

Gác kiếm
#76
Gửi vào 16/03/2015 - 11:32
Phật nói chúng sinh ai cũng có Phật tính, tu đi là thành Phật, chắc chắn là thế.Nhưng có tu được hay không lại là chuyện khác.
Lý khác, và Sự khác, đừng nhầm.
Cho nên gần đây một số ông Cuồng cũng mượn cách các Tổ sư dùng , ăn nói bậy bạ, chửi Phật chửi Pháp, ..xin thưa: đấy mới là chấp lý, mà chấp lý thì nó là căn bệnh của thời đại
chấp lý thì chết vẫn vào A tỳ, vẫn bị sẻo lưỡi
Cũng giống như vụ: về lý thì tôi anh nhất thể, về sự anh mà không ăn 1 tuần anh chết há mồm ra.
Thanked by 2 Members:
|
|
#77
Gửi vào 16/03/2015 - 11:40
Chấp có , chấp không, chấp lý, chấp sự, chấp chứng, ....
Khi các ông thoát khỏi chấp này thì lại rơi vào chấp kia, bậc Alahan thoát khỏi chấp ngã thì lại có chấp Không.
Chấp Lý cũng là một loại chấp, mà trong thời đại này, chấp Lý trở thành căn bệnh!!!
Thanked by 3 Members:
|
|
#78
Gửi vào 16/03/2015 - 11:40
Thanked by 4 Members:
|
|
#79
Gửi vào 16/03/2015 - 11:42
KimCa, on 16/03/2015 - 11:40, said:
#80
Gửi vào 16/03/2015 - 11:54
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 11:42, said:
giờ còn tết nước cái gì nữa huynh đài, đi làm mà kiếm bát cơm và vào mồm, online nhiều thì cơm đâu mà ăn. Việc thì chưa đâu vào đâu lại gặp phải thằng vừa gian vừa tham lại còn bất tín dụ dỗ mình đi làm thầy chung với nó ( thằng này dấu tên, CA đang tìm nó đấy ).
Gác Kiếm là kiếm để trên gác, mà kiếm để trên gác thì có lúc còn sử dụng, lúc cần phải chém thì có mà chém, lúc ngứa tay thì vác kiếm phang vài đường cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
Thanked by 4 Members:
|
|
#81
Gửi vào 16/03/2015 - 11:56
Thưa mọi người, các môn huyền học của cổ nhân sáng tạo và để lại hậu thế để giúp con người cải tạo số mệnh chứ không phải để kiếm tiền trăm bạc triệu. nên anh Nhị gác kiếm "tiền" thôi
#82
Gửi vào 16/03/2015 - 12:01
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 11:17, said:
Thông thái như LTN mà không hiểu được rằng ,chỉ cần bạn gõ nhẹ trên bàn phím cũng đã ảnh hưởng đến tôi và mọi người trên DĐ.Rộng ra nữa ,một chiếc lá rơi cũng chi phối đến cả vũ trụ!
Cũng tương tự như vậy, lý và sự khác nhau trời vực, thầy trò là chỉnh thể, vậy thầy giỏi thì cần gì trò phải học
Sóng và nước là một chỉnh thể .Khi gió động thì thấy sóng -nước .Sóng muốn được như nước phải dẹp yên gió động .Thầy giỏi ,học trò phải học mới có thể được như thầy !
Nòi Phật và chúng sinh không khác, là nói cái Lý viên thông, còn sự thì chúng sinh vẫn phải tu
Cái bệnh dùng Lý ép Sự cũng chính là cái tội gây luân hội và biếng nải đó!!!
Điều này thì bạn nói chính xác ,chúng sanh phải dùng sự mới đạt được lý .Chúng sanh luân hồi trong cảnh khổ nạn triền miên. Thật ra ,ở cảnh giới tuyệt đối Vô thời gian ,Vô không gian thì nghìn thu chỉ như nửa chớp ,bốn bề chỉ một phương !Đời người là giấc mơ dài ,tĩnh dậy chỉ chừng vài phút .
Cuối cùng tất cả chúng sanh đều thành Phật,Phật và Chúng sanh chẳng qua như sóng với nước !
Học Phật chứ không chấp vào Phật, chấp vào Phật thì không phải là Phật mà lạc sang ngoại đạo thần giáo rồi.
các ông không nhìn công đức Bồ Tát mà lại nhìn vào ngàn tay ngàn mắt Bồ Tát.Các ông không tu hành mà lại cho Lý tự viên mãn..
đấy mới gọi là mò trăng đáy nước
Muốn biết tại sao tôi tin vào tôi, mời ông xem lại kinh Di giáo của Phật.
Chỉ có Phật mới nói được câu "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi " ,hành giả học Phật phải hướng về Bát chánh đạo mà định hướng khỏi sai lạc ;tiếp cận thiện tri thức ,các bặc Thánh ,Tổ sư ...mà học tập .
Coi chừng ngộ nhận!
KimCa, on 16/03/2015 - 11:40, said:
Tôi xin dừng ở đây !Mỗi người đều có quan điểm riêng ,có thể các bạn đúng !
Sửa bởi pvcpvcp: 16/03/2015 - 12:22
#83
Gửi vào 16/03/2015 - 14:42
KimCa, on 16/03/2015 - 11:54, said:
Gác Kiếm là kiếm để trên gác, mà kiếm để trên gác thì có lúc còn sử dụng, lúc cần phải chém thì có mà chém, lúc ngứa tay thì vác kiếm phang vài đường cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
Thôi, chú nói thì anh cũng đoán đoán ra rồi.
2 năm trước, anh mà không có vài năm học nghệ bên Tàu, cộng vẻ mặt trông rất nhà quê và ngu ăn người thì cũng bị thịt sống.
Cũng là 1 trải nghiệm hay....mà anh đã nói rồi, m*y cứ bước chân vào đi thì biết, còn ở ngoài thì còn chửi anh.
chúc năm mới em nhiều niềm vui.
Thanked by 3 Members:
|
|
#84
Gửi vào 16/03/2015 - 15:03
Khi mình là gái, mình cũng rõ mục đích của đối phương cũng chỉ nằm giữa 2 chân mình mà thôi
Nhưng khi không có cả 2 thứ đó, mà trong cái giới này nó có cả một lời mời, anh nói luôn cả giới bói toán và ca sỹ
thì em hãy nhìn thằng Lệ Rơi, và em hiểu một là em đem thân ra đỡ, 2 là đem danh tiếng ra đỡ.
Mồm nói đạo đức, ho ra chính nghĩa , sủa ra giáo lý , hành động thì đê hèn, âu nó cũng là cái đặc tính nghề nghiệp
Cái thằng mà mình và thầy mình cứu nó, xong nó còn lên mặt đạo đức tính tiền phí đi vệ sinh, tiền của mình thì nó ăn ra bờ... Thiên địa nhân, tâm không tốt thì phong thủy cũng không cứu nổi đâu.
Nhưng bình thường, cảm ơn chúng nó, không có chúng nó thì cái nghiệp mình không xong, coi như trả nợ đời.
Chỉ có lũ dốt nát mới tin vào đạo đức mõm, đây chả tin...chả có thằng tội phạm, lưu manh, lừa đạo nào là ko ra rả giảng đạo đức....
Đất chật người đông, khôn sống dại chết...biết làm sao mà cấm cản.
#85
Gửi vào 16/03/2015 - 15:44
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 15:03, said:
Khi mình là gái, mình cũng rõ mục đích của đối phương cũng chỉ nằm giữa 2 chân mình mà thôi
Nhưng khi không có cả 2 thứ đó, mà trong cái giới này nó có cả một lời mời, anh nói luôn cả giới bói toán và ca sỹ
thì em hãy nhìn thằng Lệ Rơi, và em hiểu một là em đem thân ra đỡ, 2 là đem danh tiếng ra đỡ.
Mồm nói đạo đức, ho ra chính nghĩa , sủa ra giáo lý , hành động thì đê hèn, âu nó cũng là cái đặc tính nghề nghiệp
Cái thằng mà mình và thầy mình cứu nó, xong nó còn lên mặt đạo đức tính tiền phí đi vệ sinh, tiền của mình thì nó ăn ra bờ... Thiên địa nhân, tâm không tốt thì phong thủy cũng không cứu nổi đâu.
Nhưng bình thường, cảm ơn chúng nó, không có chúng nó thì cái nghiệp mình không xong, coi như trả nợ đời.
Chỉ có lũ dốt nát mới tin vào đạo đức mõm, đây chả tin...chả có thằng tội phạm, lưu manh, lừa đạo nào là ko ra rả giảng đạo đức....
Đất chật người đông, khôn sống dại chết...biết làm sao mà cấm cản.
#86
Gửi vào 16/03/2015 - 15:47
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 15:44, said:
Dạo này ngủ em hay bị bóng đè, rất chi là mệt anh ạ. Có cách nào chữa không anh ?
1, em kiếm thằng nào đè chết bóng đi
2, kiểm tra xem giường của em có bị gương soi trực tiếp vào không, nhất là đầu giường.hay là đèn chụp luôn lên trên giường không
thứ nữa là có bị cái dầm, xà đè lên trên giường không
Nếu em có bị một trong số những điều trên thì nhắn lại, anh sẽ nói cách xử lí
Thanked by 2 Members:
|
|
#87
Gửi vào 16/03/2015 - 15:54
Thanked by 1 Member:
|
|
#88
Gửi vào 16/03/2015 - 15:55
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 15:47, said:
1, em kiếm thằng nào đè chết bóng đi
2, kiểm tra xem giường của em có bị gương soi trực tiếp vào không, nhất là đầu giường.hay là đèn chụp luôn lên trên giường không
thứ nữa là có bị cái dầm, xà đè lên trên giường không
Nếu em có bị một trong số những điều trên thì nhắn lại, anh sẽ nói cách xử lí
Em biết mấy cái gương không đặt linh tinh được nên không có dám để. Bức tường bên trái giường có một bóng đèn ngủ nhỏ nhưng em không bật bao giờ. Trần nhà bê tông nên em không rõ cái xà nó nằm đoạn nào nữa.
Mấy đêm bị đè chết khiếp anh ạ, mà đè liên tục. Kiểu như lực nặng tăng gấp đôi ấy.
#89
Gửi vào 16/03/2015 - 16:04
Chữ Phạn
ॐ मणिपद्मे हूं
chữ Tàu
唵嘛呢叭吽
đây là lục tự minh chú trong chú ngũ bộ của Mật Tông, chú này có tác dụng trừ tà, giải thoát, cứu tai.
Nếu lúc bị bóng đè, thì cố nhớ 1 câu chú , hay tên một vị Phật như A di đà Phật, mà tâm niệm thì hết ngay.
ThuyDoan, on 16/03/2015 - 15:55, said:
Giường em kê gần cửa ra vào, đi vào cửa bên trái là giường. Nằm trên giường nhìn sang phải là cửa sổ ( hay mở ), nhìn xuống phía chân cũng là cửa sổ ( nhưng em không mở bao giờ ).. Sau bức tường ở đầu giường là WC.
Em biết mấy cái gương không đặt linh tinh được nên không có dám để. Bức tường bên trái giường có một bóng đèn ngủ nhỏ nhưng em không bật bao giờ. Trần nhà bê tông nên em không rõ cái xà nó nằm đoạn nào nữa.
Mấy đêm bị đè chết khiếp anh ạ, mà đè liên tục. Kiểu như lực nặng tăng gấp đôi ấy.
Tức là nếu đi từ cửa phòng vào sẽ thấy đầu em trước phải không???
nằm làm sao cho mình thấy người bước vào trước khi người ta thấy mình, đầu nên tránh quay về phía nhà vệ sinh.Trần kín thì không có xà đè, đèn bên kia như vậy cũng không sợ
Vậy nằm quay đầu lại là xong.
Thanked by 2 Members:
|
|
#90
Gửi vào 16/03/2015 - 16:05
Đang tính kiếm ông nào vía tốt về trấn nhà mà không có được anh ạ.
F.A 22 năm rồi, Năm nay 23 thấy cụ Pvcpvcp bảo đổi vận, tháng giêng rồi em có đi chùa ngày rằm với một ng quen cũ, tưởng thành mà cứ thấy éo le cây me quá.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












