

Gác kiếm
#16
Gửi vào 14/03/2015 - 11:32
Nếu mình bói với hiểu biết của mình, nói những gì mình thấy trên lá số, vậy cũng coi là bán chất xám, cũng coi là một nghề chính thống.
Sao lại nhiều chuyện thị phi vậy anh ?
#17
Gửi vào 14/03/2015 - 11:47
ThuyDoan, on 14/03/2015 - 11:32, said:
Nếu mình bói với hiểu biết của mình, nói những gì mình thấy trên lá số, vậy cũng coi là bán chất xám, cũng coi là một nghề chính thống.
Sao lại nhiều chuyện thị phi vậy anh ?
cái nghiên cứu đầu tiên chỉ để trả lời 2 câu:
1, tại sao lá số giống nhau mà thực tế khác nhau
2, tại sao ứng với người này không ứng với người kia
từ mục đích đó, nghiên cứu tất cả các bộ môn, cuối cùng mọi con đường đều dẫn đến Tâm Linh
khoa học chỉ là hạt cát trong đó
sau khi đi sâu vào tâm linh , mình mới chứng ngộ ra:
à, hóa ra cái người này, họ mang cái nghiệp này, họ phải:
- trả cái này thì mới có cái kia
- Được cái này để mất cái kia
Mọi thứ đã được an bài một cách hết sức cẩn thận, cái họa hay cái phúc không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà nó chuyển hóa từ dạng này qua dạng khác, từ nơi này qua nơi khác, từ thời điểm này sang thời điểm khác...Việc tác động, cn thiệp vào nghiệp, nhận tiền của mình vào đó vô hình chung khiến mình liên quan vào trong cái nghiệp của họ
Em cứ hiểu 2 người cãi nhau, em bênh 1 người này , thì đã có 3 người cãi nhau rồi.
Kẻ mà không hiểu thì không có tội, hoặc có tội ít.Kẻ đã hiểu mà cố tình làm thì tội nặng , không tha được.
Thiên giới lệnh cho địa giới,địa giới biến hình mà tạo họa phúc cho con người
tác động vào quá trình giữa thì thay đổi, nhưng mà phạm luật trời.
sau đó còn Tam nguyên , còn các cõi .
thế giới này nó có vô cùng nhiều cõi đan xen nhau, tác động lên nhau theo các Mã khóa, điều mà đúng trong cõi giới này , có thể là sai trong cõi khác
Đã bước chân vào đây, hiểu nông cũng chết, sẽ bị đám vong tà làm cho điên dại, hiểu sâu hẳn cũng khó, còn qua bờ giác thì khó lắm.
Đa số theo qui luật thì đám nói nhiều, danh nổi , toàn tầm bậy
Vì Âm : tối , kín, tĩnh
Dương: cương, kiện, sáng
Làm việc âm mà nổi danh thì bản chất đã là ko đúng rồi.
Thanked by 22 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#18
Gửi vào 14/03/2015 - 12:12
Bác minhminh nói bói toán như chất gây nghiện, em thấy đúng.
" kẻ đã hiểu mà cố tình làm thì tội nặng, không tha được ". Anh Nhị khẳng khái liệu có đang cho mình là người như vậy mà muốn dừng ở đây ?
#19
Gửi vào 14/03/2015 - 13:23
Không có việc gì sai, mà chỉ vì nó "quá mức" nên thành sai.
Cho nên, cần nhìn nhận cẩn thận, do ta làm sai việc, hay việc thì đúng nhưng mà mức thì sai.
Thanked by 1 Member:
|
|
#20
Gửi vào 14/03/2015 - 14:55
ThuyDoan, on 14/03/2015 - 12:12, said:
Bác minhminh nói bói toán như chất gây nghiện, em thấy đúng.
" kẻ đã hiểu mà cố tình làm thì tội nặng, không tha được ". Anh Nhị khẳng khái liệu có đang cho mình là người như vậy mà muốn dừng ở đây ?
Sơ khởi nói về cách thức các vị thần tướng điều khiển con người qua Thiên địa nhân bàn.Những người dùng 2 chữ " bói toán" không khác nào bỏ một lâu đài mà lấy cái nhà cấp 4 cả, chẳng ai làm thế.
Khi nói càng nhiều về tâm linh, ta càng đi xa tâm linh
giữa những cõi giới đó, Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng nguyên soái, mắc đọa nên đầu thai thành con lợn
Các vị thiên thần, các vị ở các cõi đều có thể đầu thai, có thể phân thân trên nhiều cõi
Ví dụ khi ta ngủ, ta mơ thấy mình là kẻ ăn m*y, có vui có buồn, xác thân trên Ta bà thì đang nằm, còn ta lại đang ở cõi khác, tới khi tỉnh dậy thì không còn gì cả
Đó là Trang tử mơ thành bướm hay bướm mơ thành Trang Tử
Một người xác thân trên cõi này có thể tầm thường, nhưng địa vị trên vũ trụ có thể không nhỏ
Việc đầu thai xuống ta bà, hoàn toàn là vì mục đích tu hành, vì cõi này dễ đạt những sự nổi bật về tâm linh do sinh linh đau khổ rèn luyện nhiều.
Quay về câu hỏi, cái thông , hay hiểu mà anh nói, đó là từ cái gốc.Cái mà hình thành nên những thứ quan trọng, chứ nó không còn nằm trên bói toán nữa
Bói toán là cánh cửa đã dẫn dắt anh bước vào tâm linh, sau cánh cửa đó thì có cả tòa thành khác cao vạn dặm
Không thể ở lại mà giữ cánh cửa được, đi tiếp hoặc kẹt lại mất.
Aum manipadmehum!!!
ankhoa, on 14/03/2015 - 13:23, said:
Không có việc gì sai, mà chỉ vì nó "quá mức" nên thành sai.
Cho nên, cần nhìn nhận cẩn thận, do ta làm sai việc, hay việc thì đúng nhưng mà mức thì sai.
Đọc sách chỉ nên 1 năm, đừng đọc nhiều.Sau đó cần đi và xem những điều đó như thế nào trong thực tế, không có nhà thông thái nào khiến mình trở nên hiểu biết ngoài mình.
Anh cứ đứng ở cửa mãi, em vào lâu rồi anh ạ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#21
Gửi vào 14/03/2015 - 15:57
Còn chuyện anh nói trên kia em đọc cũng không hiểu được nhiều. Hôm nay em đọc thơ cụ Nguyễn du có câu :
" Đã mang lấy nghiệp vào thân
XIn đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ".
Em không biết anh, cũng không biết những gì anh làm đúng hay sai, phúc hay nghiệp nhưng mong anh luôn sống vui khỏe. Thi thoảng lên đây comment vài bài thơ hào sảng cho tụi em thấy hả hê. Sách vở đạo lý xuông trên này thì đầy rẫy. Em thích cách anh nhận xét 1 vấn đề thực tế , thích cách bác minhminh kể chuyện lịch sử. Đọc đôi ba câu bằng ăn cả 1 rổ khoai.
Sửa bởi ThuyDoan: 14/03/2015 - 15:59
Thanked by 3 Members:
|
|
#22
Gửi vào 14/03/2015 - 17:21
ThuyDoan, on 14/03/2015 - 15:57, said:
Còn chuyện anh nói trên kia em đọc cũng không hiểu được nhiều. Hôm nay em đọc thơ cụ Nguyễn du có câu :
" Đã mang lấy nghiệp vào thân
XIn đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ".
Em không biết anh, cũng không biết những gì anh làm đúng hay sai, phúc hay nghiệp nhưng mong anh luôn sống vui khỏe. Thi thoảng lên đây comment vài bài thơ hào sảng cho tụi em thấy hả hê. Sách vở đạo lý xuông trên này thì đầy rẫy. Em thích cách anh nhận xét 1 vấn đề thực tế , thích cách bác minhminh kể chuyện lịch sử. Đọc đôi ba câu bằng ăn cả 1 rổ khoai.
Cũng chẳng tin thánh thần
Hãy tin vào bản thân
Con người là Vũ Trụ.
Hãy đốt lên ngọn đuốc
Soi đường tự mình đi
Trên con đường hành đạo
Chỉ có ta một mình.
Thanked by 4 Members:
|
|
#23
Gửi vào 14/03/2015 - 17:32
ThuyDoan, on 14/03/2015 - 15:57, said:
Còn chuyện anh nói trên kia em đọc cũng không hiểu được nhiều. Hôm nay em đọc thơ cụ Nguyễn du có câu :
" Đã mang lấy nghiệp vào thân
XIn đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ".
Em không biết anh, cũng không biết những gì anh làm đúng hay sai, phúc hay nghiệp nhưng mong anh luôn sống vui khỏe. Thi thoảng lên đây comment vài bài thơ hào sảng cho tụi em thấy hả hê. Sách vở đạo lý xuông trên này thì đầy rẫy. Em thích cách anh nhận xét 1 vấn đề thực tế , thích cách bác minhminh kể chuyện lịch sử. Đọc đôi ba câu bằng ăn cả 1 rổ khoai.
Chỉ cần hơi tinh ý một tí tẹo tèo teo thôi chứ không cần phải thông minh, bạn sẽ nhận thấy được rằng ăn khoai là cách mà lethanhnhi nói xách mé Ankhoa. Bạn thích thật à?!
Có muốn vuốt mông ngựa (nịnh hót) thì cũng đừng lộ liễu quá thế chứ.
Nói thực thì được người chẳng hiểu biết gì nịnh hót cũng chán chết.
Hỏi rằng: Xu nịnh thì cả đống, Tri âm được mấy người?
Sửa bởi PMK: 14/03/2015 - 17:33
Thanked by 1 Member:
|
|
#24
Gửi vào 14/03/2015 - 17:52
PMK, on 14/03/2015 - 17:32, said:
Có muốn vuốt mông ngựa (nịnh hót) thì cũng đừng lộ liễu quá thế chứ.
Nói thực thì được người chẳng hiểu biết gì nịnh hót cũng chán chết.
Hỏi rằng: Xu nịnh thì cả đống, Tri âm được mấy người?
Em thích giọng văn của anh Nhị.
Em không thích diễn giải kiểu việc sai hay mức sai, hay việc đúng mà mức này kia....
Em không có nhu cầu kết giao với anh ankhoa hay tri âm với anh Nhị. và một người như a Nhị cũng chẳng cần đứa như em làm tâm giao.
Vài lời của cô em chỉ muốn níu chân người anh HP đã và đang có nhiều đóng góp với diễn đàn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 14/03/2015 - 18:21
ThuyDoan, on 14/03/2015 - 17:52, said:
Em không thích diễn giải kiểu việc sai hay mức sai, hay việc đúng mà mức này kia....
Em không có nhu cầu kết giao với anh ankhoa hay tri âm với anh Nhị. và một người như a Nhị cũng chẳng cần đứa như em làm tâm giao.
Vài lời của cô em chỉ muốn níu chân người anh HP đã và đang có nhiều đóng góp với diễn đàn.
Vừa khởi niệm ấy đã thấy vui rồi, năm nay trồng lại mấy cây hoa nở đẹp lắm
Lại tìm được một loại cây quí trị rắn cắn, có ông anh bị lao hạch, dùng loại lá đó đắp, hút sạch mủ ở đó tốt thật...
Việt Nam mình đâu cũng có lá thuốc cây thuốc hay, con người khi khỏe mạnh thì tâm hồn cũng lành mạnh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 14/03/2015 - 18:31
Trồng cây thuốc cho vui thì xanh um, nuôi cá cảnh thì cá có chửa.
Lẽ ra mình phải dành thời gian chăm sóc cây cối, hay nuôi cá nuôi chim từ trước kia mới phải.
Thanked by 2 Members:
|
|
#27
Gửi vào 14/03/2015 - 18:37
lethanhnhi, on 14/03/2015 - 18:31, said:
Trồng cây thuốc cho vui thì xanh um, nuôi cá cảnh thì cá có chửa.
Lẽ ra mình phải dành thời gian chăm sóc cây cối, hay nuôi cá nuôi chim từ trước kia mới phải.
Nhà em có trồng mấy cây cảnh ở ban công, nhưng đi học đi làm bận rộn nên chẳng có ai chăm nom, dần cũng lụi, cá cảnh thì nuôi được thời gian bị nấm lúc nào mà chết.
Mình cứ cơm áo gạo tiền lắm, lúc nào mới hết chật vật để mà thảnh thơi nghĩ đến cây cối, vạn vật.
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 14/03/2015 - 18:46
ThuyDoan, on 14/03/2015 - 18:37, said:
Nhà em có trồng mấy cây cảnh ở ban công, nhưng đi học đi làm bận rộn nên chẳng có ai chăm nom, dần cũng lụi, cá cảnh thì nuôi được thời gian bị nấm lúc nào mà chết.
Mình cứ cơm áo gạo tiền lắm, lúc nào mới hết chật vật để mà thảnh thơi nghĩ đến cây cối, vạn vật.
Sau thì người ta mới nghĩ ra, tới chu kỳ con người khỏe mạnh minh mẫn thì tiền tài vật chất công danh cũng dễ có.
Chính vì vậy, mà những người yếu nhược lại ham về tiền tài, tranh đấu thì sẽ chóng chết vì càng suy nhược.
Tiền lớn, địa vị lớn thì gốc mệnh phải vững
Hải Phòng ngày xưa ông Ngô Quyền giết quân Hán nhiều, nhiều lần giết chóc nữa trong lịch sử, cho nên cái hung ác khí nó mạnh, đất nghịch
Hà Nội thì khác, trước kia chưa ở chưa biết, dân ăn ít,ô nhiễm , chật chội mà sao họ vẫn khỏe???
Vì ở đó thanh khí của long mạch và khí của Thánh Thần nhiều, cho nên học hành và tu luyện nó dễ.
Cái nhà với con người là một
có 2 ông bạn chơi với nhau, một tay làm quan, nhà ngõ đâm thẳng vào, mình nói hay, anh ở nhà đó giàu
Ông bạn còn lại cũng thế, thì mình nói phá sản, bởi ông làm dân
Cái nhà nó giống hệt con người ở trong nó, cứ nhìn cái nhà là ra con người.
Khi cái nhà cửa chưa ra hồn , thì chưa nghĩ gì tới làm việc lớn được, cố cũng vô ích.
Sửa bởi lethanhnhi: 14/03/2015 - 18:48
Thanked by 5 Members:
|
|
#29
Gửi vào 14/03/2015 - 19:03
Các dải miền núi Bắc Cạn, dãy đó núi non hiểm trở, nhiều núi không có cây, cho nên sinh ra võ tướng, con người to lớn mà tính có nét dữ.
Hồi chơi trên chân núi Cấm, có vào một nhà, họ nói họ nuôi trang trại ở bên kia, mình nói nuôi rồi chết sạch, đúng là chết.Đất thiêng mà để thứ dơ uế vào thì chỉ có chết
Những đất dữ, thì nên làm nơi luyện gang thép , nơi bán hàng ăn thường xuyên nấu nướng mà trấn.
Đất đẹp các cụ xưa dành xây chùa, đó không phải là vì một nhà, mà là giúp cả vùng dân chúng đó
chỉ cần một cái giếng trong chùa mà để sai, thì đàn ông trong vùng khó thọ
muốn coi chính xác một nhà, thì phải đi thăm thú, nhìn ngắm cả vùng rộng lớn, lại thêm chịu khó đi các chùa chiền, nhất là chùa cổ.
Các khu thuộc Gò Đống Đa vì vậy nên bán hàng ăn, hay đồ sắt, đun nấu gì đó thì chấn áp được cái sát khí lớn đấy đi
Muốn coi một nhà, muốn biết nên làm nghề gì thì phải hiểu một vùng.
Thanked by 10 Members:
|
|
#30
Gửi vào 14/03/2015 - 19:16
Nghiệp chưa hết mà muốn chuyển thì khó đó, có khi còn đổ nghiệp.
Vovitu, on 14/03/2015 - 08:40, said:
Cách tốt nhất để tránh thị phi là tự bản thân mình đừng gây thị phi thôi em.
Ghê, "thôi em" luôn, nghe ngọt ngào trìu mến quá đi.
Chú Vovitu coi cho em một quẻ niên vận đi, coi năm nay em có trúng 7 tờ độc đắc hem ?
Sửa bởi nangmuathu: 14/03/2015 - 19:17
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












