Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ankhoa, on 09/02/2015 - 16:33, said:
Một số thứ có xác suất cao hơn một số thứ. Nhưng về cơ bản, everything can become everything. Đó luôn là kết luận cuối cùng cho tất cả các nhà khoa học lẫn tâm linh, nếu đủ trình độ hiểu biết.
Đúng là có cái cao hơn cái phân tích, trông thấy được.
Nhưng ko bàn trường hợp đó vì ko thể nào biết được đâu.
Mấy hôm nay nói chuyện tướng mạo nhiều... Mà có chỗ anh với anh Geek bảo thầy xem số tin là đúng thì nói sẽ đúng . Cái này có xảy ra với em; em biết; còn sự đổi số theo niềm tin thì cũng có, mà nó đổi chứ ko đổi, ko đổi nhưng cũng đổi. Em có thấy những trường hợp về căn bản nhờ niềm tin đó mà đối tượng làm được những việc gì đó mà đối tượng vốn nghĩ là "mình ko sinh ra để làm" (nhưng đối tượng ko biết là cuối cùng thì đối tượng vẫn gần gũi về bản chất với nhóm người có cùng lá số đó hơn).
Em có vừa nói với anh Bluebeard về vụ cùng lá số đó thì nếu ăn vào 1 cung nào, tuy vẫn lấy Mệnh mình làm chính nhưng mà cung đó nó thành Tài của ta, thành Tật của ta, thành Nghiệp của ta. Nó sẽ là phần Định mệnh của lá số, chủ về những mốc quan trọng nhất chứ ko phải chỉ là trọng điểm của 1 số lĩnh vực. Rất dễ như thế nếu sinh bàng giờ thì ăn vào cung Huynh đệ/Phụ mẫu giáp hợp.
Có thể do như thế mà một số thầy nhầm số, do họ cảm nhận số ấy ứng tướng, dung mạo. phong cách nên họ đã nhận ra và tin vào lá số lấy cái cung kia làm Mệnh chăng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
LinnaeaBorealis, on 09/02/2015 - 21:48, said:
Tử Sát ko nổi sớm cũng là tốt mà em
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhiều quá nên chị post những người mà chị biết mọi người đã nghe tên sơ sơ rồi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thế hệ đầu luôn đấy. Kiêm đủ thứ luôn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mà dạo gần đây chị mới tra sơ sơ vào mấy ông nhạc với diễn (trước chỉ có văn, kiến trúc và họa thôi; với nhạc sĩ cổ điển).
Nghe giọng hát và mọi thứ thì Tử Sát vẫn là Tử Sát thôi, nhưng:
-Nổi tiếng sớm
-Chết trẻ 31/12/1985 do tai nạn máy bay, mặc dù bình thường rất sợ bay nhưng vẫn phải đi.
AA, giờ sinh rất rõ ràng chắc chắn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuy Tử Sát nhưng quả thật hơi mạ lớp Cự Nhật bên ngoài, ko có nét khắc khổ thông thường cũng ko lộ nét Thái Âm như thường thấy, cung này lại lục hại.
E là Thái Dương nên hay để ý sao đó, thấy trường hợp kiểu này ko phải một đâu, tức là ko phải Thái Dương nhưng hơi ăn tướng Thái Dương, dính thêm Hỏa Tinh, Thiên Không, KK, Hồng Đào vào đúng chỗ hiểm, thì có duyên với "hàng không" và "tai nạn máy bay" lắm. Cho dù Thái Dương ấy nằm bất cứ vị nào trên lá số.
Còn chính Thái Dương và sống đúng kiểu Thái Dương điển hình thì nhiều khi lại chẳng lộ tướng gì hết.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/02/2015 - 11:05