HÔM NAY ĂN GÌ?
100dong
02/08/2012
Chiều nay có vỏ sấu ngâm nước mắm, lạc rang mắm, thịt rang mắm, rau muống luộc.
Khi ăn cơm mình không cần nhiều món, món nọ đá món kia thường làm nhiễu hương vị.
Ăn nửa bát cơm với lạc, xong chuyển qua ăn nửa bát cơm với sấu.
Ăn nửa bát cơm với sấu, lại ăn nửa bát cơm với thịt.
2 bát cơm, vậy là xong.
Tính ra chi phí ăn uống của mình vào loại rẻ.
Kể cả sau này có tiền nhiều, mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như vậy.
Khi ăn cơm mình không cần nhiều món, món nọ đá món kia thường làm nhiễu hương vị.
Ăn nửa bát cơm với lạc, xong chuyển qua ăn nửa bát cơm với sấu.
Ăn nửa bát cơm với sấu, lại ăn nửa bát cơm với thịt.
2 bát cơm, vậy là xong.
Tính ra chi phí ăn uống của mình vào loại rẻ.
Kể cả sau này có tiền nhiều, mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như vậy.
khaitri
02/08/2012
anh 100 dong ơi !
nge anh nói mà thấy ngon quá , nếu có những món ngon như anh nói chắc em chiến được 4, 5 bát com ấy chứ, khakha. chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!
Sửa bởi khaitri: 02/08/2012 - 19:51
nge anh nói mà thấy ngon quá , nếu có những món ngon như anh nói chắc em chiến được 4, 5 bát com ấy chứ, khakha. chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!
Sửa bởi khaitri: 02/08/2012 - 19:51
canh
02/08/2012
100dong, on 02/08/2012 - 19:41, said:
Chiều nay có vỏ sấu ngâm nước mắm, lạc rang mắm, thịt rang mắm, rau muống luộc.
Khi ăn cơm mình không cần nhiều món, món nọ đá món kia thường làm nhiễu hương vị.
Ăn nửa bát cơm với lạc, xong chuyển qua ăn nửa bát cơm với sấu.
Ăn nửa bát cơm với sấu, lại ăn nửa bát cơm với thịt.
2 bát cơm, vậy là xong.
Tính ra chi phí ăn uống của mình vào loại rẻ.
Kể cả sau này có tiền nhiều, mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như vậy.
Khi ăn cơm mình không cần nhiều món, món nọ đá món kia thường làm nhiễu hương vị.
Ăn nửa bát cơm với lạc, xong chuyển qua ăn nửa bát cơm với sấu.
Ăn nửa bát cơm với sấu, lại ăn nửa bát cơm với thịt.
2 bát cơm, vậy là xong.
Tính ra chi phí ăn uống của mình vào loại rẻ.
Kể cả sau này có tiền nhiều, mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như vậy.
100dong
02/08/2012
canh, on 02/08/2012 - 20:26, said:
Bạn 100dong chia sẻ cách làm món vỏ sấu ngâm nước mắm đi. Trời nóng này khiến tôi thấy thực đơn của bạn rất hấp dẫn. Tôi cũng tin nếp sống giản dị giúp mình nhẹ nhàng hơn, dễ tiến bộ hơn.
Cháu luộc sấu trong nước luộc rau muống.
Sấu chín thì vớt ra, dầm vào canh cho chua.
Riêng vỏ sấu đem ngâm vào bát mắm cho nó đậm đà.
Ngâm độ 1 tiếng trước khi ăn thì vỏ sấu ngon lắm.
Lúc ăn cơm mới đem thả vào bát mắm, thì vỏ sấu không ngon được.
100dong
03/08/2012
Có con chim nào đó hay tha quả bàng từ đâu tới, nó rỉa quả bàng nát bét, còn mấy cái hạt thả long lóc dưới đất.
Sáng ra nhặt hạt bàng, đập được 5 cái nhân ngon ngon là.
Vẫn nhớ ngày xưa đi hái bàng chín, gặm như chết đói.
Cho đến giờ mình vẫn thích ăn hạt bàng.
Sáng ra nhặt hạt bàng, đập được 5 cái nhân ngon ngon là.
Vẫn nhớ ngày xưa đi hái bàng chín, gặm như chết đói.
Cho đến giờ mình vẫn thích ăn hạt bàng.
canh
03/08/2012
Báo cáo với bạn 100dong, trưa nay tôi vừa thực hiện món vỏ sấu ngâm nước mắm bạn bày cho. Rất là vừa miệng và đưa cơm. Mẹ già 82 tuổi sún răng của tôi cũng thích nữa. Cảm ơn nhé!
minhgiac
05/08/2012
100dong, on 03/08/2012 - 13:30, said:
Có con chim nào đó hay tha quả bàng từ đâu tới, nó rỉa quả bàng nát bét, còn mấy cái hạt thả long lóc dưới đất.
Sáng ra nhặt hạt bàng, đập được 5 cái nhân ngon ngon là.
Vẫn nhớ ngày xưa đi hái bàng chín, gặm như chết đói.
Cho đến giờ mình vẫn thích ăn hạt bàng.
Sáng ra nhặt hạt bàng, đập được 5 cái nhân ngon ngon là.
Vẫn nhớ ngày xưa đi hái bàng chín, gặm như chết đói.
Cho đến giờ mình vẫn thích ăn hạt bàng.
trời! anh nói tới điều này, em cũng nhớ tới cái ngày xưa ấy. hồi nhỏ đúng là vớ được quả bàng nào dù xanh, dù chín cũng gặm chẳng tha. kha kha, cũng đập hạt lấy nhân, còn đập hạt táo lấy nhân nữa. cả những trưa hè không ngủ, chốn mẹ đi hái sen, lặn củ sen nữa. và nhiều nhiều kỷ niệm lắm......ôi tuổi thơ!
Sửa bởi minhgiac: 05/08/2012 - 08:39
NguaQuaDoc
05/08/2012
minhgiac, on 05/08/2012 - 08:30, said:
trời! anh nói tới điều này, em cũng nhớ tới cái ngày xưa ấy. hồi nhỏ đúng là vớ được quả bàng nào dù xanh, dù chín cũng gặm chẳng tha. kha kha, cũng đập hạt lấy nhân, còn đập hạt táo lấy nhân nữa. cả những trưa hè không ngủ, chốn mẹ đi hái sen, lặn củ sen nữa. và nhiều nhiều kỷ niệm lắm......ôi tuổi thơ!
Sửa bởi NguaQuaDoc: 05/08/2012 - 13:57
KingGoldLight
06/08/2012
Lâu lắm rồi không thấy minhgiac xuất hiện, hóa ra là ẩn nấp nơi đây, lúc đầu cứ tưởng nick lethanhnhi là minhgiac cơ vì thấy phong cách khá giống nhau hehe
khaitri
06/08/2012
KingGoldLight, on 06/08/2012 - 20:44, said:
Lâu lắm rồi không thấy minhgiac xuất hiện, hóa ra là ẩn nấp nơi đây, lúc đầu cứ tưởng nick lethanhnhi là minhgiac cơ vì thấy phong cách khá giống nhau hehe
trời minhgiac đâu có ẩn nấp đâu ạ. vì bây giờ minhgiac đang trong thời gian thử việc ạ, nên cũng hơi bận ạ. văn phong của minhgiac là tự do nhưng tôn trọng và cũng mong được tôn trọng. chỉ đơn giản thế thôi ạ. khakha, cảm ơn anh đã quan tâm!
TNK75
06/08/2012
minhgiac, on 05/08/2012 - 08:30, said:
trời! anh nói tới điều này, em cũng nhớ tới cái ngày xưa ấy. hồi nhỏ đúng là vớ được quả bàng nào dù xanh, dù chín cũng gặm chẳng tha. kha kha, cũng đập hạt lấy nhân, còn đập hạt táo lấy nhân nữa. cả những trưa hè không ngủ, chốn mẹ đi hái sen, lặn củ sen nữa. và nhiều nhiều kỷ niệm lắm......ôi tuổi thơ!
quá lâu rồi
quên mất vị bàng rồi
100dong, on 02/08/2012 - 19:41, said:
Chiều nay có vỏ sấu ngâm nước mắm, lạc rang mắm, thịt rang mắm, rau muống luộc.
Khi ăn cơm mình không cần nhiều món, món nọ đá món kia thường làm nhiễu hương vị.
Ăn nửa bát cơm với lạc, xong chuyển qua ăn nửa bát cơm với sấu.
Ăn nửa bát cơm với sấu, lại ăn nửa bát cơm với thịt.
2 bát cơm, vậy là xong.
Tính ra chi phí ăn uống của mình vào loại rẻ.
Kể cả sau này có tiền nhiều, mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như vậy.
Khi ăn cơm mình không cần nhiều món, món nọ đá món kia thường làm nhiễu hương vị.
Ăn nửa bát cơm với lạc, xong chuyển qua ăn nửa bát cơm với sấu.
Ăn nửa bát cơm với sấu, lại ăn nửa bát cơm với thịt.
2 bát cơm, vậy là xong.
Tính ra chi phí ăn uống của mình vào loại rẻ.
Kể cả sau này có tiền nhiều, mình cũng chỉ ăn uống đơn giản như vậy.
thời bão giá mà có thịt có rau có lạc là sang rồi 100d ơi
TNK75
06/08/2012
tiền tiêu như lá
mấy chị tiểu thương k bỏ lỡ cơ hội tăng giá nào
giá tăng vùn vụt thít chặt bao tử dân nghèo
thật bàng hoàng khi mẹ cho biết rằng bây giờ gà vịt còn rẻ hơn thịt lợn
món khoái khẩu dạo này của mình là muối lạc vừng
mấy chị tiểu thương k bỏ lỡ cơ hội tăng giá nào
giá tăng vùn vụt thít chặt bao tử dân nghèo
thật bàng hoàng khi mẹ cho biết rằng bây giờ gà vịt còn rẻ hơn thịt lợn
món khoái khẩu dạo này của mình là muối lạc vừng
khaitri
07/08/2012
TonHanhGia85, on 06/08/2012 - 21:50, said:
tiền tiêu như lá
mấy chị tiểu thương k bỏ lỡ cơ hội tăng giá nào
giá tăng vùn vụt thít chặt bao tử dân nghèo
thật bàng hoàng khi mẹ cho biết rằng bây giờ gà vịt còn rẻ hơn thịt lợn
món khoái khẩu dạo này của mình là muối lạc vừng
mấy chị tiểu thương k bỏ lỡ cơ hội tăng giá nào
giá tăng vùn vụt thít chặt bao tử dân nghèo
thật bàng hoàng khi mẹ cho biết rằng bây giờ gà vịt còn rẻ hơn thịt lợn
món khoái khẩu dạo này của mình là muối lạc vừng
vâng! muối lạc vừng ngon lắm anh ạ, ăn vào mùa đông với cơm nóng thì ngon lắm ạ, nhưng anh nhớ là ăn nhiều rau vào anh nhé nếu không sẽ khó tiêu hóa lắm ạ. chúc anh có những bữa cơm ngon miệng với muối lạc vừng nhé. anh mà béo nữa sẽ xấu trai, khó lấy vợ đó, tầm tầm như anh bây giờ là đẹp rồi. khakha!
Minhtam
07/08/2012
Ngày trước thích ăn quả bàng, sáng nào bà nội cũng dậy sớm chống gậy lọ mọ đi nhặt quả bàng cho mình ăn.
Bây giờ mấy món chua chua, sấu sấu thèm quá, đọc mà chảy nước dãi, nhưng không được ăn.
Bây giờ mấy món chua chua, sấu sấu thèm quá, đọc mà chảy nước dãi, nhưng không được ăn.


