HÔM NAY ĂN GÌ?
icecream
07/08/2012
Mưa gió em chỉ muốn ngồi đọc sách ăn đồ vặt
Canh chua sấu nhà em hay làm, nhưng chua quá em cũng ko ăn đc. Hôm nay lại 1 ngày mưa rả rích, cơm rang bữa trưa cho nhanh gọn vậy
Canh chua sấu nhà em hay làm, nhưng chua quá em cũng ko ăn đc. Hôm nay lại 1 ngày mưa rả rích, cơm rang bữa trưa cho nhanh gọn vậy
Tử Phủ Vũ Tướng
07/08/2012
trưa nay chị ăn cơm hộp chị mang đi, chỉ có giá xào, thịt lợn rán, miếng chả lá lốt và bát canh rau ngót.
Minhtam
07/08/2012
Minhtam
07/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
07/08/2012
Minhtam
07/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
07/08/2012
Minhtam, on 07/08/2012 - 09:48, said:
, có lần chị nghe nói em có nhà, rồi AK cứ đòi sang Vincom tưởng em ở một mình.
kiss
07/08/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 07/08/2012 - 09:52, said:
Em có điều kiện ở riêng nhưng chắc không được. Nhiều lúc em nghĩ đến tuổi em nên ra ở riêng, tạo dựng một cuộc sống cho mình, độc lập trong mọi cái. Thế mà em vẫn ở với gia đình ở cái tuổi này.
Chị nghĩ được sống với gia đình là hạnh phúc - nhiều người mong muốn mà không có được.
Ở xa cũng rất nhớ gia đình -- nhất là cha mẹ mình vì các cụ không còn nhiều thời gian.
icecream
07/08/2012
dtdt
07/08/2012
Ơ, cái món vỏ sấu dầm, ngâm nước mắm ngon nhể.
Chiều nay nấu canh sấu thịt, nấu thì 10' xong, cơ mà đợi ngâm vỏ sấu những 45', vừa ăn xong, ngon.
Chua chua của sấu, thơm mùi nước mắm, ko mặn, ko chua.
Chiều nay nấu canh sấu thịt, nấu thì 10' xong, cơ mà đợi ngâm vỏ sấu những 45', vừa ăn xong, ngon.
Chua chua của sấu, thơm mùi nước mắm, ko mặn, ko chua.
VanHo
13/08/2012
Chào cả nhà,
Lâu nay sweetie hỏng vô thăm nhà mình được vì có chuyện gia đình phải lo nghĩ nhiều, nhà mình có khỏe không nè? Luôn tiện sweetie bật mí về mình 1 tí nghen, sweetie sinh năm 80, canh (canh cô - cái này hồi xưa nhà nói, canh là khổ ...huhu...), rồi cầm tinh con khỉ đột nè ....còn gì nữa hông ta.....thôi cứ vậy đã nghen.....hy vọng rằng các anh chị lớn tuổi hơn hỏng gọi sweetie là chị nữa nghen, sợ bị tổn thọ đó, hì hì... kidding, còn các bạn nhỏ tuổi hơn cứ tự nhiên xưng tên với sweetie thỏa mái nhé .
P/s: À, cái món sấu sấu chua chua gì đó sweetie chửa ăn bao giờ, nghe mọi người kể mà thèm quá à, cũng chẳng biết mặt mũi quả sấu ra sao nữa...hổng biết bao giờ mới được ăn đây.....hix hix
Chúc mọi người đầu tuần làm việc, học tập vui vẽ nghen!
Sửa bởi sweetie: 13/08/2012 - 11:11
Lâu nay sweetie hỏng vô thăm nhà mình được vì có chuyện gia đình phải lo nghĩ nhiều, nhà mình có khỏe không nè? Luôn tiện sweetie bật mí về mình 1 tí nghen, sweetie sinh năm 80, canh (canh cô - cái này hồi xưa nhà nói, canh là khổ ...huhu...), rồi cầm tinh con khỉ đột nè ....còn gì nữa hông ta.....thôi cứ vậy đã nghen.....hy vọng rằng các anh chị lớn tuổi hơn hỏng gọi sweetie là chị nữa nghen, sợ bị tổn thọ đó, hì hì... kidding, còn các bạn nhỏ tuổi hơn cứ tự nhiên xưng tên với sweetie thỏa mái nhé .
P/s: À, cái món sấu sấu chua chua gì đó sweetie chửa ăn bao giờ, nghe mọi người kể mà thèm quá à, cũng chẳng biết mặt mũi quả sấu ra sao nữa...hổng biết bao giờ mới được ăn đây.....hix hix
Chúc mọi người đầu tuần làm việc, học tập vui vẽ nghen!
Sửa bởi sweetie: 13/08/2012 - 11:11
ryan88
18/08/2012
hôm qua ăn chay
sáng: xôi vò
trưa: đậu hủ xào nấm mèo cà chua+giá xào
tối: đi Hoa Khai với Nhí Nhố order mì xào giòn, lý ngư hấp kiểu Hồng Kong, bắp non xào nấm, lẩu Thái...xong đi mua kính mát rồi ghé Paris Baguette...tại đây má già order bánh mì chà bông bị cô lơ lồng lộn 1 hồi
hôm nay cũng ăn chay
sáng: 2 cái quần jean + 2 cái áo sơ mi + 1 đống underwear
trưa: đi bộ ra đầu hẻm mua 2 gói mì chay + sữa tươi + bánh AFC + đồ ăn vặt...móc ví trả tiền thấy trong ví còn 3 tờ 5k và 1 đống tờ 2k 1k 500...nhớ sựt tối qua vét hết 200k đưa má già..."chú ơi con quên rút tiền...con để lại đây lát con ra lấy nghen" "thôi đem về đi...chiều đưa cũng dc"...lò dò dắt xe đi rút tiền...sẵn tiện ghé cơm chay Giác Duyên (giống Truyện Kiều quá ta) gần cầu Bông...kêu 1 dĩa cơm sườn + đậu rồng...mua thêm 1 đống món ko biết tên về bỏ tủ lạnh ăn dần...nghe má già nói món gạo lứt rong biển của mìn bán ở gần cầu Bông nên chạy ra nhìn dáo dác ko thấy lại chạy về
ghé lại trả tiền "chú ơi con trả tiền...lấy con thêm 2 kí gạo" "ủa...mới đi rút tiền đó hả...chiều trả cũng dc mà...mà rút tiền này là sao...muốn rút bao nhiêu cũng dc hả???... mấy cái thẻ này tao ko biết dùng sao"
về nhà mở máy tính, đại ka mẹ gọi điện
"hôm nay mẹ nấu bánh canh cua ngon lắm"
"tháng này con ăn chay"
"chời...con trai nhờ đức mẹ ko biết mẹ có nhờ dc đức con trai ko ta???"...nghe tiếng đại ka bố léo nhéo... "ba mày nói ốm nhom ốm nhách còn ăn chay nữa...zài bữa zề mẹ cũng nấu đồ chay cho mày hả???"
"con ra ngoài ăn cũng được mà"
mới ăn ngày rưỡi thấy hơi ngán ngán rồi...ko biết thực hiện dc mục tiêu đề ra ko ...để ý mấy quán chay thấy tên vô cùng trang nhã...bảo đảm ý tưởng quán chay Hoan Lạc của mìn chắc ko đụng hàng =)) =)) =))
sáng: xôi vò
trưa: đậu hủ xào nấm mèo cà chua+giá xào
tối: đi Hoa Khai với Nhí Nhố order mì xào giòn, lý ngư hấp kiểu Hồng Kong, bắp non xào nấm, lẩu Thái...xong đi mua kính mát rồi ghé Paris Baguette...tại đây má già order bánh mì chà bông bị cô lơ lồng lộn 1 hồi
hôm nay cũng ăn chay
sáng: 2 cái quần jean + 2 cái áo sơ mi + 1 đống underwear
trưa: đi bộ ra đầu hẻm mua 2 gói mì chay + sữa tươi + bánh AFC + đồ ăn vặt...móc ví trả tiền thấy trong ví còn 3 tờ 5k và 1 đống tờ 2k 1k 500...nhớ sựt tối qua vét hết 200k đưa má già..."chú ơi con quên rút tiền...con để lại đây lát con ra lấy nghen" "thôi đem về đi...chiều đưa cũng dc"...lò dò dắt xe đi rút tiền...sẵn tiện ghé cơm chay Giác Duyên (giống Truyện Kiều quá ta) gần cầu Bông...kêu 1 dĩa cơm sườn + đậu rồng...mua thêm 1 đống món ko biết tên về bỏ tủ lạnh ăn dần...nghe má già nói món gạo lứt rong biển của mìn bán ở gần cầu Bông nên chạy ra nhìn dáo dác ko thấy lại chạy về
ghé lại trả tiền "chú ơi con trả tiền...lấy con thêm 2 kí gạo" "ủa...mới đi rút tiền đó hả...chiều trả cũng dc mà...mà rút tiền này là sao...muốn rút bao nhiêu cũng dc hả???... mấy cái thẻ này tao ko biết dùng sao"
về nhà mở máy tính, đại ka mẹ gọi điện
"hôm nay mẹ nấu bánh canh cua ngon lắm"
"tháng này con ăn chay"
"chời...con trai nhờ đức mẹ ko biết mẹ có nhờ dc đức con trai ko ta???"...nghe tiếng đại ka bố léo nhéo... "ba mày nói ốm nhom ốm nhách còn ăn chay nữa...zài bữa zề mẹ cũng nấu đồ chay cho mày hả???"
"con ra ngoài ăn cũng được mà"
mới ăn ngày rưỡi thấy hơi ngán ngán rồi...ko biết thực hiện dc mục tiêu đề ra ko ...để ý mấy quán chay thấy tên vô cùng trang nhã...bảo đảm ý tưởng quán chay Hoan Lạc của mìn chắc ko đụng hàng =)) =)) =))


