

Gác kiếm
#31
Gửi vào 14/03/2015 - 19:17
- Vì quan nhiều, muốn là được
cái hiểu biết của các ông là số 0, các ông đã làm hỏng thế trên bến dưới thuyền, kho tiền mà người Tàu đặt cho Hải Phòng.Cái tội của các ông là sông Lấp.
Cái thứ 2, xưa nay dân chúng không phải tự nhiên mà tụ tập tạo thành đô thị, nơi đó có đặc điểm về dễ họp chợ, gần sông và quan trọng nhất: khi đô thị hình thành lâu thì nó có văn hóa đô thị
Tại sao 36 phố Hà nội chật vậy, nhiều chỗ đi vệ sinh còn không có,sao người ta chen nhau ở mà không lên Láng Hòa Lạc hay ba Vì cho rộng.
Vì cái văn hóa nó hình thành, cái nếp sống và cái tầng lớp môi trường nó hình thành thích hợp.
Các ông có thể cho con khỉ vào khâch sạn 5 sao, nhưng không thể dạy nó ăn mặc cho lịch sự.Cái văn hóa, không phải 10 năm mà mấy chục, một trăm, vài trăm, hàng ngàn năm nó mới hình thành.
cái văn hóa của một vùng, người dân đã quen và tạo ra, họ sẽ vẫn ở đô thị cũ, chỉ trừ trường hợp
Muốn dân cư trẻ tập trung phải tạo ra mấy điều:
Khu vui chơi giải trí, trường học, công sở.Nhưng đặc biệt vẫn phải là khu vui chơi giải trí, vũ trường, quán bar và tất cả những thứ giải trí.Tự nhiên lớp trẻ sẽ dồn về, sinh sống, và hình thành dần đô thị mới.
Họ làm việc ở đấy, và ở đáy a cũng phải bằng mọi cách có nơi vui chơi cho họ đốt hết tiền để mai còn làm việc.Cách đó sẽ khiến họ gắn bó ở đô thị mới.
Toàn những con mọt , sống bằng sách cũ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 14/03/2015 - 19:30
lethanhnhi, on 13/03/2015 - 19:26, said:
Sau khi dịch hết cuốn sách này cho chùa Cao Linh, tôi sẽ rửa tay, không bao giờ kiếm tiền bằng nghề bói toán nữa
Trở về làm phiên dịch, hết việc thì cửu vạn, bốc vác, xe ôm gì cũng được.Nhưng tôi sẽ không kiếm tiền bằng nghề này nữa, nhiều nỗi đau quá.
Thị phi, đau đớn, cô đơn...rốt lại là cái gì???
Nếu đã bắt đầu, cách dừng lại là hãy đi tới cuối đường, chỉ có đi thì mới biết cách dừng lại
Đi đủ rồi.Gác kiếm.
Chúc bác thực hiện được gác "kiếm".
Thanked by 1 Member:
|
|
#33
Gửi vào 14/03/2015 - 19:33
Vậy các ông đã bao giờ lê mông tới những khu mà cả một khu thanh niên nghiện chết hết, hay cả một khu giàu có hết, cả một khu làm quan, cả một khu sinh ra là làm gái
Khi mà đi đường không chịu ngửa mặt lên mà nhìn, mắt còn cúi xuống nhìn xem có xu lẻ nào rơi dưới chân không thì đừng nói gì bàn gì nhiều cho mệt.
tauvequehuong, on 14/03/2015 - 19:30, said:
Tên top hay đó bác. Bác đã suy nghĩ đến việc gác "kiếm" rồi, còn việc thực hiện nữa thôi.
Chúc bác thực hiện được gác "kiếm".
cờ bạc ăn non là cờ bạc khôn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 14/03/2015 - 20:04
lethanhnhi, on 14/03/2015 - 19:33, said:
Vậy các ông đã bao giờ lê mông tới những khu mà cả một khu thanh niên nghiện chết hết, hay cả một khu giàu có hết, cả một khu làm quan, cả một khu sinh ra là làm gái
Khi mà đi đường không chịu ngửa mặt lên mà nhìn, mắt còn cúi xuống nhìn xem có xu lẻ nào rơi dưới chân không thì đừng nói gì bàn gì nhiều cho mệt.
em làm được, anh cứ yên tâm..
cờ bạc ăn non là cờ bạc khôn.
Đọc đoạn này trên đây, có bao nhiêu người trong hàng vạn hội viên tvls hiểu được?
Độc mỗ chưa từng quen, biết hay trao đổi trực tiếp hay nhờ coi quẻ, số má gì với chú Ltn này cả, chỉ là lâu lâu đọc mấy đoạn văn chú ấy viết rồi like vậy thôi? Vì sao like? Giọng văn này mà kêu mấy tay vnch lão làng đọc thì chỉ có chịu, mà bài này độc mỗ chả muốn luận gì họ sất, chỉ là vài dòng với chú Nhị khi đọc thấy chú ấy nói gác kiếm. Thực ra sau một đoạn đường trải nghiệm, ngưng một lúc lâu, rồi quay trở lại thấy sẽ khác nhiều. Nói đến đây độc mỗ chợt nhớ đến cao trao mà độc mỗ từng lên đỉnh so với tuỏi tác, từ lúc đường 5 hp còn chưa làm lại đến lúc khánh thành, từ cây số 13 an hải lên cầu tly về chùa vẽ, tiến cầu rào lên thẳng núi vào những đêm giá rét 2,3 giờ sáng gõ cửa hoa sửa, cây dừa của chú Thắng. Có lúc sáng sg, trưa hn chiều lại hp.
Chỉ có từng trai nghiệm và đọc thì mới thấy cách hành văn chú Nhị ra được cái gì, kể ra hiện nay hội viên tvls bây giờ đa phần dân trẻ quốc nội là nhiều nên chú Nhị gác gì thì gác thi thoảng ghé tvls làm thơ cũng vui, nhể?
Kmm
Thanked by 3 Members:
|
|
#35
Gửi vào 15/03/2015 - 05:41
Bất kiến thế gian quá,
Nhược kiến tha nhơn phi,
Tự phi khước thị tả,
Tha phi ngã bất phi,
Ngã phi tự hữu quá,
Ðản tự khước phi tâm,
Ðả trừ phiền não phá.
Tắng ái bất quan tâm,
Trường thân lưỡng cước ngọa.
Tiên sinh có cái khẩu khí của anh cuồng nho-Cái khí phách của lục lâm nếu cứ lăn lộn trong chốn thị phi mãi e chả khác gì cá mắc lưới.Tôi không hiểu khi gặp Thiền tiên sinh đã ngộ ra được điều gì .Theo tôi, hạnh buông xả mà Lục Tổ đã dạy chính là hành trạng của chú mục đồng "Cởi trâu về Nhà". Ngừng thôi !!!Nghỉ thôi !!!_ Trân trọng-
Thanked by 5 Members:
|
|
#36
Gửi vào 15/03/2015 - 08:39
Tri kỉ nhân gian dễ mấy người???
Thanked by 4 Members:
|
|
#37
Gửi vào 15/03/2015 - 09:30
Hầu như dân tâm linh nào thì cũng hay nghiện thuốc lá, thuốc lá làm cho đầu óc mơ màng, cái cảm nhận tâm linh nó dễ thăng hoa hơn.Tệ hơn một số dân ngoại cảm hay tứ phủ họ còn dùng ma túy, những người này coi thì cực kì đỉnh cao.Nhiều lần bỏ thuốc lá mà cứ đi coi hay đi làm, lúc cần thăng hoa thì lại phải dùng.Hậu quả là cơ thể yếu, vận động kém đi.
Đầu năm có thử nghiệm leo lên chùa Đồng Yên Tử, đi bộ và leo xuống , thấy ok.Vậy là còn chưa tới mức vất đi.Những ngày đầu bỏ thuốc lá thì đau đầu, tay chân bủn rủn ra , tốc độ suy nghĩ chậm lại, sau đó mới nhớ ra..
Tập thật nặng, đeo tạ vào chạy lên xuống cầu thang, hít đất , gập bụng cho hết cơn khống chế của thuốc
Sau đó là trạng thái đau đầu, thì chỉ có ngổi Thiền mới hết.
Nghĩ cho kĩ, thuốc lá là tốt hay xấu.???Nhớ lời ngài Nhiếp Chính Vương khi sang thăm VN:
- Đừng để mình phụ thuộc vào điều gì, mình cũng sẽ mất tự do.
Quan trọng là có chế độ luyện tập để lấy lại cơ bắp, và ngồi thiền để dưỡng tinh thần
Có 2 thứ khó bỏ nhất, đầu tiên là bạn gái, đành phải mượn thuốc lá để vượt qua những cảm xúc tiêu cực.
Cái thứ 2 chính là thuốc lá, khi bỏ thuốc lá xong thì tự do sẽ trở lại
Người có hao + hỏa tinh là nghiện một thứ gì đó rất khó bỏ. Chuẩn xác thật.
Nghiện Tử Vi Lý Số cũng là 1 kiểu nghiện, ngày bận hay rảnh cũng phải đầu tư vài tiếng, sau đó là nghiện facebook....
Nghiện đọc sách, nghiện coi phim, lúc kiếm tiền thì nghiện tiền...ôi cuộc đời nhiều đam mê này ^^
Thanked by 11 Members:
|
|
#38
Gửi vào 15/03/2015 - 12:46
Thanked by 1 Member:
|
|
#39
Gửi vào 15/03/2015 - 14:06
meobeo1988, on 15/03/2015 - 12:46, said:
đã bỏ thì bỏ luôn , lại từ nghiện 1 thứ thành nghiện 2 thứ thì chết
Thanked by 2 Members:
|
|
#40
Gửi vào 15/03/2015 - 19:59
lethanhnhi, on 15/03/2015 - 14:06, said:
đã bỏ thì bỏ luôn , lại từ nghiện 1 thứ thành nghiện 2 thứ thì chết
Hồi yêu em ổng hút được mấy năm rồi nên khó bỏ lắm, mỗi ngày hết 1 bao liền.
Em bảo còn hút thì nhịn hôn, muốn hôn thì không được hút nữa.
Vậy sau 2 tháng ông bỏ hẳn.
Thanked by 3 Members:
|
|
#41
Gửi vào 15/03/2015 - 20:11
...xin lỗi chen ngang topic LTN, khẩu khí của bạn ngang tàng nhưng chứa chấp nhiều sự thật, nên tôi cũng chỉ nói lên suy nghĩ rieeng mình. Vì, cũng một thời tôi cũng nghiên cứu, say mê....nhưng nay may mà rút chân kịp.
Thân mến.
Thanked by 2 Members:
|
|
#42
Gửi vào 15/03/2015 - 20:57
ThienKim, on 15/03/2015 - 20:11, said:
...xin lỗi chen ngang topic LTN, khẩu khí của bạn ngang tàng nhưng chứa chấp nhiều sự thật, nên tôi cũng chỉ nói lên suy nghĩ rieeng mình. Vì, cũng một thời tôi cũng nghiên cứu, say mê....nhưng nay may mà rút chân kịp.
Thân mến.
nếu bạn là cao thủ mà gác kiếm, kiểu thế ngoại cao nhân thì tôi nể
nhưng mà nghiên cứu thất bại mà quay lại phê bình thì cái gì trong đời mình cũng hời hợt
Chả nhẽ mình tán một cô gái, gạ mãi mà không chén được thì đi đâu lại phịa chuyện:
Em này lẳng lơ, may mà mình không yêu???
Thân mến.
Thanked by 3 Members:
|
|
#43
Gửi vào 15/03/2015 - 21:04
ThuyDoan, on 15/03/2015 - 19:59, said:
Người yêu cũ của em nghiện em và nghiện thuốc.
Hồi yêu em ổng hút được mấy năm rồi nên khó bỏ lắm, mỗi ngày hết 1 bao liền.
Em bảo còn hút thì nhịn hôn, muốn hôn thì không được hút nữa.
Vậy sau 2 tháng ông bỏ hẳn.
Giống như chơi thể thao ấy, mình phải từ khởi động, trọng động rồi thả lỏng
Phải chăng một người đang sống yên bình, sự đau thương đột ngột, sự thành công đột ngột, sự mất mát đột ngột khiến gây cho họ tổn thương tinh thần
Phải chăng, sự coi bói khiến con người trở nên bình tĩnh hơn...Không bị sốc, đôi khi sốc gây ra những thứ không thể chịu nổi...cái gì cũng từ từ chuẩn bị
Hồi trước khi ngồi Thiền, mình ngồi cái Định luôn cũng sai, phải từ từ nhập định, rồi khi xuất định cũng từ từ, nghĩ rằng sắp xuất định rồi mới xong.
Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói hay thật, không thể có yêu và ghét cùng lúc , đôi khi nghĩ tốt đẹp về người ác với mình cũng khiến mình hết nóng giận.
Cho tới sáng nay mới hiểu, hiểu xong thì mới trồng được chậu cây Phúc Bồn Tử.
Thanked by 3 Members:
|
|
#44
Gửi vào 15/03/2015 - 21:07
#45
Gửi vào 15/03/2015 - 21:15
nangmuathu, on 15/03/2015 - 21:07, said:
Khi tỏa xuống dưới thì nó nhìn có vẻ khác nhau, chứ ở trên điểm cao nhất đều hội tụ cả
Quan trọng là cái đó nó có giá trị , có lợi hay có hại với con người mà nên giữ hay bỏ
Người ta hay nói Bùa Yểm, có ai hiểu chữ Yểm chính là chữ Om trong Phạn tự dịch thành, cái gốc của Yểm lả chính là Mật Tông và mang ý nghĩa hoàn toàn tốt
Chiều nay coi xong kinh Duy Ma Cật mới hiểu ra nhiều, phải chăng nếu chúng ta coi ai cũng là Phật thì đây là Quốc Độ.Phải chăng kể cả người ta bực nhất ta cũng coi họ là vị Phật đáng kính trọng thì ta có được cái tâm; Không phân biệt mà Phật đã dạy;
Kẻ nào còn thấy kẻ oán khác người thân tức là đang phỉ báng Như Lai.
Nghĩ xong thì dọn được mấy thứ trong nhà mà 5, 6 năm nay không dọn nổi.Nhẹ cả người.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












