

Lá số Phá Quân rất hay, xin mời nghiệm lý
#76
Gửi vào 10/02/2015 - 22:01
Lá số nhà thơ quả là một lá số buồn,cách cục thì nửa lạc nửa mỡ. Mệnh Thân lại có Hoả Linh nên luôn vọng động có khi nào tâm trí được thảnh thơi. Bốn đại vận đóng lại kiếp người thì 2 đại vận can Mộc,hai đại vận can Hoả (Giáp Ất Bính Đinh) nên chi cuộc đời người này đúng là vui ít buồn nhiều. Cụ Tân nói người này không đi tu thì uổng mệnh quả là tâm đắc.
Năm Nhâm Thân cũng là lưu Tật Ách gặp lại Hoả Linh đại vận Thái dương là đổ dầu thêm lửa,ứng kỳ tại cung Lưu Tật Ách có Liêm Trinh khiến chúng ta liên tưởng tới Hittler ở cái vận Tử Sát của ông ta.
Thanked by 5 Members:
|
|
#77
Gửi vào 10/02/2015 - 22:34
HoNgocKhanh, on 10/02/2015 - 22:01, said:
Trời lạnh ngủ trong xe, để máy nóng . Vô tình không phải hữu ý . Chết không phải vì máy nóng trong xe mà chết vì dioxin trong khi xe nổ . Xe nổ cần ga để ralentir thì khói xe quanh quẩn ở đó . Khí dioxin nhập vào theo đường máy nóng (máy lạnh) , chết từ từ mà không biết . Ông Minhminh nói Ông NTN có phải tự tử đâu .
Thanked by 4 Members:
|
|
#78
Gửi vào 10/02/2015 - 22:54
từ mai moa đi bộ đi học ko đi bus nữa
#79
Gửi vào 11/02/2015 - 00:33
Nguyên do CO từ khí thải động cơ xâm nhập vào trong xe, bất kể để điều hòa không khí ở chế độ lấy gió ngoài hay chỉ tuần hoàn bên trong.
Khi hít phải khí CO thì nó phản ứng theo 2 cơ chế, một là CO lấy mất Oxy trong máu khiến não bị mất nguồn nuôi khí oxy trong máu, hai là CO phản ứng với Hemoglobin trong máu gây kết tủa dẫn đến nghẽn mạch máu.
Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Những vụ gia đình chết vì sưởi ấm bằng bếp than đá, than tổ ong, đều có cơ chế như thế.
Ngày xưa nhiều vụ người ta xuống đào giếng, thau rửa giếng rồi chết gục dưới đó cũng có nguyên nhân và cơ chế tương tự. Chỉ khác là khí độc trong giếng là CH4 (Metan), H2S (Hydro Sulfua),... có trong bùn, cho nên các cụ có cái bài buộc cành cây có đám lá vào cái dây, rồi thả xuống giếng và lôi lên thả xuống vài lần. Ai thắc mắc thì đc giải thích là "trừ tà xua quỷ", nhưng bản chất là làm cho không khí đối lưu, xua các khí độc bay lên và cấp không khí xuống, sau đó mới cho người xuống giếng đào vét thì an toàn, trong quá trình đào vét thì lặp lại các động tác trên.
Trong khí thải các động cơ không thể có dioxin được, vì nếu có các hợp chất này thì các hãng ô tô sẽ bị đóng cửa hết, bởi nó sẽ gây ra ung thư, quái thai,...
Thanked by 10 Members:
|
|
#80
Gửi vào 11/02/2015 - 01:28
(1). ông Vũ Công Lý thú nhận với anh minhminh rằng cái chết thật là do TT họ Thích (chùa VN ở Orange County) gây ra khi từ chối NTN không cho vào ngũ trọ nên nhà thơ bật máy xe sưởi ấm rồi trúng khí thải mà chết .
Tôi dò tìm thấy nhiệt độ ngày 3 tháng 8 DL, 1992 tại địa phương thấy rất lý tưởng - ban ngày nóng nhất 81 độ F và ban đêm là 79 độ, xem như không lạnh, có thể nói là "nóng" để nhà thơ có thể chạy máy lạnh rồi cũng bị trúng khí độc .
Tôi không tin vì uy tín của chùa hay bất cứ cá nhân tu hành (1) có đạo hạnh lớn đến mức bịt miệng người trong cuộc nhất là Vũ Công Lý là 1 tay cứng cỏi với tính nết của 1 ký giả Lê La (bút hiệu 2) không thể kín miệng chỉ nói với anh minhminh mà thôi .
Rất có thể Vũ Công Lý đã nhầm lẫn ngay từ lúc đầu . Chúng ta sẽ phải tìm cách liên lạc với anh và một số người khác có liên hệ trong việc này .
Nên nhớ rằng giới văn nghệ sĩ vốn bất khuất và họ sinh sống trong 1 xã hội tôn trọng quyền tự do phát biểu tư tưởng thì không có lý do nào Nguyễn Thị Minh Thuỷ (người Huế) là vợ cũ của nhà thơ, cũng là 1 tay cừ (học giỏi nhất trường Ngô Quyền ở Biên Hoà, ra trường sau NTN 2 năm) lại có thể im lặng trong các bài viết về NTN, trong đó bà chỉnh lý nặng nề 2 người - nhà thơ Du Tử Lê và nhạc sĩ Phạm Duy .
(2) Xét mặt lý số
NTN mệnh nguyên là Bính rất sợ Thuỷ làm nguyên khí của mệnh hao tuyệt (qua phân tích của geek trong bài lý giải bằng TB).
Xét lá số TV, NTN mệnh thân cư trong tam hợp Thân Tí Thìn thuỷ cục, Phá Quân Thuỷ & Tham Lang cũng Thuỷ .
Nhâm hành Thuỷ, vào năm Nhâm cũng Thuỷ . Chi Thân Kim sinh cho Thuỷ . Thìn thành đất trôi .
TH và Lưu Thái Tuế cùng 1 trục Dần Thân .
TH Nhâm Thân : Vũ Khúc đi với Kỵ như vậy TH trúng 2 Kỵ ở Ngọ (1 Kỵ cố định và 1 Kỵ do TH mang đến)
Lưu Thái Tuế : trúng Hoả Linh + Song Hao = khủng hoảng thần kinh, túng thiếu, bơ vơ vất vưỡng (Mã Hao).
Lưu Tật theo DH trúng Kỵ.
Năm 1992, toàn bộ Lục Bại tấn kích các cường cung : mệnh, TH & Lưu Thái Tuế .
DH giáp hợp với 2 Kỵ
Kết luận : chết vì hoá chất .
HC
(ghi chú 1) năm 2005, hoà thượng liên quan đến vụ án "ca'i chết NTN" có về VN mang 6 ngàn đô giúp đở người gặp khó . Tờ báo của chính quyền VN lợi dụng sự kiện này và các phát ngôn của hoà thượng biện minh cho tự do tôn giáo được tôn trọng (sic !). Vì thế tôi tin rằng rất có thể nhà tu hành này từ chối NTN và anh đã chán đời nên quyên sinh .
Thuốc an thần là khả dĩ được dùng vì khoảng vài tháng trước khi chết, NTN bị ảo giác nên cư xử rất bất bình thường .
Sửa bởi Hoa Cái: 11/02/2015 - 09:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#81
Gửi vào 11/02/2015 - 01:57
- Nhà thơ có ý muốn quyên sinh vào lúc đó không?
- Quyên sinh bằng cách nào: Thuốc hay chủ động bật máy ngủ trong xe?
- Mất vì khí độc hay mất vì thuốc, hay vì cả hai?
Cách Tham Mã Hoả Hổ Song Hao thì support cho một khả năng.
Híc. Mình ko trực tiếp nắm thông tin nên suy đoán rất khó, góc độ nào cũng có lý nhất định. Bảo quyên sinh để tránh điều tiếng, lẽ nào gia đình NTN chấp nhận điều tiếng, rồi lại sao không tự hỏi, liệu nhà sư có tự phao ra tin đó để tránh cho nhà thơ một điều tiếng,..., liệu thế này, liệu thế kia,...
Đành phải lấy được bản kết luận cuo^'i cu`ng của cảnh sát sở tại lúc đó là căn cứ pháp lý để tham khảo vậy.
Sửa bởi BaoChung: 11/02/2015 - 02:09
#82
Gửi vào 11/02/2015 - 02:13
Sự thật vẫn là sự thật cho dù NTN bị ép vào đường cùng . Rồi các người còn sống cảm thấy 1 phần có lỗi cho dù NTN đã rất quậy vào những năm tháng cuối đời của anh (nợ nần, bê bối trong sinh hoạt, đắm chìm với nàng thơ, làm vợ phải ẳm con đi chỗ khác vì NTN không thể làm 1 người chủ gia đình đúng mức).
Tôi không tin NTN bật máy xe. Thời tiết Cali vào ngày tháng đó khá dung hoà .
HC
Thanked by 2 Members:
|
|
#83
Gửi vào 11/02/2015 - 02:20
Cuộc đời ông khi sống đã dốc tâm gan chắt lọc nên những vẫn thơ hay, thật, rất mực con người. Và khi mất đi, dù nguyên nhân còn nhiều điểm mờ ảo, vẫn cho ta nhiều điều để suy nghĩ.
Người như NTN tiếc là sinh ra không gặp thời ?! Bảo một thư sinh bần sĩ " trói gà không chặt" như ông phải lăn lộn mưu sinh với thân phận lưu vong thật là khó.
---
Lưu vong
Có lẽ em không hay
Đôi cánh chàng, đã gẫy
Chàng cần được ngủ yên
Trong nấm mồ hiện tại
Phải, chính em đang mang
Bão bùng hung hãn tới
Quật mồ chàng lạnh tanh
Bỗng thành tang tóc, mới
Em buộc chàng hồi sinh
Sống, bằng đôi cánh gẫy
Định mệnh vút như tên
Cắm ngập từng thân phận
Phải, chính em giương cung
Hồn chàng đành rơi rụng
Hồn chàng đành rơi rụng
Ngoan ngoãn xuống tay ai
Như ngoài khung kiếng cửa
Chiếc lá khẽ qua đời...
Bây giờ vốn liếng anh
Chỉ còn đôi mắt dại
Trông vời hướng cố hương
(Tinh anh nào sót lại
Đủ xanh màu nhớ nhung?)
Bây giờ trí óc anh
Vang vang hoài sóng bạc
Cách chi thơ thành vần
Tặng em mừng, chớp mắt
Ôi những chiều bên nhau
Hai đứa cười chung nụ
Gìn giữ được bao lâu?
Chút sương tình óng ả?
Ôi, những chiều bên nhau
Hát chung bài hát cũ
Dăm nụ cười nít nhỏ
Chén vơi sầu vong lưu
Nguyễn Tất Nhiên, Paris, 18/11/79
Thanked by 4 Members:
|
|
#84
Gửi vào 13/02/2015 - 10:06
KHÔNG, hoàn toàn không ! - Hãy đọc lại các bài tham luận về đại hạn đã đăng trong các số KHHB về trường hợp đại hạn rơi vào các cung Quan lộc và Tài bạch.
" Đại hạn là hình ảnh động của cung Mệnh, khi đại hạn tới các cung Quan lộc và Tài bạch tức là TA lại trở về nhà của chính TA, các yếu tố tốt hay xấu tiềm ẩn trong tam hợp MỆNH - QUAN - TÀI sẽ bộc lộ rõ " .
Thanked by 4 Members:
|
|
#85
Gửi vào 13/02/2015 - 10:46
Mình = Mệnh + Thân
Thử hỏi 1 người có tính xấu gian ác nhưng quan lộc thanh vân đắc lộ, toàn gặp chủ tốt, đồng nghiệp ưa thích, tức cung Quan đẹp, vậy khi DH vào Quan lên chức, áo mũ đẹp đẻ phải chăng mình là Quan là nhập quái chính mình ! Phải chăng mình trở nên đẹp không xấu nữa ?
Hãy trở về định nghĩa cơ bản . Hãy đọc VDTTL . Đừng vội dùng các tuyệt chiêu ngay lập tức rồi cứ tưởng mình sở đắc võ công cao cường mà người khác không thể đạt vì có 1 mình n/c và áp dụng . Rồi cái gì đã xãy ra ? Định giờ sai, càng lún sình, càng tức tối !
Sở dĩ định giờ lá số không đúng là vì nhìn ngọn mà quên gốc . Ngay cả ngọn cũng chắc gì mình toán đúng, đi ngược lại đến Mệnh Quan Tài cũng thế cũng định hình sai .
Một cái nhỏ lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành 1 cái lớn . Sai ít ----> sai nhiều .
Cứ học nhiều chiêu thức đi rồi sẽ biết mình nhập chiêu kiểu gì vậy ? Rồi ai là người chỉnh lý cho chính mình ? Phải chăng mình nhập quái vô 1 bản thể xù xì xấu xí mà không thấy bóng của mình lung linh trên vách phía sau là 1 con quái vật đe doạ chính chủ nhân của nó.
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 13/02/2015 - 10:49
Thanked by 3 Members:
|
|
#86
Gửi vào 13/02/2015 - 11:34
V.E.DAY, on 13/02/2015 - 10:06, said:
KHÔNG, hoàn toàn không ! - Hãy đọc lại các bài tham luận về đại hạn đã đăng trong các số KHHB về trường hợp đại hạn rơi vào các cung Quan lộc và Tài bạch.
" Đại hạn là hình ảnh động của cung Mệnh, khi đại hạn tới các cung Quan lộc và Tài bạch tức là TA lại trở về nhà của chính TA, các yếu tố tốt hay xấu tiềm ẩn trong tam hợp MỆNH - QUAN - TÀI sẽ bộc lộ rõ " .
Do bản thân mình có liên hệ mật thiết với mình nhất nên địa chi tuổi của mình cũng chính là cung có sao Thái Tuế. Vì vậy mà cung có sao Thái Tuế trở nên rất quan trọng. (Còn sao Thái Tuế thì ta nhìn nhận nó là tinh đẩu thôi- Khác với cách hiểu là cung có sao Thái Tuế).
Còn quan trọng thế nào, vận dụng ra sao thì cháu đang tính tiếp.
#87
Gửi vào 13/02/2015 - 11:40
Thanked by 1 Member:
|
|
#88
Gửi vào 13/02/2015 - 11:50
Xin mời các Bác và các hội viên tham gia chủ đề mới với tên gọi " Đi tìm lá số của Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên".
#89
Gửi vào 13/02/2015 - 11:56
#90
Gửi vào 13/02/2015 - 12:07
Tới giờ này cũng còn mênh mông và làm tốn thì giờ D D nữa sao ?
Thông tin đầy trên mạng, chỉ có chút khác biệt về cái chết - tự tử hay chết vì bấn cẩn . Đâu có gì lớn, sao lại làm cho to chuyện ?
Ngay cả hỏi người trong cuộc như VDTT, chắc gì đã đúng vì có ngũ chung, thấy, và đứng ngay hiện trường lúc NTN chết hay không ?
Khoảng 2:30 chiều ngày 3 tháng 8 DL, người ta phát hiện ra thi sĩ nằm chết trong xe .
Không có khiếu và không biết phục thiện, chỉ mất thì giờ n/c, sau này sẽ hối hận .
HC
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]()
|
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]() |
|
![]() NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT![]() Mời Zero và các cao nhân bàn luận thoải mái |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | quangdct |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý lá số mệnh Vcd đắc tam không |
Tử Bình | Nguyentuananh79 |
|
![]() |
|
![]() Xin nghiệm lý cách cục hay được mời ăn nhậu |
Linh Tinh | BiendoiQuyenluc |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý 1 quẻ đặc biệt: chuyện gì đã xảy ra? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | CaspianPrince |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












