Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TieuNgaoGiangHo, on 15/03/2015 - 21:51, said:
Vừa viết xong nhưng rớt mạng nên không gửi được
Này yên , nếu anh muốn từ bỏ tham sân si thì anh chỉ có thể làm cục đá mà thôi .
Nhưng mà hình như đá cũng có linh hồn đấy . Vậy nên đừng mơ tưởng những điều không thể .
Em đúng là Thánh cô của ma giáo, biết đâu cục đá của thế giới này lại là thứ gì đó rất quí của thế giới khác, nơi nào không có đá chẳng hạn
Nếu mà Hitlle vẫn là anh thợ sơn, Quan Công là anh bán đỗ, Lưu Bị là anh bán chiếu, có phải chăng thế giới này đỡ biết bao người chết...
Anh biết có bao nhiêu người bay được, biến đá thành vàng, hô phong hoán vũ, vậy mà họ còn ẩn cư, thậm chí chấp nhận tai nạn giáng lên đầu mình mà không kháng cự
Có phải chăng cứ để cái không kiếp, hỏa linh, hình, kình ở mệnh nó ôm bom đạn mà ngủ yên
Còn để cái Thiên Lương quang quí sống đi, chắc gì mình nhập thế đã tốt cho đời, mà có khi đem lại sự hủy diệt khủng khiếp kiểu Anh xtanh ???
Khi mình chưa có vợ thì mình là mình, khi mình yêu ai đó, lấy ai đó, có con, thì mình không còn là mình nữa.Lúc đó mình bị chi phối, không có lựa chọn mà thiện ác đều phải làm, phụ nữ nói chung thì cái nhu cầu nó vô hạn.Lại còn thương con.Lúc đó chỉ cần 1, 2 lần tặc lưỡi xuống tay thì ôi thôi coi như công phu kiếp này uổng phí..
làm người điên nó sướng hơn người tỉnh ^^