Lá số Phá Quân rất hay, xin mời nghiệm lý
BaoChung
05/02/2015
AlexPhong, on 05/02/2015 - 18:43, said:
Muốn sống thọ thì tinh khí cơ thể phải vận chuyển thuận lý âm dương. Phá vốn không hợp Xương Khúc, kết hợp thành cách tróe ngoe lý âm dương cho nên khó mà thọ được. Mà tổ hợp Phá Xương Khúc toàn thủy nên chết vì thủy nạn thôi.
Theo như bài báo trên viết thì là TỰ SÁT trong chiếc xe ô tô.
Ông từ giã cõi đời lúc 14h30’ ngày 03/08/1992 khi tròn 40 tuổi bằng cách tự uống thuốc ngủ. Trong chiếc xe Toyota cũ nát rải đầy hoa vẫn còn một bài thơ mới sáng tác có chữ ký của ông cài nơi túi áo.
Lại là chén đắng Hóa Kỵ cung Phúc chăng???
Cái này cụ Tân có xác nhận được không ạ?
Sửa bởi BaoChung: 05/02/2015 - 18:53
AlexPhong
05/02/2015
Thơ Nguyễn Tất Nhiên cũng tạm, tuy không hay bằng thơ tôi nhưng có thể coi là biết làm thơ. Tiếc là Âm Dương chi Hỏa Linh tứ mộ, hai bán cầu não không chịu nổi buồn nên bỏ đi.
Quách Ngọc Bội
05/02/2015
BaoChung, on 05/02/2015 - 18:51, said:
Theo như bài báo trên viết thì là TỰ SÁT trong chiếc xe ô tô.
Ông từ giã cõi đời lúc 14h30’ ngày 03/08/1992 khi tròn 40 tuổi bằng cách tự uống thuốc ngủ. Trong chiếc xe Toyota cũ nát rải đầy hoa vẫn còn một bài thơ mới sáng tác có chữ ký của ông cài nơi túi áo.
Lại là chén đắng Hóa Kỵ cung Phúc chăng???
Cái này cụ Tân có xác nhận được không ạ?
Ông từ giã cõi đời lúc 14h30’ ngày 03/08/1992 khi tròn 40 tuổi bằng cách tự uống thuốc ngủ. Trong chiếc xe Toyota cũ nát rải đầy hoa vẫn còn một bài thơ mới sáng tác có chữ ký của ông cài nơi túi áo.
Lại là chén đắng Hóa Kỵ cung Phúc chăng???
Cái này cụ Tân có xác nhận được không ạ?
Xương Khúc sợ nhất Hỏa Linh với Hóa Kị, năm 92 Nhâm Thân lại gặp đúng tróc, Vũ Khúc hóa Kị lần nữa nên chết.
Rất giống với một case mà năm ngoái ai đó cũng đưa lên đoán vui ở diễn đàn này, số cũng Xương Khúc Hỏa Linh Kị, hạn đến gặp đủ bộ là chết ngay.
menglan
05/02/2015
QuachNgocBoi, on 05/02/2015 - 19:01, said:
Xương Khúc sợ nhất Hỏa Linh với Hóa Kị, năm 92 Nhâm Thân lại gặp đúng tróc, Vũ Khúc hóa Kị lần nữa nên chết.
Rất giống với một case mà năm ngoái ai đó cũng đưa lên đoán vui ở diễn đàn này, số cũng Xương Khúc Hỏa Linh Kị, hạn đến gặp đủ bộ là chết ngay.
Rất giống với một case mà năm ngoái ai đó cũng đưa lên đoán vui ở diễn đàn này, số cũng Xương Khúc Hỏa Linh Kị, hạn đến gặp đủ bộ là chết ngay.
Sửa bởi huyenminh: 05/02/2015 - 19:21
Quách Ngọc Bội
05/02/2015
huyenminh, on 05/02/2015 - 19:19, said:
nghe bác nói cũng tthấy sợ quá, bác cho hỏi lá số này cũng rất xấu, có bị dính nặng như trên ko, thấy ăn đủ linh xương đà vũ còn cô quả tang hình nữa ? năm 2014 vừa qua đã mấy lần nghĩ đến chuyện ko nên.
Ls này Phúc đủ tốt, nhưng cũng cần luyện tập Thiền hoặc tu tâm để tránh cái họa trầm cảm hoặc khi khùng lên bất chợt của Hỏa Linh.
Tôi tìm lại được mấy topic trường hợp số Xương Khúc Hỏa Linh Hóa Kị đây:
http://tuvilyso.org/...0-la-so-yeu-tu/
http://tuvilyso.org/...ho/page__st__15
banghuynh
05/02/2015
Xin góp tụ :
1. Kinh doanh
2. Thành đạt
3. Giàu có
4. Độc đoán có phần ác độc
5. Sa cơ bởi gái ----> chết trong uất ức 56-65
1. Kinh doanh
2. Thành đạt
3. Giàu có
4. Độc đoán có phần ác độc
5. Sa cơ bởi gái ----> chết trong uất ức 56-65
menglan
05/02/2015
QuachNgocBoi, on 05/02/2015 - 20:06, said:
Ls này Phúc đủ tốt, nhưng cũng cần luyện tập Thiền hoặc tu tâm để tránh cái họa trầm cảm hoặc khi khùng lên bất chợt của Hỏa Linh.
Tôi tìm lại được mấy topic trường hợp số Xương Khúc Hỏa Linh Hóa Kị đây:
http://tuvilyso.org/...0-la-so-yeu-tu/
http://tuvilyso.org/...ho/page__st__15
Tôi tìm lại được mấy topic trường hợp số Xương Khúc Hỏa Linh Hóa Kị đây:
http://tuvilyso.org/...0-la-so-yeu-tu/
http://tuvilyso.org/...ho/page__st__15
BaoChung
05/02/2015
banghuynh
05/02/2015
Quách Ngọc Bội
05/02/2015
huyenminh, on 05/02/2015 - 20:12, said:
xin hỏi bác quáchngocboi là hiện tại đang trong đại vận cung phúc cứu giải dc, còn sang đại vận sau có đáng ngại ko a?.
Tôi nói rồi mà, cung Phúc đủ tốt, Mệnh đủ vững Tử Vi chế được Hỏa Linh và Thiên Trù cũng hòa hợp được với Hỏa Linh. Yên tâm.
Hơn nữa box này ko được giải số, đừng hỏi nữa ko Mod ban nick cả đôi đấy.
bluebird2304
05/02/2015
Trích dẫn
Một tài năng có độ điên không thua Bùi Giáng.
Không hiểu là ông ấy chết vì nguyên nhân gì? Tự vẫn chăng???
Không hiểu là ông ấy chết vì nguyên nhân gì? Tự vẫn chăng???
Theo như bạn NTN thì ông ấy mất vì tự tử trong chiếc ô tô màu trắng đậu trước cửa chùa và uống thuốc. Nguyên nhân thì nhiều người xì xầm: nghèo quá, nợ quá, vợ bỏ, ko cho gọi điện với con, ly hương.... Nhưng NTN trước đó có biểu hiện trầm cảm nặng, khi 18 tuổi đã từng có ý định tự tử. Đã học trường võ bị ở Thủ Đức chế độ VNCH nhưng bị đuổi vì hâm (chắc kiểu trầm cảm làm ảnh hưởng sĩ khí).