạ ích thượng. Kỳ đạo thượng hành. Tổn trên cấn dưới đoài, chỗ cao bù cái thấp nên trước Tổn sau Ích. Sơn trạch tổn, đặt hào 6 dương cương vào hào 3 âm nhu được Thái. Nên Tổn thực ra là để tuân theo luật cân bằng, thái cực của quẻ Thái.
Sơn - Trạch trong tiên thiên bát quái đồ thực ra là trục Tỵ Tốn Càn Hợi trong địa bàn. Trục này ứng với câu " Trời khuyết ở Tây bắc, Đất khuyết ở Đông Nam ". Tốn Càn là trục Sơn trạch thông khí.
Nên đơn giản, không có Tuần Triệt thì không có đạo bỏ thừa thêm thiếu. Cái này vô hình, nhưng là cỗ máy đẩy can chi dịch chuyển.
Vài dòng a bờ cờ cạc cạc chém gió chủ nhật
ceinavigator
07/06/2015
@Thiên A - Bạn viết rất tốt mà. Có nhiều tư tưởng trong Dịch, trong Tử Vi dưới góc nhìn của bạn rất hay.
p/s: Lúc trước thức để suy nghĩ nhiều, giờ cảm giác đã hiểu nhiều thứ, nên không muốn thức nữa. Muốn ngủ thôi. Tôi đi ngủ đây.
Chúc bạn một buổi tối vui vẻ.
Trân trọng.
p/s: Lúc trước thức để suy nghĩ nhiều, giờ cảm giác đã hiểu nhiều thứ, nên không muốn thức nữa. Muốn ngủ thôi. Tôi đi ngủ đây.
Chúc bạn một buổi tối vui vẻ.
Trân trọng.
ceinavigator
08/06/2015
Nếu bạn nào từng có niềm tin "Thiên Địa hữu tình". Tôi có một câu hỏi mà hiện nay vẫn chưa có ai trả lời được, dù là nhà khoa học nghiêm túc hay những bạn trẻ chém gió:
"Tại sao con dán chết lại nằm ngửa".
"Tại sao con dán chết lại nằm ngửa".
ceinavigator
08/06/2015
Hihi, con gián chết tự nhiên nó nằm ngửa, chân bơi bơi, râu rung rung. Chẳng biết nó đang nghĩ gì, có bạn nào trả lời đúng với tinh thần "Thiên Địa & Người hữu tình không"
Anvui
08/06/2015
Chào cả nhà,
Chào tiền bối chủ topic,
Theo cháu con gián nó vốn chăm chỉ, gần chết vẫn muốn chạy nhưng mà chân nó mệt không gánh nổi cái lưng nên nó đành nằm ngửa chạy tại chỗ vậy, râu rung là nó đang khoái chí.hihi
"Thiên Địa và Người vốn hữu tình"
Sửa bởi Daymadi: 08/06/2015 - 10:01
Chào tiền bối chủ topic,
Theo cháu con gián nó vốn chăm chỉ, gần chết vẫn muốn chạy nhưng mà chân nó mệt không gánh nổi cái lưng nên nó đành nằm ngửa chạy tại chỗ vậy, râu rung là nó đang khoái chí.hihi
"Thiên Địa và Người vốn hữu tình"
Sửa bởi Daymadi: 08/06/2015 - 10:01
ceinavigator
08/06/2015
Trả lời được câu hỏi này, tôi chào mừng bạn đến với thế giới của Âm Dương gia.
Tục ngữ Việt Nam có câu "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", để chỉ cái vất vả, mệt nhọc của người nông dân trên cánh đồng. Con dán chết nó lại nằm ngửa, nghĩa là ngược lại, mặt nhìn trời, lưng nhìn đất. Tôi tin con dán chết là nó đang rất vui vẻ, sung sướng, bao mệt mỏi của nó đã tan biến trước khi sang kiếp sống mới.
Sấp, ngửa như đồng xu hai mặt âm dương mà chúng ta quan tâm đến trong Dịch học. Sự việc, hiện tượng này liên quan đến sự việc hiện tượng kia.
@Tặng người hữu duyên
Trân trọng.
Tục ngữ Việt Nam có câu "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", để chỉ cái vất vả, mệt nhọc của người nông dân trên cánh đồng. Con dán chết nó lại nằm ngửa, nghĩa là ngược lại, mặt nhìn trời, lưng nhìn đất. Tôi tin con dán chết là nó đang rất vui vẻ, sung sướng, bao mệt mỏi của nó đã tan biến trước khi sang kiếp sống mới.
Sấp, ngửa như đồng xu hai mặt âm dương mà chúng ta quan tâm đến trong Dịch học. Sự việc, hiện tượng này liên quan đến sự việc hiện tượng kia.
@Tặng người hữu duyên
Trân trọng.
Vô Thường
08/06/2015
"Thế năng" lực "hấp dẫn" là ngôn ngữ điện hại cho lực "Thông" khí là xong rồi. Lại quay về với giới tính thật rồi.
A bờ cờ
Cạc cạc cạc.
ceinavigator
08/06/2015
@Vô Thường - đừng chọc Thiên A nữa ha. Tôi thấy tư tưởng Thiên A có nhiều điểm rất độc đáo mờ.
Trân trọng.
Trân trọng.
ceinavigator
08/06/2015
@Vô Thường - Thiên A: hai bạn cứ giao lưu nhé. Hihi.
Tôi đi làm cốc bia đây.
Trân trọng.
Tôi đi làm cốc bia đây.
Trân trọng.
CHUBBYCAT
08/06/2015
Vô Thường - Thiên A là cặp đôi Nhị- Minhgiac mới của diễn đàn mình roài
TramMinh
08/06/2015
asahar, on 04/06/2015 - 11:14, said:
Tư tưởng này xuất phát từ việc cho rằng mệnh là tư tưởng,suy nghĩ còn thân là thân phận,thân xác
Vấn đề mệnh thân còn chưa giải quyết được thì không nên bàn vấn đề gì nữa,vì nó sẽ càng thêm rối rắm mà tẩu hoả.Vốn dĩ tử tưởng và thân phận của 1 người được thể hiện qua cả 12 cung chứ không chỉ có mệnh hoặc thân.
Vấn đề mệnh thân còn chưa giải quyết được thì không nên bàn vấn đề gì nữa,vì nó sẽ càng thêm rối rắm mà tẩu hoả.Vốn dĩ tử tưởng và thân phận của 1 người được thể hiện qua cả 12 cung chứ không chỉ có mệnh hoặc thân.
Chuẩn, chuẩn lắm, haha. Như TM thấy nhiều cao nhân nghiên cứu Tử Vi rất ghê, nói tới cái gì gần như cũng biết, nhưng hỏi ngay "Cung Tài nói về cái gì, cung quan nói về cái gì" thì đều thấy ú a ú ớ cả - trả lời đều rất chung chung như kiểu "cung tài chỉ tiền tài, cung quan chỉ công việc học hành...". Ví dụ như, "Cự Môn có thiên hướng làm luật sư, giáo viên...vậy Cự Môn này là ở Mệnh hay ở Quan Lộc???" nhiều cao nhân có khi vẫn còn chưa phân biệt đc ấy chứ !!!
Nói chung TM thấy rằng nhiều người nghiên cứu rất sâu rất xa, xem đc cả nốt ruồi mọc ở đâu nhưng những cái cơ bản nhất như Mệnh là gì Thân là gì có khi họ lại bỏ qua luôn - vì nghĩ rằng nó đơn giản !
CHUBBYCAT
08/06/2015
TramMinh, on 08/06/2015 - 11:34, said:
Chuẩn, chuẩn lắm, haha. Như TM thấy nhiều cao nhân nghiên cứu Tử Vi rất ghê, nói tới cái gì gần như cũng biết, nhưng hỏi ngay "Cung Tài nói về cái gì, cung quan nói về cái gì" thì đều thấy ú a ú ớ cả - trả lời đều rất chung chung như kiểu "cung tài chỉ tiền tài, cung quan chỉ công việc học hành...". Ví dụ như, "Cự Môn có thiên hướng làm luật sư, giáo viên...vậy Cự Môn này là ở Mệnh hay ở Quan Lộc???" nhiều cao nhân có khi vẫn còn chưa phân biệt đc ấy chứ !!!
Nói chung TM thấy rằng nhiều người nghiên cứu rất sâu rất xa, xem đc cả nốt ruồi mọc ở đâu nhưng những cái cơ bản nhất như Mệnh là gì Thân là gì có khi họ lại bỏ qua luôn - vì nghĩ rằng nó đơn giản !
ThienA
08/06/2015
Tôi cố viết những cái cao siêu để tới những đứa trẻ cũng có thể hiểu.
Thường viết những cái rất tầm thường, để giáo sư cũng không thể hiểu
Thường viết những cái rất tầm thường, để giáo sư cũng không thể hiểu